CLB Cổ Nhuế- Hoàng

Drhongson

Đại Tá
14 H Dợt , 15 h bóng lăn , hôm nay có VĂN CÔNG THẮNG , TRIẾT GAI ... Lê Nguyên Khánh , Năm Chèo Đò , Trần Trọng Châu ...
Xôm lắm , Nam lên chơi nhé .
 

TrungcanCH

Trung Uý
Đúng 18 h chiều qua Đội Nam định lên sân Thôn Hoàng, nhưng nhìn qua thấy toàn cao thủ "hơn em khoảng 6 bóng" hình thấy mà hồn bay phách lạc. may sao, khoảng 18h30 có một anh: người đậm, răng giữa hơi thưa, mặt mày khôn ngô tuấn tú, quần kaky sơ vin áo sơ mi, tay sách cặp đen. ban đầu nhìn tưởng là cán bộ hình sự ngầm, sau màn hỏi han trò truyện mới biết anh này ở Nam Định "vừa miếng với em" đang định lôi ra ngoài sân Thôn Hoàng cho 3 "roi" thì anh này kiếm cớ đi làm về không mang "kiếm", tranh thủ lúc TrungcanCH không để ý anh này chốn về lúc nào không ai hay. lúc sau hỏi mọi người mới biết tên thật anh ta là: ltdung,:zingme21:
 
Last edited:

socmeo

Binh Nhất
Đúng 18 h chiều qua Đội Nam định lên sân Thôn Hoàng, nhưng nhìn qua thấy toàn cao thủ "hơn em khoảng 6 bóng" hình thấy mà hồn bay phách lạc. may sao, khoảng 18h30 có một anh: người đậm, răng giữa hơi thưa, mặt mày khôn ngô tuấn tú, quần kaky sơ vin áo sơ mi, tay sách cặp đen. ban đầu nhìn tưởng là cán bộ hình sự ngầm, sau màn hỏi han chò truyện mới biết anh này ở Nam Định "vừa miếng với em" đang định lôi ra ngoài sân Thôn Hoàng cho 3 "roi" thì anh này kiếm cớ đi làm về không mang "kiếm", tranh thủ lúc TrungcanCH không để ý anh này chốn về lúc nào không ai hay. lúc sau hỏi mọi người mới biết tên thật anh ta là: ltdung,:zingme21:
Trung cận chém hay ra phết nhỉ!
Tình hình này ai mà thua hắn thì chắc ko dám vào diễn đàn mất :zingme45:
Tiếp tục phát huy nhé!
 

TrungcanCH

Trung Uý
Thân Socmeo!
Dưới thanh kiếm "AVX" của em, không ít cao thủ cộm cáng trên giang hồ đã bị hạ gục cũng với những cái chết bất ngờ đặc biệt là: docau, ltdung, cuong_ars ... nhưng có một điều lạ: Thỉnh thoảng vẫn thấy cuong_ars dám lên diễn dàn, thế mới điên chứ anh socmeo.:zingme34:
Nghe đồn anh socmeo cũng là một trong Tứ đại cao thủ ở CLB Thông Hoàng (ltdung, cuong_ars, socmeo, docau), nhưng do Duyên số hay do sự né tránh của a mà e chưa được gặp 1 lần. Dưới sự tiên đoán của 1 nhà Tiên tri nổi tiếng: socmeo sắp tới sẽ thêm vào Danh sách dài những người bị TrungcanCH chém chết tại sân cỏ: Thôn Hoàng.:zingme14:
 
Last edited:

ltdung

Trung Uý
Trung cận chém hay ra phết nhỉ!
Tình hình này ai mà thua hắn thì chắc ko dám vào diễn đàn mất :zingme45:
Tiếp tục phát huy nhé!

Thân Socmeo!
Dưới thanh kiếm "AVX" của em, không ít cao thủ cộm cáng trên giang hồ đã bị hạ gục cũng với những cái chết bất ngờ đặc biệt là: docau, ltdung, cuong_ars ... nhưng có một điều lạ: Thỉnh thoảng vẫn thấy cuong_ars dám lên diễn dàn, thế mới điên chứ anh socmeo.:zingme34:
Nghe đồn anh socmeo cũng là một trong Tứ đại cao thủ ở CLB Thông Hoàng (ltdung, cuong_ars, socmeo, docau), nhưng do Duyên số hay do sự né tránh của a mà e chưa được gặp 1 lần. Dưới sự tiên đoán của 1 nhà Tiên tri nổi tiếng: socmeo sắp tới sẽ thêm vào Danh sách dài những người bị TrungcanCH chém chết tại sân cỏ: Thôn Hoàng.:zingme14:
Dạo này trên giang hồ thôn Hoàng có vài cao thủ mới nổi lên như cồn, gặp ai cũng rút kiếm ra chém và giết, làm cho bao nhiêu cao thủ rụng rời chân tay. Để đối phó với những manh động trên, ltdung khăn gói quả mướp cưỡi trên con thần điêu boing quyết tâm lên núi Đà nẵng, nơi tu hành của sư phụ Nam hoathuong tu luyện. Tại đây ltdung sẽ được các sư phụ của sư phụ chỉ giáo cho những miếng hay, đòn độc... sau đợt về cội này hy vọng thôn Hoàng sẽ bình yên trở lại!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited:

TrungcanCH

Trung Uý
Dạo này trên giang hồ thôn Hoàng có vài cao thủ mới nổi lên như cồn, gặp ai cũng rút kiếm ra chém và giết, làm cho bao nhiêu cao thủ rụng rời chân tay. Để đối phó với những manh động trên, ltdung khăn gói quả mướp cưỡi trên con thần điêu boing quyết tâm lên núi Đà nẵng, nơi tu hành của sư phụ Nam hoathuong tu luyện. Tại đây ltdung sẽ được các sư phụ của sư phụ chỉ giáo cho những miếng hay, đòn độc... sau đợt về cội này hy vọng thôn Hoàng sẽ bình yên trở lại!!!!!!!!!!!!!!
Cứ mỗi lần Đại sư huynh vắng nhà, là e lại có dịp tung hoành.haha, lúc nào có mặt ltdung là e lại là 1 học viên ngoan hiền! lần này Sư huynh đi lâu lâu tí nha, để e còn ...
 

ltdung

Trung Uý
Một vài cảm nhận rất riêng tư của ltdung trong Vòng đấu thứ 10 giữa Pingpong store gặp Cổ Nhuế:
1. Mặc dù hôm đó rất bận nhưng ltdung vẫn giải quyết nhanh công việc để đến cổ vũ cho đội nhà. Rất may vừa đến nơi thì bắt đầu diễn ra trận đấu đầu tiên. Đến nơi đã thấy Tống cốc chủ đang chỉ đạo anh em đội nhà thi đấu (Tống cốc chủ hôm đó ốm nên không xuất trận), ngoài ra còn có các anh hào như Hiệp xiom, Dương co nuong, Thắng, Bình... cổ vũ cho Dụng Anh chiến đấu..... và kết quả là 1-0 dành cho chủ nhà.
2. Mình lớ ngớ thế nào mà đội bạn lại mời vào làm giúp chân trọng tài, từ chối thì thể hiện bản lĩnh quá kém nên ....vào làm ngay (bởi vì theo mình nghĩ thường các đội chủ nhà sẽ bắt trọng tài để dù sao cũng chấn an tinh thần cho các VDV của mình thi đấu tốt, không kể có nhiều trọng tài còn thiên vị rất thô thiển cho đội mình..). Rất may mình cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này nhìn ra ngoài sân bỗng thấy có Admin đến xem tự bao giờ (đội mình rất vinh dự được Admin đến xem thi đấu 2 lần từ đầu giải đến giờ, 1 tại sân nhà, 1 tại sân khách). Và có 1 sec đấu các VDV thi đấu kết quả 20/18 (không biết có lập kỷ lục chưa?).
3. Dù kết quả có đội thắng, người thua (PPS3-6CN)nhưng anh em thể hiện đúng như tôn chỉ của giải "Mở rộng tình bạn bè- Kết nối niềm đam mê" anh em lại ngồi trong bàn bia để đàm đạo xung quanh trái bóng, những cái đẹp và cái chưa đẹp trong làng Bongban.org. Không biết anh Hiệp xiom và bác cả Đào nói chuyện với nhau những gì mà sau đó bác Hiệp mang nguyên 1 em Xiom mới tinh ra tặng bác Cả.
Thế mới biết, thắng thua trong thể thao rất quan trọng, nhưng sự cao thượng, tình bạn, tình anh em... cao quý hơn rất nhiều phải không anh em mình nhỉ???.
 

Sobat

Trung Uý
Nghe nói chú cưỡi chim sắt, vác vợt sắt lên đường tìm sư phụ của đại sư phụ rồi cơ mà. kiểu này đi mấy ngày mà không được cao tăng mà trở về gặp Trung cận oánh cho nát hàng.:zingme29:
 

TrungcanCH

Trung Uý
Bác Kiều cứ đề cao em quá, ltdung gặp em thì cứ sử dụng chiêu cắt trĩ của Bác Kiều dậy cho là xong cần gì phải đánh đấm gì nữa ltdung cũng thua nhanh, :zingme45:
 

Sobat

Trung Uý
Thông báo.
Hôm nay đúng 15h anh em có mặt tại CLB để khởi động tiếp các cháu nhi đồng;
Còn AE nào chưa ra quân xung phong ra trận, để Ban lãnh Đội bố trí đội hình;
Khoảng 16h30 bóng lăn.
 

TrungcanCH

Trung Uý
từ ngày ltdung đi tu luyện, diễn đàn cũng từ đó mà ... không còn ai lên nữa. hichic,:zingme10: "ngoài bác Phó vẫn ngày đêm tâm huyết đưa tin".
 
từ ngày ltdung đi tu luyện, diễn đàn cũng từ đó mà ... không còn ai lên nữa. hichic,:zingme10: "ngoài bác Phó vẫn ngày đêm tâm huyết đưa tin".

Không biết ltdung đi tu luyện ở cốc nào mà mất cả hình lẫn tiếng.


Theo thông tin mật, Anh LTDung vào Đà Nẵng hình như hối lộ sư ông cái gì đấy mà sư ông truyền cho mấy chiêu mà sư ông vừa sáng tạo ra, anh em cẩn thận đấy nhé hihi!!!!!!!!!
 

Sobat

Trung Uý
Theo như sự sắp xếp của BTC giải Đội Cổ Nhuế vào vòng 2 sẽ gặp Đội nhì bảng Đỏ. Như vậy rất có nhiều khả năng Đội sẽ gặp Tôn Phủi (T&F) hoặc Hỏa Châu. Hai Đội này đều rất mạnh.
 

malong_dung

Đại Tá
Theo như sự sắp xếp của BTC giải Đội Cổ Nhuế vào vòng 2 sẽ gặp Đội nhì bảng Đỏ. Như vậy rất có nhiều khả năng Đội sẽ gặp Tôn Phủi (T&F) hoặc Hỏa Châu. Hai Đội này đều rất mạnh.

A Kiều và a Tú, e đã cập nhật danh sách chính thức 2 anh rồi đấy, cố gắng 7h30 có mặt tại pHủ Lý để bốc thăm và thi đấu nhé
 

Sobat

Trung Uý
THÔNG BÁO
Do lịch thi đấu vào cuối tuần trùng vào ngày nghỉ lễ do vậy thời gian nghỉ được nhiều. Anh em ở quê xa sẽ nghỉ hoặc đi chơi.
Vì vậy Ban lãnh Đội đã gọi điện và thống nhất với Đội TGU sẽ tiến hành thi đấu vòng cuối sỡm hơn so với lịch thi đấu.
Cụ thể thời gian thi đấu 17h Thứ Năm, ngày 29/8/2013. Đề nghị AE sắp xếp thời gian, đúng 16h30 có mặt tại Trường THCS Khương Đình (gần cầu Khương Đình ven bờ sông gần ngã Tư Sở)
 

ltdung

Trung Uý
Báo cáo với Anh em vào Đà nẵng gặp được Trung Tuyến A1 và Mười (Chủ nhiên CLB Vĩnh Trung) làm thầy, Khả năng trình lên được khoảng 3 bóng! Anh em ở nhà cố gắng tập luyện để Lúc về làm thùng 333 nhé!
 

Sobat

Trung Uý
Báo cáo với Anh em vào Đà nẵng gặp được Trung Tuyến A1 và Mười (Chủ nhiên CLB Vĩnh Trung) làm thầy, Khả năng trình lên được khoảng 3 bóng! Anh em ở nhà cố gắng tập luyện để Lúc về làm thùng 333 nhé!
Dạo này ở nhà anh cũng đang bế quan "tu chai" chắc trình cũng lên. Không biết chú lên được mấy bóng lúc về tỷ lệ vẫn không thay đổi.
@ mà nếu có tập thêm về cơ bản thì cho thêm nửa quả nữa??????
 

TrungcanCH

Trung Uý
Dạo này ở nhà anh cũng đang bế quan "tu chai" chắc trình cũng lên. Không biết chú lên được mấy bóng lúc về tỷ lệ vẫn không thay đổi.
@ mà nếu có tập thêm về cơ bản thì cho thêm nửa quả nữa??????
Với sự chỉ đạo của Bác cả Đào, phó Kiều thì trận gặp TGU diễn ra vui vẻ hòa đồng, e và Quyền docau cũng được giao lưu một cơ thủ đánh D của đội TGU. nhiều bàn, sân rộng, nhiều đối thủ e và docau cũng tranh thủ làm mấy trận,hihi. đi theo chân các bác mà được ra đánh trận thì bây h e phải đi theo nhiều nhiều
 

Bình luận từ Facebook

Top