Hội Andro Treiber

backhand-ghost

Đại Tá
Hôm qua có mỗi a @Dũng Cửu SHOP cùng bạn của a ấy thôi a ơi. Mọi người cứ nghĩ là mưa gió nên a đến muộn, cứ ngóng ra cửa mãi. E xin vợ đi đến 7r về để xem xong trận độ, chờ đến 8r ko thấy a nên e về luôn. Có việc đột xuất thì ko ai trách a đâu, mà a cũng đã nói với mọi người là nếu hẹn trước là hẹn láo còn gì ^^
mưa gió thì cũng ko phải là vấn đề gì lắm, có điều ko về được thôi. Để hẹn khi khác đi chú, 100 cốc bia đó ko uống ngay cũng ko sao, niêm phong lại, đến lúc đó uống vẫn ngon như thường muh ^\^
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
mưa gió thì cũng ko phải là vấn đề gì lắm, có điều ko về được thôi. Để hẹn khi khác đi chú, 100 cốc bia đó ko uống ngay cũng ko sao, niêm phong lại, đến lúc đó uống vẫn ngon như thường muh ^\^
Thối mẹ nó bia.
thì mày cũng phải giúp tao được cái việc gì chứ, trước nay toàn thấy mày nhờ vả, có mỗi việc nói giúp mấy câu đã kể công ngay được.
Ơ, miệng nhà quan có gang có thép, mồm nhà khó vừa nhọ vừa thâm :p
 

backhand-ghost

Đại Tá
chiều tối ngày mai, thứ 06 lúc 19h, vẫn tại Hoàng Sâm, cho chú @Dũng Cửu SHOP cơ hội để trả món nợ 0 - 3 vay anh chục ngày trước nhé. Anh đến khởi động 10' thôi, đánh với đ/c gì đó tay trái (lần trước chơi với chú mày) một trận trước, rồi anh gặp chú mày rồi đi uống. Chú hẹn "đối" trước cho anh đi nhé, còn cá nhân chú mày thì cố gắng để lần này ăn được một ván nhé haha.
 

aunhh

Đại Tá
con người Ma Lin có thể làm cho mình thấy chưa ổn lắm, nhưng thực sự mỗi lần được xem nó chơi bóng mình đều mê mẩn. Năm 2005, Shanghai WTTC mình được xem một hai trận, trong đó có trận Malin - Maze, hay tuyệt đỉnh.
Tiếc là vì một lý do tế nhị, toàn bộ ảnh chụp của mình hồi ở TQ (và cả ở Thượng Hải năm đó) giờ chưa biết làm sao lấy lại (người ta đi lấy chồng mất rồi).
Ma Lin là hiện thân của lối chơi nhanh, biến hoá và dị biến. Bản thân Mã Lâm cũng được đánh giá là VĐV có phản ứng não bộ nhanh nhất của CNT. Thêm vào đó là sự khéo léo của vợt dọc, di chuyển cận bàn nhanh cùng phán đoán chính xác, Mã Lâm đã khiến lối chơi vợt dọc cận - hiện đại với mặt mút trở thành một lối chơi hoàn mỹ.
Mình rất ưa anh chàng Ma Lin mập này quýnh. Đường bóng đầy ngẫu hứng, biến hóa và đầy bất ngờ
 

pkhuyenthoai

Đại Tá
Tự nhiên khoảng 3 ngày nay có cảm giác không hứng thú đánh bóng nữa. Đánh có cảm giác bóng không mạnh và vọt. Đánh còn thua các đối thủ dưới cơ mình mà trước đây không thể nào ăn mình. Mấy bác cho mình vài lời khuyên hay cách nào đó lấy lại hứng thú không. Tạm thời nghỉ vài bữa xem coi có lấy lại phong độ không hi.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Qúa tốt, treo vợt lên, nếu tuần tới mà vẫn không thích nữa, thì ta bỏ luôn, vì hết thích thì ta có một thú vui khác rồi. Bóng bàn cũng chỉ là một đam mê mà, sao lại giới hạn đam mê của mình chứ ạ
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tự nhiên khoảng 3 ngày nay có cảm giác không hứng thú đánh bóng nữa. Đánh có cảm giác bóng không mạnh và vọt. Đánh còn thua các đối thủ dưới cơ mình mà trước đây không thể nào ăn mình. Mấy bác cho mình vài lời khuyên hay cách nào đó lấy lại hứng thú không. Tạm thời nghỉ vài bữa xem coi có lấy lại phong độ không hi.
thử điều chỉnh lại xem bro, nghỉ một mạch 10 ngày, ko nghĩ đến bóng banh. Sau đó quay lại chơi với mật độ tuần/02 buổi, vậy sẽ thấy khác ngay. Bất kỳ món ăn nào, ngày nào mình cũng xơi đẫy bụng, lâu dần ko thấy "ngấy" mới là lạ.
Thứ hai, chỗ bro người chơi quá ít, ko có bóng mới, bóng lạ nên cũng dễ gây nhàm chán và thiếu cảm hứng. Sao bro ko thử có một lần chạy xe vài chục, thậm chí là cả 100km để tìm đối thủ mới, refresh lại cảm hứng chơi bóng của mình nhỉ?
 

Bình luận từ Facebook

Top