Thông tin về giải BB 2013 của người Việt tại châu Âu

dunga

Binh Nhì
Đọc được cái này nên post!


Hùng Lý (Berlin): Ấn tượng Budapest qua giải đấu bóng bàn Thân Thiện năm 2013
25.08.2013 21:17
(NguoiViet.de) Tôi sang Budapest cùng với CLB bóng bàn Berlin để tham gia giải bóng bàn Thân Thiện của người Việt toàn Châu Âu Năm 2013. Đây là lần thứ 3 tôi đi tham gia thi đấu cùng CLB dù không bao giờ cầm vợt, cũng chẳng phải đi để lấy tin, viết bài mà chỉ để cổ vũ tinh thần thi đấu của các cầu thủ, cũng kết hợp đi du lịch và cái chính là để hóng hớt. Vì thế tôi rảnh rang và thanh thản về tâm lý để giao lưu, quan sát và ghi nhận được nhiều sự kiện, nhiều cảm xúc trong khuôn khổ giải bóng bàn thân thiện này.
Giải bóng bàn Châu Âu của người Việt được tổ chức mỗi năm một lần. Lần đầu tiên được tổ chức ở Praha vào năm 2010 do CLB bóng bàn Praha đăng cai. Năm 2011 tổ chức ở Berlin do CLB bóng bàn Berlin đảm nhận. Năm 2012 quay lại Praha và năm nay, năm 2013 được tổ chức tại Thủ đô nước Cộng hòa Hunggary – nơi được mệnh danh là viên ngọc của Châu Âu - do CLB bóng bàn Budapest cầm trịch. Nhìn tương quan lực lượng và tiềm lực mỗi đội phải thừa nhận đội Praha và đội Berlin có phần nổi trội hơn so với các đội khác. Chính vì thế giải đấu bóng bàn Châu Âu đã 2 lần tổ chức ở Praha. Berlin cũng là nơi diễn ra giải đấu chính thức một lần và một lần tổ chức thi đấu giao hữu. Trong lần gặp gỡ thi đấu giao hữu ở Berlin vào tháng 4 vừa rồi, kế hoạch thi đấu mùa giải tại Budapest cũng mới chỉ manh nha. Đi thi đấu ở sân bạn vài lần mà không thể tổ chức thi đấu ở sân nhà lấy một lần cũng là nỗi day dứt của anh em trong CLB bóng bàn Budapest. Nhưng lực nhiều khi bất tòng tâm. Bản thân CLB bóng bàn Budapest cũng ra đời muộn hơn các CLB bóng bàn khác. Số vận động viên ít hơn. Cộng đồng người Việt ở Hungary lại chỉ vẻn vẹn có 4 ngàn người, tức là quá ít ỏi so với cộng đồng người Việt ở Đức và Czech. Nhưng với quyết tâm của BTC, của CLB bóng bàn Budapest, được sự ủng hộ của ĐSQ, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, Hội Doanh nghiệp, Trung tâm Thăng Long, các tổ chức, doanh nhân, các nhà tài trợ và sự ủng hộ nhiệt tâm của bà con cộng đồng, chỉ trong một thời gian ngắn chuẩn bị, giải thi đấu bóng bàn Thân Thiện của người Việt tại Châu Âu đã được khai mạc long trọng vào này 18/08/2013 tại Thủ đô Budapest.
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Viết Khuê, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng ĐSQ cùng đại diện các tổ chức hội đoàn, các cơ quan thông tấn và báo chí. Đến tham gia tranh tài thi đấu trong khuôn khổ giải bóng bàn Thân Thiện năm 2013 tại Budapest lần này có 6 đội bóng với 91 vận động viên đến từ các nước thuộc khu vực Châu Âu. Đông nhất là đội Đức với 28 VĐV, nhì là đội CH Czech: 24 VĐV, thứ 3 đội Slovakia: 14 VĐV, thứ 4 là đội chủ nhà Hungary và đội CH Ba Lan với 12 VĐV và ít nhất là đội CH Pháp. Đến cổ vũ cho các cầu thủ còn có hàng trăm cổ động viên đến từ các nước. Điều không may duy nhất là ngày thi đấu đúng vào ngày nóng nhất trong năm. Nhiệt kế ngoài trời chỉ 42 độ C. Chắc chắn nhiệt độ trong nhà thi đấu không dưới 40 độ. Dù mồ hôi có chảy nhễ nhại trên trán cả của cầu thủ lẫn cổ động viên nhưng tinh thần thi đấu của cầu thủ vẫn hăng hái hết mình, tinh thần cổ vũ của khán giả vẫn công tâm và cuồng nhiệt.

Đông nhất là đội Đức với 28 VĐV và 42 cổ động viên Đội Berlin đến nơi thi đấu.

Vẫn như mọi năm cuộc tranh tài được chia thành 2 nội dung: Đánh đơn và đánh đôi. Riêng đánh đơn được chia thành 3 độ tuổi: Dưới 35, từ 35 đến 50 và trên 50. Ngoài ra còn giải ngoại hạng dành cho các VĐV chuyên nghiệp. Vận động già nhất tham gia thi đấu ở tuổi 73, vận động viên nhí nhất giải là cháu Phan Thị Xuân Vy 11 tuổi. Trận đấu được đánh giá là hay nhất thuộc trận đấu giữa 2 VĐV chuyên nghiệp thuộc giải ngoại hạng: VĐV của đội tuyển Quốc gia Hungary Đỗ Phương Nam và VĐV đội tuyển Czech Đỗ Trọng Thắng. 2 trận đấu được xem là hồi hộp, cam go với tỷ số sát nút nhất đấy là: Trận bán kết độ tuổi từ 35-50 giữa cầu thủ Trần Tuấn Thịnh (Đức) – Đặng Tuấn Đạt (Czech) và chung kết giải đôi giữa 2 lão tướng của đội Đức với 2 cầu thủ nhí đội Hungary. Sau gần 7 tiếng thi đấu với tinh thần hết mình và thân thiện kết quả các giải của BTC được trao như sau:

Giải đơn dưới 35 tuổi:
Nhất: Nguyễn Đức Dániel (Hung)
Nhì: Vũ Thanh Hưng (Balan)
Đồng giải ba:Tùng Dương (Czech) và Bách (Czech)
Giải đơn 35-50 tuổi:
Nhất: Trần Tuấn Thịnh (Đức)
Nhì : Nguyễn Đức Kha (Hung)
Đồng giải ba: Trần Đại Thuỷ (Đức), Đặng Tuấn Đạt (Czech)
Giải đơn 51 tuổi trở lên:
Nhất: Tiêu Kim Hiền (Đức)
Nhì: Nguyễn Anh Phương (Hung)
Đồng giải ba: Trần Đức Lâm (Czech), Phan Xuân Thảo (Hung)
Giải đôi:
Nhất: Đức Dániel - Huy (Hung)
Nhì: Thịnh - Hiền. (Đức)
Đồng giải ba: Hạnh - Giang (Czech)
Bách - Hưng. (Czech)
Giải ngoại hạng:
Nhất: Đỗ Phương Nam (Hung)
Nhì: Đỗ Trọng Thắng. (Czech)

Dựa vào kết quả trao giải, đội CLB Budapest chủ nhà có thành tích thi đấu dẫn đầu với 3 giải nhất, 2 giải nhì và một giải ba. Nhì là đội CLB Berlin với 2 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.
VĐV Tiêu Kim Hiền, đội Berlin, 2 năm liền giành chức vô địch độ tuổi trên 50 giải bóng bàn Thân Thiện của người Việt tại Châu Âu.
Nếu một ngày thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm thi đấu của các vận động viên thì đêm liên hoan trao giải tại một nhà hàng sang trọng với 300 thực khách, lại thể hiện tinh thần đoàn kết và thân thiện đúng như với tên gọi của giải. Ở đây hoàn toàn không có sự phân biệt giữa đội mạnh đội yếu, kẻ thắng người thua, đội chủ nhà hay đội khách. Tất cả đều rất vui như vừa chiến thắng, tất cả đều nâng cốc chúc mừng, rồi tất cả đều ùa lên sân khấu, người đội này đứng cạnh người đội khác, người hát hay, người hát dở, người thuộc bài, người cầm giấy nhưng tất cả đều hát say sưa, cuồng nhiệt hết mình. Ấn tượng nhất là bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo“ do đội chủ nhà chế lại lời dựa vào các sự kiện của các mùa giải bóng bàn Thân Thiện làm không khí càng thêm vui vẻ, tình cảm giữa các cầu thủ thêm gần gũi:
“Ê- bạn đến lại đi, đội Hungary tiễn bạn ra đi chúng tôi nhớ bạn.
Ê - trận đấu thật căng, trong lòng ai ai cũng mong được cúp.
Nhớ những ngày ỏ Đức đội Hung ra sức cùng nhau thi đấu đoạt mấy huy chương
Mừng đội ta đã chơi ở Tiệp, bao nhiêu trận là bấy nhiêu tình, tình là tình người Việt ở Châu Âu.
Nay vẫn còn gian khó, mồ hôi ta đổ, cùng nhau ta mở giải bóng Hungary, cùng chị em nấu xôi luộc gà, bao nhiêu gà là bấy nhiêu tình, tình là tình người Việt ở Hungary.
Tiếng nói líu lo lời ca trong vắt nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người, một nụ cười tin chắc tương lai, rồi sẽ có ngày mình gặp lại trên đất Balan, rồi sẽ có ngày mình gặp lại trên đất Balan“.

Chia tay Thủ đô Budapest, cầu thủ đội nào cũng bâng khuâng vì dòng Đanuýp trong xanh, thơ mộng, vì thành quách tráng lệ nơi đôi bờ Buda và Pest, nhưng ấn tượng hơn cả đó là tấm lòng tận tình đầy hiếu khách của đội chủ nhà. Trong ngày thi đấu, BTC ngoài lo nhà thi đấu với sự phân bảng chia loại sao cho đúng luật, lại còn lo từng chai nước cho cầu thủ và cổ động viên. Đặc biệt một bữa ăn trưa cho hàng trăm người do các chị, các em, các bà vợ của thành viên BTC, vợ con cầu thủ tự tay nấu nướng với đầy đủ thịt nướng, bún, phở, trứng luộc hoa quả... Chưa kể xe đưa, xe đón, người phiên dịch, người dẫn đường cho từng đội; lại khách sạn, nơi nghỉ chu đáo cho từng người.
Ra đến sân bay để trở lại Berlin mọi người còn bồi hồi nhớ đến bó hoa mà đích thân Trưởng BTC Trần Văn Tân cùng các anh Thảo, Chi, Phương, Kha trong BTC ra tận sân bay đón và trao tặng cho đoàn. Một CLB chỉ có 12 cấu thủ, một BTC chỉ có 7 người mà lo toan chu đáo cho một mùa giải tỉ mỉ và tận tụy đến từng chi tiết. Cách thức tổ chức đó, tấm lòng đó của các anh, các chị đáng được trân trọng và ghi nhận.
 

dunga

Binh Nhì
Budapet & Giải bóng bàn thân thiện 2013 ( Nguyễn Xuân Nhung – báo Quê Việt)

Ở Ba Lan, lá vàng đã điểm trên những hàng cây xanh phố Zwirki Wigury dẫn ra Sân bay Okęcie, nhưng chỉ hơn một tiếng sau khi chúng tôi có mặt tại Sân bay Budapet cái nóng oi ả đã chờ sẵn. Hỏi những người bạn đang sống ở Budapet mới biết Hungari nóng hơn ở Ba Lan nhiều. Nhiệt độ những ngày hè ở đây trung bình 40 độ là chuyện bình thường. Họ cũng đã quen với thời tiết nóng rát ở đây.
Giải bóng bàn thân thiện Budapet 2013 được tổ chức vào ngày 18.08. 2013 nhân kỷ niệm Quốc khánh Hungari 20.08 và CM- 8 của Việt Nam 19.08. Đây là lần thứ III Giải bóng bàn Vịêt Nam tại châu Âu được tổ chức (lần thứ nhất ở Đức, lần II ở Séc và lần này ở Hungari). Có thể Ba Lan sẽ đăng cai giải bóng bàn châu Âu người Vịêt vào năm 2015.
Tham gia thi đấu năm nay có tới hơn 170 cầu thủ Việt Nam thuộc đủ mọi thành phần đến từ 6 nước: Hungari, Séc, Ba Lan, Đức, Slovakia, Pháp. Có các giải đơn cho loại: ngoại hạng, loại từ trên 50 tuổi, loại từ 35 đến 50 tuổi, dưới 35 tuổi và giải đôi(không phân theo tuổi). CLB bóng bàn Ba Lan có 12 thành viên tham dự , cũng là đội có số cầu thủ nhiều tuổi nhất trên dưới 70 tuổi.
Kết quả thi đấu:
Đơn Ngoại hạng: Nhất Nam - Hungari.
Nhì Thắng – Séc
Hạng dưới 35: Nhất Dani – Hungari
Nhì Hưng Ba Lan
Hạng 35-50: Nhất Thịnh – Đức
Nhì Kha - Hungari
Hạng trên 50 Nhất Hiền – Đức
Nhì Phương - Hungari

Đôi Nhất Dani + Huy - Hungari
Nhì Thịnh+ Hiền - Đức

BTC trao quà lưu niệm và cup cho các VĐV
Ngoài giải chính, BTC còn trao quà lưu niệm cho tất cả các CLB đến từ 6 nước, quà tặng cho các vận động viên đoạt giải 3 đơn, đôi và Cup cho vận động viên cao tuổi nhất. Cup này thuộc về ông Đào Duy Tiến ngoài 70 tuổi đến từ Ba Lan.
Ban tổ chức thể hiện sự mến khách, nhiệt tình, chu đáo sắp xếp chỗ ăn, ở, thuê xe cho các đoàn đến từ các nước có nhu cầu thăm quan là công việc không hề đơn giản. Trong ngày thi đấu tất cả các cầu thủ và cổ động viên đều có bữa ăn và giải khát miễn phí. Kết thúc giải đấu BTC mở tiệc chiêu đãi các đoàn tại một nhà hàng sang trọng. Buổi chia tay cũng là lúc BTC trao các giải cho các vân động viên giành cúp vàng, bạc, tạo ấn tượng tốt đẹp giưa những người VN tại Hungari và khách mời từ các nước. Thời tiết quá nóng bức, sàn thi đấu không có điều hoà phần nào làm giảm không khí sôi động cổ vũ cho các vận động viên. Đây là giải đấu giao hữu, thân thiện giữa những người yêu thích môn thể thao „dễ tính„ này, nhưng cũng là cơ hội cho những cầu thủ chuyên nghiệp khoe tài trước công chúng. Đáng khen là những cầu thủ trẻ từ Hungari, Séc như Nam, Thắng, Hạnh, Giang có kỹ thuật cơ bản tốt. Cầu thủ Nam 21 tuổi có đẳng cấp ngang vận động viên quốc gia Việt Nam (nhận xét của cựu kiện tướng bóng bàn Việt Nam Mai Chí Lưu).







 

Bình luận từ Facebook

Top