CLB Cổ Nhuế- Hoàng

cuong_ars

Trung Sỹ
Hôm nay mình và Toàn thua nhưng vẫn rất vui. Thể thao là điều gắn kết và chia sẻ với mọi người. Cuối buổi giao lưu lại nhận đc tin Nam dn chuẩn bị chia tay a e, khoảng 2 tháng mà thấy bùi ngùi. Hôm nay mình trêu nó nhiều quá k biết nó có giận mình k, sory Nam nhé
 

nhap-mon

Trung Sỹ
Hôm nay mình và Toàn thua nhưng vẫn rất vui. Thể thao là điều gắn kết và chia sẻ với mọi người. Cuối buổi giao lưu lại nhận đc tin Nam dn chuẩn bị chia tay a e, khoảng 2 tháng mà thấy bùi ngùi. Hôm nay mình trêu nó nhiều quá k biết nó có giận mình k, sory Nam nhé

E mình hôm nay thức khuya thế, hay tại vì thua nên kh ngủ đc, e à Nam nó khg giận e đâu bởi vì tình cảm ae như vậy bây giờ tạm thời xa nhau nên hôm nay Nam nó cũng khó nói cùng ae,chúc e ngủ ngon
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
E mình hôm nay thức khuya thế, hay tại vì thua nên kh ngủ đc, e à Nam nó khg giận e đâu bởi vì tình cảm ae như vậy bây giờ tạm thời xa nhau nên hôm nay Nam nó cũng khó nói cùng ae,chúc e ngủ ngon
Chú Đào ơi. A Nam đi đâu vậy ah.
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Hôm nay mình và Toàn thua nhưng vẫn rất vui. Thể thao là điều gắn kết và chia sẻ với mọi người. Cuối buổi giao lưu lại nhận đc tin Nam dn chuẩn bị chia tay a e, khoảng 2 tháng mà thấy bùi ngùi. Hôm nay mình trêu nó nhiều quá k biết nó có giận mình k, sory Nam nhé
Hôm qua sang CLB xem anh Cường anh Dũng đánh hay thật, sướng cả mắt, đánh xong đi họp báo rôm rả. Hic chưa thấy đâu khí thế như CLB Cổ Nhuế - Hoàng. Khi vào trận thì khí thế nhiệt huyết đến từng pha bóng, xem mà hấp dẫn chẳng khác nào các trận đấu đỉnh cao. Tiếc quá sắp tới anh hoathuongthichbongban đi vào Sài Gòn mất mấy tháng, trận đánh cho em 4 bóng còn dang dở tiếc ơi là tiếc hihi. Hic.(Cho 5 6 bóng mình còn thua, nản). Cũng may hôm qua sang CLB vớt vát đc trận giao lưu với em Khang thành viên mới của CLB. Chúc mừng các thành viên mới tham gia CLB, chúc CLB Cổ Nhuế - Hoàng càng ngày càng phát triển phong trào không chỉ trên bàn bóng mà còn trên các loại bàn, chúc CLB là nơi hội tụ của tinh thần giao lưu hữu nghị thắm tình đoàn kết của anh em chơi bóng bàn nghiệp dư. Bia Bia
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Hôm qua sang CLB xem anh Cường anh Dũng đánh hay thật, sướng cả mắt, đánh xong đi họp báo rôm rả. Hic chưa thấy đâu khí thế như CLB Cổ Nhuế - Hoàng. Khi vào trận thì khí thế nhiệt huyết đến từng pha bóng, xem mà hấp dẫn chẳng khác nào các trận đấu đỉnh cao. Tiếc quá sắp tới anh hoathuongthichbongban đi vào Sài Gòn mất mấy tháng, trận đánh cho em 4 bóng còn dang dở tiếc ơi là tiếc hihi. Hic.(Cho 5 6 bóng mình còn thua, nản). Cũng may hôm qua sang CLB vớt vát đc trận giao lưu với em Khang thành viên mới của CLB. Chúc mừng các thành viên mới tham gia CLB, chúc CLB Cổ Nhuế - Hoàng càng ngày càng phát triển phong trào không chỉ trên bàn bóng mà còn trên các loại bàn, chúc CLB là nơi hội tụ của tinh thần giao lưu hữu nghị thắm tình đoàn kết của anh em chơi bóng bàn nghiệp dư. Bia Bia

Cám ơn tinh thần và sự chia sẻ của Tú, mình với anh Dũng chỉ có niềm đam mê và tính cống hiến thôi, đánh còn kém lắm nhưng nhận được sự động viện của các ae, nên mình sẽ cố gắng hơn nữa.
 

cuong_ars

Trung Sỹ
E mình hôm nay thức khuya thế, hay tại vì thua nên kh ngủ đc, e à Nam nó khg giận e đâu bởi vì tình cảm ae như vậy bây giờ tạm thời xa nhau nên hôm nay Nam nó cũng khó nói cùng ae,chúc e ngủ ngon

Bác cả ơi, không hiểu do thần kinh yếu hay không mà cứ thua anh Dũng là em lại mất ngủ, mất ngủ một đêm em lại nghĩ ra một vài chiêu, cứ thế này đến cuối năm nay anh chỉ chấp e đc +3 thôi. Hẹn ngày tái đấu
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Hôm qua ngồi giao lưu bàn bia, đội thua nên mình chẳng giám "họp báo" gì, hôm nay ngồi một mình lại muốn chia sẻ nhiều quá: Toàn ơi, tranh thủ liên tiếng đi, Trung cũng chẳng thấy đâu, lại còn cả anh Dũng nữa ("em tâm phục khẩu phục rồi"), nhưng anh yên tâm, em chưa bỏ cuộc để chuyển sang tennis đâu. Hôm qua đã làm bác Kiều thất vọng, thành thực nhận lỗi với anh, cho em một cơ hội chuộc lỗi nhé, anh Tuấn ơi, anh đã làm cho buổi giao lưu thêm đa dạng (đường bóng mới, phức tạp quá anh ah). Cũng xin cám ơn các anh em bạn bè hôm qua đã cổ động để buổi giao lưu thành công "rực rỡ".
 

Sobat

Trung Uý
Hôm qua ngồi giao lưu bàn bia, đội thua nên mình chẳng giám "họp báo" gì, hôm nay ngồi một mình lại muốn chia sẻ nhiều quá: Toàn ơi, tranh thủ liên tiếng đi, Trung cũng chẳng thấy đâu, lại còn cả anh Dũng nữa ("em tâm phục khẩu phục rồi"), nhưng anh yên tâm, em chưa bỏ cuộc để chuyển sang tennis đâu. Hôm qua đã làm bác Kiều thất vọng, thành thực nhận lỗi với anh, cho em một cơ hội chuộc lỗi nhé, anh Tuấn ơi, anh đã làm cho buổi giao lưu thêm đa dạng (đường bóng mới, phức tạp quá anh ah). Cũng xin cám ơn các anh em bạn bè hôm qua đã cổ động để buổi giao lưu thành công "rực rỡ".
Thắng thua là chuyện bình thường thôi mà, chú cả nghĩ quá đó, Thắng hay thua cứ bước chân ra khỏi CLB là anh quên hết. Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi chú cớ đánh với Dũng anh đi cửa chú ok, dạo này anh cũng đang bị mất lối thi đấu 4-5 trận toàn nhì, dù thắng hay thua nhưng cũng vẫn phải là mình, tuy nhiên trong trận đấu cụ thể tùy từng đối thủ cũng phải thay đổi phương pháp thi đấu, tìm điểm yếu, hạn chế điểm mạnh của đối thủ, tuân theo sự chỉ đạo, hôm qua anh chỉ đạo chú nhưng chú k thực hiện được lúc đó như gà chọi say đòn thua là đúng thôi k vấn đề gì? nhưng qua đó cũng phải rút ra bài học tại sao mình thua mà cơ của mình không phải là dưới.
À mà chú Nam đi đâu? làm gì đó chú? hôm qua anh về sớm không biết được thông tin, Thế là mất chim mồi rồi, anh thi đấu kông còn ai chỉ đạo à?
Thôi trận sau AE mình sẽ phục thù.
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Thắng thua là chuyện bình thường thôi mà, chú cả nghĩ quá đó, Thắng hay thua cứ bước chân ra khỏi CLB là anh quên hết. Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi chú cớ đánh với Dũng anh đi cửa chú ok, dạo này anh cũng đang bị mất lối thi đấu 4-5 trận toàn nhì, dù thắng hay thua nhưng cũng vẫn phải là mình, tuy nhiên trong trận đấu cụ thể tùy từng đối thủ cũng phải thay đổi phương pháp thi đấu, tìm điểm yếu, hạn chế điểm mạnh của đối thủ, tuân theo sự chỉ đạo, hôm qua anh chỉ đạo chú nhưng chú k thực hiện được lúc đó như gà chọi say đòn thua là đúng thôi k vấn đề gì? nhưng qua đó cũng phải rút ra bài học tại sao mình thua mà cơ của mình không phải là dưới.
À mà chú Nam đi đâu? làm gì đó chú? hôm qua anh về sớm không biết được thông tin, Thế là mất chim mồi rồi, anh thi đấu kông còn ai chỉ đạo à?
Thôi trận sau AE mình sẽ phục thù.

Nam có kế hoạch vào sài gòn khoảng 2 tháng, mới chỉ có thông tin như thế, khi nào đặt vé xong Nam sẽ thông báo. ANh em mình còn tổ chức chia tay tạm thời mà, Nam cũng đã có kế hoạch nhờ Hà (bạn nam) để làm chim mồi cho clb anh ah. thanks
 

nhap-mon

Trung Sỹ
NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA TAY...
Hôm nay Nam gọi cho mình bảo ngày mai e phải vào trong đó rồi,mình nghe song đt mà tưởng e nó đùa,sau đó mình nt cho tất cả các thành viên trong đội mà mấy tv gọi và nt lại hỏi Nam nó đi đâu vậy a... Sau đó đến tối mấy ae ngồi với nhau nói chuyện và tâm sự thì khg riêng gì mình các ae khác đều cảm thấy như có một cái gì đó nó vừa khó diễn tả vừa thiêu thiếu vừa trống vắng,có những lúc nhìn Dũng lt Kiều sobat và mọi người tâm sự cùng ánh mắt tình cảm nhìn Nam mình cảm thấy như ae ruột thịt trong một nhà rù mỗi người ở một quê khác nhau.Thôi thay mặt clb và toàn thể ae trong đội chúc chú thượng lộ bình an và hẹn ngày ae mình tay bắt mặt mừng và cùng sát cánh bên nhau đưa clb và đội bb CỔ NHUẾ HOÀNG gặt hái nhiều thành công:):):):):):)BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBia
 
xin chào các thành viên CLB,

Mình đã từng có thời gian chơi môn này khá lâu (kỹ năng vẫn còn khá dẻo, công trái phải như nhau), nhưng vì lý do cuộc sống nên giờ mới lại tập trung chơi trở lại. Vậy mình cần mọi người tư vấn cho mình là mình nên mua loại cốt và mặt vợt nào cho phù hợp vì ngày xưa điều điều kiện khác bây giờ. Àh quên ko nói về bàn thân: mình hiện làm tại Viện Khoa học Lâm nghiệp gần ngã 3 đại học Mỏ.

rất mong được mọi người tư vấn
 

ltdung

Trung Uý
Các anh em xem bảng phong thần nhé (nhất là bác cả Đào), để có kiến nghị với BTC đăng ký nhân sự:


Bảng xếp hạng vận động viên tham dự HN Premiership 2012 hạng C

Họ và tên Đội Điểm Hạng

Võ Tấn Nam Cổ Nhuế 1879 C1

Vũ Quốc Hùng Cổ Nhuế 1828 C1

Phạm Thanh Giang Cổ Nhuế 1800 C2

Lê Minh Đức B Cổ Nhuế 1794 C2

Ngô Văn Huy Cổ Nhuế 1785 C2

Trần Danh Toàn Cổ Nhuế 1784 C2

Nguyễn Bắc Trung Cổ Nhuế 1760 C2

Lưu Quý Đào Cổ Nhuế 1740 C2

Phạm Thanh Tú Cổ Nhuế 1693 D1

Đoàn Văn Lương Cổ Nhuế 1690 D1

Nguyễn Văn Kiều Cổ Nhuế 1670 D1
 
Last edited:

Sobat

Trung Uý
Các anh em xem bảng phong thần nhé (nhất là bác cả Đào), để có kiến nghị với BTC đăng ký nhân sự:
Bảng xếp hạng vận động viên tham dự HN Premiership 2012 hạng C

Họ và tên Đội Điểm Hạng

Võ Tấn Nam Cổ Nhuế 1879 C1

Vũ Quốc Hùng Cổ Nhuế 1828 C1

Phạm Thanh Giang Cổ Nhuế 1800 C2

Lê Minh Đức B Cổ Nhuế 1794 C2

Ngô Văn Huy Cổ Nhuế 1785 C2

Trần Danh Toàn Cổ Nhuế 1784 C2

Nguyễn Bắc Trung Cổ Nhuế 1760 C2

Lưu Quý Đào Cổ Nhuế 1740 C2

Phạm Thanh Tú Cổ Nhuế 1693 D1

Đoàn Văn Lương Cổ Nhuế 1690 D1

Nguyễn Văn Kiều Cổ Nhuế 1670 D1



Bây giờ là em ít điểm nhất đội từ mai các chú các bác phải chấp em đấy.
 

Bình luận từ Facebook

Top