World Team Table Tennis Championships 2018 (29th April - 6th May 2018)

ga mo

Đại Tá
Trong trận chung kết, Xu Xin đã trả lời phỏng vấn, nguyên văn như sau:
“I’m so happy, I was under pressure but I responded and the crowd supported me; when I was losing in the second game I knew I had my team mates to follow even if I lost but I believed in myself and I became more active.” Xu Xin
Như vậy, có thể nói vai trò của Ma Long quan trọng tới mức nào, Ma Long là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, nếu Xu Xin có thua đi nữa thì đó vẫn chưa phải là ngày tận thế vì sau lưng là ông kẹ Ma Long, nếu có thua thì ở trận kế tiếp ML sẽ kết thúc đội Đức, vì vậy mà Xu Xin không hề bị nhát tay và đánh bại Franziska để đưa trận đấu kết thúc sớm.
 

bachikho

Đại Tá
thật ra thì tụi tàu cũng chỉ có ZJK tune dữ nhất nên hay phải ấn chứ mấy ku khác có thấy ấn đâu nhỉ
 

bachikho

Đại Tá
mà e thấy cũng lạ là nhiều thánh phán chê bai XX này nọ, nói thật ngoài ML với FZD ra thì XX vẫn là ngáo ộp với phần còn lại của TG, ngay cả CNT cũng có ku nào thịt đc nó đâu, về kỹ thuật cứ đem so với vợt ngang roài chê bai nó thấy hài lắm, nói về vợt dọc như nó là quá hay roài (ko bay bướm như WH nhưng nó lại hơn đứt WH nói riêng và CNT nói chung về khoản đánh xa bàn, xem mấy pha của nó trận vs Franziska thì biết)
 

ga mo

Đại Tá
mà e thấy cũng lạ là nhiều thánh phán chê bai XX này nọ, nói thật ngoài ML với FZD ra thì XX vẫn là ngáo ộp với phần còn lại của TG, ngay cả CNT cũng có ku nào thịt đc nó đâu, về kỹ thuật cứ đem so với vợt ngang roài chê bai nó thấy hài lắm, nói về vợt dọc như nó là quá hay roài (ko bay bướm như WH nhưng nó lại hơn đứt WH nói riêng và CNT nói chung về khoản đánh xa bàn, xem mấy pha của nó trận vs Franziska thì biết)
Chính xác luôn.
 

bachikho

Đại Tá
thấy chê bai BH của XX thì thật hài, thứ 1 BH vợt dọc k thể so sánh với vợt ngang đc, cái đó là đặc thù của mỗi loại, thứ 2 ca ngợi BH WH vì BH WH ngang ngửa BH vợt ngang, tuy nhiên WH luôn đứng ở bộ chân BH nên nó đánh cân bằng 2 càng nhưng phải nhìn nhận là WH đánh FH khá thường, chỉ đều đều chứ k sát thủ như XX, WH mà lùi ra khỏi bàn cũng chỉ thường thường như đại đa số CNT chứ đâu có đỉa đói và phản công chết người đc như XX, thêm nữa BH XX nó ít xài vì thích né quăng FH sát thủ chứ đâu phải nó yếu, có j nó k làm đc với BH đâu nhỉ (flick, giật trái, chặn đẩy...)
 
Last edited:

thành đề

Đại Uý
thật ra thì tụi tàu cũng chỉ có ZJK tune dữ nhất nên hay phải ấn chứ mấy ku khác có thấy ấn đâu nhỉ
Wangliqin cũng hay ấn trước khi đánh bác a. E thấy có ng bảo đánh tàu thì phải tune mới hay, ko biết thực hư thế nào nhưng e đánh untune thấy vẫn Ok :D
 

conduongs

Đại Tá
Trong trận chung kết, Xu Xin đã trả lời phỏng vấn, nguyên văn như sau:
“I’m so happy, I was under pressure but I responded and the crowd supported me; when I was losing in the second game I knew I had my team mates to follow even if I lost but I believed in myself and I became more active.” Xu Xin
Như vậy, có thể nói vai trò của Ma Long quan trọng tới mức nào, Ma Long là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, nếu Xu Xin có thua đi nữa thì đó vẫn chưa phải là ngày tận thế vì sau lưng là ông kẹ Ma Long, nếu có thua thì ở trận kế tiếp ML sẽ kết thúc đội Đức, vì vậy mà Xu Xin không hề bị nhát tay và đánh bại Franziska để đưa trận đấu kết thúc sớm.
Huấn luyện viên đội tuyển nam Trung Quốc đợt này các trận chiến thuật rất chắc chắn lúc nào cũng đưa bộ ba ML, FZD, XX vào gần như thể hiện rõ mục tiêu chỉ có thắng, ko mạo hiểm để đưa LGY hay WCQ, nên khi xem khán giả gần như biết chắc phần thắng, có chăng là chỉ xem cách thắng thế nào thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top