Topic bình luẬn vỀ "Đà nẴng premiership 2013 "

ngphe

Moderator
Thưa các anh chị em !
Ban tổ chức "ĐN Premiership 2013 " mở mục này để các chị em tham gia bình luận sau mỗi vòng đấu để tạo thêm phần hấp dẫn cho giải .Đây là nơi chúng ta có thể cất tiếng gáy thoải mái của người thắng cuộc cũng như tiếng cục ta cục tác cuc..cuc.. cục.....cuc của người thua cuộc .Mong các anh chị em tham gia hưởng ứng
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Hôm qua trận đấu giữa 2 CLB Hóa Chất Đà Nẵng và QKV +Tesco dã diễn ra đầy kịch tích .Ai cũng nghĩ đội Hóa Chất Đà Nẵng với đội ngũ VĐV trên 50 % U50 và chỉ có 01 VĐV là B1 còn lại 4B2-3C1-3C2 nhưng chỉ có 1B1+ 1B2 tham gia trận đấu còn lại đều bố trí đội hình C1-C2 .Trong khi đó đội hình QKV+Tesco có đội hình trẻ hơn ,tham gia thi đấu 1A1 -1A2-4B1 -2B2 (tham gia đánh đôi ) .Ai cũng nghĩ đội QKV +Tesco sẽ thãng đậm ít nhất cũng 5-2, nhưng kết quả thật bất ngờ ,chỉ thắng đúng 4-3 .Đó cũng là bài học kinh nghiệm của đội QKV+Tesco .Suốt thời gian qua hình như cả đội hình đều không tham gia tập luyện ,nên vào thi đấu đánh như gà mắc tóc ,thở hởn ha hổn hển ,nhìn như mới hút xì ke :phê phê lâng lâng ,đánh bóng mà như Ngộ Không đi ngao du trên bốn tầng mây.....
Hên là thắng chứ thua thì chắclà Mùa thu lá chưa bay mà em đã rụng rồi .Tuần đến (25-8-2013) đội chúng ta sẽ gặp đội Ưng Nhiên tại CLB Sông Thu .Là đội hiện tại đang đứng thứ nhất của vòng 1 ,đội hình có Nam nghệ A1,Chung đường bộ A2 -6tuyển thủ B1 (Minh Chánh ,Định ,Tú Anh ,Sang Tam Kỳ ,Hùng Tam Kỳ ) .Toàn là những VĐV lão luyện trong làng bóng bàn ,tuổi đời thì nhỏ tuổi nghề lại cao ,ngày nào cũng tham gia tập luyện .Với tình hình ít tập luyện như hiện nay của đội ta ,tuần đến cũng dễ phơi áo 7-0 lắm nhé các bạn của tôi ơi ! Các bạn phải làm sao chứ kiểu ni thì tui phải từ chức Trưởng ban sớm hơn dự định quá ( dự định là 70 tuổi đó )
 
Last edited:

Quoaluckyman

Trung Uý
Đội hình Tesco nhìn đi nhìn lại có Khiết với Trung là trong giai đoạn phê thuốc nhất (2 Ku xì ke). Haha. Còn Nam Tiến thì máu, đòi chủ xới Tesco phải bỏ hầu bao sau mỗi trận vật lộn với thuốc trên bàn bóng:zingme32::zingme19:
 

ngocdoandn

Trung Uý
đây là trận đơn thuộc vòng 2 giải Đà Nẵng Primership diễn ra vào buổi sáng chủ nhật, ngày 25/8/2013.
Kết quả LUAN thắng 3.2 đầy kịch tính.
Mình đăng clip trên chỉ với mục đich giúp ae chơi bóng bào đà nẵng có thêm cơ hội học hỏi những pha bóng đẹp
từ 2 vđv đang thi đấu.
Chớ mình ko có ý nâng cấp hay hạ bệ bất kỳ cá nhân cũng như tập thể đội tuyển nào cả, vì chỉ 1 trận đấu ko thể
nói lên được nhiều điều.
Dù sao cũng xin cảm ơn 2 vđv Bin và Luân đã cống hiến 1 trận đấu hết mình với nhiều đường bóng đẹp.
Chúc giải thành công tốt đẹp. Thanks
 
Last edited:
Kính gửi ban tổ chức giải bóng bàn PREMIERSHIP Đà nẵng và lãnh đội Đoàn kết. theo điều lệ giải và thời gian thi đấu thì lượt thứ 3 này đội Ứng Nhiên gặp đội Đoàn kết tại CLB sông thu, nhưng vì lý do riêng đội đoàn kết xin hoãn ngày khác, đội Ứng nhiên đã họp đội và đưa ra thống nhất vân thi đấu vào ngày 01 tháng 09 năm 2013,vào lúc 8h00 ngày chủ nhật tại câu lạc bộ sông thu, mong ban tổ chức giám sát và lãnh đội đoàn kết sắp xếp để thi đấu đúng kế hoạch, đúng tiến độ thời gian của ban tổ chức.
đội bóng bàn Ứng Nhiên xin cảm ơn
 

ngocdoandn

Trung Uý
đây nè em. hihi :zingme14::zingme14:
http://www.youtube.com/watch?v=leec8XNuP90&feature=youtu.be
Do trận đấu hấp dẫn và kịch tính wa' nên chỉ quay dc ván 1. qua các ván tiếp do mãi xem nên quên lun.
Ván 3, Luân dẫn Bin 7.0 thì kết quả Luân lại thua
Ván 5, Bin dẫn Luân 8.5 thì kết quả Bin lại thua.
haha, cả 2 đều có những thời điểm vượt lên hết sức ngoạn mục. :zingme67::zingme69::zingme67:
 

ngphe

Moderator
DIỄN TIẾN TRẬN QKV-TESCO GẶP CÔN SƠN

Vào sáng 22-9-2013 Tại CLB BB QKV Đội QKV-TESCO đã gặp đội Côn Sơn .hai đội đã ra quân vơi thành phần tham gia đều là những VĐV mạnh nhất của mình từ B1 trở lên ,chỉ có Tuân QKV -Tesco là B2 : Và kết quả cuối cùng : QKV-TESCO thắng Côn Sơn : 4/3
Đội hình qkv-Tesco Đội hình Côn Sơn Tỷ số
1- Trần Cảnh Tuấn A2 - Trần Phạm Quốc Bảo A1 3-2
2-Nguyễn Xuân Khiết A2 - Phan Anh Tuấn B1 2-3
3-Đôi : NamA1 + Tuân b2 - Bảo A1 + Tuấn B1 0-3
4-Lê Trọng Nhàn B1 - Võ Duy Hùng A1 2-3
5-Lê Quang Trung B1 - Vương Đình Quang B1 3-2
6-Khiết A2 + Nhàn B1 - Hùng A1 + Đông B1 3-1
7-Thành Xuân Nam A1 -Trần Văn Trí A2 3-0
Với cách bố trí đội hình trên .Đội nào cũng có mục đích của mình .Riêng với đội QKV-Tesco nghĩ rằng nếu trong đội hình Côn Sơn có sự xuất hiện của VĐV Phan Anh Tuấn thì sẽ rút VĐV Nam Hoặc Khiết về đánh trận thứ 7 .Và chắc chắn sẽ gặp Trí hoặc Bảo theo dự tính . VĐV Trần Cảnh Tuấn sẽ đánh vị trí thứ 1 vì nghĩ rằng với trình độ A2 thì Tuấn sẽ đánh được tất cả mọi đối tượng của đội Côn Sơn với tỷ lệ đều 50/50 . Trung B1 thì cố gắng gặp Quang B1 50/50 dự đoán Quang sẽ đứng ở vị trí 5 .Và tránh gặp Trí A2 ,Bảo A1 Hùng A1 .Khiết cố gắng bắt được ,Tuấn B1, Quang B1 hoặc Trí A2 , Và tránh Bảo và nếu gặp Hùng thì 50/50 .Nhàn gặp ai cũng mệt mỏi trừ Tiển ,Hiếu ,Đông: 50/50. Còn riêng Tuân B2 đứng đôi với Nam A1 : có thể được chấp điểm và là một điểm nhấn bất ngờ làm đội bạn ngạc nhiên vì không biết cách đánh của Tuân .
Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính : Trận Khiết gặp Tuấn nghĩ là sẽ thắng 80% nhưng không ngờ lại thua .Trận đôi bản lĩnh thi đấu của Tuân không ổn định làm Nam Tiến không có quả nào để đánh .
May nhờ trận đầu tiên gặp Bảo .Với vai Người Mỹ trầm lặng VĐV USATrần Cảnh Tuấn đã làm cổ động viên Trần thị thu Thảo đội nhà thót tim liên tục vì luôn bị Bảo đẫn trước .Nhờ làm tốt công tác tư tưởng dự báo thời tiết : “ bão từ thì có , mưa gió thì không “ .Nên séc chung kết dù bị dẫn trước 9-6 ,nhưng Tuấn đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục thắng 5 quả liên tục .Kết thúc với hai quả giao mổ ngắn ở giữa bàn và bên phải làm Bảo lúng túng đỡ hỏng để thua với tỷ số 11-9 .
Quốc Bảo là ấn truyền của đất nước ,đại diện cho một dân tộc .Nhưng khi thi đấu anh Bảo lại đổi tên thành bão từ ,từ dấu hỏi chuyển sang dấu ngã dẫn đến tâm lý không ổn định .Trận thua này là trận thua không phải trình độ chuyên môn mà là trận thua của tâm lý thi đấu . Tuấn thắng là nhờ anh đã giữ được cái đầu lạnh trong thời khắc quan trọng
Trong bảy trận đấu thì đã có 4 trận là tỷ số 3-2 , qua đó thấy rằng sự chênh lệch trình độ giữa hai đội không đáng kể .những trận đấu đều cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và đẹp .
Trận đấu đầy kịch tính và lội ngược dòng hay nhất : Tuấn –Bảo
Trận đấu thua nhanh nhất : trận đôi Nam + Tuân thua Bảo + Tuấn
VĐV đánh trên sức mình : Nhàn (120% ) phong độ
VĐV có phong cách thi đấu hay và dễ thương : Hùng
Trận đấu chận đẩy đôi công hay nhất : Trung –Quang

Phải chi “nếu như “ Nam Tiến A1 gặp Bảo A1 Hoặc Hùng A1 thì chúng ta chắc sẽ có một buổi mãn nhãn cho làng bóng bàn Đà Nẵng .
Nhưng từ “nếu như “là từ mà ai trong đời người đều phải thốt lên nhiều lần .Sau trận đấu tôi có gặp anh Đông đội trưởng đội Côn Sơn và anh có nói rằng “nếu như ” Anh Bảo không thua trận đầu thì cục diện sẽ khác .Đều đó tôi không phủ nhận .Nhưng bạn đã dùng từ “ nếu như “ để nói với tôi thì bạn cũng phải cho tôi một lần dùng từ “ nếu như “ để nói với bạn…??? .Kết quả thi đấu nó cũng phản ánh đúng cục diện một cách logic trong thời điểm hiện tại .Nhưng nếu hai đội ngày sau gặp lại thì kết quả lại là 1 dấu hỏi to tướng < ? > được đóng trong ngoặc kép .Thắng một đội hay thua một đội cũng chưa nói lên được điều gì . Miễn rằng được chơi hết mình là vui rồi .Cuộc chơi thành công là cuộc chơi mà cả hai bên đều thắng .Hy vọng trên chuyến tàu tốc hành về miền đất Hứa hai đội đều có tên . Với tư cách đội trưởng tôi luôn dành cho bạn và đội Côn Sơn những tình cảm tốt đẹp : là mười một dấu chấm than trừ 1 trong cuộc sống .(!!!!!!!!!!!-1)
 
Last edited:

ro_nguyen

Thượng Tá
bài viết của anh Phê quá hay và rất BÉN !!!! bài này sẽ giúp ích cho các đội rất nhiều về cách sắp xếp đội hình !!! thanks anh Phê ,,....
 

ro_nguyen

Thượng Tá
nếu bạn ở Khách san Brown Bean đường 2-9 thì bạn đi về phía trung tâm TP ( hướng đến Cầu Rồng) theo đường 2-9 thì cach chỗ KS của ban 1km là CLB Sông Thu !!! một trong những CLB lớn của ĐN để giao lưu , ở đấy có nhiều cao thủ ĐN
 

Bình luận từ Facebook

Top