TT- Huế tham gia HKPĐ toàn quốc tại Thanh Hóa 2016 (hs cấp 3)

Liên Xô

Đại Uý
Một vài điều trăn trở khi đến thành phố Thanh Hóa
Do tính chất công việc, nên LXC cũng được đi nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng niền khác nhau, mỗi một người tiếp xúc sẽ là cơ hội để biết được văn hóa ở vùng miền đó (ý nghỉ chủ quan) bổ sung vào kho hiểu biết của bản thân.....
Vừa rồi có dịp ở lại Thanh Hóa khá lâu, gặp gỡ (gián tiếp) nhiều người dân nơi đây, cũng khá ấn tượng về sự thân thiện của họ.
Ăn sáng tại quán Bún chả đập tại Đại lộ Lê Lợi, chị chủ quán vui vẻ, nhiệt tình, sởi lởi làm những người phương xa thêm chút ấm lòng.
Ăn tối trên Coop mark cũng được các anh chị chủ quán cơm ưu ái.
Đi mua sắm thì được chỉ dẫn tận tình chu đáo.....
Các con đi thi đấu thì được các đoàn VĐV khác (không phải là đối thủ) ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình, do Huế được tiếng hiền lành. Các con ít được thi đấu nên bản lĩnh không tốt dù chuyên môn cũng không quá tệ.... cũng được trọng tài động viên và tỏ ra nuối tiếc (đã bắt xong trận). Gặp đội chủ nhà cũng không hề bị trọng tài bắt ép, mà ngược lại các cổ động viên Thanh Hóa còn cổ vũ cho Huế "Huế ơi cố lên" hay "Hay quá Huế ơi" dù trận đó đang đấu với Thanh Hóa.
Với tôi, với đoàn thế là mãm nguyện dù không có thành tích gì. Cám ơn tất cả những lòng tốt của người Thanh Hóa.

Chỉ tiếc một điều, đêm cuối cùng thì bị người Thanh Hóa "chưỡi" và đuổi"...uất ức vô cùng. Chỉ thế thôi cũng làm mọi suy nghĩ trong tôi, trong đoàn đối với người Thanh Hóa có chút xíu thay đổi (xin lỗi những người tốt).
Chuyện là thế này, trong đêm cuối cùng, cho các con đi hát Karaoke tại số 2x Nguyễn Du, trước khi vào mình đã cẩn thận hỏi giá cả...thế nhưng khi ra thanh toán lại khác xa hoàn toàn....đôi co một hồi với anh chủ, anh đuối lý quá bèn kết câu như thế này..."Trả tiền rồi biến, lần sau đừng tới đây nữa ...". Với tôi, đó là lời xúc phạm. với những người Thanh Hóa thì như thế nào nhỉ?
Thân ái.
 

hungbongban

Moderator
Một vài điều trăn trở khi đến thành phố Thanh Hóa
Do tính chất công việc, nên LXC cũng được đi nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng niền khác nhau, mỗi một người tiếp xúc sẽ là cơ hội để biết được văn hóa ở vùng miền đó (ý nghỉ chủ quan) bổ sung vào kho hiểu biết của bản thân.....
Vừa rồi có dịp ở lại Thanh Hóa khá lâu, gặp gỡ (gián tiếp) nhiều người dân nơi đây, cũng khá ấn tượng về sự thân thiện của họ.
Ăn sáng tại quán Bún chả đập tại Đại lộ Lê Lợi, chị chủ quán vui vẻ, nhiệt tình, sởi lởi làm những người phương xa thêm chút ấm lòng.
Ăn tối trên Coop mark cũng được các anh chị chủ quán cơm ưu ái.
Đi mua sắm thì được chỉ dẫn tận tình chu đáo.....
Các con đi thi đấu thì được các đoàn VĐV khác (không phải là đối thủ) ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình, do Huế được tiếng hiền lành. Các con ít được thi đấu nên bản lĩnh không tốt dù chuyên môn cũng không quá tệ.... cũng được trọng tài động viên và tỏ ra nuối tiếc (đã bắt xong trận). Gặp đội chủ nhà cũng không hề bị trọng tài bắt ép, mà ngược lại các cổ động viên Thanh Hóa còn cổ vũ cho Huế "Huế ơi cố lên" hay "Hay quá Huế ơi" dù trận đó đang đấu với Thanh Hóa.
Với tôi, với đoàn thế là mãm nguyện dù không có thành tích gì. Cám ơn tất cả những lòng tốt của người Thanh Hóa.

Chỉ tiếc một điều, đêm cuối cùng thì bị người Thanh Hóa "chưỡi" và đuổi"...uất ức vô cùng. Chỉ thế thôi cũng làm mọi suy nghĩ trong tôi, trong đoàn đối với người Thanh Hóa có chút xíu thay đổi (xin lỗi những người tốt).
Chuyện là thế này, trong đêm cuối cùng, cho các con đi hát Karaoke tại số 2x Nguyễn Du, trước khi vào mình đã cẩn thận hỏi giá cả...thế nhưng khi ra thanh toán lại khác xa hoàn toàn....đôi co một hồi với anh chủ, anh đuối lý quá bèn kết câu như thế này..."Trả tiền rồi biến, lần sau đừng tới đây nữa ...". Với tôi, đó là lời xúc phạm. với những người Thanh Hóa thì như thế nào nhỉ?
Thân ái.
Thằng chủ quán vô văn hóa đó trước sau gì cũng bán nhà trả nợ ra vĩa hè ở là cái chắc 100% !
 

dung_linh

Đại Tá
Một vài điều trăn trở khi đến thành phố Thanh Hóa
Do tính chất công việc, nên LXC cũng được đi nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng niền khác nhau, mỗi một người tiếp xúc sẽ là cơ hội để biết được văn hóa ở vùng miền đó (ý nghỉ chủ quan) bổ sung vào kho hiểu biết của bản thân.....
Vừa rồi có dịp ở lại Thanh Hóa khá lâu, gặp gỡ (gián tiếp) nhiều người dân nơi đây, cũng khá ấn tượng về sự thân thiện của họ.
Ăn sáng tại quán Bún chả đập tại Đại lộ Lê Lợi, chị chủ quán vui vẻ, nhiệt tình, sởi lởi làm những người phương xa thêm chút ấm lòng.
Ăn tối trên Coop mark cũng được các anh chị chủ quán cơm ưu ái.
Đi mua sắm thì được chỉ dẫn tận tình chu đáo.....
Các con đi thi đấu thì được các đoàn VĐV khác (không phải là đối thủ) ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình, do Huế được tiếng hiền lành. Các con ít được thi đấu nên bản lĩnh không tốt dù chuyên môn cũng không quá tệ.... cũng được trọng tài động viên và tỏ ra nuối tiếc (đã bắt xong trận). Gặp đội chủ nhà cũng không hề bị trọng tài bắt ép, mà ngược lại các cổ động viên Thanh Hóa còn cổ vũ cho Huế "Huế ơi cố lên" hay "Hay quá Huế ơi" dù trận đó đang đấu với Thanh Hóa.
Với tôi, với đoàn thế là mãm nguyện dù không có thành tích gì. Cám ơn tất cả những lòng tốt của người Thanh Hóa.

Chỉ tiếc một điều, đêm cuối cùng thì bị người Thanh Hóa "chưỡi" và đuổi"...uất ức vô cùng. Chỉ thế thôi cũng làm mọi suy nghĩ trong tôi, trong đoàn đối với người Thanh Hóa có chút xíu thay đổi (xin lỗi những người tốt).
Chuyện là thế này, trong đêm cuối cùng, cho các con đi hát Karaoke tại số 2x Nguyễn Du, trước khi vào mình đã cẩn thận hỏi giá cả...thế nhưng khi ra thanh toán lại khác xa hoàn toàn....đôi co một hồi với anh chủ, anh đuối lý quá bèn kết câu như thế này..."Trả tiền rồi biến, lần sau đừng tới đây nữa ...". Với tôi, đó là lời xúc phạm. với những người Thanh Hóa thì như thế nào nhỉ?
Thân ái.
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Đoàn HT cũng dính 1pha hơi tức cười . 2 ngày đầu cả đoàn đi ăn Bún - phở . Chủ quán tính luôn từng cốc nước chè , hôm sau vào 1 quán bình dân , ăn cũng ngon và chủ quán rất niềm nở , chu đáo . Đúng là con sâu làm rầu nồi canh
 

TuTraTH

Trung Uý
Một vài điều trăn trở khi đến thành phố Thanh Hóa
Do tính chất công việc, nên LXC cũng được đi nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng niền khác nhau, mỗi một người tiếp xúc sẽ là cơ hội để biết được văn hóa ở vùng miền đó (ý nghỉ chủ quan) bổ sung vào kho hiểu biết của bản thân.....
Vừa rồi có dịp ở lại Thanh Hóa khá lâu, gặp gỡ (gián tiếp) nhiều người dân nơi đây, cũng khá ấn tượng về sự thân thiện của họ.
Ăn sáng tại quán Bún chả đập tại Đại lộ Lê Lợi, chị chủ quán vui vẻ, nhiệt tình, sởi lởi làm những người phương xa thêm chút ấm lòng.
Ăn tối trên Coop mark cũng được các anh chị chủ quán cơm ưu ái.
Đi mua sắm thì được chỉ dẫn tận tình chu đáo.....
Các con đi thi đấu thì được các đoàn VĐV khác (không phải là đối thủ) ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình, do Huế được tiếng hiền lành. Các con ít được thi đấu nên bản lĩnh không tốt dù chuyên môn cũng không quá tệ.... cũng được trọng tài động viên và tỏ ra nuối tiếc (đã bắt xong trận). Gặp đội chủ nhà cũng không hề bị trọng tài bắt ép, mà ngược lại các cổ động viên Thanh Hóa còn cổ vũ cho Huế "Huế ơi cố lên" hay "Hay quá Huế ơi" dù trận đó đang đấu với Thanh Hóa.
Với tôi, với đoàn thế là mãm nguyện dù không có thành tích gì. Cám ơn tất cả những lòng tốt của người Thanh Hóa.

Chỉ tiếc một điều, đêm cuối cùng thì bị người Thanh Hóa "chưỡi" và đuổi"...uất ức vô cùng. Chỉ thế thôi cũng làm mọi suy nghĩ trong tôi, trong đoàn đối với người Thanh Hóa có chút xíu thay đổi (xin lỗi những người tốt).
Chuyện là thế này, trong đêm cuối cùng, cho các con đi hát Karaoke tại số 2x Nguyễn Du, trước khi vào mình đã cẩn thận hỏi giá cả...thế nhưng khi ra thanh toán lại khác xa hoàn toàn....đôi co một hồi với anh chủ, anh đuối lý quá bèn kết câu như thế này..."Trả tiền rồi biến, lần sau đừng tới đây nữa ...". Với tôi, đó là lời xúc phạm. với những người Thanh Hóa thì như thế nào nhỉ?
Thân ái.


Xin chào bạn Liên Xô! Và xin từ từ mình sẽ tự giới thiệu(mình và bạn đã có gặp thoáng chốc và đã trao đổi vài câu chuyện thoáng qua rồi đấy, chắc bạn còn nhớ), trước tiên mình xin cảm ơn những cảm nhận và những lời nhận xét tốt đẹp và đầy thiện cảm của bạn về mảnh đất và con người TH! Mình là một trong những trọng tài môn bóng bàn người địa phương được vinh dự làm nhiệm vụ(môn bóng bàn học sinh cấp 3)của Hội khỏe PĐ lần này( hồi tháng 4, giải hs cấp 2 và tiểu học khu vực mình không tham gia vì mắc việc gđ, điều này chắc bạn dung_linh cũng biết). Mình cũng như mọi người, cảm thấy rất thích thú mỗi khi đoàn hs Huế của các bạn xuất hiện tại NTĐ, như một khối thống nhất, lễ phép, hiền hòa, tinh thần thi đấu hết mình (tuy kết quả tại giải chưa cao), thầy cô và phụ huynh thân thiện dễ gần....! Về mình, bạn đã rất ngạc nhiên khi mình lên khán đài hỏi chuyện bạn và biết bạn là phụ huynh theo chăm sóc các cháu, biết tên bạn là Nga, bạn nhớ rồi chứ? Bởi mình có mối quen biêt với dung_linh, hungbongban, anh Trường viện mắt trong Huế nên muốn lên hỏi thăm chút thôi mà.
Qua câu chuyện không hay bạn phản ánh trên kia, mình rất hiểu tâm trạng của bạn, xin chia sẻ với những ấm ức, búc xúc và bực tức của bạn như chính mình gặp phải chuyện đó vậy.
Mình không hề biện minh, ngược lại mình vô cùng lên án những phần tử đó. Nhưng đúng là trong xã hội không hẳn toàn người tốt, cũng không hoàn toàn la kẻ xấu, và những chuyện như thế cũng không chỉ xảy ra ở 1 địa phương nào cả. Bạn có thể, có thể thôi nhé, gặp những chuyện tương tự ở bất cứ địa phương nào bạn đến, đúng không?
Thôi thì cứ cho rằng trên con đường ta đang đi, chẳng may vấp phải 1 cục đá ngang ngược chắn đường, chẳng may dẫm phải bãi sình lầy dơ bẩn cản lối..., thì ta hãy cứ đi đi, sau khi ta tự xoa dịu bớt nỗi đau, gột rửa sạch những vết dơ mà ta mắc phải cho lòng thanh thản, rồi những kẻ đó sẽ tự thấy hổ thẹn, cắn rứt mà đổi thay, hoặc sẽ bị đào thải bởi cuộc sống đang dần tốt đẹp.
Cuối cùng chúc bạn và đoàn học sinh Huế luôn mạnh khỏe, các cháu học giỏi và chăm luyện bb hay hon nữa!(thú thực là mình cũng không phải gốc ở đây đâu).
 

Liên Xô

Đại Uý
Xin chào bạn Liên Xô! Và xin từ từ mình sẽ tự giới thiệu(mình và bạn đã có gặp thoáng chốc và đã trao đổi vài câu chuyện thoáng qua rồi đấy, chắc bạn còn nhớ), trước tiên mình xin cảm ơn những cảm nhận và những lời nhận xét tốt đẹp và đầy thiện cảm của bạn về mảnh đất và con người TH! Mình là một trong những trọng tài môn bóng bàn người địa phương được vinh dự làm nhiệm vụ(môn bóng bàn học sinh cấp 3)của Hội khỏe PĐ lần này( hồi tháng 4, giải hs cấp 2 và tiểu học khu vực mình không tham gia vì mắc việc gđ, điều này chắc bạn dung_linh cũng biết). Mình cũng như mọi người, cảm thấy rất thích thú mỗi khi đoàn hs Huế của các bạn xuất hiện tại NTĐ, như một khối thống nhất, lễ phép, hiền hòa, tinh thần thi đấu hết mình (tuy kết quả tại giải chưa cao), thầy cô và phụ huynh thân thiện dễ gần....! Về mình, bạn đã rất ngạc nhiên khi mình lên khán đài hỏi chuyện bạn và biết bạn là phụ huynh theo chăm sóc các cháu, biết tên bạn là Nga, bạn nhớ rồi chứ? Bởi mình có mối quen biêt với dung_linh, hungbongban, anh Trường viện mắt trong Huế nên muốn lên hỏi thăm chút thôi mà.
Qua câu chuyện không hay bạn phản ánh trên kia, mình rất hiểu tâm trạng của bạn, xin chia sẻ với những ấm ức, búc xúc và bực tức của bạn như chính mình gặp phải chuyện đó vậy.
Mình không hề biện minh, ngược lại mình vô cùng lên án những phần tử đó. Nhưng đúng là trong xã hội không hẳn toàn người tốt, cũng không hoàn toàn la kẻ xấu, và những chuyện như thế cũng không chỉ xảy ra ở 1 địa phương nào cả. Bạn có thể, có thể thôi nhé, gặp những chuyện tương tự ở bất cứ địa phương nào bạn đến, đúng không?
Thôi thì cứ cho rằng trên con đường ta đang đi, chẳng may vấp phải 1 cục đá ngang ngược chắn đường, chẳng may dẫm phải bãi sình lầy dơ bẩn cản lối..., thì ta hãy cứ đi đi, sau khi ta tự xoa dịu bớt nỗi đau, gột rửa sạch những vết dơ mà ta mắc phải cho lòng thanh thản, rồi những kẻ đó sẽ tự thấy hổ thẹn, cắn rứt mà đổi thay, hoặc sẽ bị đào thải bởi cuộc sống đang dần tốt đẹp.
Cuối cùng chúc bạn và đoàn học sinh Huế luôn mạnh khỏe, các cháu học giỏi và chăm luyện bb hay hon nữa!(thú thực là mình cũng không phải gốc ở đây đâu).
Em đã nhận ra anh, trước đó, em cũng đã chuyển lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe của anh đến anh Hùng (hungbongban), anh Trường và Dung-Linh.
Cám ơn anh T đã chia sẻ và động viên em cũng như đoàn Huế. Chỉ vì câu nói của anh chủ quán mà làm em bị tổn thương và bị xúc phạm, nhất là có các cháu nhỏ chứng kiến...Như em đã viết ở trên, em chỉ là chút xíu thay đổi thôi, dù em biết ở đâu cũng người tốt, kẻ xấu.
Khi nào có dịp vào Huế, gặp anh em bóng bàn thì gọi em nhé, dù em là dân ngoại đạo nhưng vẫn được nhiều anh em bóng bàn Huế biết đến.
Trân quý
 

dung_linh

Đại Tá
Xin chào bạn Liên Xô! Và xin từ từ mình sẽ tự giới thiệu(mình và bạn đã có gặp thoáng chốc và đã trao đổi vài câu chuyện thoáng qua rồi đấy, chắc bạn còn nhớ), trước tiên mình xin cảm ơn những cảm nhận và những lời nhận xét tốt đẹp và đầy thiện cảm của bạn về mảnh đất và con người TH! Mình là một trong những trọng tài môn bóng bàn người địa phương được vinh dự làm nhiệm vụ(môn bóng bàn học sinh cấp 3)của Hội khỏe PĐ lần này( hồi tháng 4, giải hs cấp 2 và tiểu học khu vực mình không tham gia vì mắc việc gđ, điều này chắc bạn dung_linh cũng biết). Mình cũng như mọi người, cảm thấy rất thích thú mỗi khi đoàn hs Huế của các bạn xuất hiện tại NTĐ, như một khối thống nhất, lễ phép, hiền hòa, tinh thần thi đấu hết mình (tuy kết quả tại giải chưa cao), thầy cô và phụ huynh thân thiện dễ gần....! Về mình, bạn đã rất ngạc nhiên khi mình lên khán đài hỏi chuyện bạn và biết bạn là phụ huynh theo chăm sóc các cháu, biết tên bạn là Nga, bạn nhớ rồi chứ? Bởi mình có mối quen biêt với dung_linh, hungbongban, anh Trường viện mắt trong Huế nên muốn lên hỏi thăm chút thôi mà.
Qua câu chuyện không hay bạn phản ánh trên kia, mình rất hiểu tâm trạng của bạn, xin chia sẻ với những ấm ức, búc xúc và bực tức của bạn như chính mình gặp phải chuyện đó vậy.
Mình không hề biện minh, ngược lại mình vô cùng lên án những phần tử đó. Nhưng đúng là trong xã hội không hẳn toàn người tốt, cũng không hoàn toàn la kẻ xấu, và những chuyện như thế cũng không chỉ xảy ra ở 1 địa phương nào cả. Bạn có thể, có thể thôi nhé, gặp những chuyện tương tự ở bất cứ địa phương nào bạn đến, đúng không?
Thôi thì cứ cho rằng trên con đường ta đang đi, chẳng may vấp phải 1 cục đá ngang ngược chắn đường, chẳng may dẫm phải bãi sình lầy dơ bẩn cản lối..., thì ta hãy cứ đi đi, sau khi ta tự xoa dịu bớt nỗi đau, gột rửa sạch những vết dơ mà ta mắc phải cho lòng thanh thản, rồi những kẻ đó sẽ tự thấy hổ thẹn, cắn rứt mà đổi thay, hoặc sẽ bị đào thải bởi cuộc sống đang dần tốt đẹp.
Cuối cùng chúc bạn và đoàn học sinh Huế luôn mạnh khỏe, các cháu học giỏi và chăm luyện bb hay hon nữa!(thú thực là mình cũng không phải gốc ở đây đâu).
Xin chân thành có lời cảm ơn các anh em bóng bàn Thanh Hóa, điển hình là anh Tuấn, anh Sơn dẫn đi giao lưu các anh em cán bộ công chức bóng bàn phong trào Thanh hóa vui vẽ nhiêt tình chu đáo tháng 4 giải hs cấp 2 và tiểu học khu vực vừa qua...
Nhớ năm 2012 anh Tuấn khi đến thành phố Huế mộng mơ và hữu tình.
, cũng có đôi câu thơ cảm nhận với Huế rất đầy thiện cảm như sau!

Tràng tiền chiều nay tôi qua
Hoàng hôn vẫn tím như là Huế xưa
Hương giang lã chã giọt mưa
Áo dài vấn vít như đùa như trêu
Câu hò man mác trong chiều
Thuyền Rồng đưa khách phiêu diêu nỗi niềm
Hoàng thành vẫn cõi tôn nghiêm
Cố đô Lăng tẩm vẫn miền uy nghi.....
Tôi như lạc mất lối đi
Quẩn đi quanh lại thôi thì......đứng yên!
:rolleyes:Bia:rolleyes:
Hy vọng sẽ gặp anh một ngày xa giao lưu bóng bàn,
Bia:rolleyes:, chúc các anh em bóng bàn phong trào Thanh Hóa sức khỏe vô biên, công tác tốt....
Thân!
 

TuTraTH

Trung Uý
Xin chân thành có lời cảm ơn các anh em bóng bàn Thanh Hóa, điển hình là anh Tuấn, anh Sơn dẫn đi giao lưu các anh em cán bộ công chức bóng bàn phong trào Thanh hóa vui vẽ nhiêt tình chu đáo tháng 4 giải hs cấp 2 và tiểu học khu vực vừa qua...
Nhớ năm 2012 anh Tuấn khi đến thành phố Huế mộng mơ và hữu tình.
, cũng có đôi câu thơ cảm nhận với Huế rất đầy thiện cảm như sau!

Tràng tiền chiều nay tôi qua
Hoàng hôn vẫn tím như là Huế xưa
Hương giang lã chã giọt mưa
Áo dài vấn vít như đùa như trêu
Câu hò man mác trong chiều
Thuyền Rồng đưa khách phiêu diêu nỗi niềm
Hoàng thành vẫn cõi tôn nghiêm
Cố đô Lăng tẩm vẫn miền uy nghi.....
Tôi như lạc mất lối đi
Quẩn đi quanh lại thôi thì......đứng yên!
:rolleyes:Bia:rolleyes:
Hy vọng sẽ gặp anh một ngày xa giao lưu bóng bàn,
Bia:rolleyes:, chúc các anh em bóng bàn phong trào Thanh Hóa sức khỏe vô biên, công tác tốt....Thân!

Rứa rồi nhớ Huế vô cùng
Rứa rồi nhớ bữa bóng cùng Dũng_Linh
Nhớ chiều Huế cảnh hữu tình
Nhớ đêm man mác dập dềnh Hương giang!
 

dung_linh

Đại Tá
Rứa rồi nhớ Huế vô cùng
Rứa rồi nhớ bữa bóng cùng Dũng_Linh
Nhớ chiều Huế cảnh hữu tình
Nhớ đêm man mác dập dềnh Hương giang!
Chúc bóng bàn Thanh Hóa ngày càng phát triển, hẹn gặp anh vào một ngày gần nhất.
 

Bình luận từ Facebook

Top