Quất luôn ký sự

tcgroup

Bố cu Tít
Hậu quả cuộc việc uống rượu bằng cốc là 2 lãnh đạo cấp cao của Vitas - Linh Đàm "ra đi thanh thản"



Một trong những điểm lợi của việc say rượu là được lấy dáy tai miễn phí

 

tcgroup

Bố cu Tít
Trong khi chờ đợi tới giờ thi đấu bóng bàn, một số VĐV tỉnh táo quyết định sát phạt nhau trên sới bạc, nghe nói có hàng tỷ đô la đã được giao dịch trong buổi chiều cùng ngày .... trên sàn chứng khoán phố Wall



Một số con bạc "đứt chân" sớm đành chọn cho mình 1 giải pháp an toàn là đi ngủ

 

choctietlon

Super Moderators
Tiếp đi nào chú Thuận ơi, bộ phim dài tập mà mỗi ngày chú phát sóng có 10p thì đến cuối năm mới hết. thèm Bia Bia Bia Bia
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Tiếp đi nào chú Thuận ơi, bộ phim dài tập mà mỗi ngày chú phát sóng có 10p thì đến cuối năm mới hết. thèm Bia Bia Bia Bia

Gà béo chơi câu giờ quá. Chẳng nhẽ đọc topic này chưa xong bực mình cho 3 búa ợ bia ra mới biết pót nốt hay sao!
 

tcgroup

Bố cu Tít
Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là CLB bóng bàn tại Nhà văn hóa trung tâm Thị trấn Yên Định



Bình thường CLB kê 4 bàn, tuy nhiên đoàn đến đúng vào dịp triển lãm "Người việt dùng hàng việt, tẩy chay CHINA" nên khu vực đánh bóng được chuyển sang nơi khác.



Nhà văn hóa Huyện có lối kiến trúc Pháp cổ

 

tcgroup

Bố cu Tít
Khi đoàn tới nơi thì các chú, các bác đã có mặt đông đủ và tập luyện rất hăng say để chờ đoàn Vitas - Linh Đàm tỉnh rượu đến giao lưu, được chứng kiến buổi trưa mỗi người đều "xúc miệng" 5-10 cốc rượu thì đoàn chúng tôi càng thêm phần nể phục sức khỏe của các bô lão!



Lãnh đạo đoàn trao cờ lưu niệm

 

tcgroup

Bố cu Tít
Tiếp đến mà màn giao lưu trên bàn bóng

2 bác lãnh đạo trao cờ bắt tay ôm hôn thắm thiết được ưu ái đánh trận tiên phong, thủ tục thi đấu đúng quy trình của 1 trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch thế giới



Khán giả chăm chú theo dõi 2 cao thủ thi triển võ công

 

tcgroup

Bố cu Tít
Tại bàn bên kia đội bạn cũng đang khởi động



Nam Đà Nẵng lĩnh án tiên phong, gặp 1 cao thủ Stiga, cao thủ này sau trận đấu với Nam đen đã có 1 trận độ long trời lở đất với Thơ thái bình

 

tcgroup

Bố cu Tít
Khi chỉ còn những tia nắng cuối cùng trong ngày thì cũng là lúc thành viên cuối cùng của Vitas - Linh Đàm hồi tỉnh



Tuy nhiên chút sức lực cuối cùng cũng chỉ giúp anh di chuyển tới CLB

 

tcgroup

Bố cu Tít
Sau buổi giao lưu bóng bàn vui vẻ, cả đoàn lên đường ăn tối

[video=youtube;D4q8fjjaL4E]http://www.youtube.com/watch?v=D4q8fjjaL4E&feature=youtu.be[/video]
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Cái video em vừa post lên thấy có giờ lại không hiện lên nhỉ, không biết có phải máy em lỗi không?

Có cả clip hay đấy! Gà béo quay nhớ cho thêm ánh sáng xem ae kĩ thuật cá nhân điêu luyện tới đâu nhé, còn tỉ thý đọ sức xem cao thấp thế nào!
 

tcgroup

Bố cu Tít
Đến Hải Hậu mà không ăn ghẹ thì trẻ con nó cười cho Bia Bia



Trưởng ban tổ chức Dũng Sờ cu sờ bi sau một hồi bay lắc trên xe đã tỉnh táo trở lại



Sau khi vật hết 2 thùng bia và gần chục chai Chivas, trưởng đoàn cho phép anh em tự do tắm biển. Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến hành trình, anh em ngủ dưỡng sức để chuẩn bị cho ngày thứ 2 tại Ninh Bình
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Có cả clip hay đấy! Gà béo quay nhớ cho thêm ánh sáng xem ae kĩ thuật cá nhân điêu luyện tới đâu nhé, còn tỉ thý đọ sức xem cao thấp thế nào!

Có những lúc cần sáng nhưng có những lúc phải mờ ảo nó mới điêu luyện thèm Bia Bia Bia
 

Bình luận từ Facebook

Top