Liệu ta đã được tập luyện bóng bàn đúng cách?

baobin74

Trung Uý
Em đã chứng kiến chuyện thế này: 1 thày dạy bb sau khi dạy buổi đầu tien cho 1 anh học viên, đã nói vs anh ta rằng thôi anh đừng học em nữa, vì tập vs em anh sẽ k thể tiến bộ hơn, dù có mất bn buổi và chúng ta có cố gắng bn đi nữa...
Thày khẳng khái k nhận thù lao buổi học hom đó, còn trò thì cũng vui vẻ chấp nhận thực tế vậy.
Bài học rút ra là nếu có kỹ thuật cơ bản hoặc học ngay từ đầu vs thày, ít nhiều cũng sẽ tiến bộ; còn ngược lại, nhất là khi có tuổi, thì tập thày sẽ không còn hiệu quả như mong muốn.
Người thày có tâm, và có tầm, nên có những lời khuyên chuẩn xác cho học trò thấy rõ những vấn đề đó. Nhờ vậy học trò sẽ nhận thức dc "ngưỡng" của mình đến đâu trong quá trình choi bb.
 

pingg

Trung Uý
Em đã chứng kiến chuyện thế này: 1 thày dạy bb sau khi dạy buổi đầu tien cho 1 anh học viên, đã nói vs anh ta rằng thôi anh đừng học em nữa, vì tập vs em anh sẽ k thể tiến bộ hơn, dù có mất bn buổi và chúng ta có cố gắng bn đi nữa...
Thày khẳng khái k nhận thù lao buổi học hom đó, còn trò thì cũng vui vẻ chấp nhận thực tế vậy.
Bài học rút ra là nếu có kỹ thuật cơ bản hoặc học ngay từ đầu vs thày, ít nhiều cũng sẽ tiến bộ; còn ngược lại, nhất là khi có tuổi, thì tập thày sẽ không còn hiệu quả như mong muốn.
Người thày có tâm, và có tầm, nên có những lời khuyên chuẩn xác cho học trò thấy rõ những vấn đề đó. Nhờ vậy học trò sẽ nhận thức dc "ngưỡng" của mình đến đâu trong quá trình choi bb.
thầy này có tâm nhưng tầm chưa chắc, tập cho trình cao lên bóng khó, trình còi thì lên dễ. Nhiều u ngoài 50 chỉ biết bạt, thấy tui trẻ giật bg cũng giật. Quên, trừ một trường hợp trình như heo con, tập bóng bằng mồm cốt là chém gió cho vui thì thầy nào cũng chịu.
Khi người ta bỏ tiền tìm thầy học chắc sẽ có động lực nhất định, đủ lớn hơn ngồi nhâm nhi li cafe hay nằm dài đọc báo. Chỉ cần dám vác vợt đến clb là tập lên bóng được hết.
 

push

Trung Uý
Ở đây ta đang bàn đến một việc nó hơi khác, hoặc đang bị bác hiểu khác, đó là "nâng cao trình độ", nghĩa là học viên đã có một trình độ "nhất định".
Quay lại với công tác huấn luyện của bác, câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ có một học viên ở trình độ E có mong muốn lên được ngưỡng D "vừa phải" thì bác có "giáo án" gì ko ạ.
Mình đã từng nhìn và theo dõi Hà YB huấn luyện cho một chú trình D có thâm niên 20 năm chơi bóng. Chú ấy muốn tập quả phải vì Hà YB nó đánh phải hay mà. Kết quả sau khoảng 20-30 buổi "vào chuồng" thì chú ấy ko nâng cấp được cái quả gì cả. Thầy ko có trái, trò thì chơi gai, giáo án là lao vào giật phải như đội năng khiếu, chán nhòe ra mà chẳng thể thay đổi được gì. Đây là cả hai bên đều thiếu sự chủ động hoặc một tư duy đúng đắn.
Nếu là Hà YB, mình sẽ làm khác.
Nếu mình là chú học viên đó, mình sẽ làm khác.

Bạn đặt rõ vấn đề lại và minh họa thế này thật là rất đúng và rất dễ hình dung, hạn chế hiểu lầm nữa....

Cái "chú trình D thâm niên 20 năm chơi bb" ấy sao giống mình thế, mình thì kém hơn chút - 1 "anh trình E thâm niên 15 năm chơi bb". Hic,
tks chủ topic!
 

NTBB

Super Moderators
Cần thuê 1 vài HLV giật nhanh như máy, nặng như búa về giật cho mình học đỡ, ai biết chỉ giùm
Thế thì mua lun cái máy bắn bóng 2 nòng về tha hồ tập đỡ. Set cho máy bắn đa điểm, ngẫu nhiên hoặc định trước, xoáy lên cực nặng, tốc độ cực cao... chả mấy mà thành Joo Shea Huyck, hehe ! (Vui nhé)
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Tóm lại là chủ thớt muốn nói đại ý là thầy chỉ dạy kĩ thuật mà không dạy chiến thuật, kĩ thuật thì thiếu thốn không có phòng thủ chỉ biết tấn công. Bác chủ thử kiếm em cháu nào chưa biết bóng bàn rồi dạy kiểu đó xem bao giờ thì lên được 2-0-2 nhé
Xem lại cái comt này thấy uất ức thật ^\^.
Mình viết bài luận ở 4rum này ko nói là đúng sai, nhưng bao giờ cũng tư duy rất cẩn thận và cũng ko đến nỗi nông choèn như vậy.
Giờ có thanh niên này nhảy xổ vào phán đại ý thế này, đại khái thế kia. Giọng văn thì rất thách đố, mất lịch sự. Ức lòi mắt.
Bạn pingpong9x làm ơn lần sau thấy mình nói gì thì đừng xem, lập tức bỏ qua đi nhé. Mình rất cám ơn đấy.
 

lamtq

Đại Tá
đưa tau dạy cho,đặc điểm ưa thích
1m65 trở nên
da chắng,ít nông
nói ko ngọng như Nong ngọng nà ok dồi
tập xong về uống bia zới thầy,mỗi buổi đủ 7-10 trai thì zề
dáng mảnh khảnh nhưng ngực tấn công mông phòng thủ
mặt mũi ưa nhìn,chưa có người yêu
đưa tau dạy miễn phí 1-2 năm đa,r bảo nà ngon,tin tau đi
quên nữa là ngủ ko ngáy,ko nghiến răng,quan chọng nắm đấy
ui b nhận @backhand-ghost chuẩn cmnl:)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bạn đặt rõ vấn đề lại và minh họa thế này thật là rất đúng và rất dễ hình dung, hạn chế hiểu lầm nữa....

Cái "chú trình D thâm niên 20 năm chơi bb" ấy sao giống mình thế, mình thì kém hơn chút - 1 "anh trình E thâm niên 15 năm chơi bb". Hic,
tks chủ topic!
Mình quen cái kiểu vòng vo, gần xa, loằng ngoằng, nên có người hiểu sai là bình thường.
Người nào thích tư duy, chậm rãi đọc và suy nghĩ thì thấy ok.
Ở trên này bị nện nhiều nó quen rồi bác, viết bài xong là lo "đỡ đòn" ngay. ^\^
 

pingg

Trung Uý
Xem lại cái comt này thấy uất ức thật ^\^.
Mình viết bài luận ở 4rum này ko nói là đúng sai, nhưng bao giờ cũng tư duy rất cẩn thận và cũng ko đến nỗi nông choèn như vậy.
Giờ có thanh niên này nhảy xổ vào phán đại ý thế này, đại khái thế kia. Giọng văn thì rất thách đố, mất lịch sự. Ức lòi mắt.
Bạn pingpong9x làm ơn lần sau thấy mình nói gì thì đừng xem, lập tức bỏ qua đi nhé. Mình rất cám ơn đấy.
chưa biết đánh bóng, dạy để lên 2-0-2 qua dễ, đánh siêu rồi lên 1-0-1 còn khó. Bác ko nhận để em nhận cho. Cứ kiếm chú nào chưa biết đánh 3 tháng sau lên 2-2-2 luôn.
 

push

Trung Uý
mấy thầy hay chạm tự ái nên vậy, tập mà không tiến bộ là tập sai, tiến

ko phải quá nửa mà hầu hết, kể cả thầy ở đội tuyển. Dạy mãi mà mấy cậu ở đội tuyển có lên bóng lên trình gì đâu? Đến top 300 là quay đầu? Khi làm thầy phải dùng đầu nhiều hơn tay chân, mồ hôi ra ít thôi nhưng tóc bạc nhiều. Mấy thầy ở mình được như vậy? Mấy thầy chịu đi du học để học làm thầy?

Lạm bàn 1 tí, kể ĐTQG mình thuê được HLV TQ ngon ấy nhỉ? Người Việt mình nhanh nhẹn tố chất rất hợp với bb rồi + HLV thật tốt nữa = KQ cao thoai, đơn giản mà.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Lạm bàn 1 tí, kể ĐTQG mình thuê được HLV TQ ngon ấy nhỉ? Người Việt mình nhanh nhẹn tố chất rất hợp với bb rồi + HLV thật tốt nữa = KQ cao thoai, đơn giản mà.
Bác liệt kê bị thiếu khoảng 95% yếu tố rồi.
Phải sang topic "Vì sao người TQ quá mạnh" của bác @NTBB mới có đầy đủ thống kê, xem VN ta cần những gì, thiếu những gì.
 

pingg

Trung Uý
Lạm bàn 1 tí, kể ĐTQG mình thuê được HLV TQ ngon ấy nhỉ? Người Việt mình nhanh nhẹn tố chất rất hợp với bb rồi + HLV thật tốt nữa = KQ cao thoai, đơn giản mà.
cái tố chất là ngộ nhận thôi bác, nếu nói to khoẻ thì thua tây, nhanh thì cũng thua tây, còn bảo nhỏ mà khéo thì chắc j hơn Thái với Lào. Rào cản là bảo thủ và tinh tướng. Rất hay thách người khác làm được như mình thì mới nghe, khi làm rồi thì nhưng mà ... Em hơi bi quan tí.
Mình sang tàu tập suốt đấy thôi, học tàu đủ mánh. Nhìn phong cách đánh đội tuyển na ná nhau là đủ hiểu, giao bóng dài rồi cắm đầu giật phát cho chết luôn. Lỗi thì tại ..., bàn mãi rồi. Ngay cái mục tiêu còn không có, tập chỉ để tranh giải vô địch quốc gia, với CVV. Cả năm ngoái bao nhiều giải quốc tế có đi cái nào đâu. Hôm trước em có đọc một bài về các coach tàu, thằng coach tàu hồi năm 80 nó bảo bọn vdv là bọn Nhật và bọn tây nó khinh mình lắm, nhuc lắm giờ chúng mày phải làm thế nào? Còn thằng coach béo bg nó bảo phải tận dùng từng tí tiến bộ khoa học vào bóng bàn để chiến thắng!!! Nó còn tập hợp tất cả video bọn đối thủ, kể cả bọn trẻ tiềm năng của đối thủ, bat vdv nghiên cứu lối chơi, tìm cách chiến thắng. Còn VN thì gap mỗi ông siêu nhân Gao đã co hết ch lại, ko bao giơ thấy quay video trận đấu về nghiên cứu. Đánh chủ yếu cho vui và học hỏi. Xin lỗi mấy bác đội tuyển nếu các bác ko nghĩ như vậy, nhưng nhìn cách các bác làm em ko nghĩ đẹp cho các bác được.
 

push

Trung Uý
cái tố chất là ngộ nhận thôi bác, nếu nói to khoẻ thì thua tây, nhanh thì cũng thua tây, còn bảo nhỏ mà khéo thì chắc j hơn Thái với Lào. Rào cản là bảo thủ và tinh tướng. Rất hay thách người khác làm được như mình thì mới nghe, khi làm rồi thì nhưng mà ... Em hơi bi quan tí.
Mình sang tàu tập suốt đấy thôi, học tàu đủ mánh. Nhìn phong cách đánh đội tuyển na ná nhau là đủ hiểu, giao bóng dài rồi cắm đầu giật phát cho chết luôn. Lỗi thì tại ..., bàn mãi rồi. Ngay cái mục tiêu còn không có, tập chỉ để tranh giải vô địch quốc gia, với CVV. Cả năm ngoái bao nhiều giải quốc tế có đi cái nào đâu. Hôm trước em có đọc một bài về các coach tàu, thằng coach tàu hồi năm 80 nó bảo bọn vdv là bọn Nhật và bọn tây nó khinh mình lắm, nhuc lắm giờ chúng mày phải làm thế nào? Còn thằng coach béo bg nó bảo phải tận dùng từng tí tiến bộ khoa học vào bóng bàn để chiến thắng!!! Nó còn tập hợp tất cả video bọn đối thủ, kể cả bọn trẻ tiềm năng của đối thủ, bat vdv nghiên cứu lối chơi, tìm cách chiến thắng. Còn VN thì gap mỗi ông siêu nhân Gao đã co hết ch lại, ko bao giơ thấy quay video trận đấu về nghiên cứu. Đánh chủ yếu cho vui và học hỏi. Xin lỗi mấy bác đội tuyển nếu các bác ko nghĩ như vậy, nhưng nhìn cách các bác làm em ko nghĩ đẹp cho các bác được.

Ừ, còn nhiều thứ quá, cứ rối như canh hẹ, không biết nguyên nhân căn bản ở đâu nữa! Nhưng nói thật, bb mình thua TQ, Nhật, Hàn còn có vẻ dễ chấp nhận, cứ thua mấy ông Thái thì khó nuốt quá!

Có vẻ hơi xa xôi nhưng nếu bb chuyên nghiệp mình cao thì sẽ kéo phong trào mạnh hơn nhiều. Hic, mà chả biết cái nào kéo cái nào, cái nào làm nền cho cái nào đây nhỉ?
 

hoangthinh

Đại Uý
TE="o3ma, post: 641306, member: 12563"]Tại ông thày kia mới nghĩ đến có 20-30 buổi học thôi, quá ngắn cho 1 người tập chơi bóng bàn. Với số buổi như thế vào "trận" mà giật được 1, 2 quả thì đã "vã mồ hôi" rồi chứ sao mà chặn. Tập chặn theo tớ nó phải ở vào giai đoạn "trung học phổ thông hoặc đại học" của đời tập bóng bàn, ông thày kia nghĩ ngắn quá thôi.[/QUOTE]
Chắc lại động chạm đến quyền lợi của người ta ý mà . thôi mình vì mọi người k vì ít người , HT cứ cống hiến nhiệt huyết đi , như mấy bác ở dđsg cũng vậy , mà có ý kiến nọ ý kiến kia mới thêm rôm .
 

pingg

Trung Uý
Ừ, còn nhiều thứ quá, cứ rối như canh hẹ, không biết nguyên nhân căn bản ở đâu nữa! Nhưng nói thật, bb mình thua TQ, Nhật, Hàn còn có vẻ dễ chấp nhận, cứ thua mấy ông Thái thì khó nuốt quá!

Có vẻ hơi xa xôi nhưng nếu bb chuyên nghiệp mình cao thì sẽ kéo phong trào mạnh hơn nhiều. Hic, mà chả biết cái nào kéo cái nào, cái nào làm nền cho cái nào đây nhỉ?
giờ mà cứ thấy tuấn quỳnh với kiến quốc nhà lầu bốn bánh, hay hoàng bư đi lexus thì bóng bàn mạnh lên ngay. Cái ông liên đoàn làm truyền thông quá kém dẫn đến thu nhập của vđv ngoài tiền lương và vài cái vợt được tài trợ thì chả có cái mốc gì. Ai dám gửi tương lai cho mấy ổng. Cứ đầu tư quay thật đẹp, loại hết mấy bố chơi kiểu đập phát chết luôn, mỗi tuần làm hai trận trên truyền hình. Thi đấu quôc tế với phóng sự ào ạt. Tự nhiên bọn quảng cáo mò đến, tài trợ mò đến, thu nhập tăng, vdv bóng bàn thành hot. Đội tuyển sẽ đông quân, nhiều đạn, chất lượng tăng lên. Bao giờ nghề bóng bàn thành nghề hot, vdv bóng bàn dc hô tên như kiểu ZJK ủa ái nỉ, thì trình mới lên. Còn bg thỉnh thoảng em xem trận bóng bàn VN trên truyền hình buồn ngủ, ngủ lúc nào ko biết. Góc quay xấu, ko có chiếu chậm, bình luận chán, vdv đánh tẻ nhạt, bụp phát đếch nhìn thấy bóng đâu, rồi đứng tâng tâng bóng với vẫy tay câu giờ.
Vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Ko tự lăng xê quảng cáo, ko tìm đến người hâm mộ thì bg mới khá được.
 

bynzyn

Thượng Tá
giờ mà cứ thấy tuấn quỳnh với kiến quốc nhà lầu bốn bánh, hay hoàng bư đi lexus thì bóng bàn mạnh lên ngay. Cái ông liên đoàn làm truyền thông quá kém dẫn đến thu nhập của vđv ngoài tiền lương và vài cái vợt được tài trợ thì chả có cái mốc gì. Ai dám gửi tương lai cho mấy ổng. Cứ đầu tư quay thật đẹp, loại hết mấy bố chơi kiểu đập phát chết luôn, mỗi tuần làm hai trận trên truyền hình. Thi đấu quôc tế với phóng sự ào ạt. Tự nhiên bọn quảng cáo mò đến, tài trợ mò đến, thu nhập tăng, vdv bóng bàn thành hot. Đội tuyển sẽ đông quân, nhiều đạn, chất lượng tăng lên. Bao giờ nghề bóng bàn thành nghề hot, vdv bóng bàn dc hô tên như kiểu ZJK ủa ái nỉ, thì trình mới lên. Còn bg thỉnh thoảng em xem trận bóng bàn VN trên truyền hình buồn ngủ, ngủ lúc nào ko biết. Góc quay xấu, ko có chiếu chậm, bình luận chán, vdv đánh tẻ nhạt, bụp phát đếch nhìn thấy bóng đâu, rồi đứng tâng tâng bóng với vẫy tay câu giờ.
Vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Ko tự lăng xê quảng cáo, ko tìm đến người hâm mộ thì bg mới khá được.
Bác này nói chuẩn, truyền thông về bbvn quá yếu, các ông nhà đài chỉ cần quay nhiều nói nhiều lên 1 chút thôi, hình ảnh bbvn sẽ khác nhiều, bóng chuyền họ làm đc bb sao lại kg, những tưởng sau mùa giải 2013 bbvn sẽ khởi sắc .... thực tế 2 mùa sau thì sao nhỉ, buồn thật
 

tonic

Thượng Sỹ
Bây giờ ở HN tìm được một người HLV dạy bóng bàn có "tâm" khá là khó hay mình chưa có duyên được gặp. Mấy bác đang đi dạy và quảng cáo trên diễn đàn này theo mình thì chưa thể gọi là HLV đúng nghĩa được, mà chỉ mới được gọi là "người hướng dẫn chơi" thôi.

@Bác chủ topic: Dạo trước mình có tgian tập PA ở clb T&F nên nhìn bro quen lắm, không biết có phải biệt danh Q mìn không vậy. Mình hỏi để biết vậy thôi vì trình bb thì mình là newbie, nhưng mình rất thích và theo dõi các bài viết của bác về bb trên diễn đàn. Chúc bác sức khỏe, có nhiều bài viết hay cho anh em nhé :)
 

Trainee

Đại Tá
Bác này nói chuẩn, truyền thông về bbvn quá yếu, các ông nhà đài chỉ cần quay nhiều nói nhiều lên 1 chút thôi, hình ảnh bbvn sẽ khác nhiều, bóng chuyền họ làm đc bb sao lại kg, những tưởng sau mùa giải 2013 bbvn sẽ khởi sắc .... thực tế 2 mùa sau thì sao nhỉ, buồn thật
Bác cứ khéo đùa, tiền đâu mà quay nhiều lên tý, 1 phút phát sóng là bao nhiêu tiền của đó bác. Em từng phải trả tiền và từng làm tý teo liên quan quảng cáo nên em biết bác ợ. Một cắt 15s, 30s, 45s trên mấy em VTV nó như cắt vào da vào thịt. Chẳng phải tự nhiên mà nó như vậy đâu.
 

Bình luận từ Facebook

Top