Chi tiết cú FH flick theo cảm nhận cá nhân

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Chắc bác đánh siêu rồi, nên mời bác đừng vào các topic của em nữa nhé, vì em luôn mở đầu/kết thúc bằng trình gà đúng như @archer đã nói.

Đây là trả lời cuối cùng của em với bác, vì sau đây em đưa bác vào blacklist, nên sẽ không xem các comment của bác.

EM TRÌNH GÀ CHIA SẺ NHÉ
Cứ đọc tên cái topic của anh là thấy có nét riêng khác biệt ngay.
anh chả có tinh thần hợp tác gì, Anh phải đứng mà hứng gạch về xây thêm tầng chứ.:D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
:p cái này động tác tay thì cực dễ, nhưng ko có chân và phản đoán thì tập chả để làm gì, tốt nhất ko nên tập :D ko lợi bất cập hại
Nếu mình giỏi, nó sẽ là gươm giáo, nếu không, chí ít cũng là dao găm, cùng lắm, nó là kiếm gỉ, đến lúc cần đến, cứ đâm thật mạnh, thủng tim kiểu gì chả chết
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
:) thế mới bảo cán cần là phản xạ phán đoán, chứ cái kỹ thuật này không khó ở động tác tay đâu cụ
Cứ tập cho đủ đã, có thể không dùng, nhưng không được không biết.

Mày đánh flick FH theo kiểu nào ? Học theo kiểu của vđv nào trên TG ?
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
:) kiểu nào cũng làm được, đã bầu là dễ mà, nhưng trong trận, kịp bật chân vô để phệt ko thì mới là vấn đề
Chuyện tình huống trong trận khó nói lắm, nó còn phụ thuộc vào cảm giác, nhưng mà không có, nhiều khi đánh được mà không biết đánh, khó chịu lắm

Mà khi đối nó biết mình không có flick FH, nó cứ tưng tửng FH ngắn, không thò ra khỏi bàn, dù bóng cao hơn lưới mà cứ phải đẩy BH cho nó đánh, ức nổ mắt
 

langngoi

Đại Tá
Chuyện tình huống trong trận khó nói lắm, nó còn phụ thuộc vào cảm giác, nhưng mà không có, nhiều khi đánh được mà không biết đánh, khó chịu lắm

Mà khi đối nó biết mình không có flick FH, nó cứ tưng tửng FH ngắn, không thò ra khỏi bàn, dù bóng cao hơn lưới mà cứ phải đẩy BH cho nó đánh, ức nổ mắt
:p bóng cao hơn lưới thì thiếu gì cách đánh việc gì cứ phải vác flick ra ao ước cho nhọc lòng :p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
:) kiểu nào cũng làm được, đã bầu là dễ mà, nhưng trong trận, kịp bật chân vô để phệt ko thì mới là vấn đề
Anh nhìn thằng ML mới phải nhẩy lên vỗ mạnh, chứ thằng WLQ nó đâu có bật vào đâu, nó di vào như kiểu cắt bóng thôi mà
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
:p bóng cao hơn lưới thì thiếu gì cách đánh việc gì cứ phải vác flick ra ao ước cho nhọc lòng :p
Nhưng nó nằm trong góc phần tư, nếu BH vào thì phải di chuyển nhiều quá, mà FH giật thì lại không đủ chỗ để đưa vợt, không flick FH thì làm thế nào được, chỉ còn mỗi cách đẩy lại BH khó cho nó, mà thế thì sao bắt nó vào đối công được nếu nó không thích ?
 

langngoi

Đại Tá
Anh nhìn thằng ML mới phải nhẩy lên vỗ mạnh, chứ thằng WLQ nó đâu có bật vào đâu, nó di vào như kiểu cắt bóng thôi mà
Wang tay dài, chân dài, cổ tay ngắn gọn cụ ạ. Wang cái gì nhìn cũng đơn giản, mạch lạc. mà nói chung em nhìn thằng nào cũng thấy hay hết :D nhưng học theo bọn nó thì em thua :p ko có ý tưởng với em là "điên rồ" đó :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Wang tay dài, chân dài, cổ tay ngắn gọn cụ ạ. Wang cái gì nhìn cũng đơn giản, mạch lạc. mà nói chung em nhìn thằng nào cũng thấy hay hết :D nhưng học theo bọn nó thì em thua :p ko có ý tưởng với em là "điên rồ" đó :D
Thì cứ học đã, hành được thì hành, không hành được thì TỎI :p
 

archer

Đại Tá
Anh nhìn thằng ML mới phải nhẩy lên vỗ mạnh, chứ thằng WLQ nó đâu có bật vào đâu, nó di vào như kiểu cắt bóng thôi mà
A đã học quả này thì học hẳn của ML, chứ ngoài ra tầm thế giới quả này ai chả có chả dùng nhưng để thành thứ "tất sát" thì chỉ thấy có ML là hay giết đc người vs quả này!
 

Bình luận từ Facebook

Top