Việt đi rồi Việt lại về...

thaythuydn

Đại Tá
Cách dây 2 years Việt cận đang là thành viên của clb QK 5 Đà nẳng giả từ anh em lên đường theo vợ tu nghiệp tại Úc thì mình đã lên mạng và nói rằng clb mất Việt là mất 50 phần trăm niềm vui.
Đúng là Việt gốc Huế cận thị,chơi bóng bàn củng khá,trình B1.Đặc biệt có cú giao bóng quái gở vừa tung bóng vừa xoắn bóng rất khó chịu.Cú này anh học từ một nhà sư ở Huế thời anh còn là sinh viên.
Qua Úc anh vẫn tiếp tục chơi bóng bàn ở clb.Và đặc biệt trong một giải U40 mới đây trước khi anh về nước Vào vòng tứ kết anh bốc thăm gặp BS Hiển và thua suýt soát 2-3.BS Hiển đã từng về VN thi đấu.Nếu Việt thắng BS Hiển thì sẻ gặp Lê văn Inh.Nếu thắng tiếp sẻ gặp Huỳnh phú Bé tranh nhất nhì."Ly hương ngộ cố nhân"?Việt cũng gặp Mai xuân Hằng cựu vô địch nữ VN.
Một điều khá lý thú là dầu xa quê Việt vẫn vào bongban.org mổi ngày và có đọc tất cả các topic của mình.Thật cảm động.
Bây giờ xin gọi Việt ơi!
Gặp lại bạn bè củ Việt rất vui,tuy nhiên anh thoáng buồn vì clb QK 5 đã bị giải toả,di dời ,dâu bể ,vật đổi sao dời ...Cây đa cây đề bên bàn cà phê giờ đã đi đâu?Cố nhân ơi ta gọi tên người!
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Cái vụ xoắn bóng và tung bóng mà luyện giao với supper block thì cũng đặc sản đấy Thầy nhỉ
Riêng cú giao bóng quái gở thì mình không sợ.Với Superblock hoặc Tibhar Grass D-Tecs mình vảy trái tay ngay,bóng qua loằn ngoằn như con rắn.
 

thaythuydn

Đại Tá
Cách dây 2 years Việt cận đang là thành viên của clb QK 5 Đà nẳng giả từ anh em lên đường theo vợ tu nghiệp tại Úc thì mình đã lên mạng và nói rằng clb mất Việt là mất 50 phần trăm niềm vui.
Đúng là Việt gốc Huế cận thị,chơi bóng bàn củng khá,trình B1.Đặc biệt có cú giao bóng quái gở vừa tung bóng vừa xoắn bóng rất khó chịu.Cú này anh học từ một nhà sư ở Huế thời anh còn là sinh viên.
Qua Úc anh vẫn tiếp tục chơi bóng bàn ở clb.Và đặc biệt trong một giải U40 mới đây trước khi anh về nước Vào vòng tứ kết anh bốc thăm gặp BS Hiển và thua suýt soát 2-3.BS Hiển đã từng về VN thi đấu.Nếu Việt thắng BS Hiển thì sẻ gặp Lê văn Inh.Nếu thắng tiếp sẻ gặp Huỳnh phú Bé tranh nhất nhì."Ly hương ngộ cố nhân"?Việt cũng gặp Mai xuân Hằng cựu vô địch nữ VN.
Một điều khá lý thú là dầu xa quê Việt vẫn vào bongban.org mổi ngày và có đọc tất cả các topic của mình.Thật cảm động.
Bây giờ xin gọi Việt ơi!
Gặp lại bạn bè củ Việt rất vui,tuy nhiên anh thoáng buồn vì clb QK 5 đã bị giải toả,di dời ,dâu bể ,vật đổi sao dời ...Cây đa cây đề bên bàn cà phê giờ đã đi đâu?Cố nhân ơi ta gọi tên người!
Mình nghĩ anh Hiển gặp người đồng hương đặc biệt là người Đà nằng nơi anh đã hơn một lần dừng chân nên anh nhẹ tay với Việt thế thôi ,chứ trình độ vô địch A1 nh ư Bảo cầu vồng mà lên bờ xuống ruộng với anh Hiển ,Củng như mình một ngày nào đó du lịch qua Úc gặp anh Tài Lương / Lưong qua Lưong thì anh cũng thả mình một ván để mua vé máy bay về quê chứ
 

haibahaiba

Đại Uý
Cho em hỏi Quý râu còn chơi bb không thầy, 1 rơ chặn + bạt cực hay của ĐNẵng, từng cho Việt cò Hưng Yên lên bờ xuống ruộng ở giải bb CLB toàn quốc Daklak 2005.
Việt cò giật điên cuồng không thủng Quý râu, bị dẫn trước 2/1, suýt chết ván 4, đến ván 5 chuyển sang rơ gò lì mới thắng được Quý râu (nội dung đồng đội), giải này Việt cò vô địch đơn Nam.
Trong giải này, Quý râu còn cho Dũng cao (tuyển Khánh Hoà) bò lăn bò càng, ván cuối Quý râu dẫn 10/9 nhưng Dũng cao ăn may 1 cú cứu banh và thắng chung cuộc ...
 

son_canloc

Đại Tá
Riêng cú giao bóng quái gở thì mình không sợ.Với Superblock hoặc Tibhar Grass D-Tecs mình vảy trái tay ngay,bóng qua loằn ngoằn như con rắn.
Thầy ơi tuy e mới chơi Gai dài nhưng khi găp rơ 2 càng bạo lực đôi công lại rất dị thầy ạ , vô tình khi bị đối thủ đẩy ra xa để cắt e thử kết hợp đối công và thấy độ ổn định khá cao , và hay nhất là có đủ thời gian để đảo người bạt mút khi cơ hội đến . Bác Thanh Trà và ACE vào chia sẻ thêm kinh nghiệm giúp với
P/s . Có người chế diễu mình Gai dài nếu công thì đi ngược lại với nsx nhưng thật sự mình thấy Gai dài nếu công thì độc vô cùng ( nếu cảm giác tốt khi ÔM được bóng đôi công thì không thấy khó , nếu vỗ thẳng vào bóng thì không thể đôi công được )
 

thaythuydn

Đại Tá
Cây đa bến củ con đò năm xứa
Cho em hỏi Quý râu còn chơi bb không thầy, 1 rơ chặn + bạt cực hay của ĐNẵng, từng cho Việt cò Hưng Yên lên bờ xuống ruộng ở giải bb CLB toàn quốc Daklak 2005.
Việt cò giật điên cuồng không thủng Quý râu, bị dẫn trước 2/1, suýt chết ván 4, đến ván 5 chuyển sang rơ gò lì mới thắng được Quý râu (nội dung đồng đội), giải này Việt cò vô địch đơn Nam.
Trong giải này, Quý râu còn cho Dũng cao (tuyển Khánh Hoà) bò lăn bò càng, ván cuối Quý râu dẫn 10/9 nhưng Dũng cao ăn may 1 cú cứu banh và thắng chung cuộc ...
Quý râu vẫn còn chơi nhưng lớn tuổi có hơi chậm hơn lúc còn trẻ trình B1
 

thaythuydn

Đại Tá
Cây đa trong vườn cà phê clb QK 5 nơi Việt cùng bạn gái Thu đứng chung đôi Nam nữ nhiều lần vô địch clb QK 5.Khi Việt đi Úc thì Thu theo chồng bỏ cuộc chơi
Bây giơ xin gọi Thu ơi
Cho vừa thương nhớ cho vơi nổi sầu
Thu ơi em của phố Hà
Bây giờ dáng bướm kiêu sa có còn
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    1.5 MB · Đọc: 0
  • image.jpg
    image.jpg
    1.5 MB · Đọc: 0

Bình luận từ Facebook

Top