Bình luận về những trận đấu kinh điển !

Son_ct

Đại Uý
Tản mạn về một huyền thoại đương đại.

Olympic Atalanta 1996, Liu Guoliang (刘国梁 - Lưu Quốc Lượng, sinh năm 1976) trở thành Grand Slamer thứ hai của BBTG khi mới tròn 20t. Sự nghiệp chói lọi, vinh quang nhưng quá ngắn ngủi của Lưu Quốc Lượng đã kết thúc vào năm 2001 khi anh chính thức treo vợt trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ BB trên toàn thế giới. Lưu Quốc Lượng treo vợt, thời kỳ vàng son của lối chơi vợt dọc gai gông trứ danh với mặt gai 802 và bóng 38mm cũng đã hoàn toàn khép lại. Bóng 40mm ra đời cùng với việc 01 ván đấu chỉ có 11 điểm, giao bóng luân phiên 02 quả đã mở ra một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới của BBTG. Bóng bàn trở nên đẹp mắt hơn, gần gũi hơn, người chơi bóng trên toàn cầu đều được hưởng lợi, để đam mê lại đốt cháy đam mê.
Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí độc tôn trong làng bóng nhựa, vẫn không ngừng đào tạo lớp lớp các VĐV BB xuất sắc nhất TG, rồi Kong Ling Hui lại thành "da man guan" thứ ba, Wang Li Qin lập kỷ lục 03 lần WTTC, Ma Lin đoạt HCV Olympic 2008 và lập kỷ lục 04 lần đoạt Cup TG.... Đặc biêt, từ 2009 đến nay, Trung Quốc đào tạo và sở hữu một thế hệ VĐV siêu việt, áp đảo tuyệt đối phần còn lại của TG với những người Châu Âu già cỗi, Châu Á thì vẫn loay hoay để tìm lối ra. Người thầy vĩ đại Cai Zhenhua và một Liu Guoliang xuất sắc trong công tác huấn luyện đã tạo ra những Wang Hao, Ma Long, Xu Xin, Fan Zhen Dong để bây giờ người Trung Quốc vẫn đang thống trị bàn bóng tuyệt đối, họ cũng biến mọi giải đấu ở bất kỳ cấp độ nào trở thành chuyện nội bộ của người Trung Quốc. Họ thống trị với sức mạnh tuyệt đối và một lối chơi khoáng đạt hơn, cuốn hút hơn, trong sáng hơn, có cảm giác con người ta ngày đã càng gần hơn cái tối hạn của môn thể thao này.
Trong những cá nhân kiệt xuất đó, Zhang Ji Ke luôn chứng tỏ được sự xuất sắc đặc biệt, một tài năng đặc biệt cùng một cá tính cũng không thể lẫn với bất kỳ ai khác. Bắt đầu từ 2011 đến mùa hè năm 2012, Zhang hoàn thành Grand Slam career nhanh nhất trong lịch sử. Nhưng câu chuyện về Zhang không chỉ có vậy.
(post tạm để lấy chỗ, còn tiếp ^_^)
"Zhangi chỉ hâm mộ chính bản thân mình" có lẽ đấy là 1 nguyên nhân để Zhang có thể đi lên đỉnh cao nhất với 1 phong thái riêng. Nhiều người nói Zhang giống Kong Ling Hui nhưng Zhang chỉ giống ở cách cầm vợt, không đều đều ổn định như Kong. Em thích Zhang ở sự lì lợm, sự bùng nổ chỉ ở 1 vài điểm trong mỗi set theo kiểu muốn nghiền nát ý chí chiến đấu của đối thủ, thực sự rất đã khi xem những pha bùng nổ như thế, đầy cảm xúc :D
Đợi bài tiếp của anh BHG :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
phần sau thực ra cũng đã viết hòm hòm, nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Để ngày mai qua Bangkok xem mấy trận đơn nam để có thêm chút cảm giác "viết". Lâu quá rồi, từ WTTC 2005 Shanghai, mình ko được xem những trận banh ở level TG, tuy lần này ko có người TQ nào nhưng chắc cũng vẫn có sự hấp dẫn. Cảm xúc nó về, viết bài nó cũng mượt mà hơn ^_^
 

aunhh

Đại Tá
phần sau thực ra cũng đã viết hòm hòm, nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Để ngày mai qua Bangkok xem mấy trận đơn nam để có thêm chút cảm giác "viết". Lâu quá rồi, từ WTTC 2005 Shanghai, mình ko được xem những trận banh ở level TG, tuy lần này ko có người TQ nào nhưng chắc cũng vẫn có sự hấp dẫn. Cảm xúc nó về, viết bài nó cũng mượt mà hơn ^_^
Được xem các cao thủ hàng đầu thế giới thi đấu thì còn gì bằng. Tiếc là giải này ko có các cu China quýnh nhỉ? @backhand-ghost nhớ quay các video clip cho mọi người chiêm ngưỡng nha.
 

backhand-ghost

Đại Tá
báo cáo với bro @docmaorg rằng có lẽ là cái vợt Jun của huynh nó rất có duyên với đệ, mà đệ cũng là hữu duyên với nó thật.
Ngày thứ sau nhìn khu vực của VĐV bị cấm không được vào gần, BhG lo lắng ko biết làm sao mà giữ được lời hứa với huynh, đêm về không ngủ nổi. Hệ quả là dậy muộn, 10h thi đấu thì 10h mới thức giấc. Buổi sáng thứ 7 (13/12) là các trận nội dung đôi nam, đôi nữ (BK) nên đệ chẳng muốn xem, cứ thong thả ăn sáng cà phê đến 11h15 mới đến cửa nhà thi đấu (cách KS 250m). Thế mà, bố tiên sư. Đi đến gần cửa phụ số 3, mình thấy có cái xe 12 chỗ dừng lại, đầu tiên là Niwa Koki, tiếp là Kenta và sau nữa là ông em Mizutani Jun. Đang cầm chai nước, đệ cuống lên, vứt "pẹt" cái xuống đất, mồm la bai bải "Mizutani, Mizutani". Hehe, thằng em nghe thấy quay lại ngay, nhoẻn cười. Đệ lập cập rút ngay cây kiếm mang tên ông em ra khỏi túi, cũng lập cập bóc cái túi nylon chứa 2 cây bút dạ mới mua tại siêu thị trước cửa nhà thi đấu. Không còn nói nhiều, đưa cả bút, cả vợt cho thằng em "So lucky, you're here. Slowly and Clearly". Nó ký cũng chậm chậm, nhưng to mù, đè lên cái chữ ký in trên mặt vợt. Xong xuôi đâu đấy, đệ cầm luôn cái vợt, chụp với nó vài pose ảnh để làm chứng. Cạnh đó có mấy thằng cha nhân viên đài truyền hình, mình đưa ngay cái máy ảnh nhờ người ta, vì lúc đó vợ mình đang ú ớ vì tự nhiên thấy mình chạy vụt đi như ma đuổi.
Vậy là xong nhiệm vụ với huynh nhé.
Cái này hối đoái thì ra bao nhiêu bia đây bác @o3ma ơi?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mong là được ạ vì Sam cũng là 1 trong những người em khâm phục nhất ạ :D
lấy chữ ký của Sam và Ovt không đơn giản nhé, có lẽ phải trực ở bên ngoài cửa phụ mới tóm được mấy ông này. Hộ bro thôi vì tớ ko xin chữ ký ai bao h cả ^_^ chụp ảnh kỷ niệm thì ok.
Nhưng lỡ mà không được thì phải chịu nha cưng.
 

o3ma

Đại Tá
báo cáo với bro @docmaorg rằng có lẽ là cái vợt Jun của huynh nó rất có duyên với đệ, mà đệ cũng là hữu duyên với nó thật.
Ngày thứ sau nhìn khu vực của VĐV bị cấm không được vào gần, BhG lo lắng ko biết làm sao mà giữ được lời hứa với huynh, đêm về không ngủ nổi. Hệ quả là dậy muộn, 10h thi đấu thì 10h mới thức giấc. Buổi sáng thứ 7 (13/12) là các trận nội dung đôi nam, đôi nữ (BK) nên đệ chẳng muốn xem, cứ thong thả ăn sáng cà phê đến 11h15 mới đến cửa nhà thi đấu (cách KS 250m). Thế mà, bố tiên sư. Đi đến gần cửa phụ số 3, mình thấy có cái xe 12 chỗ dừng lại, đầu tiên là Niwa Koki, tiếp là Kenta và sau nữa là ông em Mizutani Jun. Đang cầm chai nước, đệ cuống lên, vứt "pẹt" cái xuống đất, mồm la bai bải "Mizutani, Mizutani". Hehe, thằng em nghe thấy quay lại ngay, nhoẻn cười. Đệ lập cập rút ngay cây kiếm mang tên ông em ra khỏi túi, cũng lập cập bóc cái túi nylon chứa 2 cây bút dạ mới mua tại siêu thị trước cửa nhà thi đấu. Không còn nói nhiều, đưa cả bút, cả vợt cho thằng em "So lucky, you're here. Slowly and Clearly". Nó ký cũng chậm chậm, nhưng to mù, đè lên cái chữ ký in trên mặt vợt. Xong xuôi đâu đấy, đệ cầm luôn cái vợt, chụp với nó vài pose ảnh để làm chứng. Cạnh đó có mấy thằng cha nhân viên đài truyền hình, mình đưa ngay cái máy ảnh nhờ người ta, vì lúc đó vợ mình đang ú ớ vì tự nhiên thấy mình chạy vụt đi như ma đuổi.
Vậy là xong nhiệm vụ với huynh nhé.
Cái này hối đoái thì ra bao nhiêu bia đây bác @o3ma ơi?
Hôm trước @docmaorg kêu vô thiên lủng mà. Không giới hạn. Cái lễ trao vợt hoành tráng đây.
Làm cái ảnh lên đây cho @docmaorg phấn khởi đi.
 

archer

Đại Tá
báo cáo với bro @docmaorg rằng có lẽ là cái vợt Jun của huynh nó rất có duyên với đệ, mà đệ cũng là hữu duyên với nó thật.
Ngày thứ sau nhìn khu vực của VĐV bị cấm không được vào gần, BhG lo lắng ko biết làm sao mà giữ được lời hứa với huynh, đêm về không ngủ nổi. Hệ quả là dậy muộn, 10h thi đấu thì 10h mới thức giấc. Buổi sáng thứ 7 (13/12) là các trận nội dung đôi nam, đôi nữ (BK) nên đệ chẳng muốn xem, cứ thong thả ăn sáng cà phê đến 11h15 mới đến cửa nhà thi đấu (cách KS 250m). Thế mà, bố tiên sư. Đi đến gần cửa phụ số 3, mình thấy có cái xe 12 chỗ dừng lại, đầu tiên là Niwa Koki, tiếp là Kenta và sau nữa là ông em Mizutani Jun. Đang cầm chai nước, đệ cuống lên, vứt "pẹt" cái xuống đất, mồm la bai bải "Mizutani, Mizutani". Hehe, thằng em nghe thấy quay lại ngay, nhoẻn cười. Đệ lập cập rút ngay cây kiếm mang tên ông em ra khỏi túi, cũng lập cập bóc cái túi nylon chứa 2 cây bút dạ mới mua tại siêu thị trước cửa nhà thi đấu. Không còn nói nhiều, đưa cả bút, cả vợt cho thằng em "So lucky, you're here. Slowly and Clearly". Nó ký cũng chậm chậm, nhưng to mù, đè lên cái chữ ký in trên mặt vợt. Xong xuôi đâu đấy, đệ cầm luôn cái vợt, chụp với nó vài pose ảnh để làm chứng. Cạnh đó có mấy thằng cha nhân viên đài truyền hình, mình đưa ngay cái máy ảnh nhờ người ta, vì lúc đó vợ mình đang ú ớ vì tự nhiên thấy mình chạy vụt đi như ma đuổi.
Vậy là xong nhiệm vụ với huynh nhé.
Cái này hối đoái thì ra bao nhiêu bia đây bác @o3ma ơi?
Sự kiện vui quá khích động tâm can, đã lâu lắm mới có thứ châm cho thi hứng nó ộc ra, em mạn phép bôi lên mấy chữ góp vui và chúc mừng các huynh :D

Thứ Sáu sợ chẳng đc vào
Đêm về gan ruột cồn cào ko yên
Ai ngờ thứ Bảy số hên
Chủ trương bất chiến, tự nhiên lại thành
Quỳnh đang vung vẩy ngọc hành
Bống xe thảy xuống rõ rành thằng em
Chàng liền "Lăng bộ" lại bem
Vận Sư tử hống một phen kinh hồn
Jun kia sợ vãi cả lòng
Run run ký tặng đặng còn thoát thân
Hiền thê há miệng chôn chân
RAM chưa load kịp, băn khoăn rối bời
Đề nghị Độc Mã có nhời
Lễ đón Bảo kiếm bác thời tính sao? :D
 

docmaorg

Đại Tá
báo cáo với bro @docmaorg rằng có lẽ là cái vợt Jun của huynh nó rất có duyên với đệ, mà đệ cũng là hữu duyên với nó thật.
Ngày thứ sau nhìn khu vực của VĐV bị cấm không được vào gần, BhG lo lắng ko biết làm sao mà giữ được lời hứa với huynh, đêm về không ngủ nổi. Hệ quả là dậy muộn, 10h thi đấu thì 10h mới thức giấc. Buổi sáng thứ 7 (13/12) là các trận nội dung đôi nam, đôi nữ (BK) nên đệ chẳng muốn xem, cứ thong thả ăn sáng cà phê đến 11h15 mới đến cửa nhà thi đấu (cách KS 250m). Thế mà, bố tiên sư. Đi đến gần cửa phụ số 3, mình thấy có cái xe 12 chỗ dừng lại, đầu tiên là Niwa Koki, tiếp là Kenta và sau nữa là ông em Mizutani Jun. Đang cầm chai nước, đệ cuống lên, vứt "pẹt" cái xuống đất, mồm la bai bải "Mizutani, Mizutani". Hehe, thằng em nghe thấy quay lại ngay, nhoẻn cười. Đệ lập cập rút ngay cây kiếm mang tên ông em ra khỏi túi, cũng lập cập bóc cái túi nylon chứa 2 cây bút dạ mới mua tại siêu thị trước cửa nhà thi đấu. Không còn nói nhiều, đưa cả bút, cả vợt cho thằng em "So lucky, you're here. Slowly and Clearly". Nó ký cũng chậm chậm, nhưng to mù, đè lên cái chữ ký in trên mặt vợt. Xong xuôi đâu đấy, đệ cầm luôn cái vợt, chụp với nó vài pose ảnh để làm chứng. Cạnh đó có mấy thằng cha nhân viên đài truyền hình, mình đưa ngay cái máy ảnh nhờ người ta, vì lúc đó vợ mình đang ú ớ vì tự nhiên thấy mình chạy vụt đi như ma đuổi.
Vậy là xong nhiệm vụ với huynh nhé.
Cái này hối đoái thì ra bao nhiêu bia đây bác @o3ma ơi?
Thank em nhiều lắm quả thực chưa khi nào nghĩ trong bộ sưu tập lại có được 1 cây cốt có chữ ký của những vận động viên hàng đầu thế giới thế này. Quá tuyệt vời.
 

o3ma

Đại Tá
Sự kiện vui quá khích động tâm can, đã lâu lắm mới có thứ châm cho thi hứng nó ộc ra, em mạn phép bôi lên mấy chữ góp vui và chúc mừng các huynh :D

Thứ Sáu sợ chẳng đc vào
Đêm về gan ruột cồn cào ko yên
Ai ngờ thứ Bảy số hên
Chủ trương bất chiến, tự nhiên lại thành
Quỳnh đang vung vẩy ngọc hành
Bống xe thảy xuống rõ rành thằng em
Chàng liền "Lăng bộ" lại bem
Vận Sư tử hống một phen kinh hồn
Jun kia sợ vãi cả lòng
Run run ký tặng đặng còn thoát thân
Hiền thê há miệng chôn chân
RAM chưa load kịp, băn khoăn rối bời
Đề nghị Độc Mã có nhời
Lễ đón Bảo kiếm bác thời tính sao? :D
Tính sao là tính làm sao?
Bia chảy thành suối, mồi nào cũng kêu.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Sự kiện vui quá khích động tâm can, đã lâu lắm mới có thứ châm cho thi hứng nó ộc ra, em mạn phép bôi lên mấy chữ góp vui và chúc mừng các huynh :D

Thứ Sáu sợ chẳng đc vào
Đêm về gan ruột cồn cào ko yên
Ai ngờ thứ Bảy số hên
Chủ trương bất chiến, tự nhiên lại thành
Quỳnh đang vung vẩy ngọc hành
Bống xe thảy xuống rõ rành thằng em
Chàng liền "Lăng bộ" lại bem
Vận Sư tử hống một phen kinh hồn
Jun kia sợ vãi cả lòng
Run run ký tặng đặng còn thoát thân
Hiền thê há miệng chôn chân
RAM chưa load kịp, băn khoăn rối bời
Đề nghị Độc Mã có nhời
Lễ đón Bảo kiếm bác thời tính sao? :D
hay vkđ bác ơi, đoạn vung vẩy "ngọc hành" nghe nó đã thật, nhưng không dám, ra nước ngoài có dám tè bậy đâu, nhỡ nó phạt nặng, cắt béng ngọc hành thì em chết toi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thank em nhiều lắm quả thực chưa khi nào nghĩ trong bộ sưu tập lại có được 1 cây cốt có chữ ký của những vận động viên hàng đầu thế giới thế này. Quá tuyệt vời.
vừa xem xong trận Ovtcharov - Chuang Chin Yuan và cũng đã phát hiện ra đường ra của các ông em, tóm được Ovtcharov nhưng nó xin lỗi hẹn mình mai chụp ảnh vì bây h muộn quá (23h rồi, cả đội ra xe trước chờ và ông em lại đang đi cùng cô bồ tóc vàng đẹp kinh). Tiếc là Samsonov đã bị loại, ngày mai cố gắng xin chữ ký của Ovtcharov vậy, mua một cái vợt mini rồi bảo nó ký vào. Em ko giữ lại, cái này lại nhờ các bác định giá xem quy ra được bao nhiêu chai? ^_^
 

o3ma

Đại Tá
vừa xem xong trận Ovtcharov - Chuang Chin Yuan và cũng đã phát hiện ra đường ra của các ông em, tóm được Ovtcharov nhưng nó xin lỗi hẹn mình mai chụp ảnh vì bây h muộn quá (23h rồi, cả đội ra xe trước chờ và ông em lại đang đi cùng cô bồ tóc vàng đẹp kinh). Tiếc là Samsonov đã bị loại, ngày mai cố gắng xin chữ ký của Ovtcharov vậy, mua một cái vợt mini rồi bảo nó ký vào. Em ko giữ lại, cái này lại nhờ các bác định giá xem quy ra được bao nhiêu chai? ^_^
Đổi ngang cặp vé máy bay thôi khứ hồi thôi. :p
 

o3ma

Đại Tá
vừa xem xong trận Ovtcharov - Chuang Chin Yuan và cũng đã phát hiện ra đường ra của các ông em, tóm được Ovtcharov nhưng nó xin lỗi hẹn mình mai chụp ảnh vì bây h muộn quá (23h rồi, cả đội ra xe trước chờ và ông em lại đang đi cùng cô bồ tóc vàng đẹp kinh). Tiếc là Samsonov đã bị loại, ngày mai cố gắng xin chữ ký của Ovtcharov vậy, mua một cái vợt mini rồi bảo nó ký vào. Em ko giữ lại, cái này lại nhờ các bác định giá xem quy ra được bao nhiêu chai? ^_^
Chiều thì xem online ngon nhưng tối mạng kém quá chẳng xem được trận nào.
 

xenu

Trung Uý
vừa xem xong trận Ovtcharov - Chuang Chin Yuan và cũng đã phát hiện ra đường ra của các ông em, tóm được Ovtcharov nhưng nó xin lỗi hẹn mình mai chụp ảnh vì bây h muộn quá (23h rồi, cả đội ra xe trước chờ và ông em lại đang đi cùng cô bồ tóc vàng đẹp kinh). Tiếc là Samsonov đã bị loại, ngày mai cố gắng xin chữ ký của Ovtcharov vậy, mua một cái vợt mini rồi bảo nó ký vào. Em ko giữ lại, cái này lại nhờ các bác định giá xem quy ra được bao nhiêu chai? ^_^
Nếu đi cùng cô nào thì vợ Ovt đó bác ah, chẳng dám bồ đâu :D. Không biết bác xem trực tiếp thế nào, xem qua mạng Ovt đáng trận này vất vả, chẳng có khí thế gì cả.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu đi cùng cô nào thì vợ Ovt đó bác ah, chẳng dám bồ đâu :D. Không biết bác xem trực tiếp thế nào, xem qua mạng Ovt đáng trận này vất vả, chẳng có khí thế gì cả.
ăn may trận này thật bro ợ, Chuang đánh quá hay, FH của Chuang áp đảo toàn diện, Ovt cũng không mấy khi có banh để mà đánh trái mà Ovt đánh FH thế nào thì ai cũng biết.
Tiếc là khi dẫn 3-2 và tại điểm nút của ván 7, Chuang vẫn có chút "bị" giao bóng của Ovt, ván 7 11-9, tự thua 4 điểm cuối, giật FH ở vị trí cực đẹp mà hỏng, tiếc quá. Công bằng mà nói, Chuang đánh toàn diện hơn, kể cả BH cũng không quá lép vế.
Ku Ovt trẻ vậy mà đã vợ con rồi nhỉ, chắc lại học đàn anh TVB, lấy vợ sớm. Nhưng vợ Ovt đẹp hơn, tóc vàng mượt mà. Vợ TMB hình như có chút gốc Phi hay Ấn Độ sao í, đen đen, nâu nâu.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top