Hội nghiện Schlager

Hoa anh tuc

Thượng Tá
=========
Đọ với Lọ cái gì, anh nói thế vì anh nghe nhạc Trịnh từ bé tí bởi Bố anh rất mê nhạc Trịnh, gần như bài nào Khánh Ly hát anh cũng biết và có chơi violon được 1 vài bài.
Mà em có biết anh @Red Arc còn thổi được cả sáo lẫn kèn 1 số bài của nhạc Trịnh không? Anh ko nói ngoa luôn.
Em thì ít nghe nhạc Trịnh, nhưng cũng thích. Nghe lúc một mình, yên tĩnh, cảm nhận thích hơn. Anh giỏi nhỉ, còn biết cả Violon nữa. Trước, có 1 người thường đàn ghita cho em nghe bài gì có câu đầu tiên là "ừ thôi em về..." hi
Hội của anh có mấy anh, chắc em đều nghe danh hết, có điều chưa nói chuyện với ai thôi. Em nghe nói @Red Arc rất nghệ sỹ
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em thì ít nghe nhạc Trịnh, nhưng cũng thích. Nghe lúc một mình, yên tĩnh, cảm nhận thích hơn. Anh giỏi nhỉ, còn biết cả Violon nữa. Trước, có 1 người thường đàn ghita cho em nghe bài gì có câu đầu tiên là "ừ thôi em về..." hi
Hội của anh có mấy anh, chắc em đều nghe danh hết, có điều chưa nói chuyện với ai thôi. Em nghe nói @Red Arc rất nghệ sỹ
=====
Đó cũng chính là 1 sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh CÔng Sơn, tên bài hát là " Ừ thôi em về"

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương, một lần bão nổi
Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi
..........
..........
..........
 

meoluoitmb

Đại Tá
=====
Đó cũng chính là 1 sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh CÔng Sơn, tên bài hát là " Ừ thôi em về"

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương, một lần bão nổi
Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi
..........
..........
..........
=================
Riêng bài này thì phải hỏi @VR46, bải tủ đấy, @VR46 chơi saxxophone khá hay.
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
=====
Đó cũng chính là 1 sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh CÔng Sơn, tên bài hát là " Ừ thôi em về"

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này

Một lần yêu thương, một lần bão nổi
Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi
..........
..........
..........
Em thích nhất câu đầu, cả về ngữ điệu lẫn lời
 

VR46

Đại Tá
Sao hội của anh ai cũng có tài lẻ nhiều vậy! có lẽ đây cũng là 1 sợi dây gắn kết hơn. Hy vọng có 1 ngày em được thưởng thức
Khẳng định đến 99,99% các loại đàn trên thế giới mình không biết chơi nhé. Hội schlager thì lắm tài và khắm nhất vẫn là @meoluoitmb. Chắc hôm nào mua cây Schlager vô xem anh ấy khắm cỡ nào
 

Bình luận từ Facebook

Top