Vài suy nghĩ về giải bb clb Bà Triệu Huế mở rộng năm 2014

ngphe

Moderator
Là một trong những VĐV thuộc CLB Đà Nẵng tham gia thi đấu giải bóng bàn câu lạc bộ Bà Triệu Huế mở rộng năm 2014 tôi cũng xin có một vài suy nghĩ về giải đấu
-Về công tác chuyên môn :
Trọng tài : Có những sai sót mà mọi người đều nhìn thấy .Nhưng ai cũng chấp nhận được vì đó là sai sót chuyên môn chứ không phải là sai sót có tính toán
Người dẫn chương trình thi đấu : Nguyên tắc trong khi VĐV đang thi đấu thì BTC cũng như trọng tài ngoài những trường hợp đặc biệt thì không nên làm các VĐV đang thi đấu phân tâm ,không tập trung ảnh hưởng đến kết quả thi đấu : Như giới thiệu về thành tích trước đây của VĐV đang thi đấu ,làm đối thủ của VĐV đang được giới thiệu bị khớp về mặt tinh thần .Công việc này chúng ta nên tổng hợp trước rồi dán lên bảng thông báo trước khi thi đấu .Đó cũng là một điểm nhấn tăng giá trị của giải ,và VĐV gặp đối thủ là người được giới thiệu cũng chuẩn bị được tinh thần để biết đối thủ của mình là ai.
-Bàn thi đấu : Hơi cũ đa số không đạt .Chắc là kinh phí mà sở dành cho CLB qua eo hẹp
-Về công tác tổ chức :
Huế là một nơi mà phong trào đánh bóng bàn không phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong hiện tại so với những nơi khác .......Nhưng tổ chức được như vậy thì đúng là quá tuyệt vời về mặt tình cảm : Mời được 5 tỉnh thành tham gia ,tài trợ một đội 1.500.000 đ để lo nơi ăn ở , sau khi bế mạc còn chiêu đãi miễn phí ,không đóng tiền tham dự cho mỗi VĐV tham gia thi đấu làm được như vậy thì chỉ có HN &HCM chứ các nơi khác thì chưa thấy .
Đã tổ chức thì không cần thiết đội nhà phải đoạt giải .Cứ giao lưu và cọ xát với những đối thủ hay và mới lạ khác với thường ngày thì chắc chắn phong trào của Huế sẽ đi lên… Đó cũng là một thông điệp của những mạnh thường quân (anh Chiến –anh Trường – anh Hùng bongban ,cùng các anh em trong BTC ) muốn chuyển tải đến các VĐV bóng bàn ở Huế nói riêng và ở địa phương khác nói chung .Mà chúng tôi là những VĐV ở nơi khác đến cũng cảm nhận được .
. Trong cuộc sống còn bộn bề lo toan ,còn chật vật với những trăn trở lo âu ,còn những nổi đau không thể biết trước …Thì chúng tôi vẫn may mắn có được sự tài trợ của các anh .Đã chia sẻ những thành công trong cuộc sống của mình với cộng động bóng bàn nói chung và BB Huế nói riêng .Đó chính là một chút dopping trong tinh thần giúp cho chúng tôi quên đi những mệt nhọc đời thường của mình trong cuộc sống .
Thay mặt các VĐV tham gia thi đấu .Tôi xin cám ơn anh Hùng bóng bàn cùng BTC cũng như các mạnh thường quân (anh Chiến –anh Trường …) đã tài trợ cho giải đấu để có khởi đầu cũng như kết thúc tốt đẹp .
Thành công thành công rất thành công .đó là cảm nhận của các VĐV ở địa phương khác đến tham dự giải
Mong bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển đúng như mong đợi của những người yêu thích bộ môn này .,.
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Đà nẳng nên học tập Huế.Đà nẳng cũng OPEN mà chẳng có tỉnh thành nào participate cả.
Tư duy mỗi nơi mỗi khác thầy ơi .
ở Đà Nẵng thì tư duy như thế này :
Trở thành người quan trọng thì cũng thật tốt .
Còn ở Huế :
Nhưng trở thành người tốt còn quan trọng hơn thế.
Còn chúng ta là những người nên phấn đấu làm người mạnh mẽ : Là người biết im lặng,rơi nước mắt trong một khoảnh khắc rồi sau đó nhặt thanh gươm lên và tiếp tục chiến đấu .
 

thaythuydn

Đại Tá
Tư duy mỗi nơi mỗi khác thầy ơi .
ở Đà Nẵng thì tư duy như thế này :
Trở thành người quan trọng thì cũng thật tốt .
Còn ở Huế :
Nhưng trở thành người tốt còn quan trọng hơn thế.
Còn chúng ta là những người nên phấn đấu làm người mạnh mẽ : Là người biết im lặng,rơi nước mắt trong một khoảnh khắc rồi sau đó nhặt thanh gươm lên và tiếp tục chiến đấu .
Tóm lại người TỐT khác với người QUAN TRỌNG /VIP.
Moderator nguyenphe gốc Huế mà sao vào Đà nẳng bị lây ai mà thay đổi tư duy vậy.
 

minhruong

Binh Nhất
Bài viết của moderator rất tốt, thể hiện người có tâm huyết với bóng bàn. 3 năm trở lại đây nhờ có sự ủng hộ của A.Chiến, a.Trường mà bóng bàn Huế được phát triển và được các tỉnh bạn biết đến. Tuy nhiên, trong tương lai cần nhiều việc phải làm để phong trào được mạnh hơn.
 
Last edited by a moderator:

bongban-vn

Trung Sỹ
Ở ĐN mình nhớ là có giải Thanh khê mở rộng, giải này mời nhiều đơn vị tham gia như: Bình Định, Quảng ngãi, Quảng Nam, Tam Kỳ, Huế,,,, và cũng có tài trợ kinh phí đi lại cho các đoàn tham gia giải. Giải cũng quy tụ được nhiều VĐV hay, đẳng cấp, chất lượng chuyên môn cao. Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa !
 

thoatk

Thượng Tá
Nhận xét của a.Phê khá hoàn hảo. Tổ chức được như Huế là ok rồi, trong giải thì không thể tránh những thiếu sót, nhưng tinh thần của giải là số một. Hình như e nhớ không nhầm, chiều chủ nhật A.Phê không ở lại tham dự liên hoan. Trong buổi liên hoan, sự tiếp đón của các ACE Huế rất trọng thị, buổi liên hoan rất vui và đầy tình nghĩa. Đà Nẵng thì sao nhỉ? chắc là nhiều dấu hỏi mong chờ từ thành phố trực thuộc trung ương này, nhất là tỉnh anh em Quảng Nam.
 

hungbongban

Moderator
Là một trong những VĐV thuộc CLB Đà Nẵng tham gia thi đấu giải bóng bàn câu lạc bộ Bà Triệu Huế mở rộng năm 2014 tôi cũng xin có một vài suy nghĩ về giải đấu
-Về công tác chuyên môn :
Trọng tài : Có những sai sót mà mọi người đều nhìn thấy .Nhưng ai cũng chấp nhận được vì đó là sai sót chuyên môn chứ không phải là sai sót có tính toán
Người dẫn chương trình thi đấu : Nguyên tắc trong khi VĐV đang thi đấu thì BTC cũng như trọng tài ngoài những trường hợp đặc biệt thì không nên làm các VĐV đang thi đấu phân tâm ,không tập trung ảnh hưởng đến kết quả thi đấu : Như giới thiệu về thành tích trước đây của VĐV đang thi đấu ,làm đối thủ của VĐV đang được giới thiệu bị khớp về mặt tinh thần .Công việc này chúng ta nên tổng hợp trước rồi dán lên bảng thông báo trước khi thi đấu .Đó cũng là một điểm nhấn tăng giá trị của giải ,và VĐV gặp đối thủ là người được giới thiệu cũng chuẩn bị được tinh thần để biết đối thủ của mình là ai.
-Bàn thi đấu : Hơi cũ đa số không đạt .Chắc là kinh phí mà sở dành cho CLB qua eo hẹp
-Về công tác tổ chức :
Huế là một nơi mà phong trào đánh bóng bàn không phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong hiện tại so với những nơi khác .......Nhưng tổ chức được như vậy thì đúng là quá tuyệt vời về mặt tình cảm : Mời được 5 tỉnh thành tham gia ,tài trợ một đội 1.500.000 đ để lo nơi ăn ở , sau khi bế mạc còn chiêu đãi miễn phí ,không đóng tiền tham dự cho mỗi VĐV tham gia thi đấu làm được như vậy thì chỉ có HN &HCM chứ các nơi khác thì chưa thấy .
Đã tổ chức thì không cần thiết đội nhà phải đoạt giải .Cứ giao lưu và cọ xát với những đối thủ hay và mới lạ khác với thường ngày thì chắc chắn phong trào của Huế sẽ đi lên… Đó cũng là một thông điệp của những mạnh thường quân (anh Chiến –anh Trường – anh Hùng bongban ,cùng các anh em trong BTC ) muốn chuyển tải đến các VĐV bóng bàn ở Huế nói riêng và ở địa phương khác nói chung .Mà chúng tôi là những VĐV ở nơi khác đến cũng cảm nhận được .
. Trong cuộc sống còn bộn bề lo toan ,còn chật vật với những trăn trở lo âu ,còn những nổi đau không thể biết trước …Thì chúng tôi vẫn may mắn có được sự tài trợ của các anh .Đã chia sẻ những thành công trong cuộc sống của mình với cộng động bóng bàn nói chung và BB Huế nói riêng .Đó chính là một chút dopping trong tinh thần giúp cho chúng tôi quên đi những mệt nhọc đời thường của mình trong cuộc sống .
Thay mặt các VĐV tham gia thi đấu .Tôi xin cám ơn anh Hùng bóng bàn cùng BTC cũng như các mạnh thường quân (anh Chiến –anh Trường …) đã tài trợ cho giải đấu để có khởi đầu cũng như kết thúc tốt đẹp .
Thành công thành công rất thành công .đó là cảm nhận của các VĐV ở địa phương khác đến tham dự giải
Mong bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển đúng như mong đợi của những người yêu thích bộ môn này .,.

Cảm ơn những đóng góp của anh ngphe. Như anh đã biết phong trào bóng bàn ở TT Huế đang còn rất yếu, trong 03 năm gần đây cũng chính nhờ sự góp sức, góp của và tinh thần đam mê bóng bàn của anh Trường và anh Chiến đã góp phần rất lớn đến sự phát triển của phong trào bóng bàn trong tỉnh, hungbongban chỉ là như một con Ong chăm chỉ giúp những việc nhỏ nhặn góp phần cho phong trào bóng bàn ngày càng phát triển hơn, đó cũng là ý tưởng mong đợi nhất của hai mạnh thường quân anh Chiến và anh Trường.
Trong các giải đấu, dù có thành công tốt đẹp đến bao nhiêu thì BTC cũng không thể tránh được thiếu sót, rất mong các VĐV, CĐV thấu hiểu và thông cảm cho BTC giải. BTC giải luôn luôn ghi nhận những đóng góp quý báu của tất cả các ACE cùng đam mê trái bóng nhựa và sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những sai sót không đáng để xảy ra trong các giải thi đấu khác.

Trân trọng cảm ơn !
 

thaythuydn

Đại Tá
Tư duy mỗi nơi mỗi khác thầy ơi .
ở Đà Nẵng thì tư duy như thế này :
Trở thành người quan trọng thì cũng thật tốt .
Ở ĐN mình nhớ là có giải Thanh khê mở rộng, giải này mời nhiều đơn vị tham gia như: Bình Định, Quảng ngãi, Quảng Nam, Tam Kỳ, Huế,,,, và cũng có tài trợ kinh phí đi lại cho các đoàn tham gia giải. Giải cũng quy tụ được nhiều VĐV hay, đẳng cấp, chất lượng chuyên môn cao. Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa ![/QUOT
Vì anh Nam không còn làm ở đó nữa.Anh đã chuyển công tác vào TP HCM.Rất tiếc.
 

thaythuydn

Đại Tá
Ở ĐN mình nhớ là có giải Thanh khê mở rộng, giải này mời nhiều đơn vị tham gia như: Bình Định, Quảng ngãi, Quảng Nam, Tam Kỳ, Huế,,,, và cũng có tài trợ kinh phí đi lại cho các đoàn tham gia giải. Giải cũng quy tụ được nhiều VĐV hay, đẳng cấp, chất lượng chuyên môn cao. Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa !
Vì anh Nam phó GĐ ngân hàng chuyển công tác vào TP HCM nên không tài trợ giải được.Rất tiếc.
 

dung_linh

Đại Tá
Ở ĐN mình nhớ là có giải Thanh khê mở rộng, giải này mời nhiều đơn vị tham gia như: Bình Định, Quảng ngãi, Quảng Nam, Tam Kỳ, Huế,,,, và cũng có tài trợ kinh phí đi lại cho các đoàn tham gia giải. Giải cũng quy tụ được nhiều VĐV hay, đẳng cấp, chất lượng chuyên môn cao. Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa !
Đúng giải bòng bàn các CLB quận Thanh Khê mở rộng lần đầu tiên năm 2008 tranh cúp Ngân Hàng Phương Đông rất thành công,Về công tác chuyên môn , Về công tác tổ chức rất là thành công mỹ mãn, ở giải năm đó đội Huế cũng tham gia, HLV là Thầy Hiếu CLB Nguyễn Trãi cùng 4 VĐV 2 nam( A.Long,Tuấn Bợm......), 2 nữ (Thùy Linh, Bích Vân......), tài trợ chính cho Huế là Anh Chánh Ngô Đồng lúc đó....Giải đấu đó đội nữ thi đấu rất thành công, đôi nữ, đơn nữ đều lọt vào trận chung kết và để lại ấn tượng rất đẹp, trận đấu đơn nam đỉnh cao năm đó là Anh Tuyến(NH) và Anh bảo(cầu Vồng) đều ở ĐN diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính hấp dẫn từ đầu cho đến kết thúc, một trận đấu quá đẹp ngang tài ngang sức lúc đó hình như kết thúc là 4-2 nghiêng về anh Bảo cầu vồng.Trọng tài bắt rất chuẩn và chính xác về chuyên môn.Thành công thành công rất thành công .đó là cảm nhận của các VĐV ở Huế đến tham dự giải..... Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa đúng là rất đáng tiếc, đáng tiếc......
 

ngphe

Moderator
Nhận xét của a.Phê khá hoàn hảo. Tổ chức được như Huế là ok rồi, trong giải thì không thể tránh những thiếu sót, nhưng tinh thần của giải là số một. Hình như e nhớ không nhầm, chiều chủ nhật A.Phê không ở lại tham dự liên hoan. Trong buổi liên hoan, sự tiếp đón của các ACE Huế rất trọng thị, buổi liên hoan rất vui và đầy tình nghĩa. Đà Nẵng thì sao nhỉ? chắc là nhiều dấu hỏi mong chờ từ thành phố trực thuộc trung ương này, nhất là tỉnh anh em Quảng Nam.
Thật sự cũng muốn ở lại để nói một lời cám ơn đến các anh .Nhưng lực bất tòng tâm ,đi cùng vợ và ba đứa con nhỏ ,lại kiêm thêm nhiệm vụ tài xế nên đành phải nén lòng mà về .....Hy vọng sẽ gặp lại các anh trong một ngày gần đây .
Còn người Đà Nẵng thường là tiết kiệm đến từng mm .Nhưng một năm có 365 ngày ,thỉnh thoảng cũng có vài ngày hào hoa đến vô tư .Thành ra mình phải canh me để gặp những ngày thỉnh thoảng đó thôi chứ biết làm sao .
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Đúng giải bòng bàn các CLB quận Thanh Khê mở rộng lần đầu tiên năm 2008 tranh cúp Ngân Hàng Phương Đông rất thành công,Về công tác chuyên môn , Về công tác tổ chức rất là thành công mỹ mãn, ở giải năm đó đội Huế cũng tham gia, HLV là Thầy Hiếu CLB Nguyễn Trãi cùng 4 VĐV 2 nam( A.Long,Tuấn Bợm......), 2 nữ (Thùy Linh, Bích Vân......), tài trợ chính cho Huế là Anh Chánh Ngô Đồng lúc đó....Giải đấu đó đội nữ thi đấu rất thành công, đôi nữ, đơn nữ đều lọt vào trận chung kết và để lại ấn tượng rất đẹp, trận đấu đơn nam đỉnh cao năm đó là Anh Tuyến(NH) và Anh bảo(cầu Vồng) đều ở ĐN diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính hấp dẫn từ đầu cho đến kết thúc, một trận đấu quá đẹp ngang tài ngang sức lúc đó hình như kết thúc là 4-2 nghiêng về anh Bảo cầu vồng.Trọng tài bắt rất chuẩn và chính xác về chuyên môn.Thành công thành công rất thành công .đó là cảm nhận của các VĐV ở Huế đến tham dự giải..... Nhưng vài năm gần đây không thấy tổ chức nữa đúng là rất đáng tiếc, đáng tiếc......
Mình nhớ đã xem giải này Trong giải này Linh đánh rất máu lửa như Kreanga làm cho nhiệt độ sân đấu Thanh khế tăng lên vài độ khác với Bích Vân đánh nhẹ nhàng như Samsonov Bá nhân bá tính Đấu xong có vé đi xem đot pháo hoa nữa
 

thaythuydn

Đại Tá
Cảm ơn những đóng góp của anh ngphe. Như anh đã biết phong trào bóng bàn ở TT Huế đang còn rất yếu, trong 03 năm gần đây cũng chính nhờ sự góp sức, góp của và tinh thần đam mê bóng bàn của anh Trường và anh Chiến đã góp phần rất lớn đến sự phát triển của phong trào bóng bàn trong tỉnh, hungbongban chỉ là như một con Ong chăm chỉ giúp những việc nhỏ nhặn góp phần cho phong trào bóng bàn ngày càng phát triển hơn, đó cũng là ý tưởng mong đợi nhất của hai mạnh thường quân anh Chiến và anh Trường.
Trong các giải đấu, dù có thành công tốt đẹp đến bao nhiêu thì BTC cũng không thể tránh được thiếu sót, rất mong các VĐV, CĐV thấu hiểu và thông cảm cho BTC giải. BTC giải luôn luôn ghi nhận những đóng góp quý báu của tất cả các ACE cùng đam mê trái bóng nhựa và sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những sai sót không đáng để xảy ra trong các giải thi đấu khác.

Trân trọng cảm ơn !
Xin hỏi hungbongban là ở Huế đax có Liên đoàn bóng bàn như Đà nẳng chưa Tp Huế sắp trực thuộc TƯ rồi mà
 

hungbongban

Moderator
Xin hỏi hungbongban là ở Huế đax có Liên đoàn bóng bàn như Đà nẳng chưa Tp Huế sắp trực thuộc TƯ rồi mà
Từ năm 2004 đến nay, bộ môn bóng bàn không có tên trong danh sách hệ thống các môn thể thao tại Sở TDTT (nay là Sở VHTT&DL), vậy thì làm sao có được Liên đoàn bóng bàn được Thầy ơi ! Vấn đề này về phía anh Chiến và anh Trường cùng các anh em cũng đã có bàn bạc để thành lập, nhưng phát sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước, vì vậy đến nay vẫn chưa có Liên đoàn bóng bàn (tự phát của tỉnh TT Huế). Hy vọng trong năm này Sở VHTT&DL sẽ thành lập lại bộ môn bóng bàn có trong hệ thống các bộ môn thi đấu, như vậy mới có cơ sở để thành lập được Liên đoàn bóng bàn của tỉnh TT Huế.
TP Huế lên được thành phố trực thuộc trung ương thì toàn dân TT Huế đang mong đợi để đạt được thành quả này như TP Đà Nẵng, lên được thành phố Trung ương hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các cái "đầu" to ngồi trên hạn chế "ăn, uống" mà chuyên tâm, đồng tâm, đồng sức vào công việc, thiết kế xây dựng lại toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng: Điện, Đường, Trường, Trạm, xây dựng lại hệ thống ISO "một cửa" ... Vấn đề này đang là một "vấn đề" mà người dân đang nóng lòng chờ đợi của các ông Vua, Quan ... đang đương chức, đang học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có thực hiện được hay không để dân còn tin tưởng, mong đợi ... vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
:):p


Thế thì bảng phía sau nên sửa lại :"Chào mừng sinh nhật anh Trường - anh Chiến ..." và bỏ chữ "Sở văn hóa, thể thao, du lịch Thừa thiên Huế" là quá cute.
 

ngphe

Moderator
:):p


Thế thì bảng phía sau nên sửa lại :"Chào mừng sinh nhật anh Trường - anh Chiến ..." và bỏ chữ "Sở văn hóa, thể thao, du lịch Thừa thiên Huế" là quá cute.

Nhìn thì đơn giản nhưng không phải dễ bỏ đâu bạn .Chỉ có người trong cuộc mới biết vì sao .Ngày khai mạc có bác trưởng ban tuyên giáo và ......các anh trong sở VHTDTT &DL tỉnh đến dự thì cũng đâu phải là chuyện nhỏ .... cũng có sự kết hợp với nhau ,chỉ người làm tổ chức mới hiểu .còn chúng ta thì nên no problem..
 

dung_linh

Đại Tá
Nhìn thì đơn giản nhưng không phải dễ bỏ đâu bạn .Chỉ có người trong cuộc mới biết vì sao .Ngày khai mạc có bác trưởng ban tuyên giáo và ......các anh trong sở VHTDTT &DL tỉnh đến dự thì cũng đâu phải là chuyện nhỏ .... cũng có sự kết hợp với nhau ,chỉ người làm tổ chức mới hiểu .còn chúng ta thì nên no problem..
Đúng về lý và tình thì nên thành lập được Liên đoàn bóng bàn của tỉnh TT Huế, nhưng là vấn đề không đơn giản, không thể một sớm một chiều có thể thực hiện được, đây không chỉ là mối quan tâm của 2 ông bầu anh Chiến và anh Trường mà còn là nổi trăn trở cùng các anh em cũng đã có bàn bạc để thành lập.Tuy nhiên chúng ta mơ về giấc mơ đẹp hiện tại thì chưa có, tương lai sẽ phát triển, nhưng qua giải CLB Bà triệu mở rộng giao lưu đoàn kết VH Thể Thao giữa năm tỉnh thành quá tốt và vui là chính. Giải đã thành công tốt đẹp ??????Hy vọng và mong bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển đúng như mong đợi của những người yêu thích bộ môn này .
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top