Vitas - Linh Đàm du đấu Nam Định và Ninh Bình

scubi06

Super Moderators
Thế vợ tôi sinh nhật tháng 10 thì chồng có được bám càng ko ông ơi??????????

Trưa qua tôi alo cho ông mà không được, vụ này phải tham gia với đội Hòa nhé!


Đội hình phượt của các bác mạnh quá. Có khi em phải về đánh chủ lực cho Hải Hậu thôi =))

Lần này chú Công về tiếp lửa cho quê hương Hải Hậu thì vui quá, sắp xếp thời gian về em nhé lâu lắm rồi không gặp chú rồi!


không lên thành phố Nam Định giao lưu ah anh DŨng

Đến Nam Định lần này điểm dừng chân chính của bọn anh là nhà Trung Linh Đàm tại Hải Hậu nên không có thời gian giao lưu tại TP Nam Định, hẹn Hòa dịp khác nhé!
 

conghaihau

Thượng Sỹ
Lần này chú Công về tiếp lửa cho quê hương Hải Hậu thì vui quá, sắp xếp thời gian về em nhé lâu lắm rồi không gặp chú rồi!

Giá mà còn học ở NĐ thì em về ngay. Cơ mà giờ đang vật vờ trên thủ đô, hôm đó phải chạy maratong 120km thì mới về tới nhà đc :))
 

ltdung

Trung Uý
Chào các bác, chúc các bác chuyến du đấu vui vẻ. Em lưu ý Bác nào làm chân cán bộ đường lối về ND đường là của nhà họ nên phải cẩn thận. Tiếc quá em vừa về 750 năm Thiên Trường- Nam Định rồi, nếu không kiểu gì cũng xin bác Scubi 1 xuât hướng dẫn viên.:)
 

dungchester

Binh Nhất
Bác Dungchester ở chỗ nào Xuân Trường vậy, em cũng ở Thị trấn Xuân trường đây. Rất hân hạnh được giao lưu với bác
Mình ở xuân ninh,ngay chân cầu lạc quần.bạn ở chỗ nào nhỉ.nhưng mình cũng its khi về quê,hôm nào về nhất định anh em giao lưu 1 cơ số trận nhé
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Mình ở xuân ninh,ngay chân cầu lạc quần.bạn ở chỗ nào nhỉ.nhưng mình cũng its khi về quê,hôm nào về nhất định anh em giao lưu 1 cơ số trận nhé

Em cũng máu những cuộc như thế này, nhưng khổ nỗi trình còn gà quá nên...thôi vào đây chém cùng các bác để hưởng ứng vậy.
Chuyến đi này của các chiến binh có thành công hay không thì cần xem xét các yếu tố: "Thiên thời-địa lợi-nhân hòa"..Địa thì lợi rồi...Nhân hòa thì cũng có sẵn...Chỉ còn phụ thuộc vào thời tiết nữa thôi.
Phải nói thêm đây là địa danh khá lý tưởng cho những anh em có nhiều...ý tưởng, các bác lưu ý thêm:
1.Hải hậu------->theo bác gì ở trên dịch là "Đít Biển", theo em thì là thật thà..nhưng hơi thô, vậy nên dịch "Đít" thành "Mông"..Vậy là Hải hậu -----> thành "Biển mênh mông"
2.Quất Lâm--------->Rừng Quất, thoải mái ăn Quất.
3.Qua cầu Lạc Quần---------> Cẩn thận không thì...không còn quần mà mặc để về HN, :)
 

Sobat

Trung Uý
Em cũng máu những cuộc như thế này, nhưng khổ nỗi trình còn gà quá nên...thôi vào đây chém cùng các bác để hưởng ứng vậy.
Chuyến đi này của các chiến binh có thành công hay không thì cần xem xét các yếu tố: "Thiên thời-địa lợi-nhân hòa"..Địa thì lợi rồi...Nhân hòa thì cũng có sẵn...Chỉ còn phụ thuộc vào thời tiết nữa thôi.
Phải nói thêm đây là địa danh khá lý tưởng cho những anh em có nhiều...ý tưởng, các bác lưu ý thêm:
1.Hải hậu------->theo bác gì ở trên dịch là "Đít Biển", theo em thì là thật thà..nhưng hơi thô, vậy nên dịch "Đít" thành "Mông"..Vậy là Hải hậu -----> thành "Biển mênh mông"
2.Quất Lâm--------->Rừng Quất, thoải mái ăn Quất.
3.Qua cầu Lạc Quần---------> Cẩn thận không thì...không còn quần mà mặc để về HN, :)
Bác dịch thế là chưa chuẩn rồi : Hải Hậu thế phải là Biển Mông ( tức là Biển mênh Mông xung quanh HH toàn là biển)
Còn ở Lạc Quần có câu thơ là : Đi chợ Lạc Quần "Bán Lạc mua Quần" đi "Mát sa" tưởng gần nhưng rất lâu.
 
Last edited:

nguoihungyen

Binh Nhất
Bác dịch thế là chưa chuẩn rồi : Hải Hậu thế phải là Biển Mông ( tức là rất nhiều Mông)
Còn ở Lạc Quần có câu thơ là : Đi chợ Lạc Quần "Bán L mua Quần" đi "Mát sa" tưởng gần nhưng rất lâu.

Em dịch như thế là anh em hiểu ngay rồi, bác chỉ được cái nói thẳng, nói thật !
 

Sobat

Trung Uý
Thông báo của những người Hải Hậu:
Huyện Hải Hậu là huyện mới được khai hoang từ thời Nguyễn Công Trứ cách đây khoảng 300 năm do lấn biển và do phù sa bồi đắp là 1 huyện cuối cùng của Tỉnh Nam Định lên có tên là "Hải Hậu".
Người HH chủ yếu là thuần nông khoảng 80%, các xã ven biển có thêm nghề đánh cá và làm muối (nay muối nhập khẩu rẻ hơn lên cũng bỏ gần hết) do đó mà bản chất của con người HH rất hiền lành, chất phát.
HH có 3 Thị trấn: Yên Định, Cồn, Thịnh Long đây là những nơi phát triển về Kinh tế, Văn hóa cũng như Bóng Bàn (chắc đội sẽ giao lưu tại TT Yên Định trung tâm của Huyện)
Phong trào Bóng Bàn: BB HH phát triển từ rất lâu phong trào rất mạnh (tuy nhiên trình độ K được cao lắm) Giải bóng bàn được tổ chức thường niên vào ngày 2/9 hầu hết các Xã và Thị trấn đều tham gia (như năm 2012 có khoảng 100VĐV) do đông người lên chia bảng và thi đấu rất khốc liệt. Thường thi đấu chia thành 8 bảng mỗi bảng chỉ lấy 1 người vào vòng sau.
Trình độ BB những năm 80 - 90 có chú Trinh muối bố của vận động viên Đinh Quang Linh tuyển quốc gia và Trung đang đánh Đội Linh Đàm, những năm trước chú Trinh đi thi giải Tỉnh NĐ năm nào cũng có giải ngoài ra còn có chú Hoan điện lực, Chung Điện tử, Cấp ....trình độ ở các CLB ngang nhau D non HN.
Những năm gàn đây trình độ BB HH bắt đầu được trẻ hóa "thanh niên mới ăn được các cụ" trước toàn các cụ ăn thanh niên. Trừ Đinh Quang Linh xếp hạng BB HH có lẽ là nhất Nguyễn Văn Linh ( Linh Cồn hiện đang đánh HẠNG B cho MICADO TP HCM), Tuân ( Cồn trước cũng tập trẻ Quân Đội), Đang ( Hải Ninh đang làm Viện 103 đánh D khương Đình) Tuân (Cồn học Từ Sơn) đang Quản lý NVH Huyện, Công HH (Hải Phương), Hoàng Cá Mập ( Yên Định) đánh cho D Thanh Xuân....
và rất nhiều rất nhiều các VĐV khác đặc biệt là rất hiếu khách.
Tuy nhiên cũng phải lưu ý các AE ở xa mới về đó là ngôn ngữ địa phương có rất nhiều khác biệt, khó nghe do đó AE lên chú ý không lại bảo dân HH chửi bậy. Chẳng hạn AE rủi 1 ngườ đánh BB họ không muốn đánh có thể họ sẽ nói "Địt Đánh" nhưng đây là ngôn ngữ địa phương K có vấn đề gì mong AE thông cảm.
VD: Có 1 học sinh đi lên Tp Nam Định học em học rất giỏi, ngoan ngoãn lễ phép nhưng lại hay dùng từ "Địa phương" Cô giáo gọi điện về cho Phụ huynh học sinh sau khi khen những thành tích đạt được cô giáo có nói những tật xấu của HS. PHHS vỗ đùi đến đét 1 cái và nói " Tôi đã nhắc nhở và nói với cháu rất nhiều lần về cách ăn nói và nhất là khi xa nhà phải sửa nhưng cháu Địt nghe"
Chúc AE có 1 chuyến thi đấu giao lưu vui vẻ.
 

langngoi

Đại Tá
Thông báo của những người Hải Hậu:
Huyện Hải Hậu là huyện mới được khai hoang từ thời Nguyễn Công Trứ cách đây khoảng 300 năm do lấn biển và do phù sa bồi đắp là 1 huyện cuối cùng của Tỉnh Nam Định lên có tên là "Hải Hậu".
Người HH chủ yếu là thuần nông khoảng 80%, các xã ven biển có thêm nghề đánh cá và làm muối (nay muối nhập khẩu rẻ hơn lên cũng bỏ gần hết) do đó mà bản chất của con người HH rất hiền lành, chất phát.
HH có 3 Thị trấn: Yên Định, Cồn, Thịnh Long đây là những nơi phát triển về Kinh tế, Văn hóa cũng như Bóng Bàn (chắc đội sẽ giao lưu tại TT Yên Định trung tâm của Huyện)
Phong trào Bóng Bàn: BB HH phát triển từ rất lâu phong trào rất mạnh (tuy nhiên trình độ K được cao lắm) Giải bóng bàn được tổ chức thường niên vào ngày 2/9 hầu hết các Xã và Thị trấn đều tham gia (như năm 2012 có khoảng 100VĐV) do đông người lên chia bảng và thi đấu rất khốc liệt. Thường thi đấu chia thành 8 bảng mỗi bảng chỉ lấy 1 người vào vòng sau.
Trình độ BB những năm 80 - 90 có chú Trinh muối bố của vận động viên Đinh Quang Linh tuyển quốc gia và Trung đang đánh Đội Linh Đàm, những năm trước chú Trinh đi thi giải Tỉnh NĐ năm nào cũng có giải ngoài ra còn có chú Hoan điện lực, Chung Điện tử, Cấp ....trình độ ở các CLB ngang nhau D non HN.
Những năm gàn đây trình độ BB HH bắt đầu được trẻ hóa "thanh niên mới ăn được các cụ" trước toàn các cụ ăn thanh niên. Trừ Đinh Quang Linh xếp hạng BB HH có lẽ là nhất Nguyễn Văn Linh ( Linh Cồn hiện đang đánh HẠNG B cho MICADO TP HCM), Tuân ( Cồn trước cũng tập trẻ Quân Đội), Đang ( Hải Ninh đang làm Viện 103 đánh D khương Đình) Tuân (Cồn học Từ Sơn) đang Quản lý NVH Huyện, Công HH (Hải Phương), Hoàng Cá Mập ( Yên Định) đánh cho D Thanh Xuân....
và rất nhiều rất nhiều các VĐV khác đặc biệt là rất hiếu khách.
Tuy nhiên cũng phải lưu ý các AE ở xa mới về đó là ngôn ngữ địa phương có rất nhiều khác biệt, khó nghe do đó AE lên chú ý không lại bảo dân HH chửi bậy. Chẳng hạn AE rủi 1 ngườ đánh BB họ không muốn đánh có thể họ sẽ nói "Địt Đánh" nhưng đây là ngôn ngữ địa phương K có vấn đề gì mong AE thông cảm.
VD: Có 1 học sinh đi lên Tp Nam Định học em học rất giỏi, ngoan ngoãn lễ phép nhưng lại hay dùng từ "Địa phương" Cô giáo gọi điện về cho Phụ huynh học sinh sau khi khen những thành tích đạt được cô giáo có nói những tật xấu của HS. PHHS vỗ đùi đến đét 1 cái và nói " Tôi đã nhắc nhở và nói với cháu rất nhiều lần về cách ăn nói và nhất là khi xa nhà phải sửa nhưng cháu Địt nghe"
Chúc AE có 1 chuyến thi đấu giao lưu vui vẻ.
He he, mình là dân ND mà đọc xong biết có nhiều % là sự thật nhưng cũng ko nhịn được cười ...:D
 

scubi06

Super Moderators
nhập gia tùy tục ! Về HH em dùng tiếng địa phương được không anh Kiều ơi =))

Nguy hiểm đấy, để anh ví dụ comment tiếng địa phương cho chú xem nhé:

"Theo anh vụ dùng tiếng địa phương thì địt nên vì nhỡ người địa phương địt thích sợ lại phiền hà ra em ạ!"

:D:D:D:cool::cool::cool:
 

KunKa

Binh Nhất
Nguy hiểm đấy, để anh ví dụ comment tiếng địa phương cho chú xem nhé:

"Theo anh vụ dùng tiếng địa phương thì địt nên vì nhỡ người địa phương địt thích sợ lại phiền hà ra em ạ!"

:D:D:D:cool::cool::cool:

Thôi anh ơi, nói thêm nữa thì vỡ bụng mất =)) a dùng nhanh quá hehe
 

Bình luận từ Facebook

Top