Vĩnh Biệt Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

vanuc

Đại Tá
Vĩnh biệt vị đại tướng kính Yêu của nhân dân Việt Nam.
Đề nghị Đảng nhà nước quan tâm truy phong ông hàm Nguyên Soái duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, cho khác với các vị đại tướng khác.............

Vĩnh biệt Đại tướng kính yêu của nhân dân Việt Nam.
Cũng như ý kiến của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất ở Việt Nam xứng đáng phong hàm Nguyên soái. Ủng hộ ý kiến trên.........
 

hungtv2002

Đại Tá
Vĩnh biệt Đại Tướng. Mấy ngày nay đã trải qua nhìu cảm xúc và hôm nay nữa, chỉ được xem qua tivi mà nước mắt cứ ứa ra như mất đi một sự thân thiết của mình...
 

Drhongson

Đại Tá
Thông tin , hình ảnh dày đặc , ai ai cũng hết lời ngợi ca, thương tiếc ,
người người đều kính ngưỡng tiễn đưa ĐẠI TƯỚNG . (Đây cũng là dịp mình ôn lại
môn lịch sử với nhiều sự kiện lớn lao của đất nước , biết thêm nhiều sử gia , nhiều chính khách ,
nhiều tướng lãnh , nhiều ký giả nổi tiếng ... khi các vị ấy phát biểu về ĐẠI TƯỚNG ).

ĐẠI TƯỚNG kính yêu của chúng ta là một bậc danh tướng duy nhất hưởng ĐẠI THỌ TRÊN 100 TUỔI .

Cũng như toàn thể nhân dân và quân đội VIỆT NAM , anh em diễn đàn BONGBAN.ORG chúng ta luôn KÍNH TRỌNG
KÍNH PHỤC và NGUYỆN HỌC TẬP THEO TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA ĐẠI TƯỚNG .

KÍNH CẨN VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG , ai ai cũng buồn đau rơi lệ , ngậm ngùi thương tiếc ,
Đau thương nhưng chúng ta không bi lụy , chúng ta luôn tự hào là thế hệ cháu con của NGƯỜI .

Sáng nay xem tivi chiếu về QUỐC TANG ĐẠI TƯỚNG , THẬT TRANG TRỌNG UY NGHIÊM,
thật đúng là SỐNG VINH QUANG _CHẾT HUY HOÀNG _SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI _TINH THẦN BẤT DIỆT .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Lời đáp tạ của Võ Điện Biên , con trai của ĐẠI TƯỚNG .

<< Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội,

Kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Camphuchia,

Kính thưa các bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài,

Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba chúng tôi là trở về với quê hương.

Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.

Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.

Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ, nhân viên đã chăm sóc Đại tướng tới giây phút cuối cùng.

Trong giây phút này xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành với Đại tướng cho tới giờ phút cuối cùng.

Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân đất Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Xin cảm ơn! >>

(Bài này do chị Mai Oldamultat post trên FB , mình đăng lại đây để anh em cùng xem , cám ơn chị Mai ).
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
_ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger từng nói << Nếu các ông chỉ có DŨNG CẢM thôi thì chúng tôi dư sức đè bẹp ,
nhưng tiếc là các ông vừa DŨNG CẢM lại vừa THÔNG MINH nữa >> .
_Nhà báo Nga Voronin vừa phát biểu << Tướng GIÁP đã rời chính trường , rời quyền lực từ rất lâu rồi ,
vậy mà đuoc tổ chức QUỐC TANG TRỌNG THỂ , đuoc cả DÂN TỘC THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA thế này
chứng tỏ NGƯỜI VIỆT NAM thật THỦY CHUNG , thật ĐẶC BIỆT >> .
_Đại tá NGUYỄN HUYÊN , hơn 40 năm làm trợ lý cho ĐẠI TƯỚNG kể lại << Khi ĐẠI TƯỚNG đã nghỉ , không còn nắm quyền lực nữa
thì người ta đến thăm lại càng đông >> .(Đại tá Nguyễn Huyên cũng là vị ĐẠI TÁ DUY NHẤT TRONG QUÂN ĐỘI ĐANG TẠI CHỨC ,
KHÔNG VỀ HƯU DÙ ÔNG ĐÃ NGOÀI 80 TUỔI ).

_Một vị giáo sư sử học kể <<Khoảng năm 1992 , ĐẠI TƯỚNG là người ĐẦU TIÊN chính thức đề nghị
cả nước <<HỌC THEO TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH >> .
...
 
Last edited by a moderator:

NTBB

Super Moderators
Càng đọc, càng nghe những câu chuyện, những lời ca ngợi của tất cả mọi người về Đại tướng, kể cả của bạn bè (và các "cựu kẻ thù") trên thế giới, càng thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta là Tướng tài quân sự tuyệt đỉnh, và hơn thế là một Con người vô cùng đức độ, vô cùng khiêm tốn, vô cùng nhân văn... Đại tướng thật xứng đáng với đánh giá là Học trò Xuất sắc của Bác Hồ. Đại tướng đã được toàn dân giành TRỌN VẸN tình cảm tôn kính và thương yêu! Những hình ảnh về Đại tướng làm chúng ta tự nhiên nhớ đến Bác Hồ vĩ đại ...!

Liệu còn ai được như vậy ? Một cuộc đời thật đáng sống !
 

Drhongson

Đại Tá
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chân thành cảm ơn

Đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài;

Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;

Các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;

Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị;

Các lực lượng vũ trang nhân dân;

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình;

Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế;

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang và lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

(Theo Chinhphu.vn )
Mình post lại lên đây mọi người cùng xem .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Đôi dòng tâm sự của chủ topic này , xin chia sẻ cùng anh em .

Thời trẻ mình luôn thần tương Đại Tướng , cứ mãi mê mẩn ngắm nhìn tấm hình Đại Tướng đội mũ Kêpi trông thật oai phong.
thế rồi mình nằng nặc viết đơn lên BTL Thành xin đi lính cho bằng đuoc , trong đầu mộng mơ phấn đấu 1 ngày
đuoc như Đại Tướng (xin lỗi vì ý nghĩ ngông cuồng thơ trẻ này ) . Thế rồi vào quân trường , cũng phấn đấu hết mình , cũng là nhân tố nổi bật cấp CƠ SỞ NHỎ , đuoc chọn là người đọc 10 lời thề danh dự mỗi tuần chào cờ , cấp trên rất hài lòng vì phong trào nào mình cũng hăng hái nhất ...
Thế rồi BƯỚC NGOẶT đến , khi xuất hiện 1 ông thiếu úy chính trị viên đại đội , (ông này tên Lê Trong Sủng ,người Nghệ Tĩnh ,
chính trị viên C2 , D45 , F477 , đơn vị mình lúc ấy cấp chỉ huy toàn có tên rất ngộ nghĩnh , đại đội trưởng tên Nguyễn Văn Sình , Tiểu đoàn trưởng tên Nguyễn Văn Đỡi ... ) chiến tích rất nhiều ,
có biệt tài giảng bài cực hay , đề tài chính trị , chiến tranh khô khan là thế mà ông giảng bài hùng biện , dẫn chứng sinh động
hấp dẫn tất cả đơn vị _ Mình đâm HOẢNG , mới 1 thiếu úy mà đã là hàng khủng , giỏi đến thế này , thì chắc chắn
cái mộng làm Đại Tướng của mình là quá xa vời vô vọng (hic ), vậy là mình bắt đầu có suy nghĩ chín chắn thực tế hơn
mục tiêu phấn đấu NHỎ HƠN , VỪA SỨC HƠN .
Cũng may là trong thời gian đi chiến trường K , mình chung 1 đơn vị có rất nhiều anh hùng , những chiến binh oai hùng trong lửa đạn (như anh hùng mìn gạt Nguyễn Văn Đức , Lê Hoàng Sơn , Chín Ái , Tám Chói ,Đỗ Thái , Bảy Thân , Chín Tắc ... ), ai bắn súng cũng thiện xạ , ... nên học hỏi đuoc ít nhiều , nói chung là không biết sợ là gì , chỗ nào nóng cũng xộc vào .
Thế rồi bị thương nặng tưởng chết (do xui xẻo dính đạn của lính Polpot thôi chứ cũng chẳng phải dũng cảm gì đâu , hic ), , gia đình mình đã làm bàn thờ , bạn bè cùng lứa và địa phương đã đến chia buồn ... thế rồi không chết , mấy tháng sau lù lù mò về nhà , gây hoảng cho tất cả ,chuyện này mãi cho đến nay vẫn là đề tài cho bạn bè trêu chọc , hic.
Thế rồi thành thương binh , rồi đi thi đại học , rồi thành 1 công dân tốt làng nhàng đến nay ...
Trong đời mình , có nhiều cơ duyên đuoc gặp trực tiếp nhiều vị tướng như Đại tướng Chu Huy Mân , Thượng tướng Hoàng Cầm ,
Trung tướng Đống Văn Cống , Trung tướng Dương Cự tẩm ,Trung tướng Nguyễn Thới Bưng ,Thiếu tướng Lê Thế Trung ,
Thiếu tướng Bùi Thanh Khiết ,Thiếu tướng Trần Hải Phụng , Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn ...
( chủ yếu là do khi các vị ấy đến thăm đơn vị và hoặc mình học chung lớp với các bạn là con của các Bác ấy rồi đến nhà nhau học nhóm ... chứ không phải mình có thân thế to tát gì đâu ... ) nhưng tiếc nhất chưa từng đuoc gặp mà chỉ đuoc THẤY Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ rất xa _ THẬT TIẾC . Đời lính của mình thật ngắn ngủn , nhưng bao kỷ niệm sâu đậm .
Mình mở topic này như 1 nén nhang thơm của 1 người lính quèn nhất hướng về vị TƯỚNG TỐI CAO .
Vài dòng tâm sự cá nhân dông dài , mong mọi người nể topic trang trọng này mà miễn chấp . SORRY .

Xin kết và dừng topic này tại đây , mong anh em diễn đàn lại tiếp tục sinh hoạt tích cực đẩy mạnh phong trào .

TRÂN TRỌNG .
 
Last edited by a moderator:

hungiraqdn

Đại Uý
Không còn lời nào để nói về Đại Tướng, trong tâm tôi vẫn Luôn Kính Phục Người đã sử dụng chữ " NHẪN " một cách Tuyệt vời..!
VÕ ĐIỆN BIÊN với bàn thờ CHA ( PV Vệ tinh)

Biển người tiễn đưa Đại Tướng

Những giây phút cuối cùng được nhìn thấy Đại Tướng


Là người lính của Đại Tướng, những cảm xúc ngẹn ngào trào dâng lên mỗi con người trong giờ phút chia tay, xin Vĩnh biệt Đại Tướng trở về nơi Đất Mẹ ngàn Thu Núi Thọ,Vũng Chùa- đảo Yến,Quảng Bình.
Nhớ mãi 17 giờ ngày 4/10/ 2013, Phòng 207, Viện QY 108 Hà Nội.Nơi và giờ phút chúng ta mất đi mãi mãi Đại Tướng Vô cùng Kính yêu..! Nhưng tên tuổi của Đại Tướng sẽ còn ngự trị trong lòng Dân đất Việt Trường tồn..!
 

binhlt

Trung Sỹ
Cỗ xe Linh xa trở Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Hùng Dân tộc trên đường Phạm Văn Đồng tới sân bay Nội bài .









( binhlt cảm thấy may mắn khi kịp ghi lại cho mình những khoảng khắc lịch sử đáng nhớ này)
 

JoKyo

Trung Sỹ
Thật xúc động vào 2 ngày cuối tuần T7 và Chủ Nhật. Tất cả các báo đài đều đăng tin về lễ tang đồng thời chiếu các phóng sự về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Một giáo viên dạy Sử trở thành một vị Đại Tướng, thật là một cuộc đời đáng ngưỡng mộ,
 

minhbaohiem

Thượng Sỹ
Thông điệp từ dòng người viếng Đại tướng

Những dòng người và những dòng nước mắt tuôn rơi trên khắp đất nước này vì tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là một tượng đài lẫm liệt trong lòng dân, cho dù suốt cuộc đời, ông cống hiến và hy sinh không vì mục đích để xây tượng đài cho riêng mình.



Sự khác biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với không ít người khác chính là ở chỗ này. Nhân dân nhận ra sự khác biệt đó.
Sống không vì dân thì ai đó có thể tự đúc tượng mình nhưng không bao giờ có chỗ trong lòng dân chúng.

Từng dòng người tiếp tục đổ về những nơi tổ chức lễ viếng Đại tướng, và hàng nghìn người hành hương về nơi yên nghỉ của ông ở Vũng Chùa. Ở đây không có sự kêu gọi, không có vận động tuyên truyền mà là sự tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng thành của người dân. Không có câu trả lời nào chính xác hơn về chân dung của một con người chính bằng những gì đã và đang diễn ra một tuần qua.

Những dòng người đến với Đại tướng cũng là thông điệp gửi đến với nhiều người. Một thông điệp vô cùng quan trọng, vô cùng sâu sắc, vô cùng khẩn thiết. Đó là khi nhận nhiệm vụ mà dân giao phó, thì phải sống trọn đời vì dân, hãy đặt việc nước lên trên tất cả, phải giữ tấm lòng thanh sạch trước lợi danh.

Ai rồi cũng sẽ chết. Hãy nhìn để thấy tình cảm của dân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hãy lắng lòng mình thật sâu để suy nghĩ về điều này và chọn thái độ sống đối với dân, hành động đối với nước.
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Vĩnh biệt ĐẠI TƯỚNG!

Mấy hôm Đại tướng mất không vô diễn đàn, hôm nay thấy nhiêu người đồng cảm quá ... cũng muốn chia sẻ nỗi lòng ...
Cơ quan em cung lập ban thờ và làm LỄ TRUY ĐIỆU ĐẠI TƯỚNG

Thương bác thắp ... nén nhang lòng
Để hương khói toả ... vô lòng tâm can
Tiễn người ... nước mắt tuôn tràn
Mong tiếng Đại Tướng ... suối ngàn ... MÃI VANG!




Và hôm nay ... nén nhang lòng vẫn thắp ... nhớ Đại Tướng ...

Tâm hương tôi thắp trong lòng
Bao điều ... thương tiếc ... nhưng không lên lời
Cúi đầu ...tiễn biệt Người thôi!!!
Người đi ... lòng ở đời đời ... khắc ghi ...
 

Bình luận từ Facebook

Top