Hik, nói ra xấu hổ, e cũng không biết lối đánh của mình là gì, chỉ là đam mê nên chơi thôi, hổi cấp 3 e có chơi, sau đi học rồi đi làm cũng bỏ luôn từ đó đến h cũng gần 20 năm rồi, chính thức chơi lại được nửa năm. em đánh bên FH còn tàm tạm, bên BH thì kém, muốn đánh đồng đều, phát triển kỹ thuật đánh trái. Em chơi phong trào chứ không thi thố gì. Bác kinh nghiệm trận mạc nhiều tư vấn cho e cái, e không định thay đổi cốt nhiều, chơi một cái và gắn bó với e nó thôi nên bác cứ làm cho e cái chất vào, thấy ae diễn đàn ca ngợi bác nhiều nên e cũng tin tưởng đặt bác 1 cây. Trăm sự nhờ vào đôi tay vàng của bác.