Thuhanoi và thơ ... Thơ bóng với bàn

thuhanoi_729

Trung Uý
Kính chào các anh chị em yêu bóng bàn, các HLV,các VĐV bộ môn cao quý và tinh tế : "BÓNG BÀN VIỆT NAM". Tôi đã chót đam mê cái tiếng bóng rơi, cái đường lắt léo của trái bóng và nhất là "Vì bóng bàn là môn thể thao nghệ thuật văn minh, ý chí bền bỉ, bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường" nên gia đình tôi đã nối tiếp nhau truyền tiếp nghiệp Bóng bàn.

Từ sự đam mê ấy cho ra lò những bài thơ BÓNG BÀN - mà các anh chị em đã từng biết đến. Nay tôi đăng lại đây để tặng các anh chị em có niềm đam mê chung môn thể thao này thưởng thức. Tuy có những bài chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người, hay những bài việt tặng ai đó,... tựu chung là thơ bóng bàn. Có lẽ chưa có trang web nào lại tập hợp được nhiều người cùng một sở thích bóng bàn và Thơ... như ở Bongban.org của chúng ta. Trân trọng tri ân BĐH các Admin qua các thế hệ và Member

Mai Khoa - Thuhanoi
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Khi trái bóng tung lên


Khi trái bóng tung lên
Cả khán đài chìm xuống
Trái bóng như cánh én
Cứ nhào lộn trên bàn

Bắt gặp kẻ thua càn
Bóng như chơi đuổi bắt
Lạnh lùng như chim sắt
Vuột khỏi bàn, bóng đi …

Bàn tay này khéo ghê
Đón đầu đường bóng khó
Cơn sóng thần vần vũ
Cũng sẽ phải lùi xa …

Bóng biết hát tình ca
Cao trào khi thắng trận
Lần lượt khi đo ván
Thúc thủ bóng buồn hiu .

Hình ảnh của thể thao
Vui buồn trong gang tấc
Đối thủ khi so tài
Ngoài bàn tin yêu nhất

Bóng bàn tinh tế thật
Dùng trí và dùng mưu
Khéo léo đưa về đích
Khán đài náo nức reo .

Đã dấn thân theo đuổi
Sự nghiệp sẽ vững bền
Giữ cho lòng trinh bạch
Bóng bàn ắt đi lên./.

thuhanoi_729, 4/9/2007
 

thuhanoi_729

Trung Uý


... không hổ danh cầu thủ

không hổ danh cầu thủ bongban.org
Vừa đánh bóng hay, vừa yêu thơ
Hoá ra cái anh chàng nghệ thuật
Kết duyên tao ngộ bóng với thơ

Khéo bày ra chi quả bóng vàng
Để anh san sẻ lúc hân hoan
Giao lưu mấy độ cùng bạn hữu
Thú vui tao nhã - Chơi bóng bàn !

thuhanoi_729.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
hungtq said:
thuhanoi_729 said:
Thân mến chào Trần Hưng
Coi tuổi thì biết Hưng nhỏ hơn thuhanoi, nhưng thôi, cứ là bạn cái đã

Chào chị Thu!

Không rõ chị có tên Thu hay không, nhưng vì chưa biết tên nên cứ gọi thế.

Hưng mới vào diễn đàn thôi, thấy chị ứng khẩu rất lẹ nên ngẫu hứng cùng chị tung hứng cho diễn đàn thêm phong phú.

Em ở Hải Dương, không phải nhà văn hay nhà báo, trước tự do nên các giải lớn bé thường có mặt, nay chui vào nhà nước nên không còn thời gian đi nữa, tiếc lắm chị ạ.

Chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

TB: Xin hỏi nhỏ chị là: chị có phải quan chức bóng bàn ở TP hay TW ko đấy ạ?

Gọi bà


Vài lời thăm hỏi đã thấy thân !!!
Chị đây chả phải chức với quan
Chỉ là yêu lắm nên lận đận
Bóng bàn giúp vợt mọi gian truân.

Khỏe ra thì càng vui càng thích
Mai Khoa đích thị tên cúng cơm
Mấy bận Nhà Báo Amalam
Vẫn gọi "bà" vì mẹ của Thuận_lac

Ai chứ cư dân ở Hải Dương
Cả thẩy đều biết đến tận tường
Chuyện mẹ con nhà Hồ Ngọc Thuận
Mê bóng bàn hơn cả mê...ngân...


Chúc em nhiều sức khoẻ.

thuhanoi_729

 

thuhanoi_729

Trung Uý

bóng bàn ơi !

Ai gọi bóng bàn ơi !
Để bóng chơi vơi
Vỡ òa mặt trời lửa
Lửa nhiệt tình
theo BigBigBog từ đó
Trong tiếng bóng reo
Trong veo...
Trắng, vàng, hoa cúc
Bóng bàn ơi rất thực
Niềm đam mê đốt lửa trong lòng
chờ mong
Ngày BigBigBog trở về
Với không gian
trắng vàng xanh đỏ
Bóng - bàn - lưới - mus - votgo
thảnh thơi
Bóng là bóng bàn ơi !

Thuhanoi_729
21/9/2007

 

thuhanoi_729

Trung Uý

Bóng với bàn


Vì yêu nên giữ tấm lòng vàng
Cặp kè mỗi buổi ở bên nàng
Ngày nào cũng hiến vài ba trận
Cùng nhau hoan hỉ bóng với bàn.

Thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Giao bóng

Lắt léo chi đây trái bóng vàng
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng

9/10/2007
thuhanoi_729
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Gửi Tặng bigbigbog


Thu là mùa của trời
Gieo bao lòng trắc ẩn
Mùa thu nheo mắt cười
Lá vàng bay ngơ ngẩn.

Nhặt chiếc lá lên tay
Soi mình về quá khứ
Thấy gì không hỡi em
Hư không tràn nỗi nhớ

Hãy đón nhận ngày mai
Ngày vui của tương lai
Người đi xa biền biệt
Khắc khoải chi đêm dài...

Nếu còn thương còn nhớ
Còn chút kỷ niệm xưa
Mùa thu xin cất giữa
Làm hành trang đón - đưa...

Thuhanoi_729

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thơ vui ... Thơ vui
@ to Alias:

Thơ của cô là thơ vui - thơ phá
Gom yêu thương chia sẻ hết lo âu
Gạn lọc khơi trong vá víu những ưu sầu
Niềm hạnh phúc lớn theo cùng năm tháng

Con xem kìa bình minh ngày sớm nắng
Mặt trời khoe vầng lửa nhuộm cánh hoa
Thiếu nữ xinh tươi thân hữu chan hòa
Trang web nhỏ xây nên tình thân ái

Và ngày mưa, như trẻ thơ vụng dại
Dội gáo nước nhúng ướt cả không gian
Mưa bão đến gieo bao cảnh hợp tan
Đường sá ngập, xe cõng người qua phố...

Và chính nơi đây, nơi chúng ta gặp gỡ
Học hỏi muôn điều cho trí tuệ khơi thông
Môn bóng bàn yêu thích đến say lòng
Ngày không tập, ngày tủi thân buồn lắm./.

9/10/2007

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Con đường gốm sứ _ Thăng Long nghìn tuổi





CON ĐƯỜNG GỐM SỨ


Tôi vừa đi xa về
Ngơ ngác nẻo đường đê
Sau tòa hát lớn
Bát Cổ dẫn lối chiều Hà Nội
Gạch ngói rêu phong
Rồng chầu - phượng múa
Con đường về tuổi thơ
Râm ran phượng nở
Tiếng sâm cầm vọng từ phía Hồ Tây
Mây bay - gió thổi - tiếng sông Hồng gọi về Thăng Long Nghìn tuổi
Con đường chảy mãi vào ký ức như lời ru của mẹ dìu con vào giấc mơ
Con đường chảy vào tương lai như đòan tầu lao về phía trước
Con đường gốm sứ một mảnh khăn voan trang điểm nàng thiếu nữ trinh nguyên
Ngắm nét diệu kỳ thôi miên đi qua hàng thế kỷ
Một nghìn năm trang sử
Kỳ công này lưu giữ nghìn năm sau, con đê trở thành chàng tuấn tú vươn mình cùng vĩ nhân - xốc lại tuổi hai mươi như Phù Đổng ra trận - tiếp sức cho Thăng Long tung cánh trời Nam.

Mai Khoa
11/08/2012 22:46
 

ankita

Binh Nhì
Bóng với bàn



Vì yêu nên giữ tấm lòng vàng
Cặp kè mỗi buổi ở bên nàng
Ngày nào cũng hiến vài ba trận
Cùng nhau hoan hỉ bóng với bàn.
--------------------------------
Giao bóng

Lắt léo chi đây trái bóng vàng
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng
-------------------------------
Khi trái bóng tung lên



Khi trái bóng tung lên
Cả khán đài chìm xuống
Trái bóng như cánh én
Cứ nhào lộn trên bàn


Bắt gặp kẻ thua càn
Bóng như chơi đuổi bắt
Lạnh lùng như chim sắt
Vuột khỏi bàn, bóng đi …


Bàn tay này khéo ghê
Đón đầu đường bóng khó
Cơn sóng thần vần vũ
Cũng sẽ phải lùi xa …


Bóng biết hát tình ca
Cao trào khi thắng trận
Lần lượt khi đo ván
Thúc thủ bóng buồn hiu .


Hình ảnh của thể thao
Vui buồn trong gang tấc
Đối thủ khi so tài
Ngoài bàn tin yêu nhất


Bóng bàn tinh tế thật
Dùng trí và dùng mưu
Khéo léo đưa về đích
Khán đài náo nức reo .


Đã dấn thân theo đuổi
Sự nghiệp sẽ vững bền
Giữ cho lòng trinh bạch
Bóng bàn ắt đi lên.
------------------------------

Ru con vào những giấc mơ


Con vào giấc ngủ à...ơi
Lớn khôn trai tráng sức người phương phi
Dõi theo từng bước con đi
Thăng trầm mấy nỗi nhớ ghi tạc lòng


Ngủ đi con - những ước mong
Để mai thoả sức tang bồng chí trai
Theo con qua tháng năm dài
Say mê một thoáng miệt mài đỉnh cao


Mười năm theo đuổi ngọt ngào
Bao lần khóc, nụ cười nào vang sân
Giữa trời Hà Nội trong ngần
Bục cao con nhận ngàn lần vinh quang


Ngủ đi con, ánh trăng vàng
Yêu con ! Yêu trái bóng vàng con yêu .
 
Last edited:

haitanqd

Thượng Tá
Ko biết tên trên diễn đàn là tên thật hay tên để bằng cảm xúc viết lên niềm đam mê với trái bóng. Sáng tác được những dòng thơ về bóng có lẽ "Thuhanoi-729" có rất nhiều niềm đam mê chơi bóng và hiểu về bóng rất nhiều. Chúc mừng diễn đàn Bóng Bàn có những người như "Thuhanoi-729" góp sức làm cho DDBB trở nên mềm mại quyến rũ đầy sức sống . Hi vọng có thời gian cá nhân tôi cũng sẽ gắng bằng một phần nhỏ thơ của "Thuhanoi-729" để làm cho DDBB thêm chút cười nhí nhảy và sinh động chút chút./.
Hai tan qd - chúc Thuhanoi-729 luôn vvẻ, sức khoẻ để viết thêm nhiều bài nữa gửi anh em diễn đàn bb thưởng thức
 

haitanqd

Thượng Tá
Chào chị! Thơ chị viết về bóng gắn liền với hiện thực, có lẽ chị cũng là người đam mê chơi bóng, hiểu về bóng về cs ...Hi vọng ngày nào đó được giao lưu chia sẽ với chị trên Bia & Bóng./.
CHúc chị thành công trong cs và gửi thêm nhiều bài viết để diễn đàn bóng bàn trở thành "Bóng" một đường cong không định trước mà tất cả mọi người trên diễn đàn như một "Tiệm cận" suốt đời theo sau.
 

Drhongson

Đại Tá
Chào chị! Thơ chị viết về bóng gắn liền với hiện thực, có lẽ chị cũng là người đam mê chơi bóng, hiểu về bóng về cs ...Hi vọng ngày nào đó được giao lưu chia sẽ với chị trên Bia & Bóng./.
CHúc chị thành công trong cs và gửi thêm nhiều bài viết để diễn đàn bóng bàn trở thành "Bóng" một đường cong không định trước mà tất cả mọi người trên diễn đàn như một "Tiệm cận" suốt đời theo sau.
Chị Thuhanoi đâu rồi , mau mau vào gặp kẻo bạn thơ Haitanqd tri kỷ tri âm ngóng chờ lâu quá .
@ Trong khi chờ đợi chị Thu hanoi thì mời bác giao lưu với 2 tay thơ cộm cán đại gộc của diễn đàn ta là
đôi bạn cùng tiến Chandatmattoet , Choctietlon và một lão tiền bối Trungchimcut nữa.
. Kính mời các bác xướng hoạ thật vui .
 
Last edited by a moderator:

haitanqd

Thượng Tá
OK! Có thời gian mình sẽ vào trang của các bạn để đọc và bình làm cho diễn đàn BB trở nên mềm mại quyến rủ như một mối tình mộng mơ dành cho bóng mà tất cả anh em diến đàn đã có./.
 

dung_linh

Đại Tá
OK! Có thời gian mình sẽ vào trang của các bạn để đọc và bình làm cho diễn đàn BB trở nên mềm mại quyến rủ như một mối tình mộng mơ dành cho bóng mà tất cả anh em diến đàn đã có./.

Khôn và Dại

Ở đời hai chữ khôn và dại
Thảy đều muốn không dại, chỉ khôn
Rồi ai cũng có khôn, có dại
Vì tình, vì nghĩa dại mà khôn
Thủ đoan, tà tâm khôn hóa dại
Tỉnh ngộ lại, rồi rõ dại, khôn
 
dư âm còn vọng

Đã lâu rồi
Hai đứa cách đôi nơi.
Mầu kỷ niệm nhuộm tím niềm thương nhớ.
Ngày xưa ấy trên con đê nhỏ,
Mái tóc đuôi gà –xao xuyến trái tim ai??
Mưa đông về ướt lạnh tháng mười hai.
Tôi nắm tay em con tim loạn nhịp.
Hai đứa dẫu ngàn trùng cách biệt,
Kỷ niệm xưa …mã vẫn còn ghi.
 

dung_linh

Đại Tá
KHOẢNH KHẮC XUÂN



Mầm xuân ngả ngọn hương trời
Mây mơ toả
Một bóng đời hiện thân
Vẽ vào khoảng lặng thầm ngân
Bước đi vọng động
Sức xuân bên đường
Mới đây mà đã tóc sương
Gần bạc mây trắng
Còn vương giấc nồng
Câu thơ lục bát thơm lừng
Ru em như thể hát rong quãng đời
Bây chừ ngồi đếm tuổi tôi
Khoảng khắc xuân đã bên vời sắc không
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Đã lâu rồi
Hai đứa cách đôi nơi.
Mầu kỷ niệm nhuộm tím niềm thương nhớ.
Ngày xưa ấy trên con đê nhỏ,
Mái tóc đuôi gà –xao xuyến trái tim ai??
Mưa đông về ướt lạnh tháng mười hai.
Tôi nắm tay em con tim loạn nhịp.
Hai đứa dẫu ngàn trùng cách biệt,
Kỷ niệm xưa …mã vẫn còn ghi.

Đốt...

Mùa hè rực lửa phượng ơi!
Bài thơ lưu bút góc trời năm nao
Chẳng ai đợi vẫn mưa rào
Chẳng che nắng vẫn đượm màu môi ngoan

Đợi nhau từ hạ sang đông
Mà chưa thỏa nỗi ước mong ngày về
Hà Thành nắng chát đam mê
Phượng còn đốt lửa bùa mê... bóng...hình...

Chọc TCC chút chơi... hén.
 
Last edited:

trungsay

Thượng Sỹ
Hoa giấy

Ba chiếc môi chạm nhau
Thổi bùng lên mùa hè rực lửa.
Anh
xa
Em
Lại một mùa hoa nữa.
Lại một mùa nhớ thương...
 

Bình luận từ Facebook

Top