Tinh than giai luu qua cui.

:zingme12:Uc che tinh than giao luu cua nguoi choi bong ban o hai phong. minh den clb cua nguoi ta giao luu rui ngoi o nge suot 1h30' doi nguoi ta tap xong roi nguoi ta choi voi nhau het tran nay den tran khac ma khong cho minh vao choi cung. den luc 7h30' minh danh cap vot ra ve. uc che vai~. xin loi tat ca nhung anh chi em khong phai la nguoi nhu vay nhe. mong rang o cac clb khac khi co nguoi den giao{du khong phai la khach moi} khong phai chiu cach uc che nhu minh. thanks.
 
Last edited:
co 2 ban. Nhung chu yeu choi 1 ban, 1 ban de trong. ho tap voi nhau nguoi thi keu met rui nguoi thi keu la chua ra mo hoi. rui ho nghi rui lai vao tap tiep. minh la khach chang le lai nhay vao doi choi cung.
 

Ohoaitai

Thượng Sỹ
Chia buồn cùng bạn.
Có thể họ đã biết bạn, bạn bị họ ghét, không muốn chơi cùng.
Có thể họ đã biết trình của bạn, trình của họ cao hơn quá nhiều, không muốn chơi cùng
Đơn giản hơn có thể là họ không hiếu khách, không quan tâm.
Dù với lý do nào thì đúng như bạn nói: Tinh thần giao lưu quá cùi.
Hi vọng không phải CLB nào ở HP cũng thế.
 

kirara

Moderator
Chẳng bù cho mấy CLB em chơi, ai lạ mà đến thì cứ gọi là phải xin...nghỉ...vì không còn sức mà đánh tiếp...Tính sơ sơ 10 ông sân nhà, mỗi ông đòi gặp khách 1 trận đơn 5 sec @@
 

Tieubachlong93

Trung Sỹ
thế thì công nhận là ức chế thật....... em còn thấy nhiều trường hợp đi giao lưu mà còn bị một số người trong clb ấy cười đểu nữa cơ...:zingme12:
 

kirara

Moderator
thế thì công nhận là ức chế thật....... em còn thấy nhiều trường hợp đi giao lưu mà còn bị một số người trong clb ấy cười đểu nữa cơ...:zingme12:
Nhưng nếu mà đi giao lưu mà đánh "ẹ" quá, người ta cười "thật" chứ ai thèm cười "đểu", hihi...
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
Đến 1 CLB lạ, điều quan trọng nhất ban đầu là bắt chuyện, giao lưu với mọi người ở đó đã. Cái này hơn cả chuyện được đánh đó bạn.
Có khi bữa đầu tiên ko cần cầm vợt theo, chỉ tới nói chuyên với người ta là đủ ròi
khi đã có được bước đầu giao lưu tốt, thân thiện thì ngày hôm sau mang vợt tới, họ sẽ rủ bạn vào chơi thoi
Nói chung còn rất nhiều nguyên nhân như các bạn ở trên nói, còn tùy thuộc vào người chơi ở clb nữa
BIA
 

Duongapaco

Đại Tá
Đúng là có nhiều nguyên nhân dẫn đến những trường hợp như thế. Ở CLB của bọn mình nếu có khách lạ đến chơi bọn mình chủ động hỏi thăm trước và mời họ vào chơi cùng mọi người để khách họ đỡ ngỡ ngàng khi không quen ai cả, nếu trình của khách cao hay ngang tầm thì sắp xếp mọi người gặp khách đến khi mệt thì thôi
 
Cảm ơn ae đã chia sẻ.Mình cũng là C cứng nên đi giao luu cũng nhiều rồi. mình đi chơi bóng đâu phải đi kết thân,chỉ xã giao thôi. Còn oánh với 1 trận rồi thì mơi dễ nói chuyện chứ. Các bạn nghĩ xem: cắp vợt đi đánh bóng mà không được chơi có ức chế k?
 
Hic em thì đến đâu cũng vào chào hỏi mọi người là điều đầu tiên, sau đấy mọi người sẽ hỏi em chơi như thế nào, trình độ như thế nào? Em trả lời là cháu biết cắt, biết giật tạm được và thế là cứ được chơi suốt, ở đâu em cũng được chơi, mà chơi xong có nhiều người còn không hiểu là em có biết đánh bóng không nữa hihihihihihiihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

thangRau

Đại Uý
:zingme12:Uc che tinh than giao luu cua nguoi choi bong ban o hai phong. minh den clb cua nguoi ta giao luu rui ngoi o nge suot 1h30' doi nguoi ta tap xong roi nguoi ta choi voi nhau het tran nay den tran khac ma khong cho minh vao choi cung. den luc 7h30' minh danh cap vot ra ve. uc che vai~. xin loi tat ca nhung anh chi em khong phai la nguoi nhu vay nhe. mong rang o cac clb khac khi co nguoi den giao{du khong phai la khach moi} khong phai chiu cach uc che nhu minh. thanks.

Bác ở HP mà lại lâm vào tình cảnh trớ trêu thế, e có đi đánh ở HP thì cũng được tiếp đãi nồng hậu lắm, e k nghĩ bb HP lại thế đâu.
Bác đánh C ở HP thì đầy khách, lần sau bác quá bộ ra chỗ cu em NamHao thì đầy bàn cho bác thi đấu
Chúc bác vui vẻ trở lại
 

Tieubachlong93

Trung Sỹ
Nhưng nếu mà đi giao lưu mà đánh "ẹ" quá, người ta cười "thật" chứ ai thèm cười "đểu", hihi...
Nó đánh giỏi nó cười đểu không sao nhưng nó đang tập đôi công mà nó lại giám đi cười đểu cái ông đấy, trông mà lại buồn cười :))
 

kirara

Moderator
Nó đánh giỏi nó cười đểu không sao nhưng nó đang tập đôi công mà nó lại giám đi cười đểu cái ông đấy, trông mà lại buồn cười :))
Cảm thấy ăn được thì nên "hổ báo" luôn bạn ạ, "cười cái gì? thích làm trận vài củ không?".....Lần hẹn hò đầu tiên nên gây ấn tượng mạnh ^^
 

son_canloc

Đại Tá
Đến 1 CLB lạ, điều quan trọng nhất ban đầu là bắt chuyện, giao lưu với mọi người ở đó đã. Cái này hơn cả chuyện được đánh đó bạn.
Có khi bữa đầu tiên ko cần cầm vợt theo, chỉ tới nói chuyên với người ta là đủ ròi
khi đã có được bước đầu giao lưu tốt, thân thiện thì ngày hôm sau mang vợt tới, họ sẽ rủ bạn vào chơi thoi
Nói chung còn rất nhiều nguyên nhân như các bạn ở trên nói, còn tùy thuộc vào người chơi ở clb nữa
BIA
Mình ở HT cách Nghệ an 35km lần đầu ra CLB Thành Vinh mình chỉ ngồi xem và giao lưu nước với ACE ngồi ngoài . CLB có hai bàn hạng A & B chuyên đánh đôi vì vđv quá đông và đánh có kèm theo tý Màu cho xung . Lần 2 mình xách vợt theo vì có nói chuyện sơ giao trước nên AE bố trí cho mình giao lưu một số trận đơn xen kẻ các trận Độ của AE trong CLB . Các lần tiếp theo cho đến giờ mổi lần ra giao lưu AE tạo điều kiện hết sức cho mình đánh , đánh đến khi không còn Mồ hôi để chảy nữa thì thôi
saridao nói rất đúng , cũng có thể lần đầu mình đến mà không gây đc ấn tượng hoặc tạo cảm giác gần gủi với mọi người > vì CLB có đủ thứ HẠNG người ra vào , mình đến mà không nói rỏ thiện chí của mình thì ôm hận là điều khó tránh . Tất nhiên ở đâu cũng thế trong một tập thể Đoàn kết thì cũng sẻ có một vài con Sâu đó bạn .
Riêng - son_canloc - đi đến đâu cũng thế từ Quảng bình - Nghệ an - Gia lai ... về nhà mệt cả tuần vì Nhậu và bắt Tay quá nhiều AE ạ
http://photo.ssc.vn/view.php?filename=312ef7bce3a8261bbb4b106f5.jpg
 
Last edited:
Mình chỉ chia sẻ về "Tinh thần giao lưu quá cùi" thôi chứ không có ý chê bai đến tính cách đời sống của mọi người ở CLB đó, và cũng không muốn ae phải chỉ mình cách đi giao lưu thế nào. Mong ae vào chia sẻ thì chú ý cùng nhé. Thanks.
 

dung.vima

Moderator
Hi bác, em MOD Hải Phòng, có đôi lời tâm sự với bác thế này.

Trình em còi, nhưng được cái thích giao lưu chém gió nên cũng đi la liếm ở một số clb

Tốt nhất trước khi đi giao lưu bác nên liên hệ với 1 thành viên ở clb đó, để khi mình đến thì cũng có đầu mối để giới thiệu mình với clb đó là hnay có anh A này đến clb mình giao lưu, clb bố trí giao hữu, tiếp đón , ...

Chứ bác đến clb rồi lại lẳng lặng ngồi thì mọi người cũng không biết dư lào để tiếp đón. Nhất là bác tới 1 số clb có độ phủi cao. Đánh theo hình thức thu tiền séc thì chắc chắn là bác sẽ khó được đánh đấy :D

Vài lời chia sẻ của em. Em cũng có lời mời bác đến Namhao - Dân lập. Đội thanh niên namhao manh động trình còi nhưng rất chịu khó thi đấu giao hữu. Bác cứ qua chỗ em, đảm bảo đánh mệt nghỉ, có khi muốn nghỉ vẫn bị gạ đánh tiếp :v
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top