Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

Red Arc

Đại Tá


Quên chưa nói hết câu mà ( có 3 dấu chấm đó ... ). Gởi cho Red Arc vẽ giúp chân dung nhà thơ Hửu Loan tác giả của bài thơ nổi tiếng " Màu tím hoa Sim " vào mặt vợt bên đây .Hehehe ... sorry thằng em một chút. Số đen rồi.
Ác đạn! Nhưng kg sao, em vẽ rất lâu mới xong nên khả năng sẽ đủ phê trước khi vợt hoàn cố chủ, hehe.

Câu cảm ơn hồi nãy em cũng nói chưa hết, hehe.... Cảm ơn anh KTT đã tin tưởng và chọn đúng cây em khoái để mở hàng khai cọ...
 
Last edited:

KTT

Thượng Tá
Hổm giờ con Kỳ Lân của em nó vẫn khỏe mạnh và chạy nhảy bình thường phải kg anh @KTT ?

Xong Ngũ Long Công Chúa sẽ tiếp tục trường kỳ kháng chiến chinh phục con Kỳ Lân & Ngôi sao Bắc Đẩu. Thành công 2 em này là ae ... chết ngất quá. Còn không thành công thì ... tịch thu luôn con Kỳ Lân kia luôn cho bỏ ghét.
 

Red Arc

Đại Tá
Thế thì làm sao cầm các em mới khác để vẽ tiếp đây.
Vẽ theo kiểu "dây chuyền" sẽ khoái hơn anh, xếp một hàng dài, quẹt em này vài nét, phết em nọ vài đường, tương em kia vài nhát....là "đi tong" cả bộ luôn cho bỏ.....thương...
 

Red Arc

Đại Tá
Mà công nhận "chiến thuật" của anh @KTT rõ ràng thiệt, càng về sau thì các em càng đẹp hơn, cho nên có cơ sở để chờ đợi màn trình diễn của em Kỳ Lân Kiếm, hứa hẹn sẽ mãn nhãn.
 

cj46

Đại Tá
Vẽ theo kiểu "dây chuyền" sẽ khoái hơn anh, xếp một hàng dài, quẹt em này vài nét, phết em nọ vài đường, tương em kia vài nhát....là "đi tong" cả bộ luôn cho bỏ.....thương...
Vẽ dây chuyền kiểu này phải ko nhà thơ
image.jpg
image.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
Không an toàn. Dễ râu ông nọ cắm cằm bà kia lắm bác @KTT ạ.
Cùng lắm là anh KTT kg vừa ý, bỏ luôn đống vợt này để làm lại thì vô tình mình ẵm trọn. Lúc đó lại xếp hàng rồi cầm cục tẩy, lại điệp khúc: Tẩy em này vài nét, tẩy em nọ vài đường.... Là ngon ngay. Lúc đó sẽ share cho bác @o3ma vài em cũng nên, (nếu bác cộng tác với em và giữ bí mật), đừng cho anh @KTT biết...
 

o3ma

Đại Tá
Cùng lắm là anh KTT kg vừa ý, bỏ luôn đống vợt này để làm lại thì vô tình mình ẵm trọn. Lúc đó lại xếp hàng rồi cầm cục tẩy, lại điệp khúc: Tẩy em này vài nét, tẩy em nọ vài đường.... Là ngon ngay. Lúc đó sẽ share cho bác @o3ma vài em cũng nên, (nếu bác cộng tác với em và giữ bí mật), đừng cho anh @KTT biết...
Vậy mà ko nói sớm. Bác @KTT ơi, R.A có nhiều hoa tay lắm, hắn vẽ càng nhiều em xếp hàng thì càng đẹp. Bác gom hết cho hắn 1 lượt làm cho chuẩn.
P/s: thế này được chưa R.A?
 

KTT

Thượng Tá
Cùng lắm là anh KTT kg vừa ý, bỏ luôn đống vợt này để làm lại thì vô tình mình ẵm trọn. Lúc đó lại xếp hàng rồi cầm cục tẩy, lại điệp khúc: Tẩy em này vài nét, tẩy em nọ vài đường.... Là ngon ngay. Lúc đó sẽ share cho bác @o3ma vài em cũng nên, (nếu bác cộng tác với em và giữ bí mật), đừng cho anh @KTT biết...

Thế mà cũng nói được. Khi nào nhận lại đống vợt này ( đã trở lại tay KTT ) nếu không ưng ý thì KTT tự tẩy chứ Red Arc còn cái nào đâu mà đòi tẩy với xóa. Định tặng cho 1 cái nhưng phát hiện âm mưu nên suy nghĩ lại rồi
 

Bình luận từ Facebook

Top