WTT Contender Muscat 2023

bachikho

Đại Tá
khá nhiều cao thủ tham gia, ku Sora tiến bộ ra phết (ăn đc Aruna ko phải đùa đâu)


nhật đen, vòng sau 2 cặp phải loại lẫn nhau Shinozuka - Harimoto, Togami - Sora, Thuỵ Điển 1 cặp Kallberg - Karlssons
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Có rất nhiều giải, chỉ sợ các VĐV không có sức để kiếm tiền thôi. Vào đến tứ kết cũng đút túi 6000 Mỹ kim rồi. Anh em VĐV chịu khó cày cuốc là cũng sống được với nghề
 

lion

Đại Tá
hari thua kallberg 2-3, sora thua pitchford 1-3, đúng như dự đoán, hari và LYJ bắt đầu vào giai đoạn chững, ko tiến đc nữa
VĐV bóng bàn đỉnh cao (China, Nhật, Hàn...) thường bắt đầu tham gia các giải thế giới từ những năm 12-14 tuổi, như Harimoto là tương đối sớm đấy, và họ dẫn hình thành kỹ chiến thuật thi đấu, ổn định từ những năm 20-22 tuổi, và phải giành thắng lợi đơn (tối thiểu cấp châu lục) từ tầm 22-24, từ 24-28 là phải có danh hiệu vô địch cá nhân trên cấp châu lục thì mới có thể gọi là VĐV có thành tích đỉnh cao. Mens WorldCup (sau này là WTT Cup Finals) thì cũng chỉ là giải phụ để cho tròn grand slam thôi, không nhiều ý nghĩa như HCV Olympics và VĐTG.

Liang JingKun năm nay 26 tuổi, bảng thành tích cá nhân rất khiêm tốn nếu không nói là không có gì nổi bật, tuy thể lực tốt, hùng hổ, máu lửa nhưng không chắc chắn và thực sự có gì đó ác, hiểm (Zhang JiKe, Wang ChuQin...), lối chơi cũng đơn điệu và dễ bị bắt bài, tỉ lệ thua các VĐV nước ngoài cũng cao, chưa bao giờ là nhân tố quan trọng không thể thay thế trong thành phần đội 1. Tuy có thể tiến xa hơn nhưng lên được vô địch châu lục khó, VĐTG còn khó hơn nữa, chắc không thể chạm tới. Vì vậy cố gắng duy trì phong độ tham gia các giải WTT, quốc nội, ăn giải đồng đội là ngon rồi. Ngoài ra phải tu tâm dưỡng tính, bớt ngông cuồng kẻo mang vạ vào thân như vụ nhét vợt vào quần năm ngoái. Ngoài Liang JingKun thì Lin GaoYuan cũng khó có cơ hội vô địch đơn nam các giải lớn.
1697187620880.jpeg

Harimoto thì theo lối đánh của người Nhật, pha trộn nét gì đó cổ điển của China bởi bố mẹ đều là dân tuyển China sang Nhật Bản nhập tịch. Tuy quả trái hay nhưng chủ yếu là chặn và đờ mi, ít nhanh, mạnh, hiểm và đỉnh cao như Wang ChuQin, Fan ZhenDong, thuận tay cũng hay nhưng không thực sự mạnh và đặc biệt là em nó lười di chuyển, chủ yếu đánh ôm bàn, động tác thuận tay tuy gọn nhưng không tự nhiên và uy lực dài rộng như các VĐV trình cao hơn, lối chơi đến giờ cũng đã định hình (dù em nó còn trẻ) và tương đối khó thay đổi. Harioto ngoài việc hay để thua trước các tay vợt trong nước còn để thua trước các tay vợt ngoài China, thực tế bây giờ quay lại để vô địch quốc nội lần nữa cũng còn phải cố gắng chán chê, đừng nói gì giải châu lục và thế giới. Nếu trình Harimoto thì giải châu lục vào đến 1/16, TK, còn giải thế giới thì vào đến vòng 32/16 thậm chí TK là hết ga hết số.
 

lion

Đại Tá
Nhìn các VĐV Nhật Bản ngày nay thi đấu thấy thiếu yếu tố gì đó để có thể lên ngôi cấp châu lục và thế giới, nếu họ có VĐV có các yếu tố này thì may ra có cửa cạnh tranh với các VĐV China và thế giới:
- Phát bóng xoáy như Mizutani
- Thủ xa tốt như Mizutani
- Chopblock hay như Koki Niwa
- Trái tay hay như Sora/Togami/Harimoto cộng lại chia đều
- Thuận tay như Harimoto/Togami/Uda cộng lại chia đều
- Thể lực tốt như Harimoto/Togami
- Chân (nhanh, chịu khó di chuyển) như Togami
- Tinh thần như Togami/Mizutani
- Nếu phải cắt thì cắt hay như Koji Matsushita
 

bachikho

Đại Tá
hari thì từ cách đây vài năm tui đã nhận xét sẽ k lên đỉnh được với fh cùi (so với pro), hiện tại thì lối đánh ngày càng passive hơn trước (sora còn chủ động tấn công hơn), nên k tiến đc là dễ hiểu

LYJ thì trước đây gây ấn tượng với lối đánh flick la liệt toàn bàn, tấn công ồ ạt nếu đối phương chỉ đỡ quả flick sang thì sẽ k chịu nổi, tuy nhiên hiện tại tụi khác đều nghiên cứu kỹ và tấn công ngay quả flick của LYJ mà nó thủ yếu nên khi bị tấn công quả flick thì thường toi trước
 

conduongs

Đại Tá
Một giải lớn khuôn khổ WTT Contender không có sự góp mặt của các VĐV team china mà các cầu thủ Nhật, Hàn và một số VĐV tên tuổi của Đài Loan.. không giành được một giải nào. Phải chăng họ quen với cường độ cao, chuyên đánh độ khó với team china rồi để khi không có mặt nhóm VĐV này thì tự nhiên cảm thấy hụt hẫng hay sao mà những cái tên như Hari, LJY, JWJ, đều không thể hiện được gì và trắng tay tại giải này, toàn bộ team Nhật, Hàn không thu được gì may có em Hayata vớt vát cho bộ mặt team Nhật một giải đơn vô địch.
 

lion

Đại Tá
Bóng bàn cũng như bóng đá thôi, có ngoại hạng, hạng nhất, hạng hai...và đương nhiên "gió tầng nào, mây tầng đó", hiểu theo vài ba chiều như VĐV hàng đầu (theo BXH của ITTF) thì không được phép tham gia giải đấu cấp thấp hơn vì nếu tham gia thì các VĐV cấp thấp hơn làm sao có cơ hội giành giải (em chưa tìm hiểu kỹ, nhưng chắc là có quy định như vậy). Thứ hai, họ cũng có tôn uy của mình, chả ai trốn hạng nhảy vào tranh giành với các VĐV hạng thấp hơn như vậy cả, chả hay ho gì. Tiếp theo, các bác nhìn vào số tiền thưởng và số điểm sẽ nhận được của giải, phải nói là rất thấp, không bõ để các VĐV hàng đầu tham gia, không khéo còn thấp hơn lương của đội tuyển hay tham gia các giải đấu quốc nội. Trong khi đó, các VĐV hàng đầu họ cần có thời gian phục hồi sức khỏe, tập huấn để duy trì, nâng cao các kỹ, chiến thuật đỉnh cao. Nếu Ma Long, Fan ZhenDong...mà lao vào các giải này thì chắc phong độ sẽ nhanh bị giảm sút theo trình độ của các VĐV cấp thấp hơn. VĐV càng ở đỉnh cao thì càng phải phải thích nghi tốt và sống tốt trong áp lực của đỉnh cao!
Screen Shot 2023-10-16 at 01.07.38.png
 

Bình luận từ Facebook

Top