Sáng nay Nam con Clb Vĩnh Trung sẽ chấp Ken 3-4 quả

Muoi.andro

Trung Uý
Ủng hộ phụ huynh... Tốt nhất ko nên đánh, nếu thắng ko sao nhưng nếu thua cụ Ken sẽ bị chột mất nhiều thời gian lấy lại phong độ ... mất công ăn tập 3 tháng ở TQ.
1 trận đấu ko giải quyết điều gì. Phía trước của cu Ken còn dài chờ luyện tập thêm 2-3 năm nữa đủ chín có khi đánh ngang.
chỉ tiếc là sắp diễn ra mới báo hủy . Trong khi đăng lên gần mọt tuần ( lí do đưa ra là nam chấp ken nhiều ) đây là y kiến ben phụ huynh ken . Còn bên Nam nhỏ tâm lí đa rất sẵn sàng , nghiêm túc với trận đấu . 16h clb chúng tôi mới nhận tin hủy
 

thaythuydn

Đại Tá
rốt cuộc bể kèo rồi à thầy?
Dù trận đấu ko xảy ra nhưng bay giờ nam nhỏ là anh hùng đúng ko thầy ( theo như lời mọi người nhận xét là nam nhỏ ko có cửa thắng ... ) dù ko nhiều ủng hộ nhưng phút cuối vẫn anh hùng chuẩn bị cho trận đấu mặc cho xung quanh ( tỷ lệ theo nam là rất ít )^^
Đúng là anh hùng ,nhưng là anh hùng cô độc
 

thaythuydn

Đại Tá
Ken hủy kèo chắc phải có lý do ... nếu đơn phương hủy thì coi như thua !
Không phải Ken huỷ mà phụ huynh không cho đánh vì Bảo vô địch Đà nẵng mà có dám chấp 4 không mà Nam nhỏ lại dám chấp 4 Cũng trường hợp cu Tô ,trước khi đi tập huấn Trung Quốc thì Nam con chấp 5 ,bây giờ sau khi cu Tô tập huấn ở TQ về thì Nam đứng chống nạnh đòi chấp 6 .Điều này làm cho phụ huynh hai cầu thủ hơi choáng.
 

thaythuydn

Đại Tá
Ủng hộ phụ huynh... Tốt nhất ko nên đánh, nếu thắng ko sao nhưng nếu thua cụ Ken sẽ bị chột mất nhiều thời gian lấy lại phong độ ... mất công ăn tập 3 tháng ở TQ.
1 trận đấu ko giải quyết điều gì. Phía trước của cu Ken còn dài chờ luyện tập thêm 2-3 năm nữa đủ chín có khi đánh ngang.
Bạn phân tích nhận định rất chính xác.Chiều nay mình phải trốn các bạn ạ Vì từ Hội an,Tam kỳ ,Quãng ngãi ,từ đảo cù lao Chàm đến đảo Lý sơn ,trên dưới 30 anh em kéo ra clb Vĩnh Trung chờ con heo dân tộc 7 món và chai rượu Chivas của Việt kiều T.C.T.Nhưng chẳng thấy đâu cả .Các bạn này dầu biết khả năng Nam con thua nhiều hơn ,nhưng vẫn cảm phục sự dũng cảm của Nam con nên kéo ra ủng hộ clb Vĩnh Trung .Dĩ nhiên các bạn cũng không quên khiên theo một con đà điểu Tam kỳ và 10 con rắn lục đuôi đỏ dầm rượu Amakong để sẳn sàn đối lưu .Không khí sân bãi ồn áo náo nhiệt cháy vé không khác gì trận bóng đá hôm qua giữa Hải phòng và Hoàng Anh Gia lai đó các bạn.
 

hoangiang11

Trung Uý
Ôi đùa tí thôi chứ 10 anh cũng thế , phải trông chờ có phép mầu Nam mới thắng được , nhưng trong thể thao có nhiều bất ngờ điều gì cũng có thể sảy ra
Mơi đọc đến đây..
Nghe ra nam con là ng có tài nghệ về tâm lý thi đấu
Tưởng là ken thắng nhưng theo minh là 50/50
Để đọc tiếp xem thế nao
Bb mà răc ớt vào mũi khó đánh lắm, đbiet là những người tâm lý
 

thaythuydn

Đại Tá
Theo em nghĩ phụ huynh có lý khi không cho đánh vì một số lý do sau:
1. vừa tập huấn về chưa chắc đã lên tay thậm trí còn xuống tay, phải đánh tầm 2-3 tháng nữa thì mới trao dồi được những gì đã học, như ở clb bên em có 1 em đi học bên T&T 2 tháng, trước lúc đi em nó chấp được một vài người 2-0-2, đến khi tập về mọi người chấp lại 2 quả đều, thế là chê nó đi học chẳng được gì. nhưng đúng 3 tháng sau nó chấp lại mọi người 3 quả, thế là mọi người bây giờ mọi người lại bảo nó đi học đáng đồng tiền bát gạo :D
2. người chấp em nó chắc chắn là tự tin và nắm phần thắng cao, với lại người ta chấp thế có thua cũng chẳng việc gì thắng thì lại lên số má lại được dịp chém gió
3. cái nữa là càng đông người theo thì tâm lý càng nặng ăn một quả thì cả làng sô chậu, đánh hỏng thì người ta nói cho nhức đầu.
tốt nhất là nên mài kiếm thật sắc không cần đánh to, đánh ít một để lấy những gì mình đi tập huấn đã sau đó thích thì nhích.
ủng hộ phụ huynh em ý :D
Cám ơn bạn đã có một bài phân tích nhận định hợp tình hợp lý Có lần mình nghe có ai kể chuyện hồi trước đội tuyển TP HCM đi tập huấn ở TQ về cũng vậy Khi mới về thì thua hết mọi người kể cả người trước khi đi mình thắng ,nhưng sau một thời gian vài tháng thì thắng lại tất cả dể dàng
 

thaythuydn

Đại Tá
Mơi đọc đến đây..
Nghe ra nam con là ng có tài nghệ về tâm lý thi đấu
Tưởng là ken thắng nhưng theo minh là 50/50
Để đọc tiếp xem thế nao
Bb mà răc ớt vào mũi khó đánh lắm, đbiet là những người tâm lý
Phụ huynh sợ tâm lý Ken bị chấp nhiều khó đánh ,bị ức chế ,nên hẹn gặp lại trong giải Premiership dù khi đó Nam chấp ít hơn nhưng Ken dể thắng hơn ,còn bây giờ chấp nhiều hơn nhưng lại khó đánh
 

mizutanidn

Binh Nhì
Phân tích một chút về diễn biến của trận cầu rất ảo này:
- Trước trận đấu này, Nam nhỏ là người chấp điểm, bị điều tiếng là ngạo mạn, rõ ràng trước trận đấu này, Nam đang là người bị áp lực nhiều hơn cả.
- Về kèo độ: không phải là Nam thách đấu với Ken, mà do một ai đó cho rằng Nam hơi ngạo mạn, nên đưa ra ý định bắt kèo, Nam nhỏ đồng ý và Ken cũng đã đồng ý, 2 bên độ nhau trận cầu 1 triệu. Rất nhiều người a dua theo bắt kèo theo Ken và thách đấu với CLB VT. Chứ Nam không hề cứ thách đấu với số tiền như vậy, có ai đó muốn đưa đè sức ép tâm lý lên Nam. Rồi những người đó còn gọi điện cho CLB VT có nhận lời thách đấu với một số khoản tương đương như thế không?
- Về những người ủng hộ Nam vì tin tưởng vào kèo đấu nên chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực cũng như tài chính để sẵn sàng thách đấu đối với Những ngưởi ủng hộ Ken.
- Kết quả: trước trận đấu 2 tiếng, Nam đã tới sân chuẩn bị, một vài CĐV đã tới sân chờ theo dõi trận đấu. Không thấy Ken đâu, những người ủng hộ Ken đâu, lạ nhỉ. Mọi thông tin về hủy trận đấu cũng không thấy, chỉ khi 1 CĐV vào đọc thông tin trên diễn đàn rồi thông báo cho Nam, thì Nam mới biết. Không một lời xin lỗi, không một cuộc gọi điện. Và từ khi trước trận đấu diễn ra đến hiện tại, vẫn nhiều ai đó nói Nam ngạo mạn, mình cũng không hiểu.
- Quan điểm cá nhân: mình không trách gì Ken vì đã hủy kèo, bởi vì cháu nó còn nhỏ, tâm lý còn kém; rõ ràng chuyện hủy là lựa chọn khôn khéo. Nhưng cách người ta báo hủy, cách người ta đưa ra lý do vì sao hủy không thỏa mãn tí nào. (lý do đưa ra là phụ huynh của Ken thấy Nam chấp nhiều quá, sợ Nam đánh không nổi, quả là rất là cao thượng, đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn chưa thấy có nhiều người cao thượng như vậy; cả tuần thì hô hào: heo tộc, độ gì mà ít vậy, trước giờ G 2 tiếng báo hủy trên diễn đàn).
- Và mình cũng xin khẳng định rõ ràng: CLB VT là một CLB kinh doanh chân chính, đàng hoàng và không bao giờ thèm dùng chiêu trò bà điên như thế này để làm gì cả.
 
Last edited:

Schlum

Đại Uý
Không phải Ken huỷ mà phụ huynh không cho đánh vì Bảo vô địch Đà nẵng mà có dám chấp 4 không mà Nam nhỏ lại dám chấp 4 Cũng trường hợp cu Tô ,trước khi đi tập huấn Trung Quốc thì Nam con chấp 5 ,bây giờ sau khi cu Tô tập huấn ở TQ về thì Nam đứng chống nạnh đòi chấp 6 .Điều này làm cho phụ huynh hai cầu thủ hơi choáng.

Nghe thấy hơi ko ổn.
Ko biết đ/c Nam này như thế nào.... tuy nhiên cứ nhằm các cháu đi tập huấn ở TQ về đánh bóng bàn độ nhằm ăn thua bằng tâm lý như thế thì khác gì bẻ măng non....thật là ko hay tý nào.
Thanh niên này có dám ra độ sâu khi đánh với các rơ già ko mới là anh hùng.
Còn các cháu mới đi tập về để cho có thời gian chín đã.
 

Muoi.andro

Trung Uý
Ken hủy kèo chắc phải có lý do ... nếu đơn phương hủy thì coi như thua !
Hủy kèo là điều rất bình thường ! Nhưng lí do hủy
Nghe thấy hơi ko ổn.
Ko biết đ/c Nam này như thế nào.... tuy nhiên cứ nhằm các cháu đi tập huấn ở TQ về đánh bóng bàn độ nhằm ăn thua bằng tâm lý như thế thì khác gì bẻ măng non....thật là ko hay tý nào.
Thanh niên này có dám ra độ sâu khi đánh với các rơ già ko mới là anh hùng.
Còn các cháu mới đi tập về để cho có thời gian chín đã.
Bạn nên tim hiểu kĩ rồi hãy nói nhé ! Ngay từ đầu ko phải nam nhỏ khiêu chiến và gầy độ với ken nhé bạn , đây có người trung gian và uy tín trong làng bb gầy độ 2 bên đong ý nhé bạn .
 

Muoi.andro

Trung Uý
Phân tích một chút về diễn biến của trận cầu rất ảo này:
- Trước trận đấu này, Nam nhỏ là người chấp điểm, bị điều tiếng là ngạo mạn, rõ ràng trước trận đấu này, Nam đang là người bị áp lực nhiều hơn cả.
- Về kèo độ: không phải là Nam thách đấu với Ken, mà do một ai đó cho rằng Nam hơi ngạo mạn, nên đưa ra ý định bắt kèo, Nam nhỏ đồng ý và Ken cũng đã đồng ý, 2 bên độ nhau trận cầu 1 triệu. Rất nhiều người a dua theo bắt kèo theo Ken và thách đấu với CLB VT. Chứ Nam không hề cứ thách đấu với số tiền như vậy, có ai đó muốn đưa đè sức ép tâm lý lên Nam. Rồi những người đó còn gọi điện cho CLB VT có nhận lời thách đấu với một số khoản tương đương như thế không?
- Về những người ủng hộ Nam vì tin tưởng vào kèo đấu nên chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực cũng như tài chính để sẵn sàng thách đấu đối với Những ngưởi ủng hộ Ken.
- Kết quả: trước trận đấu 2 tiếng, Nam đã tới sân chuẩn bị, một vài CĐV đã tới sân chờ theo dõi trận đấu. Không thấy Ken đâu, những người ủng hộ Ken đâu, lạ nhỉ. Mọi thông tin về hủy trận đấu cũng không thấy, chỉ khi 1 CĐV vào đọc thông tin trên diễn đàn rồi thông báo cho Nam, thì Nam mới biết. Không một lời xin lỗi, không một cuộc gọi điện. Và từ khi trước trận đấu diễn ra đến hiện tại, vẫn nhiều ai đó nói Nam ngạo mạn, mình cũng không hiểu.
- Quan điểm cá nhân: mình không trách gì Ken vì đã hủy kèo, bởi vì cháu nó còn nhỏ, tâm lý còn kém; rõ ràng chuyện hủy là lựa chọn khôn khéo. Nhưng cách người ta báo hủy, cách người ta đưa ra lý do vì sao hủy không thỏa mãn tí nào. (lý do đưa ra là phụ huynh của Ken thấy Nam chấp nhiều quá, sợ Nam đánh không nổi, quả là rất là cao thượng, đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn chưa thấy có nhiều người cao thượng như vậy; cả tuần thì hô hào: heo tộc, độ gì mà ít vậy, trước giờ G 2 tiếng báo hủy trên diễn đàn).
- Và mình cũng xin khẳng định rõ ràng: CLB VT là một CLB kinh doanh chân chính, đàng hoàng và không bao giờ thèm dùng chiêu trò bà điên như thế này để làm gì cả.
ban nhận định vấn đề rất hay .thanks bạn vì những lời rất thâm thúy và phản ánh đúng sự việc .đây cũng là bài học lớn cho clb chúng tôi sau này :):):):):)
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Em theo dõi topic này cả tuần.....vậy mà chẳng có kết quả gì....ở chỗ em đã đăng đàn là phải đánh....kể cả có thua chóng vánh....cũng phải đánh.
Nhưng qua đây mới thấy dính líu tới tiền thì chẳng cái gì bền cả.....
Tập huấn Trung Quốc mà lại hủy....cứ nói mãi người ta không chấp được...trình độ thế này, thế kia....bọn Trung Quốc nó chẳng biết ai với ai....cứ đứng bên kia bàn là nó giật, nó đánh hết phong độ, càng thắng đậm nó càng thích.
Xem lại kèo này, nếu phụ huynh Ken tin tưởng vào phong độ của Ken và đã biết trình độ của Nam rồi thì nên đánh...hủy thế này chắc cu em Ken không đánh được Nam ở kèo này.
 

boma9999

Trung Uý
khổ nhất là thaythuydn đăng bài giờ lại không có trận đấu, uy tín của thầy quả này giảm chút ít rồi. khổ chỉ vì đam mê quả bóng và muốn chứng kiến những trận nảy lửa thôi. like thaythuydn có dịp thỉnh giáo thầy trận thì tốt quá :)
 

o3ma

Đại Tá
Một trận đấu vui với tí độ nho nhỏ để thêm phần gay cấn và tăng sự quyết tâm của người chơi thì ok nhưng có lẽ ở đây phụ huynh của e này thấy mọi việc có thể đã chuyển sang chiều hướng độ to là không tốt cho con em mình về nhiều mặt nên hủy thi đấu theo e là điều nên làm.
 

Bình luận từ Facebook

Top