WTTC 29/5 – 05/6, Düsseldorf, Germany

lion

Đại Tá
Em có tí bình loạn, mong các bác cùng ném đá cho ao dậy sóng ạ ;)

Ma Long với kinh nghiệm, phẩm chất, phong độ hiện tại đương nhiên là hột giống No.1 không phải bàn cãi, nếu may mắn thuận lợi Chuan ChihYuan (No.16) sẽ gặp Ma Long.

Marcos (Bồ) cũng hay, nhưng thằng sấu cao kều Pitchford (Anh) đánh cũng điên, nó thủ xa tốt, đòn cũng phò, chén không phải dễ.

Ở nhóm ngay dưới, Franzsiska sẽ gặp Boll, oan gia ngõ hẹp, tuy đàn anh đã già nhưng thằng khủng long con chưa thể làm gì nó được.

Chuyện không dừng lại, Mizutani sẽ không nương tay với thằng cu em Tomokazu, chú bé mà gần đây hạ Linh Muối ngon lành, đơn giản nó 13 tuổi nhưng đã xếp hạng 61 thế giới nhưng so với Jun thì còn thua xa.

Lin GaoYuan lần đầu tham gia giải, nó là thằng đoạt vé đi thẳng WTTC loạt thứ 2 và đã thể hiện rất ấn tượng, rất muốn khẳng định thời của mình đã đến sẽ gặp đối thủ Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm quốc tế Kenta, hi vọng nó sẽ chơi tốt.

Xu Xin trong một số trận quốc tế của ITTF có thể thắng Ma Long và gần đây có thể đã cải thiện ít nhiều nhưng cửa vào Bán kết gặp Ma Long rất lớn, em vẫn nghiêng về cửa vào Chung kết cho Ma Long nếu 2 thằng này gặp nhau tại Bán kết.

Nhánh kia, Zhang JiKe có lẽ thuận lợi cho đến khi gặp chú Sam, tuy nhiên Sam đã lớn tuổi, không còn nguy hiểm như hồi Olympics 2012 nữa nên sẽ không làm khó Zhang JiKe được.

Wong ChunTing, tay vợt Hong Kong được cho là CP hay thứ 2 thế giới đương đại sau Xu Xin sẽ có sự thể hiện ấn tượng.

Ốp Chả Lốt muốn vào trong giáp mặt Fan ZhenDong thì phải cố gắng vượt cửa Niwa Koki, thằng loắt choắt mà đòn hiểm, xoáy nhiều.

Cuối nhánh là Fan ZhenDong, với kinh nghiệm 3 lần tham gia và gần đây đã đoạt vé đầu, cũng như tiến bộ và khát khao hứa hẹn sẽ tiến sâu. Nó xếp hột giống thứ 2 vì nó đang đứng thứ 2 trên BXH bóng bàn TG nhưng không có nghĩa nó mạnh hơn Zhang JiKe lì lợm, trình độ ở các giải đấu lớn.

Chung kết có thể là Ma Long vs Zhang JiKe, tái hiện trận Chung kết Olympics 2016 nơi Ma Long hoàn tất danh hiệu cuối để trở thành tay vợt huyền thoại thứ 5 thế giới, để Ma Long khẳng định mình tiếp tục là No.1. Cũng có thể là cơ hội cho Zhang JiKe trả hận và khẳng định thời của mình chưa hết, và để san bằng thành tích với đàn anh Wang LiQin (2001, 2005, 2007).

Cũng có thể là Fan ZhenDong vs Ma Long, tuy Fan ZhenDong đã có trận lội ngược dòng trực tiếp đẩy Ma Long đánh loạt sau để giành vé trực tiếp đi WTTC nhưng nên nhớ Ma Long vẫn là Ma Long với hàng loạt thành tích đối đầu vượt trội. Có lẽ gặp Fan ZhenDong sẽ dễ thở cho Ma Long hơn Zhang JiKe có quá nhiều lý do chiến thắng.

Cũng có thể Xu Xin gặp Fan ZhenDong, nhưng hiện tại Xu Xin đang ở cửa dưới.

Nếu Xu Xin gặp Zhang Jike thì khả năng Zhang JiKe chén Xu Xin là rất cao.

Về tuyển Việt Nam thì ủng hộ hết mình thôi, còn tiến vào sâu bao nhiêu biết bấy nhiêu.
 

LikeTT

Đại Uý
Khổng Lệnh Huy huấn luyện viên trưởng của đội nữ Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác và phải về xứ ngay. Scandal này dính líu tới vụ anh ta đánh bài và thiếu tiền ở Casino Singapore.
http://www.ittf.com/2017/05/30/chinese-table-tennis-association-suspends-kong-linghui/
LiuSW & các thành viên nữ CNT vui hay buồn vì chuyện này nhỉ ?
Còn Miu thì chắc là vui rồi.

Sao k để xong giải cả xử , hay định quất đau KLH ?
Liệu Tiêu Chiến sẽ thay thế KLH ?

(thanh minh của KLH) : việc xảy ra từ tháng 2/2015 , nay bỗng dưng có người đưa clip lên mạng ...
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Dinh Quang Linh vs Cheong Chi Cheng | MS | WTTC 2017
Đánh giải TG, trọng tài bắt nghiêm túc và đúng luật nên ko thấy ĐQL thi đấu với điệu bộ khó coi như những giải trong nước. Chạy đi nhặt bóng rất nhanh, khẩn trương vào cuộc, không nhìn lên trời lẩm bẩm, không đứng lại cười điệu đà, không đi vòng quanh sân đấu để tự sự, không liên tục giơ tay mỗi khi đối thủ chuẩn bị giao bóng, không dám tiểu xảo vặt vãnh...
Dù quân ta thua nhưng mình xem thấy bớt sốt ruột và ức chế.
Còn đánh giá về trận này thì riêng kỹ năng bắt trả giao bóng thôi cũng thấy đc sự chênh lệch giữa đôi bên rồi. Bạn ko hơn Linh quá nhiều đâu, nhưng có cảm giác là món gì bạn cũng nhỉnh hơn dù chỉ một chút xíu tí ti.
 

HNB

Binh Nhì
Đánh giải TG, trọng tài bắt nghiêm túc và đúng luật nên ko thấy ĐQL thi đấu với điệu bộ khó coi như những giải trong nước. Chạy đi nhặt bóng rất nhanh, khẩn trương vào cuộc, không nhìn lên trời lẩm bẩm, không đứng lại cười điệu đà, không đi vòng quanh sân đấu để tự sự, không liên tục giơ tay mỗi khi đối thủ chuẩn bị giao bóng, không dám tiểu xảo vặt vãnh...
Dù quân ta thua nhưng mình xem thấy bớt sốt ruột và ức chế.
Còn đánh giá về trận này thì riêng kỹ năng bắt trả giao bóng thôi cũng thấy đc sự chênh lệch giữa đôi bên rồi. Bạn ko hơn Linh quá nhiều đâu, nhưng có cảm giác là món gì bạn cũng nhỉnh hơn dù chỉ một chút xíu tí ti.

WTTC 2017
Trang và Nga đang dẫn đôi Belarus và Ucraina 2-0. Đang đánh ở Table 6, itTV. Mời các bác đón xem
 

o3ma

Đại Tá
Đánh giải TG, trọng tài bắt nghiêm túc và đúng luật nên ko thấy ĐQL thi đấu với điệu bộ khó coi như những giải trong nước. Chạy đi nhặt bóng rất nhanh, khẩn trương vào cuộc, không nhìn lên trời lẩm bẩm, không đứng lại cười điệu đà, không đi vòng quanh sân đấu để tự sự, không liên tục giơ tay mỗi khi đối thủ chuẩn bị giao bóng, không dám tiểu xảo vặt vãnh...
Dù quân ta thua nhưng mình xem thấy bớt sốt ruột và ức chế.
Còn đánh giá về trận này thì riêng kỹ năng bắt trả giao bóng thôi cũng thấy đc sự chênh lệch giữa đôi bên rồi. Bạn ko hơn Linh quá nhiều đâu, nhưng có cảm giác là món gì bạn cũng nhỉnh hơn dù chỉ một chút xíu tí ti.
Tớ xem cũng tự hỏi sao chú e nhà mình không giở mấy "chiêu" vẫn hay diễn tại các giải trong nước. Cái quả lau bóng gấu áo (mặc dù đối phương hầu như chẳng lau bao giờ vì bóng không dính mồ hôi), đặt bóng lên bàn rồi nắm nắm gấu quần nhìn vẫn thấy sao sao ấy nhưng chắc do thói quen. Chung cuộc thua cũng không có gì băn khoăn vì chẳng có cơ thắng.
 

MalinHD

Thượng Sỹ
Cả Linh và Tú đều nhất bảng vào vòng sau rồi. Mình vẫn không hiểu tại sao hiệu số các séc thắng-thua của Linh vẫn kém thằng AUS mà được đứng nhất bảng???
 

quang_dung

Trung Uý
DINH Quang Linh VIE
4-32-44-WO2 1 5 3
2
TOWNSEND Kane AUS
3-4
4-34-WO2 1 5 2
3
CHEONG Chi Cheng MAC
4-23-4
4-WO2 1 5 1
4
KAI-TONGI Prince SLE
WO-4WO-4WO-4
0 3 0 4

DQL hạng 3, CHEONG Chi Cheng hạng 1 theo bảng trên mà ta?

Link: dr.ittf.com/competitions/test_per_competition/_groups_matches_1.asp?grp=&Event_Type=MSP&Competition_ID=2705
 

Luong Qua Luong

Trung Uý
Tú nằm ở trong group 28, đứng đầu bảng nên đi tiếp vào vòng sau (Preliminary Round). Ở vòng này Tú thua Luka Mladenovic của Luxembourg 0-4 (11-08, 12-10, 11-05, 13-11). Còn Linh đứng thứ 3 trong group 59 không được đi tiếp. Tay vợt Ma Cao Cheong Chi Cheng đầu bảng đi tiếp. Tay vợt Úc Kane Townsend đứng thứ 2 cũng dừng cuộc chơi. Cheong Chi Cheng vào vòng Preliminary thua dễ dàng trước Zokhid Kenjaev của Uzbekistan 0-4 (11-07, 11-04, 14-12, 11-4). Vậy mới thấy giang hồ đầy cao thủ hiểm ác mà phe ta võ công chưa đủ tầm để "tiếu ngạo giang hồ"
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tớ xem cũng tự hỏi sao chú e nhà mình không giở mấy "chiêu" vẫn hay diễn tại các giải trong nước. Cái quả lau bóng gấu áo (mặc dù đối phương hầu như chẳng lau bao giờ vì bóng không dính mồ hôi), đặt bóng lên bàn rồi nắm nắm gấu quần nhìn vẫn thấy sao sao ấy nhưng chắc do thói quen. Chung cuộc thua cũng không có gì băn khoăn vì chẳng có cơ thắng.
Thằng cu Đài Loan đó cũng ko có gì đâu, trình nó tương đương và đang cùng đai đẳng với mình thôi vì nó cũng đang còn ương ương mà. Mình đi tham dự cho vui, học tập kết hợp tham quan nên kết quả quan ko quan trọng. Đi để lớp trẻ như Tú có cơ hội tận mắt thấy BBTG là vậy, chứ ko đơn giản chỉ là những chuyến tập huấn TQ và những giải đấu phọt phẹt trong nước. Dù sao thì e vẫn khoái xem Tú mẩu và hi vọng nó sẽ có đc một cái gì đó sau giải này. Không có tiến bộ về chuyên môn thì có đc một tấm ảnh chụp với ZJK hoặc ML cũng đc, lấy đó làm động lực để phấn đấu tiếp.
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Tớ xem cũng tự hỏi sao chú e nhà mình không giở mấy "chiêu" vẫn hay diễn tại các giải trong nước. Cái quả lau bóng gấu áo (mặc dù đối phương hầu như chẳng lau bao giờ vì bóng không dính mồ hôi), đặt bóng lên bàn rồi nắm nắm gấu quần nhìn vẫn thấy sao sao ấy nhưng chắc do thói quen. Chung cuộc thua cũng không có gì băn khoăn vì chẳng có cơ thắng.
ko thắng đc nà thế lào, e xem thì thấy nếu giở trò như đánh với Tú Mẩu thì cửa thắng xa của Linh là rất cao bác Ma ợh:p
 

nb.toan

Thượng Tá
Đánh giải TG, trọng tài bắt nghiêm túc và đúng luật nên ko thấy ĐQL thi đấu với điệu bộ khó coi như những giải trong nước. Chạy đi nhặt bóng rất nhanh, khẩn trương vào cuộc, không nhìn lên trời lẩm bẩm, không đứng lại cười điệu đà, không đi vòng quanh sân đấu để tự sự, không liên tục giơ tay mỗi khi đối thủ chuẩn bị giao bóng, không dám tiểu xảo vặt vãnh...
Dù quân ta thua nhưng mình xem thấy bớt sốt ruột và ức chế.
Còn đánh giá về trận này thì riêng kỹ năng bắt trả giao bóng thôi cũng thấy đc sự chênh lệch giữa đôi bên rồi. Bạn ko hơn Linh quá nhiều đâu, nhưng có cảm giác là món gì bạn cũng nhỉnh hơn dù chỉ một chút xíu tí ti.
Mình coi xong séc 1 là không coi nữa. Linh đánh như mới lên trình C vậy.
Xong giải chắc về làm HLV tuyển VN. Chán.
 

Bình luận từ Facebook

Top