Asian Championships 2015

domino

Trung Sỹ
BBTG bây giờ xem chán quá thể, nếu ko phải CNT vs CNT thì chưa xem đã dự chính xác được đến 90% kết quả rồi.
Koki Niwa ngày xưa đánh rất hay mà sao dạo này e thấy nó đánh có vẻ rất hời hợt, không thấy sự cố gắng trong từng đường banh, pak có thấy như vậy không hay còn nguyên do gì khác.
 

bachikho

Đại Tá
hôm qua Yuya đánh thứ yếu số 3 đó, ZJK giải này kém, trận BK cũng thua 1 trận trước tụi HQ

 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Koki Niwa ngày xưa đánh rất hay mà sao dạo này e thấy nó đánh có vẻ rất hời hợt, không thấy sự cố gắng trong từng đường banh, pak có thấy như vậy không hay còn nguyên do gì
Koki Niwa là đại diện cho một lối chơi mà người Nhật Bản phát triển để cố gắng hạn chế người TQ. Chủ động ôm bàn (chỉ lùi vào tình huống bất khả kháng), đánh sớm đờ mi, lấy tốc độ trong khoảng ngắn để tạo áp lực. Thời gian đầu thì Koki hay Kenta cũng tạo ra đôi chút khó khăn nho nhỏ cho CNT, cũng có một hai trận để đời. Nhưng 3-4 năm gần đây thì Nhật Bản còn mỗi Mizutani (chơi rộng hơn, phạm vi ra cả trung bình và xa bàn) là còn có thành tích và dấu ấn, còn lại thì Koki và Kenta gần như đã nhạt nhòa lắm rồi.
Quay lại trận Koki đánh với FZD. Có thể tóm lại được ngắn gọn là "không có cửa", chứ ko phải Koki nó chơi hời hợt đâu.
Đặc biệt là khi đánh 40+ thì lối chơi áp sát, đánh nhanh, đờ mi liên tục của Koki càng khó phát huy vì tốc độ bóng chậm đi nhiều. Cho nên ta thấy Koki đánh ko còn tốc độ như trước nữa.
Hơn nữa, bên kia lưới là một FZD ở đẳng trên quá nhiều. Đòn của Koki ko làm khó FZD được, kể cả khi được đánh trước. Nếu là một quả giật phải sang trái thì FZD trả lại bằng một quả BH tăng lực cực mạnh với nhịp cực sớm (bóng vừa hơi nảy lên là đánh ngay); còn nếu là một đòn FH sang phải thì FZD trả lại bằng một quả phải H3 xoáy lồng ngược lên đẩy Koki lùi ra xa, Koki lùi lại 1-2 bước chân thì đồng nghĩa với thua rồi.
Bóng chậm hơn, lại thua thiệt về lực đánh, tốc độ nên Koki đánh bí rì (gần như bóng qua lại cực ít, chỉ 4 - 5 lần chạm vợt là hết một điểm rồi). Ngoài việc hơn về lực đánh, độ hiểm ác (FZD đánh trái ác và hiệu quả hơn Koki nhiều, dù Koki đứng gần bàn hơn) thì FZD rõ ràng hơn Koki rất nhiều ở yếu tố "xoáy". Phải xoáy hơn, lồng hơn và trái cũng vậy. Rồi cuối cùng là kỹ năng "xoay", "chuyển hoán" nữa. Fan nó xoay như điện, chuyển hoán nhuần nhuyễn, đòn đánh nào cũng cực chất chứ ko vất vả và thiếu độ sắc như Koki.
Koki ăn được 01 ván khi chơi với Fan là hay rồi.
Nhật Bản bây giờ phải trông vào Mizu với thằng ku đánh trận số 03 gặp ZJK í.
 

backhand-ghost

Đại Tá
lâu rồi mới thấy cu Zhang Jike quánh lại. Nay thấy ZJK xuống phong độ quá
Các VĐV trẻ của Nhật Bản bữa nay đánh tốt ghê
Xem ZJK đánh thấy vấn đề của cu cậu có vẻ nghiêm trọng quá anh nhỉ. 50-60% những lần xoay người chuyển từ BH sang FH thì ku cậu đều đánh hỏng hoặc đánh với chất lượng cực thấp. Gần như cả trận ZJK chỉ dùng mỗi đòn ép trái để dồn ông em kia mắc lỗi. Lối chơi áp đặt và bề thế trước đây mất tăm luôn khó hiểu. Banh 40+ mà chuyển hoán, xoay người lập bập như thế thì 2016 này khoai lắm. Trong khi đó Ma Long vẫn đang tiến bộ trông thấy, mọi người đều thắc mắc không hiểu là thằng ku này nó đang làm cái gì đây, xem nó đánh thấy chán kinh.
 
Last edited:

LamITO

Trung Uý
Koki Niwa là đại diện cho một lối chơi mà người Nhật Bản phát triển để cố gắng hạn chế người TQ. Chủ động ôm bàn (chỉ lùi vào tình huống bất khả kháng), đánh sớm đờ mi, lấy tốc độ trong khoảng ngắn để tạo áp lực. Thời gian đầu thì Koki hay Kenta cũng tạo ra đôi chút khó khăn nho nhỏ cho CNT, cũng có một hai trận để đời. Nhưng 3-4 năm gần đây thì Nhật Bản còn mỗi Mizutani (chơi rộng hơn, phạm vi ra cả trung bình và xa bàn) là còn có thành tích và dấu ấn, còn lại thì Koki và Kenta gần như đã nhạt nhòa lắm rồi.
Quay lại trận Koki đánh với FZD. Có thể tóm lại được ngắn gọn là "không có cửa", chứ ko phải Koki nó chơi hời hợt đâu.
Đặc biệt là khi đánh 40+ thì lối chơi áp sát, đánh nhanh, đờ mi liên tục của Koki càng khó phát huy vì tốc độ bóng chậm đi nhiều. Cho nên ta thấy Koki đánh ko còn tốc độ như trước nữa.
Hơn nữa, bên kia lưới là một FZD ở đẳng trên quá nhiều. Đòn của Koki ko làm khó FZD được, kể cả khi được đánh trước. Nếu là một quả giật phải sang trái thì FZD trả lại bằng một quả BH tăng lực cực mạnh với nhịp cực sớm (bóng vừa hơi nảy lên là đánh ngay); còn nếu là một đòn FH sang phải thì FZD trả lại bằng một quả phải H3 xoáy lồng ngược lên đẩy Koki lùi ra xa, Koki lùi lại 1-2 bước chân thì đồng nghĩa với thua rồi.
Bóng chậm hơn, lại thua thiệt về lực đánh, tốc độ nên Koki đánh bí rì (gần như bóng qua lại cực ít, chỉ 4 - 5 lần chạm vợt là hết một điểm rồi). Ngoài việc hơn về lực đánh, độ hiểm ác (FZD đánh trái ác và hiệu quả hơn Koki nhiều, dù Koki đứng gần bàn hơn) thì FZD rõ ràng hơn Koki rất nhiều ở yếu tố "xoáy". Phải xoáy hơn, lồng hơn và trái cũng vậy. Rồi cuối cùng là kỹ năng "xoay", "chuyển hoán" nữa. Fan nó xoay như điện, chuyển hoán nhuần nhuyễn, đòn đánh nào cũng cực chất chứ ko vất vả và thiếu độ sắc như Koki.
Koki ăn được 01 ván khi chơi với Fan là hay rồi.
Nhật Bản bây giờ phải trông vào Mizu với thằng ku đánh trận số 03 gặp ZJK í.
Đồng ý với bạn về nhận xét trận hôm qua giữa Koki & FZD và 1 nửa câu kết. Theo mình thì bóng bàn nam Nhật Bản chỉ chờ vào Oshima yuya, còn Mizutani trước có làm khó được đôi chút với TQ chứ lối đánh của Mizu tốn nhiều sức, đánh được mấy set đầu còn hay chứ càng đánh càng đuối, tâm lý thi đấu theo mình là rất không tốt (Điển hình là trận thua ngược ZJK trong trận bán kết Worldcup 2010, hay mới đây là thua trận chung kết Japan Open 2014...). Hơn nữa, sau khi lập gia đình thì bóng bàn với Mizutani không phải là số 1 nữa. Chỉ có Oshima yuya với sức trẻ, khát khao chiến thắng và tâm lý thi đấu tốt, lỳ lợm mới có thể ít nhiều gây khó khăn cho TQ. (Oshima vô địch Philippines Open 2015; lọt vào trận chung kết ChinaOpen 2015, chỉ thua sát nút Malong; trước đó là đánh bại Chuang Chih Yuan(Người đã thắng ZJK) tại tứ kết, sau đó đánh bại Ortcharov tại bán kết. Mới đây là đánh bại Samsonov tại Champions League ). Quay trở lại trận đấu tối qua, Oshima thua ZJK 1-3 nhưng đã gây khó khăn rất nhiều cho ZJK (ZJK liên tục lắc đầu, thè lưỡi, cau mày và set thắng duy nhất của Oshima là 11-1), set 4 sau khi bị dẫn tới 4-8, Oshima ghi liền 5 điểm lên 9-8, tuy nhiên ZJK vẫn dành chiến thắng chung cuộc bởi bản lĩnh của Nhà vô địch Grand slam cộng với cái đầu đầy sỏi của lão Liu.
Sau những va chạm với các VĐV hàng đầu thế giới là TQ, hy vọng Oshima sẽ có những tích lũy kinh nghiệm quý giá để những lần gặp lại sau này anh có cơ hội phục thù, vì đây không phải riêng sứ mệnh của bóng bàn Nhật Bản, mà còn là nhiệm vụ của cả Thế giới chống lại bóng bàn TQ.
Kết luận: Không liên quan nhưng mà em là Fan của em Mima ITO các bác ạ =))
 

aunhh

Đại Tá
Xem ZJK đánh thấy vấn đề của cu cậu có vẻ nghiêm trọng quá anh nhỉ. 50-60% những lần xoay người chuyển từ BH sang FH thì ku cậu đều đánh hỏng hoặc đánh với chất lượng cực thấp. Gần như cả trận ZJK chỉ dùng mỗi đòn ép trái để dồn ông em kia mắc lỗi. Lối chơi áp đặt và bề thế trước đây mất tăm luôn khó hiểu. Banh 40+ mà chuyển hoán, xoay người lập bập như thế thì 2016 này khoai lắm. Trong khi đó Ma Long vẫn đang tiến bộ trông thấy, mọi người đều thắc mắc không hiểu là thằng ku này nó đang làm cái gì đây, xem nó đánh thấy chán kinh.
Đúng là có vấn đề nghiêm trọng thật. Thời gian còn quá ít cho WTTTC 2016 và Rio Olympic 2016, ko biết cu Zhang ntn đây. Trận đấy a chỉ thấy cu Zhang nổi bật ở màn đấu BH thôi. Các cú BH flick, xoay trở trái phải không tốt
Hôm tuần trước là lần đầu tiên xem trận bán kết WTTC 2015 giữa Ma Long và Fan Zheng Dong, anh thấy cu Long có cái gì đó giống Zhang Jike- đó là ánh mắt- cu Long nhìn cu Fan hết set đấu giống cách cu Zhang nhìn đối thủ WTTC 2013. Lối đánh của Long ngày càng kinh khủng hơn, cú trái, đặc biệt là BH flick cải thiện nhiều.
Thời gian ít quá cho những trận đấu lớn 2016, ko biết cu Zhang ntn đây. A cũng là fan cũng nó, thành ra hơi lo. Lưu Quốc Lượng sai lầm hay ko để cho cu Zhang chiến đấu quá nhiều tại WTTC 2015 giờ anh ấy phải gặp chấn thương rất nặng.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Đồng ý với bạn về nhận xét trận hôm qua giữa Koki & FZD và 1 nửa câu kết. Theo mình thì bóng bàn nam Nhật Bản chỉ chờ vào Oshima yuya, còn Mizutani trước có làm khó được đôi chút với TQ chứ lối đánh của Mizu tốn nhiều sức, đánh được mấy set đầu còn hay chứ càng đánh càng đuối, tâm lý thi đấu theo mình là rất không tốt (Điển hình là trận thua ngược ZJK trong trận bán kết Worldcup 2010, hay mới đây là thua trận chung kết Japan Open 2014...). Hơn nữa, sau khi lập gia đình thì bóng bàn với Mizutani không phải là số 1 nữa. Chỉ có Oshima yuya với sức trẻ, khát khao chiến thắng và tâm lý thi đấu tốt, lỳ lợm mới có thể ít nhiều gây khó khăn cho TQ. (Oshima vô địch Philippines Open 2015; lọt vào trận chung kết ChinaOpen 2015, chỉ thua sát nút Malong; trước đó là đánh bại Chuang Chih Yuan(Người đã thắng ZJK) tại tứ kết, sau đó đánh bại Ortcharov tại bán kết. Mới đây là đánh bại Samsonov tại Champions League ). Quay trở lại trận đấu tối qua, Oshima thua ZJK 1-3 nhưng đã gây khó khăn rất nhiều cho ZJK (ZJK liên tục lắc đầu, thè lưỡi, cau mày và set thắng duy nhất của Oshima là 11-1), set 4 sau khi bị dẫn tới 4-8, Oshima ghi liền 5 điểm lên 9-8, tuy nhiên ZJK vẫn dành chiến thắng chung cuộc bởi bản lĩnh của Nhà vô địch Grand slam cộng với cái đầu đầy sỏi của lão Liu.
Sau những va chạm với các VĐV hàng đầu thế giới là TQ, hy vọng Oshima sẽ có những tích lũy kinh nghiệm quý giá để những lần gặp lại sau này anh có cơ hội phục thù, vì đây không phải riêng sứ mệnh của bóng bàn Nhật Bản, mà còn là nhiệm vụ của cả Thế giới chống lại bóng bàn TQ.
Kết luận: Không liên quan nhưng mà em là Fan của em Mima ITO các bác ạ =))
Khoái xem cu ZJK, vì phong thái và cách thi đấu điềm tĩnh và có đối sách thích hợp với từng đối thủ, mặc dù k có đối giật ầm ầm như MaLong, nhưng khi anh ấy giật FH thì thằng ku YuYa chỉ có nước lè lưỡi :D
 

aunhh

Đại Tá
Khoái xem cu ZJK, vì phong thái và cách thi đấu điềm tĩnh và có đối sách thích hợp với từng đối thủ, mặc dù k có đối giật ầm ầm như MaLong, nhưng khi anh ấy giật FH thì thằng ku YuYa chỉ có nước lè lưỡi :D
Like mạnh!!! Mình kết ZJK như bạn. :D
 

domino

Trung Sỹ
Trận này Mizu đánh hay quá, rất nhiều pha đôi công mãn nhãn giữa Mizu và Ovtcharov

 
Last edited:

LamITO

Trung Uý
Khoái xem cu ZJK, vì phong thái và cách thi đấu điềm tĩnh và có đối sách thích hợp với từng đối thủ, mặc dù k có đối giật ầm ầm như MaLong, nhưng khi anh ấy giật FH thì thằng ku YuYa chỉ có nước lè lưỡi :D
Thật lòng mà nói thì mình cũng thích xem ZJK, xem ZJK nó mới toát ra cái thần thái của bóng bàn đẹp (Tất nhiên mỗi người thấy cái đẹp một khác). Nhưng mình vẫn muốn Nhật Bản và phần còn lại của Thế giới tiến bộ hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với TQ nói chung (TQ thèng nào cũng mạnh hết ah ) để xem những trận chung kết không chỉ là nội bộ của Tàu và thật sự hấp dẫn, không một chiều nhàm chán :)
 

Bình luận từ Facebook

Top