Tổng hợp tiểu xảo ( đúng luật ? ) trong các môn thi đấu thể thao

son_canloc

Đại Tá
Quê em cũng có bạn chùi mồ hôi vào bóng sau đó phát dài tạo cơ hội cho đối phương giật. Hehe ... chỉ có tụi luôn - sau này em mới biết để đề phòng nếu bóng mình giao thì mới nên giật còn lại phải để ý kỹ đối phương xem họ làm gì với quả bóng...
Chùi mồ hôi vào bóng nếu gặp con Cáo tinh ranh thì chính mình dể bị bẩy lại , họ ngữa vợt giật hất sang vào điểm thuận lợi cho mình chặn đẩy , nếu mình kê bóng tụt ngay xuống chân luôn , nếu tỉnh táo dựng vợt cắt lại mới an toàn
 

lamtq

Đại Tá
E xin đưa ra một số trường hợp tiểu xảo không đúng luật để các ACE đề phòng:

1. Ở Hải Phòng có một bác tên L …, đánh gai dài (phòng thủ), khoảng 60t. Bác này 3 năm về trước là trình C cứng diễn đàn. Bác cũng khá nổi tiếng ở HN mà có lẽ ở khắp các tỉnh thành lớn. Trước khi thi đấu, bác thường bôi một ít mỡ heo hoặc nhớt vào quần. Đến thời điểm quan trọng, bác quệt mặt gai vào quần (ở chỗ có mỡ heo, nhớt). Đối với gai dài thì mỡ heo, nhớt hay nước đều “vô hại”. Nhưng đối với đối phương thì thua ngay quả đó. Hay ở chỗ là “dấu ấn” mỡ heo dính trên mặt vợt đối phương rất mờ và khó nhận ra, không giống như nước. Nên đối phương tiếp tục thua mà không hiểu tại sao!

2. 5 năm về trước có một bác đánh gai, trình B cứng ở phía Bắc vào Nam chơi. Bác đánh độ khá lớn. Bác lừa đảo bằng cách này. Trong túi bác luôn có hơn 5 cây vợt gai với tính năng hoàn toàn khác nhau, nhưng cán vợt thì hoàn toàn giống nhau, phải tinh tế lắm mới nhận ra. Khi thi đấu, bác luôn để túi vợt dưới gầm bàn, đến giờ phút quyết định, bác xin dừng trận đấu và cúi xuống túi lấy khăn ra lau mồ hôi và “tiện thể” đổi luôn cây vợt ! thế là bác thắng độ hoài, còn đối phương thì không hiểu tại sao!

3. Ở TP. HCM, CLB Tám Râu, có một A khi thi đấu đến giây phút quan trọng thì nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi. Nếu đối phương giao bóng, A ta nhanh chóng dơ tay và chụp bóng bằng bày tay ướt, sau đó trả lại cho đối phương. Không để ý, đối phương sẽ giao lại và thua ngay quả đó. Rồi nếu A ta giao bóng thì A ấy cũng làm giống như vậy và nhanh chóng chùi mồ hôi ở vợt mình để “xóa dấu vết”. A này khá “nổi tiếng” ở hạng D với biệt danh … “dơ”.

4. Riêng E, hạng D yếu, cũng dùng tiểu xảo trong đánh độ (khg biết có phạm luật không?). Ngoài chiêu giao bóng ma giáo ra, E còn hay dùng chiêu la lớn, nói to trong thi đấu để đối phương phân tâm. Nếu ai không phân tâm thì E thua. Hehe! Bác Năm chèo đò đã từng nói: “đánh với Ma Cao thì phải để nó đừng nói, nếu nó nói thì nắm chắc phần thua”. Hehe. Các bác để ý nhé.

a Cao nêu tiểu xảo rồi nhắc cả a Năm chèo đò sao ko nêu chiêu quẹt mặt gai vào bụng áo sẫm mồ hôi rất nhanh tay và nhẹ nhàng rồi giao bóng cho đối phương đánh(hoặc đỡ) hỏng nhỉ.
chiêu này làm e nhớ hoài bác Năm chèo đò vì bị dính chưởng của bác trận Tứ kết Pre mùa trc-ko ngờ nhìn bác cũng sáng láng mà chơi ... ko sạch
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Mình chơi bóng ở Tám Râu đây - chỉ sáng Chủ nhật. He he ! Phen này phải cảnh giác với mấy anh ... tóc xoăn mới được (mà là ai nhỉ???, Mình thấy ở 8R có nhiều anh tóc xoăn tít !!!).
Dũng Dơ chăng:zingme65::zingme65::zingme65::zingme65::zingme72::zingme72::zingme72::zingme72:
 

Tiến

Binh Nhì
:zingme21: :zingme21: đáng để học hỏi lắm, em sẽ thử áp dụng vào thi đấu, thanks mọi người nhiều :zingme71:
 

bachikho

Đại Tá
nghe như bác chủ thớt là cao thủ nhiều môn quá nhỉ, thấy thiếu tennis với cờ vua, cờ tướng nữa thôi :zingme14:
 

develope

Binh Nhì
Mỗi người chia sẻ 1 bí quyết về 1 môn thể thao :)) E sẽ bắt chước thử mấnh cầu lông trong thực chiến xem sao. Có lẽ cũng fai tập cho nhuyễn chiêu này
 

chuhi

Binh Nhất
Nếu là mình khi phát hiện ra đối thủ chơi tiểu xảo bất luận thắng thua lần sau mình sẻ không đánh nữa. Chắc có lẽ vì thế mà mình chơi bóng bàn dở tệ hi hi. Và hơn nữa mính không đánh giá cao những người sử dụng tiểu xảo!
Mình rất hoan nghên chủ topic đã đưa ra vấn đề để tất cả cùng xử lý khi gặp trường hợp đối thủ chơi tiểu xảo và cũng không mong bất cứ một vận động viên thể thao nào áp dụng tiểu xảo,
Bản thân từ tiểu xảo nhằm ám chỉ một hành động không hay, không minh bạch...
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
Mỗi người chia sẻ 1 bí quyết về 1 môn thể thao :)) E sẽ bắt chước thử mấnh cầu lông trong thực chiến xem sao. Có lẽ cũng fai tập cho nhuyễn chiêu này
Sau khi trọng tài làm thủ tục thi đấu . Ghé tai trọng tài giả bộ nói thầm một điều quan trọng ? kiểu gây nghi ngờ cho đối phương về mối quan hệ phức tạp sắp xảy ra . Đối phương cũng dể bị tâm lý đè nặng ( nói thật nhỏ hoặc không nói gì , có thể trọng tài hiểu nhầm sau trận đấu này sẻ có một cuộc nhậu đang chờ ) . Mình vừa đánh cười tủm tỉm , còn đối thủ vừa phải lo cả trọng tài nên ke là cái chắc
 

nvdu574

Thượng Tá
Đã chơi "tiểu xảo" thì làm gì có đúng luật,,,,
chỉ có thể là tổng hợp và chia sẻ các thủ thuật trong thi đấu...mà thôi
VD: trong trân. bóng đá Tiger cup. kết thúc đợt tấn công Hồng Sơn sút bóng thì bị thủ môn Thái lan bắt đc. thấy thủ môn Thái chuẩn bị phát bóng lên, hậu vệ ta chua về kịp, Hồng Sơn liền cố gắng đến để xoa đầu thủ môn ý khen anh ta giỏi, làm giảm thời gian phát bóng lên của thủ môn thai đồng thời với việc các hậu vệ ta về kịp
 
Mình mới chơi khoảng hơn một năm.. Mình đánh thua ai mình rất tôn trọng kỷ thuật ngừơi đó và rất vui vẽ.. NHƯNG có một vài người chơi lâu rồi nếu đánh sòng phẳng là khó thắng mình... Đôi khi mình ăn rất dễ dàng nhưng sau đó mình cho thua lại để giữ thể diện cho họ....
Nhưng cũng rất nhiều lần mà mình thua về mình rất tức:mới vào giao bóng đưa bóng mình giao và đang tung lên cái họ khoan.... Khoan..2-3 lần.hoặc họ giao họ nhấp nhấp 2-3 lần làm mình mất nhip mới giao,mình gác điểm thì họ đếm ăn gian điểm... Đủ trò làm mình rất ức chế kg đánh như bình thường đựơc..họ giao đôi khi kg tung mình vẫn vui vì để tập phản xạ luôn..họ nói nhảm suốt trận làm mình rất phân tâm... Chỉ đánh chơi cho có sức khoẻ và rèn luyện kỷ thuật sao mà có nhiều người chơi :..?.....xin Anh em đi trước cho lời khuyên...
 

Acoustic

Đại Uý
E xin đưa ra một số trường hợp tiểu xảo không đúng luật để các ACE đề phòng:

1. Ở Hải Phòng có một bác tên L …, đánh gai dài (phòng thủ), khoảng 60t. Bác này 3 năm về trước là trình C cứng diễn đàn. Bác cũng khá nổi tiếng ở HN mà có lẽ ở khắp các tỉnh thành lớn. Trước khi thi đấu, bác thường bôi một ít mỡ heo hoặc nhớt vào quần. Đến thời điểm quan trọng, bác quệt mặt gai vào quần (ở chỗ có mỡ heo, nhớt). Đối với gai dài thì mỡ heo, nhớt hay nước đều “vô hại”. Nhưng đối với đối phương thì thua ngay quả đó. Hay ở chỗ là “dấu ấn” mỡ heo dính trên mặt vợt đối phương rất mờ và khó nhận ra, không giống như nước. Nên đối phương tiếp tục thua mà không hiểu tại sao!

2. 5 năm về trước có một bác đánh gai, trình B cứng ở phía Bắc vào Nam chơi. Bác đánh độ khá lớn. Bác lừa đảo bằng cách này. Trong túi bác luôn có hơn 5 cây vợt gai với tính năng hoàn toàn khác nhau, nhưng cán vợt thì hoàn toàn giống nhau, phải tinh tế lắm mới nhận ra. Khi thi đấu, bác luôn để túi vợt dưới gầm bàn, đến giờ phút quyết định, bác xin dừng trận đấu và cúi xuống túi lấy khăn ra lau mồ hôi và “tiện thể” đổi luôn cây vợt ! thế là bác thắng độ hoài, còn đối phương thì không hiểu tại sao!

3. Ở TP. HCM, CLB Tám Râu, có một A khi thi đấu đến giây phút quan trọng thì nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi. Nếu đối phương giao bóng, A ta nhanh chóng dơ tay và chụp bóng bằng bày tay ướt, sau đó trả lại cho đối phương. Không để ý, đối phương sẽ giao lại và thua ngay quả đó. Rồi nếu A ta giao bóng thì A ấy cũng làm giống như vậy và nhanh chóng chùi mồ hôi ở vợt mình để “xóa dấu vết”. A này khá “nổi tiếng” ở hạng D với biệt danh … “dơ”.

4. Riêng E, hạng D yếu, cũng dùng tiểu xảo trong đánh độ (khg biết có phạm luật không?). Ngoài chiêu giao bóng ma giáo ra, E còn hay dùng chiêu la lớn, nói to trong thi đấu để đối phương phân tâm. Nếu ai không phân tâm thì E thua. Hehe! Bác Năm chèo đò đã từng nói: “đánh với Ma Cao thì phải để nó đừng nói, nếu nó nói thì nắm chắc phần thua”. Hehe. Các bác để ý nhé.
Vãi... mồ hôi với những dạng này
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top