Vài lời của một thành viên già

NTBB

Super Moderators
(Bài khôi phục lại - 2011)

Kính gửi BQT diễn đàn bóngban.org !
Kính gửi toàn thể ace !


Tôi là NTBB, một thành viên có lẽ được xếp vào hàng khá cao tuổi trong số toàn thể ace hiện đang sinh hoạt trên diễn đàn (53t) – cùng với nhiều bác như bác Tuy, bác cuongphong_nittaku, bác Thanhbb, bác NhanKB, bác KTT, bác Nobi .v.v.. Tôi tham gia diễn đàn từ tháng 6 /2008, như vậy cũng đã được hơn 2 năm.

Với mục đích vui khỏe cùng BB là chính, từ khi tham gia dd này, tôi đã học hỏi được rất nhiều (về BB) và lên tay rõ rệt nhờ những kiến thức mà mình học được từ dd. Và qua dd tôi cũng chia sẻ được một vài kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình chơi bóng phong trào của mình cùng ace, nhất là với các bạn trẻ mới bắt đầu tập bóng (theo cách biết gì nói nấy thôi). Tất cả những điều đó thật tuyệt và đã đem đến cho tôi nhiều, rất nhiều niềm vui và đặc biệt là tôi có nhiều bạn bè trên mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Diễn đàn quả đúng là nơi “kết nối tình bạn bè, thỏa niềm đam mê”.

Tuy nhiên cũng trong thời gian ấy, tôi nhận thấy rằng trong công tác quản trị dd, trong giao lưu trao đổi thông tin giữa các thành viên, trong văn hóa ứng xử nơi “công cộng” … dd chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét, chấn chỉnh và khắc phục. Tôi mạnh dạn mạo muội nói ra đây những suy nghĩ của mình, có thể sẽ “lộn xộn” về bố cục nội dung, hoặc có thể không làm vừa lòng hết người đọc (đương nhiên rồi!), nhưng là suy nghĩ thực của tôi. Mong BQT và ace thông cảm!

Thứ nhất về Quản trị dd:

Qua theo dõi những thông tin trên dd thì thấy dd chúng ta có “đội ngũ lãnh đạo” khá bài bản, có sự phân công công việc rõ ràng. Tôi ko được biết rõ là các “chức danh” này (admin, smod, mod…) là do ace trên dd bầu chọn từ đầu hay do BQT ấn định, nhưng thấy các “cán bộ” này làm việc khá tích cực và đúng chức phận của mình. Chính vì thế nên hoạt động của diễn đàn nói chung là khá quy củ và trôi chảy.

Năm ngoái khi gặp hungtq lần đầu tiên, trong giải CVV diễn ra tại nhà thi đấu PĐP (TPHCM), tôi tò mò hỏi thăm và đã rất cảm phục cá nhân hungtq cũng như những thành viên BQT khác (như bác Hoàn TQH, Thuan tcgroup, Khoa Maicồ…), khi biết rằng các ace đó tham gia công việc điều hành và sinh hoạt cùng dd một cách tự nguyện và hoàn toàn bỏ kinh phí cá nhân (nôm na gọi là bỏ tiền túi) ra để đi lại, hoạt động “không công” cho dd. Điều đó thật đáng quý!

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi dd xảy ra một vài chuyện “lình xình” (chắc ai theo dõi cũng biết rồi) thì tôi thấy vai trò quản trị của BQT ít được thể hiện kịp thời. Đôi khi “sự cố” đã xảy ra và nhiều ace lên tiếng, thậm chí có xu hướng “bất hòa” căng thẳng thì BQT mới can thiệp. Như thế tuy là rất cần thiết, nhưng hơi chậm. Người ta vẫn nói “phòng hỏa hơn cứu hỏa, phòng bệnh hơn chữa bệnh” … nên giá mà BQT kịp thời hơn, nhắc nhở và chấn chỉnh ngay khi các “mầm mống” của các chuyện “lình xình” ấy mới “nho nhe” xuất hiện thì chuyện “sứt mẻ tình cảm” giữa các thành viên (hay giữa các nhóm thành viên) đã không xảy ra. Vẫn biết các bác trong BQT “lãnh đạo” dd là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (điều này phải hết sức cảm ơn các bác), và bên cạnh chuyện “chơi BB” thì ai cũng còn phải lo công việc, vợ con, gia đình…nên cá nhân tôi (và toàn thể ace) rất thông cảm. Chỉ mong các bác đã nhiệt tình thì nhiệt tình thêm tí nữa để hoạt động của dd ngày càng vui, ngày càng đông, càng sôi nổi, không hoặc ít xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Muốn thế thì ngoài nhiệt tâm của từng các nhân thành viên BQT, cần có sự phân công phân nhiệm thật cụ thể, chọn người đảm trách các chuyên mục đúng người đúng việc, có uy tín; cần phải có các quy chế, quy định rõ ràng quyền hạn, nhiệm vụ của các chức danh để dù là ai “ngồi” vào “ghế” đó cũng không thể làm khác. Vấn đề còn lại là trách nhiệm và tinh thần, thái độ “làm việc” của từng cá nhân các thành viên đã được phân công.

Thứ hai là về thái độ sinh hoạt dd của ace chúng ta (ở đây tôi chỉ xin nói về “thái độ - văn hóa ứng xử” thôi):

Khi tham gia dd là mỗi chúng ta tự chấp thuận tiêu chí của dd là “mở rộng tình bạn bè, kết nối niềm đam mê”. Vậy thì nên chăng trong khi “sinh hoạt”, khi trao đổi thông tin, chúng ta cần thể hiện những gì là tốt là đẹp nhất của mình để ace thấy mà …”kết nối” chứ !? Và cũng đừng làm điều gì có thể “cắt đứt” sợi dây tình cảm đang “kết nối” những thành viên khác với nhau.

Về xưng hô, như đã có lần ace chúng ta bàn đến, vì trên dd có nhiều lứa tuổi tham gia, nên nếu chưa biết tuổi của nhau thì cứ “tôi-bác” hay “mình-bạn” là ko có vấn đề gì. Còn nếu đã biết tuổi thực của nhau thì người trên tuổi có thể “thoải mái” hơn chút (chẳng hạn chú-cháu, anh-em, tớ-cậu, huynh-đệ…), nhưng người dưới thì nên cẩn trọng hơn trong xưng hô – cố gắng thể hiện sự tôn trọng tuổi tác (đây cũng là văn hóa chung, nhất là khu vực Á Đông và người Việt chúng ta). Nếu vì không biết tuổi (mới vào dd chẳng hạn) mà lỡ xưng hô “mình – bạn” hay “tôi –bác” với một người đáng tuổi chú bác mình thì cũng ko ai bắt lỗi cả. Khi đã biết thì điều chỉnh lại cho thích hợp và một lời xin lỗi (dù là lỗi vô tình) là cần thiết. Tất cả là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, đơn giản thế thôi.

Về cách ăn nói, đương nhiên dd là nơi “công cộng”, ace chúng ta cần thể hiện những nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Khi trao đổi về một vấn đề gì đấy, nên nói thẳng vào chủ đề và dùng lời lẽ, từ ngữ dễ hiểu, trong sáng (để tránh hiểu lầm); có thể đùa vui (để xả xì chít) nhưng cũng có mức độ để ko làm loãng chủ đề đang bàn và nhất là đừng “đụng chạm” đến lòng tự trọng của người “đối diện” hay “người khác – người thứ ba”. Tuyệt đối không được xử dụng tiếng “Đan Mạch” hay những từ ngữ tương tự trên dd (mình ko muốn nghe câu đó thì sao mình lại “thả” nó vào tai/mắt rất nhiều người khác!?).

Về lời cảm ơn: Chúng ta đã từng được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ (và những ai đã có gia đình, con cái thì luôn dạy con cái) rằng: khi ai làm một việc tốt hay giúp đỡ mình, dù là rất nhỏ, thì phải biết cảm ơn. Trong dd cũng vậy. Khi đọc một bài viết hay, bổ ích, hoặc đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm làm quen hay chúc mừng SN, chúc mừng thi đấu có giải, một bài up để giúp mình bán được hàng .v.v. thì chúng ta thường nhấn nút THANKS để tỏ lòng biết ơn. Thậm chí có khi ta nhấn nút THANKS khi chỉ để báo tin cho tác giả bài viết biết là mình đã đọc bài ấy. Cử chỉ này thật đơn giản nhưng đầy tính nhân văn (“kết nối tình bạn bè” là đây chứ đâu!). Và chắc rằng khi ai đó đã nói một lời cảm ơn thì chả bao giờ … rút lại (!!!???) – điều này liên quan đến một “vấn đề” mà tôi sẽ nói sau trong một bài khác về chuyện danh sách tổng hợp những người được cảm ơn nhiều nhất (cũng như những người viết bài nhiều nhất) của diễn đàn trong thời gian gần đây. Với ý nghĩa như trên thì lời cảm ơn phải xuất phát từ tình cảm chân thành, thật bụng và vô tư. Có như thế, người được cảm ơn mới thấy vui và ấm lòng, mới thấy như được động viên để tiếp tục đóng góp cho hoạt động chung của dd.

Còn nhiều điều nữa tôi muốn tâm sự cùng BQT và ace, nhưng một bài mà viết dài quá cũng sẽ làm mất thì giờ người đọc. Mong các bác trong BQT và toàn thể ace hiểu cho, đây là những suy nghĩ tâm huyết của tôi, những mong dd ngày càng đông vui, hoạt động ngày càng quy củ, tình thân ái giữa cộng đồng BB ngày càng bền chặt,… để một khi nào đó lang thang xách vợt đi oánh bóng ở các xới khắp mọi nơi, gặp nhau ai cũng vui vẻ hồ hởi :” Ồ ! Đây là bạn A, bạn B, chú C, cô D …trên diễn đàn BB.org đây mà! Bắt tay bác một cái!!!”.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài này ! Nếu có gì không phải thì tôi xin lỗi trước, và xin nhận những phản hồi từ tấm lòng của các bạn!
 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đợt trước em xuống CLB Phòng giáo dục tỉnh Thái Bình, mấy cậu trẻ nhìn thấy kêu lên "Ơ! Hạng ruồi"!!! Nghe thấy vui vui...;)
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Đợt trước em xuống CLB Phòng giáo dục tỉnh Thái Bình, mấy cậu trẻ nhìn thấy kêu lên "Ơ! Hạng ruồi"!!! Nghe thấy vui vui...;)

Nay đã lên Siêu cao thủ mà tại năm xưa đặt tên thiệt thà quá Hangruoi chết tên luôn nên hối hận cũng đã muộn "Ơ! Hạng ruồi!!!" Nghe vui, "Ơ! Siêu cao thủ!!!" Nghe sướng 2 lỗ tai ...hihihi
 

mika9967

Trung Sỹ
bài viết của anh Út quá hay,...... nói chung là niềm vui cho cái hobby chung cả.... gọi sao mà chẳng được, cốt sao đừng có quá đáng , giữ chút tình giao lưu, chia sẽ, góp y chân tình là ok
 

trung2409

Trung Uý
Theo em, diễn đàn giờ đông rồi, ai tham gia phải đóng góp 100k tiền quỹ, mỗi lỗi chửi bậy,.... hoặc phạm quy, phạt 10 ngàn và cảnh báo. Hết 100k thì nộp thêm. không nộp thì..... hí hí. Còn tổng kết cuối năm làm từ thiện một ít, còn lại anh em đi nhậu cho phê.
Cách này có ưu nhược điểm:
về ưu điểm: hạn chế spam, tục tĩu,......... kích đểu.
về nhược: Số lượng thành viên mới và cũ chắc chắn giảm. Em dự là còn khoảng 10 thành viên... không sao... càng ít càng chất... hí hí
 

thelanqb

Moderator
nếu với số tiền 5k - 10k thì không là bao nhiêu. nhưng điều này lại là vấn đề, một số người có thể cho ra đi vài triệu trong nháy mắt, nhưng như thế này chưa chắc họ đã đồng tình.
nên chọn phương án khác là hay hơn
 

thanh_chi_nc

Trung Uý
nếu với số tiền 5k - 10k thì không là bao nhiêu. nhưng điều này lại là vấn đề, một số người có thể cho ra đi vài triệu trong nháy mắt, nhưng như thế này chưa chắc họ đã đồng tình.
nên chọn phương án khác là hay hơn
Ko đồng tình chỗ nào bác ơi, em nghĩ diễn đàn nhiều anh em ở tất cả tỉnh thành thì phương án thanh toán nhanh mà ko phiền hà sẽ tốt hơn. Thuê bàn 1 hôm cũng 20k rồi chưa tính tiền nước. Em chả làm được gì cho diễn đàn cả nhưng em sẵn sàng đóng phí, đóng 1 ít phí nhưng đổi lại được quá nhiều thứ, chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Giống như mấy trang web tải tài liệu phải đóng phí, em đang cần tài liệu, em sẵn sàng đóng phí.
 

trung2409

Trung Uý
Ko đồng tình chỗ nào bác ơi, em nghĩ diễn đàn nhiều anh em ở tất cả tỉnh thành thì phương án thanh toán nhanh mà ko phiền hà sẽ tốt hơn. Thuê bàn 1 hôm cũng 20k rồi chưa tính tiền nước. Em chả làm được gì cho diễn đàn cả nhưng em sẵn sàng đóng phí, đóng 1 ít phí nhưng đổi lại được quá nhiều thứ, chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Giống như mấy trang web tải tài liệu phải đóng phí, em đang cần tài liệu, em sẵn sàng đóng phí.

đời đâu phải ai cũng giống ai... he he
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Theo em, diễn đàn giờ đông rồi, ai tham gia phải đóng góp 100k tiền quỹ, mỗi lỗi chửi bậy,.... hoặc phạm quy, phạt 10 ngàn và cảnh báo. Hết 100k thì nộp thêm. không nộp thì..... hí hí. Còn tổng kết cuối năm làm từ thiện một ít, còn lại anh em đi nhậu cho phê.
Cách này có ưu nhược điểm:
về ưu điểm: hạn chế spam, tục tĩu,......... kích đểu.
về nhược: Số lượng thành viên mới và cũ chắc chắn giảm. Em dự là còn khoảng 10 thành viên... không sao... càng ít càng chất... hí hí

Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
Anh về cắt dzái quẳng xuống sông
Cá rô cá riếc thi nhau đớp
Em đứng trên bờ có tiếc không?
(trích http://bongban.org/forum/showthread.php/11712-Thôi-hết-vấn-vương)


Đã có sự thay đổi chăng?
Bác NTBB có nên truy thu tiền của cậu này không?
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Cảm ơn anh Út rất nhiều vì những đóng góp không biết mệt mỏi bao năm qua cho diễn đàn và cả cộng đồng những người chơi bóng bàn trong cả nước.
Nói rất thật là em mới tham gia chính thức trên diễn đàn khoảng 4 tháng gần đây và người động viên, khơi dậy những cảm hứng cũng như trách nhiệm với lời nói cho cá nhân BhG chính là @NTBB
Một lần nữa, cảm ơn anh.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Cảm ơn anh Út rất nhiều vì những đóng góp không biết mệt mỏi bao năm qua cho diễn đàn và cả cộng đồng những người chơi bóng bàn trong cả nước.
Nói rất thật là em mới tham gia chính thức trên diễn đàn khoảng 4 tháng gần đây và người động viên, khơi dậy những cảm hứng cũng như trách nhiệm với lời nói cho cá nhân BhG chính là @NTBB
Một lần nữa, cảm ơn anh.

Nếu như những việc anh đã làm, đã nói trong "cuộc chơi BB" của mình (không nhiều lắm) đã gợi ý và động viên đc cho ai đó - cả em nữa - để có thêm cảm hứng và trách nhiệm với BB thì đó chính là một phần mục đích việc "chơi BB" của anh. Và dù những đóng góp của mình cho diễn đàn, cho BB nói chung còn rất khiêm tốn, anh cũng rất vui khi nhận lại được những lời động viên từ mọi người. Cảm ơn những lời nhận xét của em. Hi Hi ! Thế mà ae mình còn chưa biết mặt nhau đấy nhỉ!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu như những việc anh đã làm, đã nói trong "cuộc chơi BB" của mình (không nhiều lắm) đã gợi ý và động viên đc cho ai đó - cả em nữa - để có thêm cảm hứng và trách nhiệm với BB thì đó chính là một phần mục đích việc "chơi BB" của anh. Và dù những đóng góp của mình cho diễn đàn, cho BB nói chung còn rất khiêm tốn, anh cũng rất vui khi nhận lại được những lời động viên từ mọi người. Cảm ơn những lời nhận xét của em. Hi Hi ! Thế mà ae mình còn chưa biết mặt nhau đấy nhỉ!
ok anh, anh em mình thế là hiểu nhau mà, em cứ nói thêm nữa thì anh em lại cười anh em mình là khen lẫn nhau, he2.
Hẹn gặp anh vào một dịp thích hợp anh nhé.
 

tuyetchieu

Trung Uý
Em thấy dạo này diễn đàn hay dùng những từ như éo, đéo, đếch... Lâu lâu pha 1 từ cho vui còn được chứ dùng nhiều thì trở nên mất văn hóa và làm xấu đi hình ảnh của diễn đàn.
 

Tuyen Gai

Trung Sỹ
Xin cảm ơn anh vì đã có bài viết đầy tính nhân văn và triết lý mà rất đơn giản của cuộc sống. Tôi chơi bóng bàn trình ruồi thôi, chơi mấy chục năm rồi, chơi đều khoảng chục năm nay... Cũng đam mê cả hát, chơi guitar... Tôi rất thích câu nói của một chính khách người Nga: "Gương mẫu là cha đẻ của giáo dục". Muốn người khác làm được những gì mà mình cho là tốt, cách tốt nhất là mình hãy làm để họ nhìn thấy... Tôi tin rằng, những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của anh sẽ góp phần cho cuộc sống này dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn... Chào thân ái, kết nối đam mê...
 

NTBB

Super Moderators
Xin cảm ơn anh vì đã có bài viết đầy tính nhân văn và triết lý mà rất đơn giản của cuộc sống. Tôi chơi bóng bàn trình ruồi thôi, chơi mấy chục năm rồi, chơi đều khoảng chục năm nay... Cũng đam mê cả hát, chơi guitar... Tôi rất thích câu nói của một chính khách người Nga: "Gương mẫu là cha đẻ của giáo dục". Muốn người khác làm được những gì mà mình cho là tốt, cách tốt nhất là mình hãy làm để họ nhìn thấy... Tôi tin rằng, những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của anh sẽ góp phần cho cuộc sống này dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn... Chào thân ái, kết nối đam mê...

Chân thành cảm ơn bác @Tuyen Gai !
Diễn đàn đông người sinh hoạt nên khó tránh khỏi những hiện tượng "khó coi", chính vì thế càng cần dd có quy chế, quy định rõ ràng, BQT làm việc sát sao, ACE - nhất là những bác lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm sống - làm gương và thẳng thắn góp ý cho một số thành viên đôi khi quá "thoải mái" trong khi trao đổi thông tin trên này.
 

lemyhan

Binh Nhì
(Bài khôi phục lại - 2011)

Kính gửi BQT diễn đàn bóngban.org !
Kính gửi toàn thể ace !

Tôi là NTBB, một thành viên có lẽ được xếp vào hàng khá cao tuổi trong số toàn thể ace hiện đang sinh hoạt trên diễn đàn (53t) – cùng với nhiều bác như bác Tuy, bác cuongphong_nittaku, bác Thanhbb, bác NhanKB, bác KTT, bác Nobi .v.v.. Tôi tham gia diễn đàn từ tháng 6 /2008, như vậy cũng đã được hơn 2 năm.

Với mục đích vui khỏe cùng BB là chính, từ khi tham gia dd này, tôi đã học hỏi được rất nhiều (về BB) và lên tay rõ rệt nhờ những kiến thức mà mình học được từ dd. Và qua dd tôi cũng chia sẻ được một vài kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình chơi bóng phong trào của mình cùng ace, nhất là với các bạn trẻ mới bắt đầu tập bóng (theo cách biết gì nói nấy thôi). Tất cả những điều đó thật tuyệt và đã đem đến cho tôi nhiều, rất nhiều niềm vui và đặc biệt là tôi có nhiều bạn bè trên mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Diễn đàn quả đúng là nơi “kết nối tình bạn bè, thỏa niềm đam mê”.

Tuy nhiên cũng trong thời gian ấy, tôi nhận thấy rằng trong công tác quản trị dd, trong giao lưu trao đổi thông tin giữa các thành viên, trong văn hóa ứng xử nơi “công cộng” … dd chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét, chấn chỉnh và khắc phục. Tôi mạnh dạn mạo muội nói ra đây những suy nghĩ của mình, có thể sẽ “lộn xộn” về bố cục nội dung, hoặc có thể không làm vừa lòng hết người đọc (đương nhiên rồi!), nhưng là suy nghĩ thực của tôi. Mong BQT và ace thông cảm!

Thứ nhất về Quản trị dd:

Qua theo dõi những thông tin trên dd thì thấy dd chúng ta có “đội ngũ lãnh đạo” khá bài bản, có sự phân công công việc rõ ràng. Tôi ko được biết rõ là các “chức danh” này (admin, smod, mod…) là do ace trên dd bầu chọn từ đầu hay do BQT ấn định, nhưng thấy các “cán bộ” này làm việc khá tích cực và đúng chức phận của mình. Chính vì thế nên hoạt động của diễn đàn nói chung là khá quy củ và trôi chảy.

Năm ngoái khi gặp hungtq lần đầu tiên, trong giải CVV diễn ra tại nhà thi đấu PĐP (TPHCM), tôi tò mò hỏi thăm và đã rất cảm phục cá nhân hungtq cũng như những thành viên BQT khác (như bác Hoàn TQH, Thuan tcgroup, Khoa Maicồ…), khi biết rằng các ace đó tham gia công việc điều hành và sinh hoạt cùng dd một cách tự nguyện và hoàn toàn bỏ kinh phí cá nhân (nôm na gọi là bỏ tiền túi) ra để đi lại, hoạt động “không công” cho dd. Điều đó thật đáng quý!

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi dd xảy ra một vài chuyện “lình xình” (chắc ai theo dõi cũng biết rồi) thì tôi thấy vai trò quản trị của BQT ít được thể hiện kịp thời. Đôi khi “sự cố” đã xảy ra và nhiều ace lên tiếng, thậm chí có xu hướng “bất hòa” căng thẳng thì BQT mới can thiệp. Như thế tuy là rất cần thiết, nhưng hơi chậm. Người ta vẫn nói “phòng hỏa hơn cứu hỏa, phòng bệnh hơn chữa bệnh” … nên giá mà BQT kịp thời hơn, nhắc nhở và chấn chỉnh ngay khi các “mầm mống” của các chuyện “lình xình” ấy mới “nho nhe” xuất hiện thì chuyện “sứt mẻ tình cảm” giữa các thành viên (hay giữa các nhóm thành viên) đã không xảy ra. Vẫn biết các bác trong BQT “lãnh đạo” dd là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (điều này phải hết sức cảm ơn các bác), và bên cạnh chuyện “chơi BB” thì ai cũng còn phải lo công việc, vợ con, gia đình…nên cá nhân tôi (và toàn thể ace) rất thông cảm. Chỉ mong các bác đã nhiệt tình thì nhiệt tình thêm tí nữa để hoạt động của dd ngày càng vui, ngày càng đông, càng sôi nổi, không hoặc ít xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Muốn thế thì ngoài nhiệt tâm của từng các nhân thành viên BQT, cần có sự phân công phân nhiệm thật cụ thể, chọn người đảm trách các chuyên mục đúng người đúng việc, có uy tín; cần phải có các quy chế, quy định rõ ràng quyền hạn, nhiệm vụ của các chức danh để dù là ai “ngồi” vào “ghế” đó cũng không thể làm khác. Vấn đề còn lại là trách nhiệm và tinh thần, thái độ “làm việc” của từng cá nhân các thành viên đã được phân công.

Thứ hai là về thái độ sinh hoạt dd của ace chúng ta (ở đây tôi chỉ xin nói về “thái độ - văn hóa ứng xử” thôi):

Khi tham gia dd là mỗi chúng ta tự chấp thuận tiêu chí của dd là “mở rộng tình bạn bè, kết nối niềm đam mê”. Vậy thì nên chăng trong khi “sinh hoạt”, khi trao đổi thông tin, chúng ta cần thể hiện những gì là tốt là đẹp nhất của mình để ace thấy mà …”kết nối” chứ !? Và cũng đừng làm điều gì có thể “cắt đứt” sợi dây tình cảm đang “kết nối” những thành viên khác với nhau.

Về xưng hô, như đã có lần ace chúng ta bàn đến, vì trên dd có nhiều lứa tuổi tham gia, nên nếu chưa biết tuổi của nhau thì cứ “tôi-bác” hay “mình-bạn” là ko có vấn đề gì. Còn nếu đã biết tuổi thực của nhau thì người trên tuổi có thể “thoải mái” hơn chút (chẳng hạn chú-cháu, anh-em, tớ-cậu, huynh-đệ…), nhưng người dưới thì nên cẩn trọng hơn trong xưng hô – cố gắng thể hiện sự tôn trọng tuổi tác (đây cũng là văn hóa chung, nhất là khu vực Á Đông và người Việt chúng ta). Nếu vì không biết tuổi (mới vào dd chẳng hạn) mà lỡ xưng hô “mình – bạn” hay “tôi –bác” với một người đáng tuổi chú bác mình thì cũng ko ai bắt lỗi cả. Khi đã biết thì điều chỉnh lại cho thích hợp và một lời xin lỗi (dù là lỗi vô tình) là cần thiết. Tất cả là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, đơn giản thế thôi.

Về cách ăn nói, đương nhiên dd là nơi “công cộng”, ace chúng ta cần thể hiện những nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Khi trao đổi về một vấn đề gì đấy, nên nói thẳng vào chủ đề và dùng lời lẽ, từ ngữ dễ hiểu, trong sáng (để tránh hiểu lầm); có thể đùa vui (để xả xì chít) nhưng cũng có mức độ để ko làm loãng chủ đề đang bàn và nhất là đừng “đụng chạm” đến lòng tự trọng của người “đối diện” hay “người khác – người thứ ba”. Tuyệt đối không được xử dụng tiếng “Đan Mạch” hay những từ ngữ tương tự trên dd (mình ko muốn nghe câu đó thì sao mình lại “thả” nó vào tai/mắt rất nhiều người khác!?).

Về lời cảm ơn: Chúng ta đã từng được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ (và những ai đã có gia đình, con cái thì luôn dạy con cái) rằng: khi ai làm một việt tốt hay giúp đỡ mình, dù là rất nhỏ, thì phải biết cảm ơn. Trong dd cũng vậy. Khi đọc một bài viết hay, bổ ích, hoặc đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm làm quen hay chúc mừng SN, chúc mừng thi đấu có giải, một bài up để giúp mình bán được hàng .v.v. thì chúng ta thường nhấn nút THANKS để tỏ lòng biết ơn. Thậm chí có khi ta nhấn nút THANKS khi chỉ để báo tin cho tác giả bài viết biết là mình đã đọc bài ấy. Cử chỉ này thật đơn giản nhưng đầy tính nhân văn (“kết nối tình bạn bè” là đây chứ đâu!). Và chắc rằng khi ai đó đã nói một lời cảm ơn thì chả bao giờ … rút lại (!!!???) – điều này liên quan đến một “vấn đề” mà tôi sẽ nói sau trong một bài khác về chuyện danh sách tổng hợp những người được cảm ơn nhiều nhất (cũng như những người viết bài nhiều nhất) của diễn đàn trong thời gian gần đây. Với ý nghĩa như trên thì lời cảm ơn phải xuất phát từ tình cảm chân thành, thật bụng và vô tư. Có như thế, người được cảm ơn mới thấy vui và ấm lòng, mới thấy như được động viên để tiếp tục đóng góp cho hoạt động chung của dd.

Còn nhiều điều nữa tôi muốn tâm sự cùng BQT và ace, nhưng một bài mà viết dài quá cũng sẽ làm mất thì giờ người đọc. Mong các bác trong BQT và toàn thể ace hiểu cho, đây là những suy nghĩ tâm huyết của tôi, những mong dd ngày càng đông vui, hoạt động ngày càng quy củ, tình thân ái giữa cộng đồng BB ngày càng bền chặt,… để một khi nào đó lang thang xách vợt đi oánh bóng ở các xới khắp mọi nơi, gặp nhau ai cũng vui vẻ hồ hởi :” Ồ ! Đây là bạn A, bạn B, chú C, cô D …trên diễn đàn BB.org đây mà! Bắt tay bác một cái!!!”.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài này ! Nếu có gì không phải thì tôi xin lỗi trước, và xin nhận những phản hồi từ tấm lòng của các bạn!
Rất thích lời chia sẻ chân tình và xúc động của chú !
 

Bình luận từ Facebook

Top