Bình luận về những trận đấu kinh điển !

backhand-ghost

Đại Tá
BgH xem lại quote bôi chữ đỏ trong post trước nhé.
..."ZJK dường như đã xác lập được giới hạn của con người ngày nay trong môn thể thao này".... thấy nó quá đà.
chính xác đấy, a đưa ra luận điểm đi, tranh luận phải văn minh chút. Con người xác lập giới hạn cho mình, chứ ko lẽ để quả bóng bàn nó làm điều đó ah ^_^
Yêu cầu Viện sĩ tranh luận thật nghiêm túc nhé.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Nhìn Fan nó chơi thì dễ dàng nhận ra một vài điều, ko biết các bro có đồng ý.
Về FH: Fan có nét rất riêng khi lao trống cực nhanh (phải nói là "bay" thì mới chính xác) và khả năng đờ mi cực hay. Trong những tình huống đối giật, ngay từ lúc mới qua tuổi 16 thì lực đánh và điểm rơi của ku cháu đã rất ok. Đặc biệt có cảm giác FH của Fan rất cắm và nhịp đánh tương đối nhanh (Fan đánh còn sớm hơn cả ML). Thân trên của Fan cũng là một điểm mạnh của Fan, nó giúp Fan thực hiện những quả đánh đường thẳng ở góc né cực sâu nhưng đầy uy lực, những đòn đánh táo bạo như vậy ta thường nhìn thấy XX cũng thường sử dụng, một đòn FH chí tử, nhanh và hiểm.
Nhưng FH của Fan cũng có nhược điểm rất rõ (số điểm thua của Fan ở những quả đánh như thế này rất nhiều), đó là thực chất FH của ku cậu thiếu tinh tế và uyển chuyển ở góc né. Khi bị tấn công sâu vào góc này lúc đã chuyển thân (đã xoay được người) thì Fan xử lý những quả banh cận người chưa tinh tế và cực bị động. Ít khi ta thấy Ma Long hay Zhang Jike bị rơi vào thế phải vặn người "bê" quả bóng đi liên tục đến 2,3 lần trong một đường bóng (tất nhiên trường hợp này khó vì bản chất là ta đã mất tiên), lý do đơn giản bởi Fan thiếu kinh nghiệm. ML và ZJK đủ kinh nghiệm và chủ động để biết lúc nào thì "xoay", lúc nào chưa được "xoay" và nếu có không may mà xoay sai nhịp thì có luôn có phương án thoát ra (ổn định thân trên và quay lại phòng ngự chủ động bằng BH để tìm cơ hội tiến vào bàn chứ không cố bẻ bóng nhẹ hều đường chéo hoặc vội vã đánh đường thẳng 50/50, mà đúng là Fan đánh FH đường thẳng cận thận hỏng nhiều thật).
Tiếp theo nói đến BH, cũng rất rõ, Fan đủ đòn giật trái xa bàn, gần bàn, flick, đờ mi....đúng như một tay vợt đẳng cấp hàng đầu. Khác biệt lớn nhất của Fan là flick đặc biệt với cổ tay vào rất sâu nên độ xoáy ổn và góc đánh đa dạng. Thời điểm phát lực của BH cũng rất tiên tiến, sớm và căng nên cực khó chịu (Xem BK China Open 2014 với ML có thể thấy Fan chiếm ưu thế toàn diện khi đua trái với ML, hoặc dùng BH với nhịp nhanh để phá kết cấu tổ hợp và áp đặt thế trận cực tốt). BH của Fan đủ khó, đủ uy lực để chiếm ưu thế trong việc chuyển hoán, nó mãnh liệt và trực diện chứ không ru ngủ và ma mị như BH của ZJK. Ngoài ra, một điểm dễ nhận thấy là Fan đỡ giao bóng chưa biến hoá, mải miết flick "điên cuồng" chưa hẳn đã là tốt.
Vấn đề hiện tại.
Fan phát triển đúng cách của một VĐV tiềm năng, chơi bằng thực lực, sức mạnh, tốc độ...không quá nặng về chiến thuật hay chủ đích phá lối chơi của đối phương, Fan đánh như chỉ để "vỡ" bóng ra, để hiểu hơn nữa bản thân mình. Tất nhiên, sẽ nhiều pha bóng đẹp và gây kinh ngạc, nhưng Fan cũng tự đánh hỏng rất nhiều. Nhiều lúc có cảm giác như cậu bé thi đấu như đang đánh tập vậy.
Mạnh dạn "dự" là quá trình trui rèn sẽ sắp kết thúc để đi vào chiều sâu, chắc chắn Fan sẽ "tròn" hơn, trưởng thành hơn. Định hình phong cách là câu chuyện phải làm, đa dạng nhưng vẫn phải có bản sắc mới là mục tiêu, chứ việc VĐTG là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không ai hi vọng sẽ có một ZJK thứ hai, chán lắm, mong là Fan sẽ trở thành một thứ gì khác hơn, đẹp và lôi cuốn.

Thì em đã bảo là nó giống y hệt Wang Hao ngày trước mà, tốc độ, sức mạnh, chính xác, khởi thể công hoàn toàn bằng flick và kết thúc bằng đề mi, thêm khả năng đối giật nữa là ok. Thậm chí bộ chân di chuyển hay hơn Wang Hao.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
tui lại nghĩ khác, ZJK đến ngưỡng rùi (cả về kỹ thuật lẫn danh hiệu) còn FZD thì chưa (vẫn tự đốt nhiều), chỉ sang 2015 nếu FZD đều hơn là cả ZJK cũng sẽ die (đánh như trận vs Wang Hao vừa rồi thôi thì cả CNT cũng ko ai chịu nổi đâu)

Em nghĩ giống bác, rõ ràng 2012 là ngưỡng của Zhang Jike rồi, cái mà Zhang phát triển giờ chỉ là tư duy đánh bóng thôi, chứ về kỹ thuật thì đã hoàn thiện lâu lắm rồi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em nghĩ giống bác, rõ ràng 2012 là ngưỡng của Zhang Jike rồi, cái mà Zhang phát triển giờ chỉ là tư duy đánh bóng thôi, chứ về kỹ thuật thì đã hoàn thiện lâu lắm rồi.
Điều này cũng không khó để lý giải, ta phải xét cá tính của Zhang Jike để hình dung ra. Khi Zhang lên tới đỉnh cao của của danh vọng, Zhang càng bị cô lập, xa cách, ngay cả trong đội CNT. Nhưng càng chịu nhiều sức ép, sự phản kháng trong con người thằng bé càng mạnh mẽ, Zhang chọn một câu trả lời mạnh mẽ, đanh thép gửi tới thế giới bên ngoài. Ông em tách mình ra khỏi phần còn lại của TG BB, đặt mình ở vị trí và đẳng cấp khác, "mâm" khác. Zhang vẫn thừa sự nhanh nhẹn, dẻo dai cho những cuộc đua tốc độ, sức bền nhưng ông em ko làm vậy, nếu cứ giữ nguyên hình ảnh của giai đoạn 2010 - 2013 thì bình thường quá. Đặt mình cao hơn và đi theo con đường khác. Zhang đánh một thứ BB ma mị và làm người ta sợ hãi chứ không ào ào cuốn mọi thứ băng băng đi như trước nữa. Nói thế nào cho chính xác nhỉ, có lẽ phải dùng hình ảnh của những bậc võ tiên trong tiểu thuyết kiếm hiệp thì dễ tưởng tượng hơn.
Zhang ru ngủ đối thủ từ ngay cuộc đua giành pole first three shots, không vồ vập tranh đánh, cũng chẳng băm bổ bằng những đòn chí tử thời trẻ trâu, Zhang khoan thai và chỉ dừng lại ở mức vừa đủ cho mọi điểm số. Việc tiết chế bản thân đến mức tối đa thực sự là một thử thách, Zhang Jike vượt qua và trong thâm tâm tự biết rằng mình thật sự khác biệt. Trong trận CK World Cup 2014, ván thứ 6 tại điểm 8-4, sau một đòn FH tàn nhẫn, ZJK nở một nụ cười khinh mạn (tuổi 26 vẫn chưa đủ tiết chế trong đôi lúc), Ma Long biết và hiểu ý nghĩa của nó, nhưng bất lực, và bản thân Zhang cũng biết, nó lại sẽ càng cô độc...
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Điều này cũng không khó để lý giải, ta phải xét cá tính của Zhang Jike để hình dung ra. Khi Zhang lên tới đỉnh cao của của danh vọng, Zhang càng bị cô lập, xa cách, ngay cả trong đội CNT. Nhưng càng chịu nhiều sức ép, sự phản kháng trong con người thằng bé càng mạnh mẽ, Zhang chọn một câu trả lời mạnh mẽ, đanh thép gửi tới thế giới bên ngoài. Ông em tách mình ra khỏi phần còn lại của TG BB, đặt mình ở vị trí và đẳng cấp khác, "mâm" khác. Zhang vẫn thừa sự nhanh nhẹn, dẻo dai cho những cuộc đua tốc độ, sức bền nhưng ông em ko làm vậy, nếu cứ giữ nguyên hình ảnh của giai đoạn 2010 - 2013 thì bình thường quá. Đặt mình cao hơn và đi theo con đường khác. Zhang đánh một thứ BB ma mị và làm người ta sợ hãi chứ không ào ào cuốn mọi thứ băng băng đi như trước nữa. Nói thế nào cho chính xác nhỉ, có lẽ phải dùng hình ảnh của những bậc võ tiên trong tiểu thuyết kiếm hiệp thì dễ tưởng tượng hơn.
Zhang ru ngủ đối thủ từ ngay cuộc đua giành pole first three shots, không vồ vập tranh đánh, cũng chẳng băm bổ bằng những đòn chí tử thời trẻ trâu, Zhang khoan thai và chỉ dừng lại ở mức vừa đủ cho mọi điểm số. Việc tiết chế bản thân đến mức tối đa thực sự là một thử thách, Zhang Jike vượt qua và trong thâm tâm tự biết rằng mình thật sự khác biệt. Trong trận CK World Cup 2014, ván thứ 6 tại điểm 8-4, sau một đòn FH tàn nhẫn, ZJK nở một nụ cười khinh mạn (tuổi 26 vẫn chưa đủ tiết chế trong đôi lúc), Ma Long biết và hiểu ý nghĩa của nó, nhưng bất lực, và bản thân Zhang cũng biết, nó lại sẽ càng cô độc...

Cô độc gì bây giờ, cô độc là phải ở thời điểm mới lên tuyển, ngạo mạn và bố láo ngay từ trong trứng, thế là bị bố Lượng ghét trả luôn về tỉnh, suýt nữa thì lụn bại cả sự nghiệp đỉnh cao nếu như nó chỉ là tay vợt cỡ Yan An hay thậm chí là Ma Long bây giờ. Nó càng chứng tỏ bản thân thì cái tính ngạo mạn càng bộc phát, may mà tài năng kéo lại. Dạo gần đây mới thấy Public là có quan hệ tốt với đồng đội chứ dạo đầu câm như hến, lũ hiền như cún kiểu Ma Long với Xu Xin càng không dám chơi cùng.
Và cái lối đánh của nó đúng là không tốn sức nhiều đâu, dồn vào thế né giật sau đó đập 1 quả vào góc kia, đến đại bác như Wang Hao còn bắn chả thủng nữa là :D
Và để ý nhé, những tay chơi bằng tư duy như Zhang có số trận thắng hủy diệt ít hơn hẳn Wang Hao, Ma Long, Xu Xin nhé, kể cả có thắng 4 - 0 thì cũng có cảng giác không áp đảo lắm do lối của Zhang thường đưa thế trận vào loạt Raily dài (thường thì gặp những tay cửa dưới hẳn nó sẽ cực chăm tấn công) và biết đâu đấy, lối chơi đó sẽ còn là hòn đá tảng cho cả 2-3 lứa VĐV nữa ấy chứ :D (Giống Samsonov, Waldner)
 

lumia520

Thiếu Uý
Năm 1997, giải BB thế giới tại Anh, Waldner đi 1 mạch đến chức vô địch mà không thua set nào ...
Mỗi giai đoạn đều xuất hiện 1 tài năng kiệt xuất , không so sánh họ với nhau được mà phải mời lên cùng 1 bục danh vọng, như tranh cãi Pele với Maradona ai tài hơn ai là không thể.
 

Gà Ri

Đại Uý
WH buộc phải đỡ = FH khi vào thế ko thể đỡ = BH như vẫn làm
whao.jpg
 

backhand-ghost

Đại Tá
Năm 1997, giải BB thế giới tại Anh, Waldner đi 1 mạch đến chức vô địch mà không thua set nào ...
Mỗi giai đoạn đều xuất hiện 1 tài năng kiệt xuất , không so sánh họ với nhau được mà phải mời lên cùng 1 bục danh vọng, như tranh cãi Pele với Maradona ai tài hơn ai là không thể.
bro nói đúng, nhưng BB có lẽ hơi khác, kỹ thuật qua các thời kỳ có thể so sánh và đo đếm được, tất nhiên việc định tính hay định lượng ở đây chỉ mang tính tương đối. Điều quan trọng là những người chơi bóng đều có thể cảm nhận và thấy rằng có thể việc so sánh các thời kỳ khác nhau là khó nhưng vẫn có thể chấp nhận được (1 cách tương đối ^_^)
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
bro nói đúng, nhưng BB có lẽ hơi khác, kỹ thuật qua các thời kỳ có thể so sánh và đo đếm được, tất nhiên việc định tính hay định lượng ở đây chỉ mang tính tương đối. Điều quan trọng là những người chơi bóng đều có thể cảm nhận và thấy rằng có thể việc so sánh các thời kỳ khác nhau là khó nhưng vẫn có thể chấp nhận được (1 cách tương đối ^_^)

Thực sự nếu so sánh giữa các thời với nhau thì lại phải đưa cả những yêu tố trung gian như BÓNG, BÀN, GIAO BÓNG, nếu mà so sánh cảm quan thì có thể thấy các tay vợt hiện đại sẽ có khả năng thắng cao hơn nhưng nếu mang tất cả lên cán cân công bằng thì vẫn là 50:50 vì tay vợt manh nha lên hiện đại như Timo Boll đủ 2 càng và thời trẻ đánh khá giống với mấy tay tung của bây giờ cũng rất khó thắng Jan hay Schlager,....
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thực sự nếu so sánh giữa các thời với nhau thì lại phải đưa cả những yêu tố trung gian như BÓNG, BÀN, GIAO BÓNG, nếu mà so sánh cảm quan thì có thể thấy các tay vợt hiện đại sẽ có khả năng thắng cao hơn nhưng nếu mang tất cả lên cán cân công bằng thì vẫn là 50:50 vì tay vợt manh nha lên hiện đại như Timo Boll đủ 2 càng và thời trẻ đánh khá giống với mấy tay tung của bây giờ cũng rất khó thắng Jan hay Schlager,....
chấm dứt ngay đề tài này khỉ con nhé, nhạy cảm và dài dòng lắm, cãi nhau 3 năm chưa xong được đâu ^_^
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top