Thế này thì chết mất thôi

tosiosHD

Đại Tá
Thể lực như trâu bò vậy, chúng mới chơi được cốt mỏng, xịt...anh nhỉ? Haha. VN cứ dùng Sar mà quất xem thằng kia đỡ được mấy quả?
 

Trainee

Đại Tá
quại 45 quại mới ăn đc có 1 điểm. =cmn cả trận đấu bthg mình đánh, nhiều khi chưa phải phang nhiều như thế. thảo nào mình ko lên đỉnh cao đc. huhu:mad::(
nhưng mà 3-3 tỷ số 10-10 thì ăn điểm này cũng sướng
Vãi đái!. Nó lốp bổng + xoáy không bỏ nhỏ được hay sao nhỉ anh?
Em bạt cực kém, cứ mà tầm 3 quả không chết là nhăm nhắm chém cho phát, rồi thằng nào ăn thì ăn! :(

Pär Gerell, required to compete in the qualification stage of proceedings, overcame Frenchman, Adrien Mattenet the no.21 seed, in a dramatic seven games contest (11-9, 7-11, 11-9, 9-11, 13-11, 9-11, 17-15), a confrontation where the deciding game saw a rally of an incredible 92 strokes that took the point from 10-all to 11-10 in the Swedes favour!
 

Trainee

Đại Tá
Thể lực như trâu bò vậy, chúng mới chơi được cốt mỏng, xịt...anh nhỉ? Haha. VN cứ dùng Sar mà quất xem thằng kia đỡ được mấy quả?
Nó dùng cốt cũng không xịt lắm đâu, hình như Rosewood NCT VII, mặt thì chắc là mềm, vì bọn này ít khi dùng mặt nhanh quá như anh em mình.
 

lamtq

Đại Tá
Vãi đái!. Nó lốp bổng + xoáy không bỏ nhỏ được hay sao nhỉ anh?
Em bạt cực kém, cứ mà tầm 3 quả không chết là nhăm nhắm chém cho phát, rồi thằng nào ăn thì ăn! :(

Pär Gerell, required to compete in the qualification stage of proceedings, overcame Frenchman, Adrien Mattenet the no.21 seed, in a dramatic seven games contest (11-9, 7-11, 11-9, 9-11, 13-11, 9-11, 17-15), a confrontation where the deciding game saw a rally of an incredible 92 strokes that took the point from 10-all to 11-10 in the Swedes favour!
nó lob bổng với sâu bàn thế kia thì bỏ nhỏ vào mắt àh e?. bỏ cái bóng cao tếu lên nó phang cho vỡ mặt, trừ khi thằng này qua VN gặp superblock thì mới bị bỏ nhỏ. lob chắc ko đc quá 3 quả.:p:cool:
 

Trainee

Đại Tá
nó lob bổng với sâu bàn thế kia thì bỏ nhỏ vào mắt àh e?. bỏ cái bóng cao tếu lên nó phang cho vỡ mặt, trừ khi thằng này qua VN gặp superblock thì mới bị bỏ nhỏ. lob chắc ko đc quá 3 quả.:p:cool:
Mie dưới em có 2 tên lốp bóng mà cỡ em đập chắc 15, 16 quả không chết. Chán chả muốn gạ đánh nữa :(. Nhưng trước sau rồi cũng phải trả học phí vào đó thôi, mỗi trận 5 điểm! :(
 

lamtq

Đại Tá
Mie dưới em có 2 tên lốp bóng mà cỡ em đập chắc 15, 16 quả không chết. Chán chả muốn gạ đánh nữa :(. Nhưng trước sau rồi cũng phải trả học phí vào đó thôi, mỗi trận 5 điểm! :(
m quại đc 16 quả rồi thua cũng giỏi rồi, ko bjt nó có cố tình lob cho chú fang ko chứ fang kiểu chú nếu ra sân rộng a lob đảm bảo cùng lắm quả thứ 4 là chú đánh hỏng:rolleyes:
 

wh_qn87

Đại Tá
quại 45 quại mới ăn đc có 1 điểm. =cmn cả trận đấu bthg mình đánh, nhiều khi chưa phải phang nhiều như thế. thảo nào mình ko lên đỉnh cao đc. huhu:mad::(
nhưng mà 3-3 tỷ số 10-10 thì ăn điểm này cũng sướng
Mình mà là ông áo vàng thì "phì cười mà đánh hỏng" thôi :)) Những tình huống thế này mà khán giả ồ lên thì ko đánh hỏng vì bóng của đối phương mà đánh hỏng vì "ko chịu đc khen". Đúng là chuyên nghêệp có khác, bản lĩnh thật.
 

xukaka

Đại Tá
Mie dưới em có 2 tên lốp bóng mà cỡ em đập chắc 15, 16 quả không chết. Chán chả muốn gạ đánh nữa :(. Nhưng trước sau rồi cũng phải trả học phí vào đó thôi, mỗi trận 5 điểm! :(
---
gặp Anh Tuấn hốt hả em.
 

Hưng Hà VT

Trung Uý
Cảm ơn bác vì clip! Em không phục ông đỡ mà phục ông đập bóng, tay của ông đấy chắc phải làm bằng thép không mỏi thì mới có thể quăng búa tạ được nhiều như vậy ! Nể phục nể phục
 

o3ma

Đại Tá
quại 45 quại mới ăn đc có 1 điểm. =cmn cả trận đấu bthg mình đánh, nhiều khi chưa phải phang nhiều như thế. thảo nào mình ko lên đỉnh cao đc. huhu:mad::(
nhưng mà 3-3 tỷ số 10-10 thì ăn điểm này cũng sướng
Thằng này xong trận ko gọi 115 đưa vào viện ktra phần tay phải mới là lạ. Thằng áo đỏ đỉa trâu gọi nó là kỵ. Quá kinh.
 

Trainee

Đại Tá
m quại đc 16 quả rồi thua cũng giỏi rồi, ko bjt nó có cố tình lob cho chú fang ko chứ fang kiểu chú nếu ra sân rộng a lob đảm bảo cùng lắm quả thứ 4 là chú đánh hỏng:rolleyes:
Em quại thế nào được 15, 16 quả, ý em là cỡ tên đó thường đỡ 15, 16 quả trong trận với rơ cỡ ngang ngang em. Chứ em chỉ tới quả thứ 4 là em vc rồi, lựa lựa đánh quả ai chết thì chết thôi! :D

---
gặp Anh Tuấn hốt hả em.
Hoặc Duật! D ông ấy có Super Block nữa!
 

Dũng Nguyễn

Thiếu Uý
Vãi đái!. Nó lốp bổng + xoáy không bỏ nhỏ được hay sao nhỉ anh?
Em bạt cực kém, cứ mà tầm 3 quả không chết là nhăm nhắm chém cho phát, rồi thằng nào ăn thì ăn! :(

Pär Gerell, required to compete in the qualification stage of proceedings, overcame Frenchman, Adrien Mattenet the no.21 seed, in a dramatic seven games contest (11-9, 7-11, 11-9, 9-11, 13-11, 9-11, 17-15), a confrontation where the deciding game saw a rally of an incredible 92 strokes that took the point from 10-all to 11-10 in the Swedes favour!
Được chứng kiến thường xuyên ở Corlineau mà, hôm bữa mình đánh một bữa kiểu này. Về hôm sau tay ko bê nổi bát cơm luôn :))
 

Trainee

Đại Tá
Được chứng kiến thường xuyên ở Corlineau mà, hôm bữa mình đánh một bữa kiểu này. Về hôm sau tay ko bê nổi bát cơm luôn :))
Vài bữa mình cũng phải tập đánh với mấy ông ấy, nhưng nhìn cách đánh thì mình khoái đánh với Hải Th hơn hoặc D. Đánh với 2 cha đó nó thú vị và học hỏi được nhiều hơn đánh với rơ lốp của Tuấn hốt.
 

Dũng Nguyễn

Thiếu Uý
Vài bữa mình cũng phải tập đánh với mấy ông ấy, nhưng nhìn cách đánh thì mình khoái đánh với Hải Th hơn hoặc D. Đánh với 2 cha đó nó thú vị và học hỏi được nhiều hơn đánh với rơ lốp của Tuấn hốt.
Rơ này ra giang hồ ít gặp lắm. Theo mình cứ tập đánh cơ bản, chân phương rồi từ từ cải thiện, dần dần kỹ thuật được cải thiện thì sẽ tiến bộ về cách xử lý với mỗi rơ khác nhau.
 

Bình luận từ Facebook

Top