Trang thơ bóng bàn Ninh Thuận ( xin khôi phục giúp Chú Nguyễn Minh Đức)

hoanganhauto

Thượng Sỹ
1.BÓNG BÀN CÂU LẠC BỘ

Ai về tắm biển Phan Rang
Ghé câu lạc bộ bóng bàn bát tiên
Chiều về hoạt động thường xuyên
Cảnh quan thoáng mát hữu duyên hữu tình

Thăm câu lạc bộ xứ mình
Một trăm Lê Lợi chiến binh anh tài
Nhớ thăm bàn bóng tượng đài
Chùa Tàu đào tạo của ngài Hùng cao

Tác giả Nguyễn Minh Đức

2.BÓNG BÀN PHAN RANG

Bóng bàn thành phố Phan Rang
Phong trào phát triển mở mang từng ngày
Gắn liền những trụ cột cây
Hà Ly Hoa Hội Đức đầy nhiệt tâm

Họ là những chiếc tàu ngầm
Vượt ra biển cả xa xăm nghìn trùng
Kể sao công sức Lâm Hùng
Dạy trò đỗ đạt vô cùng thành danh

Tự thân khổ luyện đường banh
Tín Sơn Phước Đức Doanh Anh Ít Hùng
Thật đều đường bóng thật sung
Đồng tâm góp sức có cùng Thu Huy

Giao lưu giải đấu đều thi
Huy chương thành tích bảng ghi rõ ràng
Nhâm thìn xuân mới vừa sang
Nhớ câu lạc bộ ngọc vàng bát tiên

Công lao các bậc tiền hiền
Của người cao tuổi dẫn truyền cháu con
Kể sao hết những vàng son
Họ Lê bác Kỷ mãi còn khắc ghi

Tác giả Nguyễn Minh Đức

3.TẶNG VIỆT LINH NGÀY 8-3

Cố lên gắng nhé Việt Linh
Những đường bóng cắt rất xinh em à
Anh là người rất mặn mà
Thể thao tin tức nước nhà Việt Nam

Bóng bàn luôn rất mê ham
Chỉ là cấp tỉnh chưa làm được chi
Tám tháng ba chẳng có gì
Chúc em vui khỏe vinh quy nước nhà

Tác giả Nguyễn Minh Đức

4.TẶNG BÍCH VÂN-HUẾ-bichvan
VIẾT NĂM 1999

Thoáng đã gần mười năm
Hôm nay bỗng lại gặp
Bé Vân nhà vô địch
Bóng bàn ngành sinh viên

Trên màn hình xa xa
Nghe giọng ai lạ lạ
Như có đứa em mình
Điều mơ đã thành thật

Niềm vui sao tả hêt
Lấy ảnh xưa xem lại
Mình có một đứa em
Bé tí nhà vô địch

Mọi người đều xúc động
Tấm ảnh giữ nguyên xưa
Nét mặt vẫn như xưa
Dịu dàng con gái Huế

Thoáng mười năm xa cách
Niềm ao ước lại về
Trường y và thầy cũ
Khát khao gần mãn nguyện

Vần thơ không đều nhịp
Anh vốc hết tấm lòng
Tặng em và đội tuyển
Một mùa hè vinh quang

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
5. TẶNG Ms THANH BB ĐÀ LẠT - thanhbb

Gặp nhiều gương mặt thân quen
Bóng bàn Đà Lạt anh em nhiệt tình
Phan Rang Ninh Thuận quê mình
Xưa nay như bóng với hình giao lưu

Đà Lạt khung cảnh hữu tình
Mr Thành Mr Hải Mr Minh tuyệt vời
Mỗi lần giao đấu cuộc chơi
Anh em tiếp đón mệt hơi đậm tình

Hôm nay nhìn những tấm hình
Ms Thanh vừa post gửi tình anh em
Diễn đàn bàn bóng ngồi xem
Nhớ về Đà Lạt anh em một thời
6. TẶNG THẦY THỤY ĐÀ NẴNG-thaythuydn (bài 1)

Sông Hàn Đà Nẵng mình ơi
Chín mươi vẫn nhớ cuộc chơi tuyệt vời
Nhớ thầy Bá Thụy ngõ lời
Bóng bàn hàng xóm chủ mời viện C

Giao lưu thi đấu khỏi chê
Thầy cùng Tuấn Đức ép phê các càng
Anh Xê phơi áo rõ ràng
Bác Nguyên khó khỏi bàng hoàng luyện viên

Đúng là câu chuyện thần tiên
Trường y cái thuở sinh viên giảng đường
Ông trời có mắt vẫn thương
Bài thơ thầy Thụy tỏ tường thật hay

Huế thơ Huế mộng đắm say
Người con gái Huế áo bay hai tà
Sông Hương nước chảy là đà
Tiếng xưng mi rứa sao mà dễ thương

7.TẶNG THẦY THỤY ĐÀ NẴNG-thaythuydn (bài 2)

Lang thang trên mạng diễn đàn
Tình cờ thầy Thụy tay vàng sản khoa
Nhớ câu chuyện cũ lệ nhòa
Đà Nẵng An Định hiền hòa sông Xanh

Chín mươi Đức-Tuấn-Châu anh
Tuyển thủ Y Huế cùng tranh bóng bàn
Mr Đông bung rộng hai càng
Đường banh dễ bắt nhẹ nhàng thầy ơi

Công an-Y Huế một thời
Mr Nghi đã gặp cuộc chơi một đều
Mr Quang thì bị luộc tiêu
Mr Đông cũng vậy lụi thiêu hai lần

Diễn đàn thầy Thụy chuyên cần
Quái chiêu Sơn Lợn sông Hàn Còi An
Bài thơ Đồng Khánh tơ vàng
Vợt gai thầy cắt ngỡ ngàng còn vang

Tuấn theo bóng đá sông Hàn
Đức về Y tế Phan Rang quê nàng
Bác Châu nhà vẫn Tiền Tràng
Thầy Thụy vẫn thế bóng bàn muôn năm

8.TẶNG THẦY THỤY ĐÀ NẴNG- thaythuydn (bài 3)

Bảy mươi tuổi vẫn còn sung
Thầy Thụy Đà Nẵng ung dung diễn đàn
Tình yêu thầy rất bóng bàn
Phát động khí thế họ hàng đều theo

Thuở hàn vi cái thuở nghèo
Bàn gỗ ván ép sao theo bây giờ
Con người vẫn mộng vẫn mơ
Thêm mỗi trận thắng bài thơ bóng bàn

Vinh dự với chiếc chương vàng
Đứng trên bục đỉnh vinh quang sướng người
Nhưng mà là đã cuộc chơi
Niềm vui người thắng than ơi kẻ rời

Bóng bàn đâu chỉ chuyện chơi
Vinh quang tổ quốc sáng ngời Việt Nam
Vinh danh tất cả người làm
Phong trào phát động bắc trung nam miền

Nào anh nhiếp ảnh phóng viên
Nào cô thư ký bản biên rõ ràng
Tất cả đều trái tim vàng
Cùng chung nhịp đập bóng bàn Việt Nam

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
9.NGẪU NHIÊN

Tự dưng nhiên bỗng một ngày
Trường Y xứ Huế ngập đầy nắng xuân
Những câu chuyện cũ tưởng chừng
Bóng bàn tình mộng rưng rưng diễn đàn

10.MƯA SÀI GÒN- tặng lão tướng TRÁC năm 1998

Sài Gòn mưa vẫn mưa
Hẹp lòng người lữ khách

Trong căn phòng hiu quạnh
Cao vút tận lầu năm
Nhớ thương về kỷ niệm
Của một thuở đam mê
Văn thơ và bóng bàn

Bóng được còn thơ cóc
Nhưng vẫn cứ hay mơ
Khi buồn nàng là bạn

Chiều nay hai hồn thơ
Gặp nhau năm ván bóng
Bốn ván thuộc hồn già
Hồn trẻ cứ quẩn quanh
Mãi tìm đòn trả bóng

Tâm phục và khẩu phục
Lão tài nghệ hào hoa
Lưu chinh khắp tỉnh thành
Người người đều kính mến

Sài Gòn mưa vẫn mưa
Lòng lữ khách đã tỏ
Chỉ bởi tại vô duyên
Hưởng đời trong lạnh lẽo

Sài Gòn ba trăm năm
Hiền hòa và trìu mến
Hẹn hữu cùng quý nhân
Mùa xuân còn đọng mãi

11.TẶNG BÁC HƯNG HÀ NỘI - hung_hanoi

Tấm ảnh đẹp quá bác ơi
Vợt liền với bóng ánh ngời sáng lên
Bác hãy nhớ nhé đừng quên
Có gì lạ mới post lên diễn đàn

12.BẠN THƠ BÓNG BÀN-QUẦN VỢT (11-9-2009)

Thi sĩ sao chẳng trả lời
Cà phê ăn sáng mỉm cười với tôi
Hay là đang ở xa xôi
Tận bên nước Mỹ đang coi vợt quần

Báo cho thi sĩ tin mừng
Bóng bàn giải đấu tôi từng nhất, ba
Cũng từng thi đấu nơi xa
Hoàng kim năm ấy đã qua hết rồi

Quán thơ tôi vẫn hay ngồi
Cà phê đen đá với mồi giản đơn
Ngồi xem US OPEN
Trời mưa tứ kết nam đơn hoãn rồi

Mưa bên nước Mỹ tạnh rồi
Nadal-Gonzalez cuộc chơi đang vào
Đỉnh cao lực bóng ào ào
Phan Rang nắng sớm đang vào mùa thu

Gửi người thi sĩ chân tu
Lá vàng rơi rớt mùa thu đã về
Đời cao như núi sơn khê
A di đà phật đam mê cửa thiền

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
13.VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN NHÍ (23-06-2010)

Con học lớp một vừa xong
Tình yêu bàn bóng nhi đồng tí hon
Mỗi tuần các buổi cùng con
Hăng say tập bóng được còn chơi game

Hè này con được lớp hai
Nâng cao cha dạy được bài đánh biên
Tình yêu tập luyện thường xuyên
Để vài năm nữa đấu chuyên nhi đồng

14.TIẾNG PING PONG (06-03-2012)

Nhà tôi có bóng có bàn
Có cậu con út tên Vàng bé Gold
Chiều về vang tiếng PING PONG
Lớp thế hệ nối vàng son sau này

Bóng bàn yêu đắm yêu say
Hàng ngày tin tức đều tay viết bài
Diễn đàn bàn bóng đề tài
Tham gia trao đổi miệt mài ngày đêm

15.
Cái tôi yêu nhất bóng bàn
Cái kề cái cận diễn đàn làm thơ
Những khi rảnh chút thời giờ
Món choctietlon đồng quê rượu nồng

tác giả Nguyễn Minh Đức

16. bài thơi đáp lễ của anh choctietlon

Có yêu mới viết thành thơ
Có yêu mới tốn thì giờ với nhau
Bóng bàn chơi giải ưu sầu
Mong bác đừng có vùi sâu rượu nồng
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
17. Chú Đức đáp lại
Bóng bàn hòa nhịp với nhau
Rượu bia hòa với bạn bầu mới vui
Sâm banh chiến thắng sục khui
Trên cơ thất bại phạt gùi rượu vô.

18. Anh Choctietlon tung thơ tiếp
Rượu khi phản ứng với bia
Tạo hung hăng khí, phân chia bạn bè
Khi bia rượu đã lè nhè
Xin bác đừng có vo ve bóng bàn

19. Những dòng tâm sự
hiện nay theo mình biết có thầy Phan Gia Hưng và thầy Lâm Hùng ( Hùng cao ) là 2 đại cao thủ cao Phan Rang, nhưng thầy Hùng cao rất ít khi..."tiếp khách". Cũng chưa biết thực lực thật sự của thầy thế nào. Hồi năm cấp 2 có theo học thầy 3 tháng, nghe mấy người ở đó kể thầy từng lọt vào top 16 cao thủ toàn quốc thì phải. Chỉ biết có 1 lần 1 cao thủ tên Phước sau khi hạ được bác Hà Neo đã tìm thầy Hùng thách đấu và...phải về nhà lấy tiền mấy lần.^^

Phước là cánh tay phải của mình đó, Phước theo mình đánh rất nhiều giải và trưởng thành đến ngày hôm nay, năm 1997 đứng trong đồng đội nam tuyển tỉnh mình có 3 người dự giải miền đông nam bộ tổ chức ở Bình Dương là: Hà - Hùng cao - Đức, năm 2000 mình đoạt giải 3 của tỉnh và giải nghệ đúng năm ấy để trở về tham mưu viết đề án xây dựng và điều hành chuyên môn Nhà thi đấu bóng bàn CLB Người cao tuổi nhiệm kỳ đầu tiên 2000-2005.Bạn xem bài viết có trong mục Cho hỏi CLB bóng bàn Phan Rang ở mục Bình Thuận-Ninh Thuận nhé
Phước có hạ chú Hà neo 4 trận năm 2005 nhưng không phài là đánh đồng: 2 TRẬN CHÚ HÀ CHẤP 2 BANH, 2 TRẬN CHÚ HÀ CHẤP 1 BANH, lúc đó chú Hà tuổi U 65
Phước có đấu với Mr Hùng cao hay không thì mình không biết được
Phước là VDV bóng bàn rất hay hiện nay được nhiều người yêu mến, tham gia sinh hoạt NTĐBB của CLBNCT

Hà Hùng với Đức bộ ba
Chín bảy năm ấy chù nhà Bình Dương
Phước cánh tay phải kiên cường
Hưng là chuyên nghiệp ra trường mới sau

20. bài thơ đáp lễ bài bình luận chú Drhongson

Hay thật , lên diễn đàn , các người quen cũ ngoài đời lại có dịp gặp nhau.
năm xưa Thầy Thuỵ ra Quảng ngãi , đi lơn tơn bơ vơ lạc lối thì gặp ngay ông Radical đưa lối chỉ đường...
năm 90 Minh ĐỨC sinh viên y khoa cũng từng cùng chơi pingpong ở xứ Huế với thầy Thuỵ ...
đúng là tứ hải giai huynh đệ, người cùng chí hướng cùng niềm đam mê thì dễ gặp nhau , dễ gần nhau lắm.
Bây giờ đi ngoài đường thấy ông nào mặc đồ bình dị , áo thun có hiệu vợt bóng bàn , trên xe có kèm đôi giày đặc dụng pingpong, đi xe máy , xe đạp (hiếm ai xách xe hơi đi chơi bóng bàn ),
ánh mắt hấp háy tinh quái , nét mặt sáng bừng niềm đam mê xuất thần ngơ ngẩn ...
thì đích thị là đồng đạo pingpong tiêu dao phái rùi đấy ... hihi

Bóng bàn đâu chỉ bóng bàn
Giao lưu gặp gỡ huyên hàn chuyện vui
Bắc nam xa cách anh tui
Yêu nhau đường bóng bia khui chẳng dừng

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Khoe nhau thành tích đã từng thế đây
Bóng bàn vun đắp dựng xây
Tình yêu đôi lứa đong đầy nở hoa
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
21.TẶNG BÁC SĨ HỒNG SƠN - drhongson

Trang nào cũng thấy bác Sơn
Hòa đồng hòa nhịp rất chơn rất thành
Anh em tình cảm đã dành
Phiếu bầu bình chọn tạm tranh dẫn đầu

Bác nhanh thanks click đi đầu
Những bài bàn bóng nhịp cầu tri âm
Chúc bác cứ thế vươn tầm
Ngày hai lăm đến top nằm top ten

22.50 NĂM DÂN SỐ VIỆT NAM

Kỷ niệm Dân số Việt Nam
Con người Ninh Thuận đã làm rạng danh
Của làng bóng nhựa làng banh
Anh là Nguyễn Ít đoạt giành huy chương

Màu vàng ôi rất dễ thương
Anh đã chiến đấu kiên cường gian tuân
Niềm vui thành tích tưng bừng
Của ngành Dân số chúc mừng nhé anh

Và cũng như thế cũng giành
Nội dung đơn nữ cùng tranh vui mừng
Chị Nam đã đoạt quán quân
Chương vàng đơn nữ mừng xuân tỉnh nhà

23.YÊU CON VA BÓNG BÀN

Vì yêu môn đánh bóng bàn
Đặt tên con Phú và Vàng đó Gold
Mong sao con đánh thật ngon
Bằng anh bằng chị để còn đi thi

Mẹ cha chẳng ước thêm gì
Bóng bàn học giỏi bài thi điểm mười
Thể thao rèn luyện con ơi
Niềm vui sức khỏe cho đời ích thêm

Bây giờ đã lúc nửa đêm
Dòng thơ thao thức hòa niềm vui chung
Cố lên con nhé tận cùng
Thể thao thành tích người hùng của cha

24. Vì YÊU

Vì yêu môn đánh bóng bàn
Đặt tên con Phú trai Vàng bé Gold
Vì yêu hai tiếng ping pong
Chiều về tập luyện đôi công con mình

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
25. YÊU GAI

Yêu gai yêu cả một đời
Khóc ta xin nhỏ lệ vào dưới gai
Tiếng thơ văng vẳng canh dài
Của người thi sĩ của ngài bóng banh

Sông Hàn Đà Nẵng Ngũ Hành
Bảy mươi tuổi mãi trung thành vợt gai
Ngày đêm thao thức miệt mài
Bóng bàn yêu mãi trường đài bao la

26. TẶNG BÁC TRẦN THẾ LONG-tranthelong

Vì yêu hai tiếng ping pong
Vì yêu nòi giống Lạc Hồng cháu tiên
Thơ này xin gửi niềm riêng
Nhâm Thìn xuân mới có duyên bác Rồng

Video clip nhìn trong
Schlager nước Áo có công rất nhiều
Bóng bàn học viện tình yêu
Đồng đội thế giới bác sưu thích hoài

27.TRĂN TRỞ

Bóng bàn Ninh-Phú quê mình
Thành viên bàn bóng rất đông rất nhiều
Diễn đàn chưa được bao nhiêu
Hãy đăng ký nhé những điều gặp nhau

Diễn đàn muôn sắc muôn màu
Được tròn năm tuổi bắc cầu nhịp vui
Khắp nơi vùng ngược vùng xuôi
Về đây hội ngộ vui chơi khởi màn

Thành viên hai vạn ba ngàn
Thêm vài ngàn nữa diễn đàn rộng to
Những điều những việc phải lo
Mưu sinh cuộc sống ấm no hàng ngày

Về đây thỏa thích vui vầy
Bạn bè chiến hữu các cây vợt vàng
Vẽ nên thành tích vẻ vang
Diễn đàn yêu quá bóng bàn Việt Nam

28.SINH NHẬT BÓNG BÀN

Gà sáu Đầu máy kỳ này
Tổ chức sinh nhật vào ngày thật vui
Các anh các chị xa xôi
Sài Gòn chủ nhật là nơi hẹn hò

Chương trình đón tiếp tự do
Diễn đàn năm tuổi thật to chào mừng
Anh chị nên chớ ngập ngừng
Về đây sẽ có tưng bừng liên hoan

Cuộc sống tạm gác lo toan
Mở rộng tình bạn kết đoàn đam mê
Về đây bắt nhịp cầu thơ
Xí nghiệp Đầu máy đợi chờ anh em

Về đây tất cả đều xem
Giải gà dưa độ cùng đem vào bàn
Rất khí thế rất hảo hoàn
B C gắn kết một đoàn hùng binh

Về đây mái ấm gia đình
Giao lưu hội ngộ tang tình tình tang
Vần thơ tiếng nhạc cung đàn
Vui trong ngày hội bóng bàn Việt Nam

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 
Last edited:

hoanganhauto

Thượng Sỹ
29. QUÁN HẸN SÀI GÒN
12/1998

Tạm biệt nhé Sài Gòn ba trăm tuổi
Tạm biệt nhé người thân
Trở lại quê nhà lòng luyến tiếc
Ngẩn ngơ nhìn quán hẹn đông vui

Quán còn đó người thân còn đó
Sắp xa rồi người có nhớ tôi chăng
Không duyên nợ thôi đành lỗi hẹn
Cứ giữ chút tình trong chén men say

30.DƯA LÀNG

Vì lo việc bận làm thơ
Bảy năm buông vợt lơ mơ bóng bàn
Đức tôi xin góp dưa làng
Hai trận không đấu Việt chàng bác Sơn

31.BÓNG BÀN NHÀ QUÊ

Ngày xưa còn trẻ bóng bàn
Nhà quê ván ngủ họ hàng anh em
Những cây vợt đã cũ mèm
Lưới làm bằng trúc mà đem rộn ràng

Lớn lên thoát khỏi ao làng
Đường bóng rắn chắc chưa mang sắc màu
Người chơi vợt Nhật vợt Tàu
Ta cốt Song Hỷ từ lâu vẫn dùng

Hai mút Hà Nội cũ chùn
Người công ta thủ hòa cùng với nhau
Suốt đời chưa đánh mút Tàu
Chưa dùng mút Nhật một màu thủy chung

Vì ta không lối đánh sung
Mút Hà Nội cắt vô cùng ái êm
Vì ta có một trái tim
Gieo mầm gieo mống nỗi niềm ngàn sau

32.TÂN GIA CHIM YẾN BÓNG BÀN

Ngôi nhà yêu quá là yêu
Ngày ngày chồng vợ sớm chiều ra vô
Thơm mùi sơn mới vừa tô
Bóng bàn chim yến một lô sáu tầng

Ba tầng phòng ở vườn sân
Ba tầng trên nhất yến quầng ngày đêm
Bóng bàn phòng tập luyện thêm
Niềm vui chan chứa con tim rộn ràng

Công trình chủ thợ vội vàng
Cuối năm hoàn tất khói nhang ông bà
Thời gian tròn nửa năm qua
Bình an xây cất cửa nhà mở mang

Nhâm Thìn xuân mới vừa sang
Trời xanh nắng ấm mênh mang thả hồn
Bóng bàn vẫn luyện vẫn ôn
Tân gia chim yến bảo tồn giống chim

33.
Chín bảy năm ấy Bình Dương
Thắng Cường hai một nhưng tuôn chương đồng
Em là năng khiếu tấn công
Mình thì cắt bạt xiết công luôn thường

Sáng nay khắp những con đường
Tháng tư lịch sử phố phường đông vui
Bóng bàn kỷ niệm xa xôi
Mười lăm năm trước buồn vui mặn nồng

Tác giả Nguyễn Minh Đức
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Cảm ơn công sức bỏ ra rất lớn của bạn hoanganhauto đã tìm lại đầy đủ Trang thơ bóng bàn Ninh Thuận! Mình rất vui mừng...
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Dạ không có gì đâu Chú! Chỉ mong Chú và các anh em văn thơ hay tiếp tục sáng tác chia sẻ cho mọi người cùng đọc thế là vui lắm rồi Chú. Chú tiếp tục viết tiếp những bài thơ mới Chú nhé! Chúc Chú Đức sức khỏe và tâm hồn luôn cháy bỏng cùng thơ cùng bóng bàn! mến chúc Chú!
 

Bình luận từ Facebook

Top