Hội Timo Boll

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Avatar-phim gì thế anh?
Band of Brother, hôm qua bỏ cả đêm xem hết được 06 tập đầu.

Đây là cảnh Đại đội lính dù Mỹ giải phóng một vùng của Hà Lan, lính trong ảnh là lính dù Mỹ, nhưng người phụ nữ bế con là người Hà Lan, có quan hệ với lính Đức trong khi bị tạm chiếm, đứa trẻ mới sinh (chắc là bố Đức).

Đầu người mẹ trọc, đổ máu, rách là do bị những người dân trong làng, khi được lính Mỹ giải phóng, tự xử những người có quan hệ với lính Đức trước đây bằng cách dùng kéo cắt tóc giữa chợ (giống hình phạt gọt đầu bôi vôi của Việt Nam mình đối với gái chửa hoang trước đây). Đây là cảnh những người lính Mỹ nhìn thấy người mẹ ôm con vừa sinh bị đuổi ra khỏi làng, cảm động quá, nên họ cho hai mẹ con một phong Chocola để ăn cho đỡ đói.

Cái tốt và cái xấu, nó như hai mặt của một bàn tay.

Người mẹ có thật sự muốn quan hệ với lính Đức không ? Hên xui
Đứa con được sinh ra có phải nguyện vọng của người mẹ không ? Hên xui

Nhưng đứa trẻ làm gì có tội, nó đâu biết bố nó là ai ? Khó quá
Mà nó là đứa trẻ Đức hay là đứa bé Hà Lan ? Khó hơn

CHIẾN TRANH ĐƠN GIẢN LÀ CHIẾM ĐOẠT, NẾU KHÔNG VÌ TIỀN, THÌ VÌ ĐẤT, VÌ QUYỀN LỢI, VÌ SĨ DIỆN CÁ NHÂN, .... NHƯNG TỰU TRUNG LẠI LÀ VÌ TIỀN. MÀ CÓ PHẢI VÌ TIỀN CỦA DÂN KHÔNG, HAY VÌ QUỐC KHỐ, VÌ ....

Cuộc sống là hữu hạn, nhưng những giá trị mà nó phải chứa trong nó thì vô hạn, và vĩnh cửu.

Sống trong cái hữu hạn, nghĩ cho cái HỮU HẠN hay VÔ HẠN ? Qúa khó :(
 

PingPong9x

Đại Tá
Các bác tư vấn giúp em xem có con mút nào ngon bổ rẻ cho con TMB ALC ST không. Em đang đánh 2 miếng Baracuda thấy hơi chậm khi đôi công, chặn đẩy bị ăn xoáy quá.
 

gaumeo

Đại Tá
Band of Brother, hôm qua bỏ cả đêm xem hết được 06 tập đầu.

Đây là cảnh Đại đội lính dù Mỹ giải phóng một vùng của Hà Lan, lính trong ảnh là lính dù Mỹ, nhưng người phụ nữ bế con là người Hà Lan, có quan hệ với lính Đức trong khi bị tạm chiếm, đứa trẻ mới sinh (chắc là bố Đức).

Đầu người mẹ trọc, đổ máu, rách là do bị những người dân trong làng, khi được lính Mỹ giải phóng, tự xử những người có quan hệ với lính Đức trước đây bằng cách dùng kéo cắt tóc giữa chợ (giống hình phạt gọt đầu bôi vôi của Việt Nam mình đối với gái chửa hoang trước đây). Đây là cảnh những người lính Mỹ nhìn thấy người mẹ ôm con vừa sinh bị đuổi ra khỏi làng, cảm động quá, nên họ cho hai mẹ con một phong Chocola để ăn cho đỡ đói.

Cái tốt và cái xấu, nó như hai mặt của một bàn tay.

Người mẹ có thật sự muốn quan hệ với lính Đức không ? Hên xui
Đứa con được sinh ra có phải nguyện vọng của người mẹ không ? Hên xui

Nhưng đứa trẻ làm gì có tội, nó đâu biết bố nó là ai ? Khó quá
Mà nó là đứa trẻ Đức hay là đứa bé Hà Lan ? Khó hơn

CHIẾN TRANH ĐƠN GIẢN LÀ CHIẾM ĐOẠT, NẾU KHÔNG VÌ TIỀN, THÌ VÌ ĐẤT, VÌ QUYỀN LỢI, VÌ SĨ DIỆN CÁ NHÂN, .... NHƯNG TỰU TRUNG LẠI LÀ VÌ TIỀN. MÀ CÓ PHẢI VÌ TIỀN CỦA DÂN KHÔNG, HAY VÌ QUỐC KHỐ, VÌ ....

Cuộc sống là hữu hạn, nhưng những giá trị mà nó phải chứa trong nó thì vô hạn, và vĩnh cửu.

Sống trong cái hữu hạn, nghĩ cho cái HỮU HẠN hay VÔ HẠN ? Qúa khó :(
Hôm nay bác cảm xúc quá nhỉ, viết văn đầy triết lý. Bác thử đọc hành trình về phương đông xem. Tâm linh thì bảo có, lý trí thì bảo không, khoa học thì đang chứng minh
 

lamtq

Đại Tá
Chân chưa dài lắm nên phải đi kéo:cool::rolleyes:
IMG_20151005_011620.jpg
IMG_20151005_011555.jpg
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hôm nay bác cảm xúc quá nhỉ, viết văn đầy triết lý. Bác thử đọc hành trình về phương đông xem. Tâm linh thì bảo có, lý trí thì bảo không, khoa học thì đang chứng minh
Quyển đó đọc từ khi nó vừa phát hành, triết lý của nó vẫn còn nguyên, như vừa đọc hôm qua, nhưng tất nhiên để nói sâu về nó thì ... CẦN ĐỌC LẠI VÀI LẦN NỮA
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
1 quyển nữa bác nhé. Bên rặng tuyết sơn.
Quyển này thì chưa đọc, của TQ hay của Châu Âu.

Đọc sách Tàu thì chỉ đọc văn học thôi, chứ đọc những thứ thuộc về tư tưởng, chính trị, ... nói chung là kiến thức, đọc tác giả châu Âu sâu nhưng trực tiếp hơn, dễ thấu hơn
 

gaumeo

Đại Tá
Quyển này thì chưa đọc, của TQ hay của Châu Âu.

Đọc sách Tàu thì chỉ đọc văn học thôi, chứ đọc những thứ thuộc về tư tưởng, chính trị, ... nói chung là kiến thức, đọc tác giả châu Âu sâu nhưng trực tiếp hơn, dễ thấu hơn
Ấn Độ bác ạ. Hơi đề cao tâm linh quá một chút nhưng nếu bỏ qua những thứ hơi vô lý một chút thì rất hay bác ạ. Nó làm rõ hơn một chút nửa sau của quyển Hành trình về phương đông
 

Bình luận từ Facebook

Top