Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2013 !

anhcaongochd

Binh Nhất
Thông cảm cho những người ko hiểu bạn ạ. Có ai khôn xuống nhì bảng để bốc thăm gặp các đội nhất ko chứ. Tôi chưa muốn nói đến lá thăm may mắn lại là QĐ thì có ai muốn ko.
 

RedAppleVII

Binh Nhất
Thông cảm cho những người ko hiểu bạn ạ. Có ai khôn xuống nhì bảng để bốc thăm gặp các đội nhất ko chứ. Tôi chưa muốn nói đến lá thăm may mắn lại là QĐ thì có ai muốn ko.
Trận tranh 1 2 bảng giữa HN và HD cũng rất hấp dẫn. thực ra trận giữa T.A và Thành thì T.A cũng thiếu may mắn. khi dẫn 3,4 diem o set 1,2. thì bị bôn và lưới nhìu. để Thành san bằng tỉ số..
tới mấy điểm quyết định trận đấu thì Thành đánh toàn những banh hay để thắng set đó k à.
Thấy ai cũng hay. mà thắng hay thua cũng có phần may mắn,
 

anhcaongochd

Binh Nhất
Mất tiền vài
năm mới diễn dc
Tuồng,đây lại dc vài
chục củ thì sao diễn
đạt dc,chỉ có
những người chán
đến nỗi không thèm nói
chứ ai nhìn vào chả
biết bạn,ôi đồng
tiền,Khi giàu có
mà không có nhân thì lúc túng thiếu
sẽ không có nghĩa: "Phú
bất nhân, bần bất
nghĩa".

Của dễ được thì dễ mất"
Gặp thời thì nổi hoà huênh, hết thời thì lại nổi lênh như bèo".
Theo các bạn nếu nhường thì được bao nhiêu tiền nhỉ.... Các VĐV người ta tập luyện vất vả cả năm, xa vợ con., xa gia đình bạn bè để đi tập huấn. Lao vào tập luyện hùng hục chỉ để chờ đến ngày này thì giờ lại khoác lên đầu người ta cái chữ < làm tuồng >. Thật là miệng lưỡi thế gian. Xấu hổ thay cho những kẻ mồm lúc nào cũng đam mê với cả hâm mộ. ( Xin lỗi những người đam mê chân chính ). THẬT ĐÁNG BUỒN...!
 

metri

Binh Nhì
Nếu sự thật là thế này thì than ôi thể thao vùng trũng lại càng thêm sâu! Buồn thay buồn thay! Vừa rồi tại giải vô địch bóng bàn tỉnh Bình Dương cũng có đội "làm tuồng" như vậy! Mình những tưởng chỉ có quanh quẩn ao làng thôi! Thế mà giải chuyên nghiệp Quốc gia cũng có "tuồng"??? Đau thật! Đau thật! Thế này thì thể thao VN cũng vòng vòng cái cối xay mất rồi!

Bạn chonmylac2 này toàn đâm bị thóc, chọc bị gạo nhỉ. Mấy topic bạn tham gia đều có những lời lẽ khiêu khích. Cẩn thận không mod sờ gáy đấy.
 

saridao

Super Moderators
Đội quân đội xếp đội hình trận CK hay quá, để Đạt bắt Q là hợp lý, Q gặp Đạt thường thua, Cây số 3 Nam tè quá cứng.
Hôm nay thấy a metri chân khập khiễng vác súng ống đi thấy anh đam mê quá.
tranh thủ chụp 2 phóng viên ctruong Hưng metri và Hunghanoi


 

hunghanoi

Super Moderators


Hình ảnh "lạ" của giải năm nay được rất nhiều người chú ý.Giống như các đội bóng của Nhật Bản,Hàn Quốc,Trung Quốc,đội TP HM thể hiện một tinh thần đoàn kết,tôn trọng,động viên mỗi khi xuất hiện sự trao đổi giữa HLV và VĐV trong thi đấu bằng cách tất cả các thành viên trong đội đều đứng dậy !
 

saigonfc.vn

Đại Uý


Hình ảnh "lạ" của giải năm nay được rất nhiều người chú ý.Giống như các đội bóng của Nhật Bản,Hàn Quốc,Trung Quốc,đội TP HM thể hiện một tinh thần đoàn kết,tôn trọng,động viên mỗi khi xuất hiện sự trao đổi giữa HLV và VĐV trong thi đấu bằng cách tất cả các thành viên trong đội đều đứng dậy !

Đây sẽ là cái hay nhất năm- thật sự xem các giải và bây giờ thấy đội TPHCM làm thì đúng là có tiếp nhận những "văn hóa du nhập" và rất đáng ngợi khen.
 
Theo các bạn nếu nhường thì được bao nhiêu tiền nhỉ.... Các VĐV người ta tập luyện vất vả cả năm, xa vợ con., xa gia đình bạn bè để đi tập huấn. Lao vào tập luyện hùng hục chỉ để chờ đến ngày này thì giờ lại khoác lên đầu người ta cái chữ < làm tuồng >. Thật là miệng lưỡi thế gian. Xấu hổ thay cho những kẻ mồm lúc nào cũng đam mê với cả hâm mộ. ( Xin lỗi những người đam mê chân chính ). THẬT ĐÁNG BUỒN...!

cũng thật là khó để nhận định đội hd hay những đội nào khác có diến tuồng hay không , vì không có gì để chứng minh họ làm chuyện đó vì cái gì , người hâm mộ đi xem , mỗi người một quan điểm một cách nhìn khác nhau , nghĩ như thế nào là tùy họ nhưng theo quan điểm của tôi cũng không nên vào diễn đán chém VDV như vậy , nếu người ta không diễn kịch hay làm gì đó mà chẳng qua là do trình độ hoặc do vào một ngày xấu trời phong độ không tốt người ta thua mà áp đặt tiếng xấu cho họ thì không nên chút nào .
 

metri

Binh Nhì
Đội hình nhì đồng đội nữ - Hà nội (DÙ sao vào được trận chung kết cũng là một kết quả đáng mừng cho nữ Hà nội)

Dương, rất tiến bộ.

DSC_4908 của metri2012, trên Flickr

CHủ lực - Nga. Đôi công hai càng, chặn đẩy tốt. Thật tiếc tâm lý không tốt lắm trong trận chung kết

DSC_5633 của metri2012, trên Flickr


DSC_5438 của metri2012, trên Flickr

My- Đánh dưới sức và tâm lý có vẻ không tốt lắm

DSC_5594 của metri2012, trên Flickr
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
cũng thật là khó để nhận định đội hd hay những đội nào khác có diến tuồng hay không , vì không có gì để chứng minh họ làm chuyện đó vì cái gì , người hâm mộ đi xem , mỗi người một quan điểm một cách nhìn khác nhau , nghĩ như thế nào là tùy họ nhưng theo quan điểm của tôi cũng không nên vào diễn đán chém VDV như vậy , nếu người ta không diễn kịch hay làm gì đó mà chẳng qua là do trình độ hoặc do vào một ngày xấu trời phong độ không tốt người ta thua mà áp đặt tiếng xấu cho họ thì không nên chút nào .

Mình cũng đồng ý và Hoan nghênh ý kiến này của bạn .
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
cũng thật là khó để nhận định đội hd hay những đội nào khác có diến tuồng hay không , vì không có gì để chứng minh họ làm chuyện đó vì cái gì , người hâm mộ đi xem , mỗi người một quan điểm một cách nhìn khác nhau , nghĩ như thế nào là tùy họ nhưng theo quan điểm của tôi cũng không nên vào diễn đán chém VDV như vậy , nếu người ta không diễn kịch hay làm gì đó mà chẳng qua là do trình độ hoặc do vào một ngày xấu trời phong độ không tốt người ta thua mà áp đặt tiếng xấu cho họ thì không nên chút nào .
Giao béo dạo này phát biểu chững chạc và chuẩn nhỉ,thanhks.
 

nhimpitt

Trung Sỹ
Hai đội nam, nữ Hà Nội 1 cùng đoạt HCB đồng đội


(HNMO) - Cùng có mặt ở chung kết đồng đội, nhưng tối 25-4, cả 2 đội nam, nữ Hà Nội 1 đều không thể vượt qua các đối thủ được đánh giá mạnh hơn trong trận chung kết.

Các trận tứ kết của giải đã diễn ra vào sáng 25-4. Đáng chú ý nhất trong các cặp đấu tứ kết nam là cuộc đối đầu giữa PetroVietNam với Quân đội. Đây là trận đấu đến sớm hơn dự kiến của PetroVietNam bởi theo tính toán sau khi bốc thăm, với việc ở chung bảng cùng Hà Nội 2, Hải Dương 2, TP Hồ Chí Minh, CLB ngành dầu khí gần như chắc suất đầu bảng và sẽ chỉ phải gặp Bộ Công an 9 ở bảng đấu khác) tại vòng tứ kết. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở trận cuối vòng bảng khi PetroVietNam thua TP Hồ Chí Minh 2-3.

Trước giải, 2 tay vợt TP Hồ Chí Minh là Trần Huy Bảo và Lê Đình Duy (đã hết hợp đồng với CLB này) chuyển tới ngành dầu khí và được điều động thi đấu cho CLB PetroVietNam. Chính vì vậy, ở trận đấu tranh ngôi nhất bảng, để tránh chuyện khó xử cho các cựu tay vợt TP Hồ Chí Minh, CLB PetroVietNam đã để tay vợt Trần Huy Bảo ngồi ngoài và xếp Lê Đình Duy thi đấu ở vị trí thứ yếu. Hy vọng được dồn cả vào 2 tay vợt Đào Duy Hoàng và Tô Đức Hoàng. Nhưng thật trớ trêu, trong một ngày thi đấu dưới sức đến khó tưởng tượng nổi, Tô Đức Hoàng thua cả 2 trận, Đào Duy Hoàng thua 1 trận khiến PetroVietNam thua 2-3, mất ngôi đầu bảng. Đây là kết quả bất ngờ khó tin nhất của vòng bảng vì giới chuyên môn đều nhận định, thực lực của CLB PẻtoVietNam trội hơn hẳn TP Hồ Chí Minh. Kể cả khi xếp đội hình nào thì TP Hồ Chí Minh cũng không thể qua được PetroVietNam. Kết quả này khiến CLB Bộ Công an- CLB cũ của Đào Duy Hoàng và Tô Đức Hoàng, do ông thầy cũ của cả hai là Nguyễn Danh Hoàng Việt dẫn dắt, được hưởng lợi. Trận tứ kết, Bộ Công an chỉ phải gặp TP Hồ Chí Minh trong khi PetroVietNam phải đối đầu sớm với Quân Đội.

Cuối cùng ở trận tứ kết, CLB Quân đội đã thắng PetroVietNam để vào bán kết. Trong khi đó, Bộ công an cũng vào bán kết sau trận thắng dễ dàng 3-0 trước TP Hồ Chí Minh. Hà Nội 1 thắng Hồng Quang - Tiền Giang 3-0, Hải Dương 1 thắng Khánh Hòa 3-1 để vào bán kết.

Tứ kết đồng đội nữ xác định được 4 cái tên vào bán kết gồm Hà Nội 1 (thắng Vĩnh Long 3-0), Bộ công an (thắng Hà Nội T&T 3-1), TP Hồ Chí Minh, Quân đội (thắng Hải Dương 3-0). Đáng chú ý là Tiền Giang - đương kim vô địch quốc gia 2012, đã sớm thành cựu vô địch khi thua TP Hồ Chí Minh 1-3.

Tại vòng bán kết vào chiều 26-4, ở nội dung đồng đội nữ, TP Hồ Chí Minh với tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi thắng Bộ Công an 3-1. CLB Hà Nội 1 gây ấn tượng với việc thắng Quân Đội 3-0. Trận chung kết vào tối 26-4 sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Nội 1 với TP Hồ Chí Minh.

Đồng đội nam, CLB Hà Nội 1 tiếp tục thi đấu thành công khi hạ Bộ công an 3-1 để góp mặt ở chung kết. Đối thủ tại trận chung kết của Hà Nội 1 là Quân đội, thắng Hải Dương 3-2. Đây là trận đấu kết thúc muộn nhất của chiều 25-4.

Như vậy, cả 2 đội Hà Nội 1 đều vào chung kết đồng đội nam, nữ. Trong khi đó cả 2 nhà vô địch đồng đội giải năm ngoái là Tiền Giang (nữ), Hải Dương (nam) đều trở thành cựu vô địch.

Chung kết đồng đội vào tối 25-4 mới kết thúc, CLB Quân Đội đã đăng quang nội dung đồng đội nam sau khi thắng Hà Nội 1 với tỉ số 3-0. Trong khi đó, ở trận chung kết đồng đội nữ, Hà Nội 1 cũng không thể vượt qua TP Hồ Chí Minh và thua 1-3.

Nhật Hà
 

cắt khéo

Binh Nhất
Theo các bạn nếu nhường thì được bao nhiêu tiền nhỉ.... Các VĐV người ta tập luyện vất vả cả năm, xa vợ con., xa gia đình bạn bè để đi tập huấn. Lao vào tập luyện hùng hục chỉ để chờ đến ngày này thì giờ lại khoác lên đầu người ta cái chữ < làm tuồng >. Thật là miệng lưỡi thế gian. Xấu hổ thay cho những kẻ mồm lúc nào cũng đam mê với cả hâm mộ. ( Xin lỗi những người đam mê chân chính ). THẬT ĐÁNG BUỒN...!

một bài thơ ngu xuẩn -họ coi thành tích,đồng đội và bản thân mình,chứ ko vì 1 trò gì đâu. đừng đâm chém các vđv như vậy tội cho các em các cháu
 

Bình luận từ Facebook

Top