Quất luôn ký sự

tcgroup

Bố cu Tít
Sorry cả nhà vì hôm nay em mới rảnh để làm cái ký sự tường thuật chuyến đi này.

Cuối tuần vừa rồi những người anh em của CLB Vitas và CLB Linh Đàm đã có một chuyến du lịch bóng bàn đáng nhớ qua 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình, chuyến đi đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Cảm ơn các chú, các bác, các anh và các bạn Nam Định, Ninh Bình đã làm cho chuyến đi của đoàn có ý nghĩa hơn, ý nghĩa của tình bằng hữu, tình bạn bè, và điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta đều có niềm đam mê cháy bóng với trái bóng nhựa... bongban.org connecting people

Tối ngày hôm trước tcgroup tôi vẫn chưa quyết định lên đường cùng anh em, buổi sáng 6h tỉnh giấc khoanh tay xin phép vợ 15 phút vẫn chưa được cấp visa, sau một hồi vợ bực mình quay mặt vào tường giả vờ ngủ tiếp. Nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có 1 tcgroup vội vàng thu xếp hành lý nhét vội vào balo rồi lên đường!

Đúng 7h10 có mặt tại Linh Đàm thôn, muộn mất 10 phút so với kế hoạch, một số anh em đến đúng giờ đang tám chuyện hội nghị trung ương 6 không biết ai sẽ là VĐV giành huy chương tại giải đấu danh giá nhất Việt Nam



Trong khi đó bác tài xế cẩn thận kiểm tra lần cuối cho con chiến mã trước khi lên đường. (Bác tài xế quá ấn tượng về chuyến đi này nên khả năng sau chuyến đi sẽ về tập bóng bàn để tham gia 1 đội đánh Premiership)



p/s: Do mới sắm được em D600, lâu ngày không dùng máy ảnh, nhiều chức năng hiện đại quá chưa quen sử dụng nên chất lượng ảnh không được như ý, mong cả nhà xem tạm và đừng chê ảnh xấu tội nghiệp em
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Tuy nhiên vẫn còn một số phần tử taliban chống đối lại lệnh có mặt đúng 7h tại Linh Đàm thôn, BTC phải nạp ngay thẻ điện thoại mệnh giá 20k để alo triệu tập đầy đủ quân số.



Khá mệt mỏi với vụ nháp sinh nhật đến 5h sáng hôm trước, cả đoàn kiếm một quán ăn sáng lót dạ tại Linh Đàm thôn. Tuy nhiên đến đây thì tất cả lại quên hết mệt mỏi, ai cũng đau đáu nhìn về cô phục vụ xinh đẹp chưa qua tuổi 17



p/s: Hình ảnh của cô phục vụ xinh đẹp mang tính chất nhạy cảm nên không post lên diễn đàn được, chờ cho cháu đủ 17 tuổi sẽ có bộ ảnh hot
 

tcgroup

Bố cu Tít
Nhưng thật bất ngờ xu thế gay của showbiz Việt giờ đang lan rộng sang cả các VĐV bóng bàn, bỏ quên cô phục vụ trẻ tuổi tất cả anh em đồng loạt đưa ánh mắt săm soi về phía người chụp hình, nước miếng nuốt ừng ực, tạo nên những âm thanh nghe thật rợn người



Sau khi đã ấm cái bụng, cả đoàn chuyển sang chương trình cập nhật tình hình thế giới
- Thơ Thái Bình được giao nhiệm vụ đọc báo An Ninh để cập nhật thông tin Cướp - Giết - Hiếp trong tuần
- Hải choctietlon với báo thể thao hàng ngày cập nhật xem Công Vinh và Messi ai lương cao hơn



 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Đúng 8h cả đoàn bắt đầu khởi hành về Nam Định, đích đến đầu tiên trong cuộc hành trình là tư gia của VĐV Đinh Quang Trung đội Linh Đàm



Đoàn qua Thành Phố Nam Định, nơi đã diễn ra giải Nam Định Open 2009. Nam Định ngày nay nhộn nhịp không kém gì thủ đô Hà Nội



 
Last edited:

Radical

Moderator


p/s: Do mới sắm được em D600, lâu ngày không dùng máy ảnh, nhiều chức năng hiện đại quá chưa quen sử dụng nên chất lượng ảnh không được như ý, mong cả nhà xem tạm và đừng chê ảnh xấu tội nghiệp em

CSGT mà thấy bức ảnh này thì chắc là khổ chủ 29Z-2501 sẽ nhận được giấy nộp phạt rùi. Hi...!!!!!!!!!!!
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Qua thành phố Nam Định đoàn tiến về thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu

Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời.
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi
... những cánh đồng lúa chín trong tình khúc bất hủ của nhạc sỹ Văn Cao dần hiện lên lộ trình của đoàn, những cánh đồng lúa nơi đây còn nổi tiếng với món gạo tám Hải Hậu



 

tcgroup

Bố cu Tít
Đường về Yên Định khá đẹp, tuy con nhiều đoạn vẫn đang trong giai đoạn "dự án treo"



Bên cạnh vẻ đẹp thì vẫn còn nhiều điều đáng phải suy ngẫm... đường càng đẹp thì bệnh "đái đường" càng nhiều

 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Sau 2 tiếng di chuyển đoàn đã có mặt tại nhà của VĐV Đinh Quang Trung, ngôi nhà mới được xây dựng khá khang trang



Ngôi nhà còn nổi bật hơn nữa khi được xây dựng trên một con phố cổ kính nhất thị trấn Yên Định

 

tranthelong

Super Moderators
Hay quá Thuận ơi, "quất" tiếp đi nhé.:)
P/s: Gọi cho Thuận sao thấy thuê bao ò í e nhể:confused:, chiều thứ 6 này SN hội viên tháng 10 hội ZLC&friends có trận copy đơn: Long + Thuận "thịt chó" vs Hải chọc + Chung Bát Tràng. Rảnh thì tham gia cho vui nhé, anh em mình phải oánh cho đôi Hải, Chung "nát" hàng luôn.:D:D:D
 

tcgroup

Bố cu Tít
Hay quá Thuận ơi, "quất" tiếp đi nhé.:)
P/s: Gọi cho Thuận sao thấy thuê bao ò í e nhể:confused:, chiều thứ 6 này SN hội viên tháng 10 hội ZLC&friends có trận copy đơn: Long + Thuận "thịt chó" vs Hải chọc + Chung Bát Tràng. Rảnh thì tham gia cho vui nhé, anh em mình phải oánh cho đôi Hải, Chung "nát" hàng luôn.:D:D:D

Máy em vẫn mở mà anh, anh gọi số đuôi 86 hay 70
 

tcgroup

Bố cu Tít
Tranh thủ giải lao đi "tưới cây" chụp vài hình ảnh về phố cổ Yên Định, nơi VĐV Đinh Quang Linh sinh ra và lớn lên, nơi ươm mầm cho 1 tài năng bóng bàn Việt Nam

Lớp dạy đàn, liên tưởng tới Hà Nội những năm 90



Phố cổ nằm bên 1 con kênh, dễ liên tưởng tới Phố cổ Hội An bên dòng sông Thu Bồn





Ký ức tuổi thơ ùa về với món bánh khảo

 
Last edited:

Sobat

Trung Uý
Sau 2 tiếng di chuyển đoàn đã có mặt tại nhà của VĐV Đinh Quang Trung, ngôi nhà mới được xây dựng khá khang trang



Ngôi nhà còn nổi bật hơn nữa khi được xây dựng trên một con phố cổ kính nhất thị trấn Yên Định

Đây là một phố cổ có tên là phố Đông Biên được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nằm ngay gần con phố có bốt Văn Đàn ngày trước Pháp đóng quân tại đó sau này được cải tạo thành Trường PTTHA Hải Hậu hàng năm tỷ lệ đõ Đại học của trường khá cao chỉ thua Lê Hông phong Nam Định.
 

Bình luận từ Facebook

Top