Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

huydas

Đại Tá
Ku Hồng mà ăn Minh Thái bình thì chắc đánh A+ ha ha.... Nói thật nhé thử đăng kí đánh giải đơn D diễn đàn xem, chết như thường.

Bác này đã đọc hết câu ở bài viết của e chưa ạ? E không cần biết nick thật của bác là gì,bác là ai...nhé
Nhưng e đang nói chuyện với đứa e của e để nó hiểu..bác hiểu chứ...còn nếu bác nghĩ là chết như thường ấy..thì e xin nói câu này:
Xelu đánh hơi đuối hơn ku Hồng 1 chút..nhưng e dám thách đấu với tất cả đội D diễn đàn xem ai mạnh nhất thì đánh với xelu 1 trận đấy..e có con wave thôi nhưng mà xuống cả dấy tờ luôn..xem là ai chết như bác nói..bác có chơi không?
 

nhung

Binh Nhì
Bác này đã đọc hết câu ở bài viết của e chưa ạ? E không cần biết nick thật của bác là gì,bác là ai...nhé
Nhưng e đang nói chuyện với đứa e của e để nó hiểu..bác hiểu chứ...còn nếu bác nghĩ là chết như thường ấy..thì e xin nói câu này:
Xelu đánh hơi đuối hơn ku Hồng 1 chút..nhưng e dám thách đấu với tất cả đội D diễn đàn xem ai mạnh nhất thì đánh với xelu 1 trận đấy..e có con wave thôi nhưng mà xuống cả dấy tờ luôn..xem là ai chết như bác nói..bác có chơi không?

Bạn này quá chủ quan rồi, D bây giờ có cả hạng A và B xuống đánh đấy, lơ mơ là bị D chấp vài quả như chơi ấy chứ.............
 

huydas

Đại Tá
Bạn này quá chủ quan rồi, D bây giờ có cả hạng A và B xuống đánh đấy, lơ mơ là bị D chấp vài quả như chơi ấy chứ.............

Mình không cần biết là chủ quan hay không..nhưng nếu là cả A và B xuống đánh thì giải đấu không trung thực rồi.!
Mình muốn bất cứ 1 ai đánh đúng hạng D đánh với Xelu 1 trận. Bác Sutubo có chơi không? Nói cho e biết với.......!
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Bác này đã đọc hết câu ở bài viết của e chưa ạ? E không cần biết nick thật của bác là gì,bác là ai...nhé
Nhưng e đang nói chuyện với đứa e của e để nó hiểu..bác hiểu chứ...còn nếu bác nghĩ là chết như thường ấy..thì e xin nói câu này:
Xelu đánh hơi đuối hơn ku Hồng 1 chút..nhưng e dám thách đấu với tất cả đội D diễn đàn xem ai mạnh nhất thì đánh với xelu 1 trận đấy..e có con wave thôi nhưng mà xuống cả dấy tờ luôn..xem là ai chết như bác nói..bác có chơi không?

huydass manh động thế @@,.....trình còi như tao không gặm đc một số thằng D giả cầy đâu
 

meoluoitmb

Đại Tá
vdv o quang ninh danh thi an thua gi so voi tren hanoi. đừng so sánh linh tinh.ngay ca xelu lên hà nội mà đánh D cũng chết như thường, theo tôi vdv ơ tinh quảng ninh thi chỉ có vương ngọc thôi, còn các vdv khác đánh tầm D thôi.Còn ai mà cảm thấy mình có trình độ thì đăng kí đánh A đi.Yếu thì đừng có ra gió.

Ai vậy nhỉ????????????????????????????????????Ảo quá
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Tóm lại thế này...........
Nếu để Ngọc Nhớ và Điệp Khiên đánh D diễn đàn thì xin nói thật là khâu kiểm tra vận động viên của BTC còn quá nhiều thiếu sót. 2 đồng chí này là C cứng luôn, chưa nói là B non diễn đàn.
Dẫn chứng cụ thể:
Ngọc Nhớ: đã từng nhất tỉnh, vòng bảng giải cọc sáu thịt Hưng khỉ đột (B2 diễn đàn) 3-1.
Điệp Khiên: Năm nào cũng có giải Tập đoàn, không nhất thì nhì, Cùng đơn vị với Ngọc Nhớ (Cty CP Than Cọc Sáu) và được đánh giá cao hơn Ngọc nhớ.Tại vòng bảng giải cọc sáu cũng thịt 3-0 ngọt ngào Dũng Thăng Long (Đánh C diễn đàn).
Nhắc đến 2 ông này thì gần như dưới Quảng Ninh ai cũng biết trình của họ đến đâu rồi.

Mặc dù mình chính là người Cẩm Phả - Quảng Ninh nhưng xin nói thật là 2 cao thủ này không thể đánh D diễn đàn được.
Rất nhiều nick mới, với những dẫn chứng chẳng ra đâu vào với đâu, bởi có lẽ họ cùng 1 phe.
So với trường hợp của Tuấn số 7 ở đầu mùa giải thì điều này thật phi lí.
Sẽ thật không công bằng cho các đội D khác.
Do đó đề nghị ban tổ chức xem xét kỹ lại 2 trường hợp này. Cần bất cứ thông tin gì mình cũng trả lời được hết.
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Tễ có phải VĐV Trần Trung Thắng mới đăng ký bổ sung lượt về đội Plusssz không hả meoluoitmb?

Em không biết tên thật của chú em này vì bọn em quen gọi là Tễ. Đồng chí này đánh D không có vấn đề gì chị à. Cao, gầy nhom, đeo kính.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tóm lại thế này...........
Nếu để Ngọc Nhớ và Điệp Khiên đánh D diễn đàn thì xin nói thật là khâu kiểm tra vận động viên của BTC còn quá nhiều thiếu sót. 2 đồng chí này là C cứng luôn, chưa nói là B non diễn đàn.
Dẫn chứng cụ thể:
Ngọc Nhớ: đã từng nhất tỉnh, vòng bảng giải cọc sáu thịt Hưng khỉ đột (B2 diễn đàn) 3-1.
Điệp Khiên: Năm nào cũng có giải Tập đoàn, không nhất thì nhì, Cùng đơn vị với Ngọc Nhớ (Cty CP Than Cọc Sáu) và được đánh giá cao hơn Ngọc nhớ.Tại vòng bảng giải cọc sáu cũng thịt 3-0 ngọt ngào Dũng Thăng Long (Đánh C diễn đàn).
Nhắc đến 2 ông này thì gần như dưới Quảng Ninh ai cũng biết trình của họ đến đâu rồi.

Mặc dù mình chính là người Cẩm Phả - Quảng Ninh nhưng xin nói thật là 2 cao thủ này không thể đánh D diễn đàn được.
Rất nhiều nick mới, với những dẫn chứng chẳng ra đâu vào với đâu, bởi có lẽ họ cùng 1 phe.
So với trường hợp của Tuấn số 7 ở đầu mùa giải thì điều này thật phi lí.
Sẽ thật không công bằng cho các đội D khác.
Do đó đề nghị ban tổ chức xem xét kỹ lại 2 trường hợp này. Cần bất cứ thông tin gì mình cũng trả lời được hết.
 

Dng6688

Thượng Sỹ
Tóm lại thế này...........
Nếu để Ngọc Nhớ và Điệp Khiên đánh D diễn đàn thì xin nói thật là khâu kiểm tra vận động viên của BTC còn quá nhiều thiếu sót. 2 đồng chí này là C cứng luôn, chưa nói là B non diễn đàn.
Dẫn chứng cụ thể:
Ngọc Nhớ: đã từng nhất tỉnh, vòng bảng giải cọc sáu thịt Hưng khỉ đột (B2 diễn đàn) 3-1.
Điệp Khiên: Năm nào cũng có giải Tập đoàn, không nhất thì nhì, Cùng đơn vị với Ngọc Nhớ (Cty CP Than Cọc Sáu) và được đánh giá cao hơn Ngọc nhớ.Tại vòng bảng giải cọc sáu cũng thịt 3-0 ngọt ngào Dũng Thăng Long (Đánh C diễn đàn).
Nhắc đến 2 ông này thì gần như dưới Quảng Ninh ai cũng biết trình của họ đến đâu rồi.

Mặc dù mình chính là người Cẩm Phả - Quảng Ninh nhưng xin nói thật là 2 cao thủ này không thể đánh D diễn đàn được.
Rất nhiều nick mới, với những dẫn chứng chẳng ra đâu vào với đâu, bởi có lẽ họ cùng 1 phe.
So với trường hợp của Tuấn số 7 ở đầu mùa giải thì điều này thật phi lí.
Sẽ thật không công bằng cho các đội D khác.
Do đó đề nghị ban tổ chức xem xét kỹ lại 2 trường hợp này. Cần bất cứ thông tin gì mình cũng trả lời được hết.

p/S: bác mèo lười và chú Huydas tính manh động quá, không cần phải cố gắng chứng minh rồi đôi co với ai làm gì cả,
Theo tôi nghĩ BTC có cách xác minh của mình, VD như bác Dũng Admin có thể CALL 1 cuộc cho người có trình độ như Vương Ái,
rồi đề nghị xác minh là ra trình độ của ai và ai ngay,
không lên manh động rồi mất hay, mất bản sắc của địa phương đó
 

meoluoitmb

Đại Tá
p/S: bác mèo lười và chú Huydas tính manh động quá, không cần phải cố gắng chứng minh rồi đôi co với ai làm gì cả,
Theo tôi nghĩ BTC có cách xác minh của mình, VD như bác Dũng Admin có thể CALL 1 cuộc cho người có trình độ như Vương Ái,
rồi đề nghị xác minh là ra trình độ của ai và ai ngay,
không lên manh động rồi mất hay, mất bản sắc của địa phương đó

==================

Chú thấy những gì anh viết ở trên manh động ở chỗ nào vậy. Việc ai đánh cho đội nào và ở đâu a không quan tâm. Nhưng mình biết mà im lặng thì nó lại không phải cá tính của anh. E cứ thử là đội trưởng của một đội đánh D đang chuẩn bị gặp đội nào đó có vài vận động viên giả cầy xem, lúc đó có lẽ chú cười tươi vì bất công lắm nhỉ?
Thế theo chú bản sắc của địa phương là gì? là giả cầy à, là cổ động cho việc ấy à. Với anh địa phương mình không chơi kiểu ấy, ko có bản sắc ấy nhé.
Tại sao phải gọi cho Vương ái. Dưới này người biết trình độ các vận động viên này kia đánh đến đâu chắc chú Vương chưa thể bằng Võ được đâu nhé. Dẫn chứng của anh chưa đủ thuyết phục hay sao mà phải gọi điện, hay anh bảo anh Dũng admin gọi điện cho chú hỏi nhé, hay anh mời 2 ông kia sang chỗ chú đánh với chú để chú nhận định nhé.
 

oldamultat

Trung Sỹ
Cảm ơn rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của ace Quảng Ninh nói chung và ace Cẩm Phả nói riêng đã dành cho Lyon team. Thật may mắn và hạnh phúc khi Lyon team đã đến được với Cẩm Phả, không chỉ giao lưu bóng bàn mà 2 đội đã hiểu nhau nhiều hơn, Lyon team cũng hiểu hơn về những người bạn mà mới đây thôi chỉ quen biết nhau qua diễn đàn. Mỗi người một cách, ai cũng muốn bảo vệ cái đúng, cái hay, cái đẹp... Cảm ơn mọi người nhiều!
Cẩm Phả tuy xa nhưng đã ở trong lòng ace Lyon rồi, các bạn Than cọc 6, đại diện nick boizach cp thân, các bạn chơi bóng bàn rất hay, từ giải Tập đoàn than hay giải Cọc 6 mở rộng, khi Huydas hay Meoluoi bắt đầu đưa tin bọn mình đã theo dõi từng ngày rồi. Như Boizach cp muốn đi ra ngoài giao lưu cọ xát nâng cao trình độ thật không hổ danh bóng bàn Cẩm Phả. Giải Hà Nội Open sắp khởi tranh, các bạn lập đội Cọc 6 tham dự sẽ làm cho giải phong phú hơn, đóng góp sự thành công cho giải. Và chúng ta vẫn là Than Cọc 6, không phải mang tên khác. Khi đó Lyon team sẽ đi cổ vũ các bạn. Mong rằng, với Cứu hỏa CP làm nòng cốt, Lyon team với các bạn luôn cùng chung chiến hào!
 

oldamultat

Trung Sỹ
==================

Chú thấy những gì anh viết ở trên manh động ở chỗ nào vậy. Việc ai đánh cho đội nào và ở đâu a không quan tâm. Nhưng mình biết mà im lặng thì nó lại không phải cá tính của anh. E cứ thử là đội trưởng của một đội đánh D đang chuẩn bị gặp đội nào đó có vài vận động viên giả cầy xem, lúc đó có lẽ chú cười tươi vì bất công lắm nhỉ?
Thế theo chú bản sắc của địa phương là gì? là giả cầy à, là cổ động cho việc ấy à. Với anh địa phương mình không chơi kiểu ấy, ko có bản sắc ấy nhé.
Tại sao phải gọi cho Vương ái. Dưới này người biết trình độ các vận động viên này kia đánh đến đâu chắc chú Vương chưa thể bằng Võ được đâu nhé. Dẫn chứng của anh chưa đủ thuyết phục hay sao mà phải gọi điện, hay anh bảo anh Dũng admin gọi điện cho chú hỏi nhé, hay anh mời 2 ông kia sang chỗ chú đánh với chú để chú nhận định nhé.

Dũng nói cũng có cái lý mà Hưng, chị thấy cũng vì muốn tốt cho Lyon thôi. Ae đừng tranh luận nữa nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!
 

Sobat

Trung Uý
Đội đó ra quân với đội hình đầy đủ Cương, Điệp, Nhớ hả anh??

Có Điệp, Cương thôi không có Nhớ, Đội hình hôm đó được xếp như sau: Minh, Điệp, Cương, Dũng (gai), An Kiến trúc đánh 2 trận đôi, nếu cần điểm trận đó phải là 7-2 chứ không phải 6-3.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Cảm ơn rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của ace Quảng Ninh nói chung và ace Cẩm Phả nói riêng đã dành cho Lyon team. Thật may mắn và hạnh phúc khi Lyon team đã đến được với Cẩm Phả, không chỉ giao lưu bóng bàn mà 2 đội đã hiểu nhau nhiều hơn, Lyon team cũng hiểu hơn về những người bạn mà mới đây thôi chỉ quen biết nhau qua diễn đàn. Mỗi người một cách, ai cũng muốn bảo vệ cái đúng, cái hay, cái đẹp... Cảm ơn mọi người nhiều!
Cẩm Phả tuy xa nhưng đã ở trong lòng ace Lyon rồi, các bạn Than cọc 6, đại diện nick boizach cp thân, các bạn chơi bóng bàn rất hay, từ giải Tập đoàn than hay giải Cọc 6 mở rộng, khi Huydas hay Meoluoi bắt đầu đưa tin bọn mình đã theo dõi từng ngày rồi. Như Boizach cp muốn đi ra ngoài giao lưu cọ xát nâng cao trình độ thật không hổ danh bóng bàn Cẩm Phả. Giải Hà Nội Open sắp khởi tranh, các bạn lập đội Cọc 6 tham dự sẽ làm cho giải phong phú hơn, đóng góp sự thành công cho giải. Và chúng ta vẫn là Than Cọc 6, không phải mang tên khác. Khi đó Lyon team sẽ đi cổ vũ các bạn. Mong rằng, với Cứu hỏa CP làm nòng cốt, Lyon team với các bạn luôn cùng chung chiến hào!

Em không bao giờ chung chiến hào với bọn giả cầy. Em vẫn vậy, vẫn là meoluoitmb ở Cứu Hỏa. Thằng nào giả cầy muốn gặp cứ lên, muốn gặp theo kiểu gì cũng chiều hết. Lên hết đây.
 

oldamultat

Trung Sỹ
Có Điệp, Cương thôi không có Nhớ, Đội hình hôm đó được xếp như sau: Minh, Điệp, Cương, Dũng (gai), An Kiến trúc đánh 2 trận đôi, nếu cần điểm trận đó phải là 7-2 chứ không phải 6-3.

Bác Sobat gửi cho Lyon xin biên bản vào hộp thư cá nhân của Vietguider nhé! Cảm ơn Sobat nhiều!
 

oldamultat

Trung Sỹ
Em không bao giờ chung chiến hào với bọn giả cầy. Em vẫn vậy, vẫn là meoluoitmb ở Cứu Hỏa. Thằng nào giả cầy muốn gặp cứ lên, muốn gặp theo kiểu gì cũng chiều hết. Lên hết đây.

Có thể họ không biết mình làm giả cầy mà Hưng. Biết là giả cầy thì chắc không ai lên nữa mất.
 

Bình luận từ Facebook

Top