Ủng hộ Hậu Đà Nẵng open 2012

ducphubb

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn Đà Nẵng open 2012 đã đi qua tròn 2 tuần nhưng dư âm và lắng đọng chắc sẽ còn mãi mãi về một sự tổ chức thành công, tất cả đồng lòng đồng thuận từ Ban Tổ chức đến các Nhà tài trợ, vận động viên và khán giả, chúng ta được thi đấu và thưởng thức trong một Nhà thi đấu hình đĩa bay hoành tráng lớn nhất của nước nhà, dụng cụ thi đấu chất lượng nhất, giải đấu quy mô lớn đẳng cấp quốc gia, được trang hoàng cờ và những phông nền rực rỡ màu sắc, chất lượng các trận đấu đỉnh cao và hấp dẫn...
Ban Tổ chức đã dám làm vì sự phát triển môn bóng bàn cho dù biết kinh phí sẽ bị thâm hụt, thực tế đã bị thâm hụt, NỔ LỰC VÀ TÂM HUYẾT BAN TỔ CHỨC đã vận động được khoảng 400 triệu, số tiền bị thâm hụt 48 triệu, Ban tổ chức còn lại số áo hàng lưu niệm 95 chiếc, giá 300 nghìn/chiếc, nếu bán hết sẽ thu về 28,5 triệu, vẫn còn thâm hụt khoảng 20 triệu
Bài toán ủng hộ Hậu Đà Nẵng open 2012 là rất cần thiết về sự ủng hộ mua áo và tiền mặt, chúng ta suy tính ra cứ mỗi thành viên diễn đàn ủng hộ từ 50 nghìn đến 1 triệu thì chỉ cần con số 200 thành viên đồng lòng đồng thuận thì sẽ giải quyết được gánh nặng cho Ban Tổ chức
Như đã hứa bản thân mình chiều qua cũng đã chuyển khoản cho Ban Tổ chức ủng hộ Hậu Đà Nẵng open 2012 là 1 triệu đồng
Kêu gọi anh chị em có ít ủng hộ ít, nhiều ủng hộ nhiều giống như cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng ai có súng dùng súng ai có dao dùng dao, dáo mác gậy gộc tầm vông sẵn lòng đem ra ủng hộ
Bóng bàn một môn thể thao nghệ thuật và tuyệt mỹ!



 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Mấy ngày về quê mình luôn mặc áo diễn đàn mà lòng thấy vui vui Đà Nẵng open mãi đọng lại trong tâm thức, có người suy nghĩ mình thích khoe, có người khen áo đẹp, có người hỏi về mấy dòng chữ in phía lưng...mình giải thích tất tần tật nhưng mà không sao vì mình có biệt danh drbongban từ lâu rồi, kẹt cái đĩa đá hơi nặng 2 kg chứ nhè nhẹ chừng 0,5 kg thì mình cũng mang theo đặt trên bàn cà phê của quán để uống cho phê và bàn nhậu cũng vậy...
Cờ lưu niệm của Drhongson tặng mình càng có ý nghĩa hơn mình treo vào phòng khách, cờ mang màu sắc xanh đại dương mênh mông với những dòng chữ hiền hòa kỷ niệm
Chuyến đi này mình đã thu nhận được thật nhiều nhất là bộ chiến lợi phẩm nêu trên
 

ducphubb

Thượng Sỹ
ĐỌC THƠ

Đọc thơ Đà Nẵng open
Bóng bàn gặp gỡ thân quen khắp miền
Năm qua duyên thật là duyên
Sài Gòn Đà Nẵng nối liền yêu thương
 

Bình luận từ Facebook

Top