Thư giãn với Ai Fukuhara - Crazy Table

ndbachfuv

Binh Nhất
Mời ACE thưởng thức video clip của đội tuyển BB Nhật Bản. Mặc dù là funny video clip nhưng cũng đáng để chúng ta suy nghĩ sau khi xem

[video=youtube;KC4fHMOvk8Q]http://www.youtube.com/watch?v=KC4fHMOvk8Q&feature=related[/video]
 

Pearl

Thượng Sỹ
Ko ưa cái khoản thằng Jun đánh bóng vào mặt ông kia 1 tí nào, kiểm tra lực giật thì cũng có nhiều cách, có cần phải làm vậy ko?
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Ko ưa cái khoản thằng Jun đánh bóng vào mặt ông kia 1 tí nào, kiểm tra lực giật thì cũng có nhiều cách, có cần phải làm vậy ko?

Đó chỉ là thư giãn mà, cảm giác khi quả bóng bay thẳng vào mặt thôi. Nhưng nó cũng nói lên độ chính xác của cú đánh, đó là điều quan trọng
 

Pearl

Thượng Sỹ
Đó chỉ là thư giãn mà, cảm giác khi quả bóng bay thẳng vào mặt thôi. Nhưng nó cũng nói lên độ chính xác của cú đánh, đó là điều quan trọng

Ặc, nói như bác giật ầm ầm vào mặt người ta là thư giãn? Theo tầm hiểu biết hạn hẹp của em thì quả bóng bàn có thể bay 128 km/h, lực giật của Jun chắc chắn là rất mạnh, cộng thêm độ xoáy, và thêm cả "độ chính xác" của cú đánh thì em tin ko 1 ai thích thú khi bóng bay vào mặt (mà lại liên tục như vậy), đành rằng khi chơi khó tránh dc tai nạn và dù rằng tai nạn kiểu "ăn bóng vào mặt" cũng là kiểu nhẹ nhất rồi nhưng nếu tránh dc thì vừa vui vừa khỏe phải ko ạ.
Có lẽ ae mình tư tưởng hơi khác nhau khi xem clip, em thì ko thích cái đoạn đó lắm, bác lại thích, đó là suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người.

P/s: Clip này đã dc nhiều ae post lên khi diễn đàn chưa sập, em cũng đã down về để coi, rất thích và phục tài của Fukuhara, Ishikawa Kasumi, Jun...chỉ là có 1 đoạn em ko ưa, nhân dịp bác post, lại có thêm mấy từ "chúng ta suy nghĩ" nên em cũng mạo muội, thanks bác đã đưa clip này lên.
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Ặc, nói như bác giật ầm ầm vào mặt người ta là thư giãn? Theo tầm hiểu biết hạn hẹp của em thì quả bóng bàn có thể bay 128 km/h, lực giật của Jun chắc chắn là rất mạnh, cộng thêm độ xoáy, và thêm cả "độ chính xác" của cú đánh thì em tin ko 1 ai thích thú khi bóng bay vào mặt (mà lại liên tục như vậy), đành rằng khi chơi khó tránh dc tai nạn và dù rằng tai nạn kiểu "ăn bóng vào mặt" cũng là kiểu nhẹ nhất rồi nhưng nếu tránh dc thì vừa vui vừa khỏe phải ko ạ.
Có lẽ ae mình tư tưởng hơi khác nhau khi xem clip, em thì ko thích cái đoạn đó lắm, bác lại thích, đó là suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người.

P/s: Clip này đã dc nhiều ae post lên khi diễn đàn chưa sập, em cũng đã down về để coi, rất thích và phục tài của Fukuhara, Ishikawa Kasumi, Jun...chỉ là có 1 đoạn em ko ưa, nhân dịp bác post, lại có thêm mấy từ "chúng ta suy nghĩ" nên em cũng mạo muội, thanks bác đã đưa clip này lên.

Hoàn toàn là thư giãn, bạn để ý sẽ thấy tấm kính chắn trước mặt người đó :))
 

sardius1010

Binh Nhì
Với bóng bàn người ta có thể nghĩ ra nhiều trò hay thiệt. Người Nhật rất giỏi sáng tạo , hihi. Mình rất thích em Fukuhara chơi bóng, hâm mộ hâm mộ, hihi. :D
 

Bình luận từ Facebook

Top