"Chia sẻ" free cho các bác chưa hiểu nguyên lý về bóng bàn!

Status
Không mở trả lời sau này.

Trainee

Đại Tá
EM XIN LỖI VÌ CÁC ANH ĐÃ MẤT THỜI GIAN ĐỌC NHỮNG CÁI SUY NGHĨ VỚ VẨN VÀ HÃO HUYỀN CỦA EM
TẠI SAO EM HAY NÓI việt cận, ANH Ý NHƯ LÀ 1 VỊ THẦN TƯỢNG CHƯNG CHO XẤU XA, VÀ CÁC ANH PHẢI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN VỊ THẦN XẤU XA NÀY
VÀ E MONG ANH QUẢN LÝ ĐỪNG XÓA BÀI NÀY CỦA EM, E VIẾT MỤC ĐÍCH TỐT, KHUYÊN RĂN NGƯỜI XẤU.
VÀ E ĐAG VIẾT ĐC CUỐN SÁCH NHỮNG BÀI HỌC ĐỜI TÔI,
A CHỊ NÀO ỦNG HỘ EM THÌ MUA NHÉ, SỐ TIỀN Ý E SẼ DÙNG 100% VÀO LÀM TỪ THIỆN.
CẢM ƠN ANH CHỊ
TẠI SAO E DÁM NÓI THẾ VÌ ĐẤT NƯỚC NAY E ĐI ĐÂU CŨNG THẤY NHÂN TÀI, TẠI SAO LẠI KO DÁM LÀM NHƯ CHA ĐẺ CỦA SINGAPOR LÝ QUANG DIỆU
NẾU TẤM LÒNG NÀY CỦA EM ĐC CHUYỂN ĐẾN TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CỦA VIỆT NAM. THÌ E SẼ XIN ANH CỦA EM KO RA LUẬT PHẠT NGƯỜI VI PHẠM GIAO THÔNG NỮA
TẠI SAO VIỆT NAM CÓ NHIỀU BỘ LUẬT, VÌ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÓ QUÁ NHIỀU CON NGƯỜI NHƯ việt cận.
ANH CỨ NGHĨ CHA MẸ MÌNH LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, NẾU CON CÁC ANH NGOAN THÌ CÁC ANH CẦN GÌ CẤM NÓ CHƠI GAME NGHIỆN HÚT V.V
CỨ NGOAN NHƯ E NÀY ĐI ĐÂU MẸ E CŨNG TIN TƯỞNG
THÌ CÁC ANH LÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM MANG TRONG MÌNH 1 DÒNG MÁU, HÃY GIÚP ĐỠ LẤY NHAU
CÁC ANH TIN EM THÌ 5 NĂM NỮA E CHO CÁC ANH THẤY VIỆT NAM THAY ĐỔI NHƯ NÀO OK
THÔI XÚC ĐỘNG QUÁ NÓ RA NÓ HƠI ẢO TƯỞNG, CÁC ANH ÔNG CẢM
E ĐI BƠI CÙNG ANH EM CHO SƯỚNG ĐÂY, À CÓ ANH NÀO QUÝ EM THÌ HÃY NHANH TAY BẮT XE VỀ SẦM SƠN. E CHO GẶP NGƯỜI THẦY ĐÃ CHO E THAY ĐỔI LÀ ANH EM ĐẤY
ĐÂY LÀ VIDEO SÁNG NAY E QUAY VỚI MỤC ĐÍCH CHO CÁC BẠN TRẺ SỐNG CÓ MUJCH ĐÍCH HƠN. TAI SAO LÚC KHÓ KHĂN CHỐNG LẠI KỂ NGOẠI QUỐC GIA ĐÌNH MỚI BẢO VỆ NHAU, LÚC YÊN BÌNH NÀY SAO KO BẢO VỆ NHAU ĐI

NHÂN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA ^^
 
ĐÂY LÀ SỐ CỦA EM, 0974832024. ANH NÀO HAY CẢ CHỊ NÀO QUÝ EM MUỐN GIÚP ĐỠ E ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ THÌ LIÊN HỆ CHO EM NHÉ, VÀ E XIN MỜI TẤT CẢ ANH CHỊ NÀO ĐANG ĐỌC BÀI VIẾT VÀ CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY ĐẾN NGAY SẦM SƠN CỦA EM, ANH CHỊ SẼ GẶP NGƯỜI ANH TUYỆT VỜI CỦA EM
 
Nông nổi + xàm = quân tử k nói nhiều e ơi ! Suy nghĩ kĩ rồi nói k cần nói nhiều. Dù gì toàn người hơn e tuổi.
NGƯỜI TA HƠN EM VỀ CÁI TUỔI
EM HƠN NGƯỜI TA Ở CÁI TRÍ
A CỨ NGHĨ MÌNH GIÀ LÀ MÌNH HAY À, E CÓ CÂU CÂU CHUYỆN E VIẾT SÁCH VỀ CÁI Ý ĐẤY
17 TUỔI TRỊNH CÔNG SƠN ĐÃ SÁNG TÁC CA KHÚC BẤT HỦ PHÔI PHA
BAO NHIÊU TUÔI BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ BAO TUỔI VIẾT ĐƯỢC LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ
ĐỪNG NÓI NỮA MÀ LÀM ĐI CÁC ANH GIÀ Ạ.


PS CÁC ANH CÓ GÌ MUỐN ĐÓNG GÓP E XIN NHẬN HẾT, VÌ CÁC ANH LÀ 1 VỊ THẦN CỦA TRONG 3 VỊ THẦN CỦA ĐỜI EM
 
CỨ CHO E XIN THẬT NHIỀU GẠCH ĐÁ, ĐÂY NHƯ LÀ 1 GIA ĐÌNH TO HƠN GIA ĐÌNH CỦA E 1 CHÚT NHỮNG NGƯỜI ANH CHỊ EM BÓNG BÀN
NẾU E KO LÀM CÁC ANH YÊN LÒNG ĐƯỢC THÌ LÀM SAO NGHĨ CẢ ĐẤT NƯỚC NÀY YÊN LÒNG ĐC
NẾU EM KO LÀM ĐC EM XIN Ở ẨN KO BH ĐI RA KHỎI CÁI XÃ HỘI NÀY NỮA
VÀ KO AI BIẾT EM LÀ AI NỮA OK
 

namvietinbank

Đại Uý
Ngày trước mình đã từng dạy bóng bàn, nói thật là mình cũng tự nhìn nhận mình là người có chút kỹ năng giảng dạy. Trước mình hơi ích kỷ, kiếm 150k/1h hihi
Nhưng bây giờ mình muốn phát triển bóng bàn việt nam, mình sẽ chia sẻ miễn phí cho tất cả các bác đã đọc và chia sẻ bài viết.
Nếu các bạn cần tìm hiểu nguyên lý của bóng bàn thì liên hệ với mình mình cũng chia sẻ free
Và mình cũng có ý định về quê hương mở lớp dạy free cho cả trường cấp 1 và trường cấp 2 mình đang sống
Mình có tư lợi ko?
free chắc chả có gì để tư lợi rồi nhỉ
Làm người ai cũng có mục đích
Thì mục đích của mình nó lớn hơn. Đó chính là phát triền môn bóng bàn của Việt Nam, tại vì môn này quá hay, ai chơi dc thì đều sống tốt hơn!
Và các bạn nào đang muốn có ý như mình, hay về chỗ mình dạy, có thể đc lương 5- 10tr cũng có thể chưa đc " mình cần sự ủng hộ từ mọi người"
nhưng về 1 tương lai tươi đẹp thì cố gắng nhé
mình không hiểu gì chuyện riêng nên không bình luận. Thầy giáo cho hỏi dạo này bị lẫn 1 càng và 2 càng xử lý không hợp lý lúc đánh 1 càng lúc 2 càng. vậy h tập theo lối nào thì tốt
 
EM CÓ SỢ NHỮNG KẺ XẤU ĐÂU, E CHỈ SỢ SỰ VÔ TÂM CỦA NGƯỜI TỐT THÔI, VÍ DỤ NHỎ ƠI NHỎ , ANH ĐI ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG THẰNG KIA ĐI SAI LÀN ĐƯỜNG, NÓ DANG LÀ NGƯỜI KO TỐT SAO ANH KO ĐẾN BẢO NÓ, DẠY NÓ VÌ, VÌ SAO, VÌ CÁC ANH SỢ, VÌ CÁC ANH CẦN "BƠ ĐI MÀ SỐNG" VÌ CÁC ANH ÍCH KỶ VỀ BẢN THÂN, HÃY COI NGƯỜI ANH EM TRÊN ĐƯỜNG NHƯ NG ANH EM TRONG NHÀ CỦA MÌNH, EM THẤY SAI THÌ A PHẢI SỬA CHỨ ĐÚG KO, NHƯ KIỂU ANH @choctietlon LỢN THẤY EM SAI ANH NHẮC NGAY Ý
BH E RA NGOÀI ĐƯỜNG E THẤY THẰNG NÀO ĐI SAI LÀN ĐƯỜNG E BẢO KO NGHE THÌ CHÚNG NÓ ĐẾN KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÔI HIHI, MỚI ĐẦU E CŨNG SỢ NHƯ CÁC ANH BIẾT LÀ NÓ SAI NHƯNG SAO DÁM NÓI. SỢ MANG HỌA VÀO NGƯỜI. NHƯNG TỪ KHI CÓ NGƯỜI ANH CÔNG ANH CHỈ ĐIỂM NÀY EM MỚI DÁM "thay trời hành đạo"
 
mình không hiểu gì chuyện riêng nên không bình luận. Thầy giáo cho hỏi dạo này bị lẫn 1 càng và 2 càng xử lý không hợp lý lúc đánh 1 càng lúc 2 càng. vậy h tập theo lối nào thì tốt
vì sự chuyển động của anh nó chưa vào 1 thể thông nhất, khi nào em có thời gian anh đến e dạy cho free nhé an tâm
 
mình không hiểu gì chuyện riêng nên không bình luận. Thầy giáo cho hỏi dạo này bị lẫn 1 càng và 2 càng xử lý không hợp lý lúc đánh 1 càng lúc 2 càng. vậy h tập theo lối nào thì tốt

con người hướng đến sự hoàn hảo , như thuyết tiến hóa của đắc win ý
bóng bàn cũng thế, nếu anh ko tiến hóa thì a sẽ là người bị thoái hóa thôi
cuộc sống luôn thay đổi từng ngày a ạ
a nên đọc câu chuyện bóng bàn và nguyên lý cuộc sống của em đi
 

namvietinbank

Đại Uý
con người hướng đến sự hoàn hảo , như thuyết tiến hóa của đắc win ý
bóng bàn cũng thế, nếu anh ko tiến hóa thì a sẽ là người bị thoái hóa thôi
cuộc sống luôn thay đổi từng ngày a ạ
a nên đọc câu chuyện bóng bàn và nguyên lý cuộc sống của em đi
chú trẻ tuổi mà suy nghĩ thấu đáo quá. anh sẽ cố gắng suy ngẫm nhưng h anh đang cần lên bóng tập 5 năm nó vẫn vậy ai cũng bảo mày tay thì được mà đầu bã đậu. hic. chú tư vấn anh với.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mọi người cũng đừng trêu chủ topic nữa, tội nó. Ngộ nhỡ nó viết sách thật, hay làm vài việc theo đúng suy nghĩ hoang tưởng, ngộ nhận giá trị của bản thân nó thật thì căng lắm. Đọc mấy thứ nó VIẾT HOA ở bên trên mình thấy nên dừng topic này sơm sớm một chút thì tốt hơn cho cả chủ thread và mọi người.:)
 

nhatduongchi

Đại Uý
Ít tuổi mà có ý tưởng, và suy nghĩ như thế là mang tính tích cực; xã hội cần có nhưng con người như thế phải "dám nghỉ, dám làm" để vượt lên chính mình ; trong cuộc sống sẽ thay đổi từng ngày, bắt buột mình phải thích nghi với nó; không phải lúc nào cũng có thảm đỏ cho ta bước, mà chính ta phải tìm thảm đỏ để bước; có tài sản lớn xài tiền gạo phải tiết kiệm hơn người không có tài sản, và biết tập trung đầu tư đúng thời điểm "thiên thời, địa lợi" mới thành công;
 
Trước khi cháu làm việc gì to lớn cháu đều hỏi anh của cháu chú ạ
A ý bảo cỡ tuấn nam định hay luân xoan mà dám ngồi nc với anh như này à
Vì mày có ước lớn như a ngày trước a sẽ giúp chú mày giống anh
Cháu xin nhận lời góp ý và bảo vệ cháu
Chú ủng hộ cháu là cháu vui rồi chú ah
Cháu đăng ký bản quyền nhờ biên tập roiif đấy ạ
Quan trọng cháu ko biết là mình làm gì
Quan trọng cháu đang làm đúng lương tâm
Chú thấy cháu tốt chú ủng hộ cháu xây clb cho trường là cháu vui lắm rồi ạ
Mọi người cũng đừng trêu chủ topic nữa, tội nó. Ngộ nhỡ nó viết sách thật, hay làm vài việc theo đúng suy nghĩ hoang tưởng, ngộ nhận giá trị của bản thân nó thật thì căng lắm. Đọc mấy thứ nó VIẾT HOA ở bên trên mình thấy nên dừng topic này sơm sớm một chút thì tốt hơn cho cả chủ thread và mọi người.:)[/QUOTE
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top