Hội TMB ALC

langngoi

Đại Tá
Hôm qua em thấy thua anh Nghĩa, anh Định, may mắn (toàn bon lưới) thắng được @backhand-ghost 1 xê nên tự thưởng 1 ngày hả anh
hi hi thua thắng ko phải là vấn đề, mà vấn đề là hội trưởng tmb alc ko bỏ được lối chơi gây bùn ngủ cho đối thủ ấy :D cái đó mới là vấn đề nhớn, vì tử bỏ lối chơi đó thì anh ấy ko còn là anh ấy nữa :D.
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Có bác nào có viền này ko bán em một cái nhỉ? Tìm chẳng cửa hàng nào còn mỗi Hùng Hà mà mua mỗi cái viền ngại quá. Bác Cá chán tmb alc là có bác mua ngay lại nhé. Kkkk
image.jpeg
 

lamtq

Đại Tá
Ông Sỹ này, qué nào lại thua 1 đồng chí gai Super Block mới nổi ở VT anh ạ. Cả giải chả thua cao thủ nào, lại thua ông kia, hình như 2 trận luôn! :D
Chac ong Kia ko bjt công, cu dung 1 cho in in Cai gai nen Sy eo có bong mà lôp chu j:rolleyes:
 

Trainee

Đại Tá
Chac ong Kia ko bjt công, cu dung 1 cho in in Cai gai nen Sy eo có bong mà lôp chu j:rolleyes:
Công bình thường, nhưng đủ đòn giật, bạt FH, BH. Nhưng cũng đúng như anh nói, ổng bộ chân nhanh, đỡ bóng dai như đỉa đói, sở trường từ hồi chơi mút là thủ mà, kiên nhẫn có thừa. Hôm trước mấy anh D bên Nguyễn Du giao lưu, đại khái là bất lực, không chỉ đơn thuần là ở tỷ số 3-0! :(
 

o3ma

Đại Tá
Anh bia rượu ít quá nên đầu óc kém kích thích, dễ quên! :D
Em đánh với BHG có mỗi lần. Hum đó bia xong, anh, D9, chú Phucpro, để em mò mãi mới tìm thấy xe ôm để về nhà! :(
Hôm đó thì a vẫn nhớ, lúc đánh a ko để ý vì mải xem chỗ khác. Lúc uống bia thấy mày có nói gì đâu. o_O
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chiều nay hội đội D Trảm Phong, nên uống vừa về đến nhà, anh em toàn người hiểu nhau, đi cả năm mới về một buổi, mà rôm ra vui ra trò, tếu táo trêu nhau làm vài quại

Tiên sư thằng @choctietlon , mình đến hội đội D mà nó ham bia rượu, trốn tịt bên kia với mấy em chân dài, sinh nhật nhất định không chịu sang, đành phải cùng các anh em Trảm Phong uống bia cho đỡ tức, giờ mới bò được đến nhà
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Dạo này @backhand-ghost cảm giác yếu rồi, bóng không còn ác như trước nữa, nên thua là chuyện bình thường
Sau nó lấy lại cảm giác, thịt mình như lòng non, nó toàn ép lên xoáy BH diệt mình, thế mới ức chứ

Đánh với @backhand-ghost mà BH không ngon, thì đi là chuyện bình thường, nếu muốn ăn nó thì BH phải ngon, rồi mới tính đến FH, vì nó lên xoáy rất nhanh, liên tục, nên BH mà không thủ được, để san bằng khoảng cách, tạo điều kiện cho FH thì đi nhanh và luôn, khó có cửa ăn nó được
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hôm qua em thấy thua anh Nghĩa, anh Định, may mắn (toàn bon lưới) thắng được @backhand-ghost 1 xê nên tự thưởng 1 ngày hả anh
Hôm qua chơi sòng phẳng BH với @langngoi cho nó đi nhanh luôn, đơn giản vì jeu nó kị giống hệt @dathoang , nên muốn ăn thì hơi bẩn tí là ăn được

Cái tao muốn là đổi jeu của chính tao, thì đang loay hoay đây này. Không lấy mặt nữa, hôm qua lọ mọ ép keo sữa vào H3 rồi, ổn hơn nhiều, dễ đánh hơn. Nguyên tắc : 3 lớp keo sữa cực dầy, tạo gờ viền cho mặt, đánh bóng êm hơn hẳn, dễ tăng hơn
 

Bình luận từ Facebook

Top