Tường thuật trực tiếp kết quả Đà Nẵng Open 2012

vanuc

Đại Tá
Đoàn Kiến Quốc vào Chung Kết Đà Nẵng Open 2012 bằng "vé giờ chót" một cách ngoạn mục!



Bắt đầu từ sự cố vé máy bay bị nhầm, Đoàn Kiến Quốc đến sân bay những không thể đi được, đứng trước việc nguy cơ không thể ra tham dự Đà Nẵng Open 2012 do các chuyến bay cuối năm đều kín chỗ, tuy nhiên nhờ nỗ lực của những người bạn, ĐKQ đã kịp tham dự ĐN Open vào phút cuối

Sau nhiều tháng không tập luyện và thi đấu để chăm lo cho gia đình và sự nghiệp học hành, ĐKQ đến với giải đấu với phong độ không thực sự tốt nhất.

"Hành trình đi đến trận Chung Kết"

Trận 1: Đoàn Kiến Quốc gặp Trần Anh Tuấn (Tuấn Nam Định)

- Có vẻ như chưa quen với nhịp thi đấu nên Tuấn Nam Định đã thể hiện sự "trên cơ" trước ĐKQ và thắng liền 2 ván, cả nhà thi đấu đã nghĩ tới "tai nạn" tại Đà Lạt Open 2008 sẽ chuẩn bị lặp lại. Vừa kịp trấn an khán giả bằng việc rút ngắn tỉ số xuống 2-1 thì Tuấn Nam Định lại vươn lên 3-1 với những cú đánh sắc bén.
- Không khí nhà thi đấu rất căng thẳng, nhiều cổ động viên của ĐKQ đã ra khỏi nhà thi đấu không dám xem tiếp
- Tuy nhiên ở tư thế luôn bám đuổi ĐKQ đã nỗ lực để chiến thắng nghẹt thở 4-3 và lọt vào vòng 32

Trận 2: Đoàn Kiến Quốc gặp Trần Mai Lâm (Lâm gai)

- Lâm gai đã quá nổi tiếng với những cú giao bóng khó chịu, cách xử lý gai thông thinh và đặc biệt là tay vợt nghiệp dư thường xuyên thắng các tay vợt chuyên nghiệp bằng lối đánh dị của mình

- Vào trận đấu ĐKQ bí hoàn toàn và thường xuyên đánh hỏng giao bóng của Lâm, cả nhà thi đấu đã tập trung về bàn này, những tràng pháo tay liên tục dành cho những pha bóng không tưởng của Lâm Gai và thắng liền 3 ván trước ĐKQ, cả nhà thi đấu đã nghĩ tỷ số đã an bài.

- Tuy nhiên với nỗ lực không tưởng ĐKQ đã gỡ hòa 3-3 trong một trận đấu "không thể đau tim hơn", Ván 7 quốc dẫn 8-4 nhưng lại để Lâm gỡ lại 10-8, 2 pha cuối ĐKQ giật bóng mất chân, nhưng may mắn đã mỉm cười khi cả 2 lần Lâm đều đưa bóng không qua lưới. ĐKQ vượt qua Lâm Gai nhưng Lâm mới là người nhận được sự chúc mừng và đáng khen ngợi hơn trong trận này. ĐKQ lọt vào vòng 16 đội

Trận 3: Đoàn Kiến Quốc gặp Trần Song Kiệt (Tay vợt Việt Kiều Úc thành viên đội tuyển bóng bàn Quốc Gia ÚC)

- Kịch bản cũ lại được lặp lại khi Trần Song Kiệt bằng lối đánh hiện đại, sử dụng tốc độ đờ mi trên bàn đã vượt qua ĐKQ 3-0 bằng 1 cách không thể dễ dàng hơn
- Tuy nhiên lại 1 lần nữa điều thần kỳ lại xảy ra, ĐKQ liên tục bám đuổi, thay đổi điểm rơi và nhịp độ trận đấu và liên tục bám đuổi, tỷ số 3-3 đã thắp nên niềm hy vọng cho những ai yêu mến ĐKQ
- Ván 7 Trần Song Kiệt gác ĐKQuốc 7-4 và cầm giao bóng, một cú giao chữ I của tay vợt thuận tay trái làm cho ĐKQuốc phải dùng hết sức nhoài người lao góc trống câu bóng lên và ngã luôn ra sàn đấu. Tuy nhiên do muốn ăn điểm chốt để kết thúc trận đấu nên TS Kiệt đã sử dụng cú giao bóng quá ác và không nghĩ rằng ĐKQ có thể trả lại được cú giao bóng đó nên đã đỡ hỏng cú câu bóng của ĐKQ sang.
- Ăn được điểm chốt quyết định ĐKQ đã thay đổi được cục diện ván cuối và liên tục bám đuổi rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 4-3 (Một trận đấu nghẹt thở) và lọt vào vòng tứ kết

Trận 4: Đoàn Kiến Quốc gặp Vũ Thái Ngọc Trình (Cựu tuyển thủ Hà Nội, mới giải nghệ sau giải báo Nhân dân hồi tháng 6 vừa rồi)

- Trình thi đấu không thành công ở nội dung đồng đội nhưng ở nội dung đơn có vẻ Trình đã vào "phom" khi thi đấu quá thuyết phục. Trong trận này Trình "chủ động" gác trước ĐKQ 2 ván, tuy nhiên có vẻ như ĐKQ đã bắt được nhịp thi đấu và thắng ngược 4-2 lọt vào Bán Kết

Trận 5: Đoàn Kiến Quốc gặp Hoàng Quốc Việt (Việt Hưng Yên - tay vợt nghiệp dư hàng đầu miền bắc hiện nay)

- Lại bị Việt dẫn 2-0 rồi tỷ số lại là 4-3 cho Đoàn Kiến Quốc, ĐKQ đã lọt vào chung kết bằng 1 kịch bản không tưởng

Ở trận BK còn lại Đặng Trần Phú (Phú Sóc - tay vợt nghiệp dư hàng đầu miền nam hiện nay) đã vượt qua tuyển thủ quốc gia Phan Huy Hoàng với tỷ số 4-3 để vào chung kết gặp ĐKQ

Nhìn vào kết quả thi đấu nhiều khán giả đặt câu hỏi: Liệu trình độ nghiệp dư đã bắt kịp chuyên nghiệp?

Bình luận quá hay ........................................................
 

saridao

Super Moderators
do tập tung tuong thuật nên giải này e chỉ quay được chút ít video
1. Những điểm cuối trong set 5 của ĐKQ và Kiệt Úc
2. vài set trận Quốc và Trình
3 vài set trận phú sóc và phan huy hoàng
4 đêm gala liên hoan giải

do toàn là full hd khá nặng nên hẹn các bác thứ 4 sẽ
upload cho bà con xem

e cũng thấy nhiều bác quay video lắm hy vọng các bác ấy sẽ post phục vu anh em
Bia
Hiện tại e đang đi Tiền Giang chơi các bác thông căm. đi nhiều rồi phải dành thời gian cho gia đình chút.
 
Last edited:

Nexysahara

Trung Sỹ
do tập tung tuong thuật nên giải này e chỉ quay được chút ít video
1. Những điểm cuối trong set 5 của ĐKQ và Lâm gai
2. vài set trận Quốc và Trình
3 vài set trận phú sóc và phan huy hoàng
4 đêm gala liên hoan giải

do toàn là full hd khá nặng nên hẹn các bác thứ 4 sẽ
upload cho bà con xem

e cũng thấy nhiều bác quay video lắm hy vọng các bác ấy sẽ post phục vu anh em
Bia
Hiện tại e đang đi Tiền Giang chơi các bác thông căm. đi nhiều rồi phải dành thời gian cho gia đình chút.


Cảm ơn bác Hải và các Blv đã dành time tường thuật cho anh em ỡ nhà >>>>
 

metri

Binh Nhì
Chúc mừng thành công của Giải !
Chúc mừng các cá nhân và các đội đạt các ngôi thứ cao!
Chúc mừng tình đoàn kết trong ngôi nhà bóng bàn, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư ở Giải đấu này!
Chúc mừng thành công của BTC !

Riêng NTBB vừa được bác Hà trưởng bản báo tin ngay khi đặt chân xuống sân bay TSN là NTBB được BTC trao tặng 1 kỷ niệm chương vì thành tích ... bán vé số giỏi (hihi !) và còn được giải khuyến khích bốc thăm may mắn. Xin cảm ơn BTC và toàn thể ace ! NTBB xin tặng lại miếng mút (giải kk) cho Quỹ MRVT; còn kỷ niệm chương của Đà Nẵng Open 2012 thì đương nhiên là sẽ trưng trong tủ BB rồi (sau màn ... tự sướng, hehe !).

Các bác bán vé số hên quá.Em bán 200 vé mà chẳng được cái nào có giải cả. Kiểu này em phải xin admin trích quỹ dự phòng cho 1-2 giải khuyến khích chứ không thì mất khách lắm. Sang năm không bán được cho ai
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Các bác bán vé số hên quá.Em bán 200 vé mà chẳng được cái nào có giải cả. Kiểu này em phải xin admin trích quỹ dự phòng cho 1-2 giải khuyến khích chứ không thì mất khách lắm. Sang năm không bán được cho ai

Choc tiet lon trúng giải nhì là vé của metri đó
 

Dng6688

Thượng Sỹ
Mình có một thắc mắc nho nhỏ gủi các bác Đà Nẵng tại sao giải Open mà HLV Wang Chen của Đà Nẵng không tham dự trong đội hình ạ/
 

haitanqd

Thượng Tá
thanks you phóng viên chiến trường! Bạn đã chuyển tải tất cả thông tin về OpenDN212 cho người hâm mộ BB! và kết quả đã làm cho LĐBBVN chứng kiến và rút ra cách thức để phát triển BB VN lên một tầm cao.
- Là người đưa những bản tin trực tuyến bạn có cảm nghĩ gì về các trận đấu kịch tính giữa một thành phố năng động (ĐN) nhưng lượng khán giả lại rất ít. Đó là câu hỏi cho các nhà tổ chức. Vì sao nhà tài trợ lại ít? Khán giả nhiều thì nhà tài trở sẽ tham gia để quảng bá hình ảnh cho công chúng, như vậy BTC mới có thể nuôi được và duy trì phát triển giải ngày một nhân rộng lớn mạnh.
Chúc bạn nhiều SK và đam mê với niềm đam mê của riêng mình là để mọi người được biết được vui. Bao giờ ra HN thì thông báo mình sẽ tiếp đón nhé.
THTQD./.
 

Andro_HexerHD

Binh Nhì
Vua đốt lại đốt... Đúng là muốn khác đi cũng ko được. Chúc mừng Phúc Hưng đăng quang vô địch và chúc mừng bạn già Thắng đen. Phong độ tốt quá bạn ơi

Chào a Thuận,tôi thấy những nhận xét của a ở topic này rất ư phản cảm và không tế nhị chút nào,hình như a là người miền nam thì phải,vậy mà a cứ luôn chê bai a Vũ,có lẻ thấy đội EASG thua a mừng lắm thì phải,trong thi đấu nếu đội nào hay và đồng đều thì sẽ giành chiến thắng,a ko cổ vủ đội AESG thì thôi,a lại còn luôn miệng chê bai,tôi nói thật,cỡ như a đi đánh giải này chắc cũng ko ra hồn đâu,a nên suy nghĩ lại thái độ của mình và có hướng sửa chữa đi,nếu ko thì ko có ma nào thèm chơi với a đâu.
 

StigaCC9

Binh Nhì
Chào a Thuận,tôi thấy những nhận xét của a ở topic này rất ư phản cảm và không tế nhị chút nào,hình như a là người miền nam thì phải,vậy mà a cứ luôn chê bai a Vũ,có lẻ thấy đội EASG thua a mừng lắm thì phải,trong thi đấu nếu đội nào hay và đồng đều thì sẽ giành chiến thắng,a ko cổ vủ đội AESG thì thôi,a lại còn luôn miệng chê bai,tôi nói thật,cỡ như a đi đánh giải này chắc cũng ko ra hồn đâu,a nên suy nghĩ lại thái độ của mình và có hướng sửa chữa đi,nếu ko thì ko có ma nào thèm chơi với a đâu.

Em đồng ý với a Andro mặc dù a có phần hơi nặng lời,nhưng rõ ràng cách a Thuận luôn miệng chê bai như vậy sẽ làm anh em buồn và cảm thấy bị xúc phạm,nghe nói ở Sàigon mặc dù a Thuận đánh hay nhưng anh em trong giới bóng bàn không ai muốn chơi với ảnh,không biết vì lý do gì? có lẻ do cá tính của ảnh và những scandal mà a Thuận thường gặp.
 

Bình luận từ Facebook

Top