THƠ ĐÊM CHỦ ĐỀ: BÓNG BÀN

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Em Ding Ning chơi Stiga Inf hay sao ấy nhẩy @Đệ Tử Kỳ An ?
Xem kỹ phải không? mình cũng nghĩ vậy.
upload_2015-5-14_22-47-24.png
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ơ, giờ mới phát hiện ra là tại sao mình cứ xem bọn Men CNT nhỉ, đánh đến chó bao giờ mới đạt trình độ bọn đó.

Xem trận Ai Fukuhara với Ding Ning, tiện thể xem một loạt các trận nữ, thấy bóng bàn nó đơn giản và dễ thực hiện hơn nhiều.

Đổi kế hoạch anh em ơi, chuyển sang Bóng bàn gay, tức là Nam đánh theo kiểu nữ được không nhỉ, vì nếu như bọn Women CNT nó về VN thì tầm như ĐQL, NVĐ chắc cũng 2-3-2 chắc gì có cửa ...
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Ơ, giờ mới phát hiện ra là tại sao mình cứ xem bọn Men CNT nhỉ, đánh đến chó bao giờ mới đạt trình độ bọn đó.

Xem trận Ai Fukuhara với Ding Ning, tiện thể xem một loạt các trận nữ, thấy bóng bàn nó đơn giản và dễ thực hiện hơn nhiều.

Đổi kế hoạch anh em ơi, chuyển sang Bóng bàn gay, tức là Nam đánh theo kiểu nữ được không nhỉ, vì nếu như bọn Women CNT nó về VN thì tầm như ĐQL, NVĐ chắc cũng 2-3-2 chắc gì có cửa ...
2-3-2 Vn cũng không với tới.
 

KVKM

Đại Uý
Bốn tiếng thu vào, nát chiều không
Oi ả thu trưa, tạt giấc nồng
Nặng sực nắng hè, ran buổi sớm
Gà thi nhau gáy, nát hừng đông

Bên nhau, chẳng được chẵn một ngày
Ai nắm rồi thôi, chả chặt tay
Nếu có duyên trời, xe chỉ lại
......
Đợi chờ duyên mới ... tựa hôm nay ...
Em ngu ý này:
Bác rất có năng khiếu làm thơ
Ọc ạnh như e chỉ mù mờ
Nay thêm chủ đề càng chứng tỏ
Góc cạnh nào bác cũng thơ hay
Theo em:
Bác nên chuyển nghề đi
An tại nghề cũ chắc được gì
Nào biết cuộc đời còn được mấy
...........
An nhàn bình rượu với túi thơ!:D
 

Heo con

Đại Tá
Em ngu ý này:
Bác rất có năng khiếu làm thơ
Ọc ạnh như e chỉ mù mờ
Nay thêm chủ đề càng chứng tỏ
Góc cạnh nào bác cũng thơ hay
Theo em:
Bác nên chuyển nghề đi
An tại nghề cũ chắc được gì
Nào biết cuộc đời còn được mấy
...........
An nhàn bình rượu với túi thơ!:D
Hay lắm chị @KVKM , ngày càng có nhiều người vào box này, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của thi ca cũng không kém cạnh và có thể hơn cả bóng bàn. Mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy để trình bóng-bia-thi phú của anh em đều lên cả nhá
 

nvh78

Đại Tá
Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngắm lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta

Bấy lâu tôi tưởng, thế là yêu
Ôn lại trong tôi, những buổi chiều
Nắm tay ai ấy, tôi phiêu lãng
Gởi cả hồn tôi, như khách phiêu
Bởi thế mà thôi, đời đen bạc
Ai oán một thân, giá nhiễu điều
Những tưởng đá bia, đời ghi tạc
Ai dè vôi bạc, vỏ phù điêu ....
Câu 5-6 đối ko chỉnh rồi CÁ ơi!
 

nvh78

Đại Tá
Song thất lục bát này đểu hơn nè...

Báo kết quả thế này các bác
Ôm lô đề, cờ bạc ít may
Nên thường vỡ nợ trắng tay
Gom nhà bán thóc đắng cay cuộc đời
Bởi cái tội ăn chơi quá trớn
Ải bé qua ải lớn rụng thôi
Nay xin khuyến cáo một lời
.....
Bỏ ngay cờ bạc và thôi lô đề
@Red Arc chuyển sang làm nghề biên tập thơ đê.Biên tập lại mấy bài rất hay
 

nvh78

Đại Tá
Đường Luật này, dò mãi mới ra

Bạn bè không chỉ có mình ta
Ơn giời, đếm mấy vạn ... chưa tha
Nói phét chỉ thua mình anh Trạng
Gảy đàn chả kém mỗi Rờ A
Bóng bàn cũng ngang tầm Heo nhỡ
Am tường chỉ ngại mỗi Ba ma
Nói thế nhưng mà không phải thế
Tưởng mỗi mình tôi, nghĩ thế à .... :p:p:p:p:p
Chuẩn luật!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Câu 5-6 đối ko chỉnh rồi CÁ ơi!
Sửa lại cho chuẩn ạ

Bấy lâu tôi tưởng, thế là yêu
Ôn lại trong tôi, những buổi chiều
Nắm tay ai ấy, tôi phiêu lãng
Gởi hồn tôi ĐÓ, như khách phiêu
đau khổ mình tôi, đời đen bạc
Ai oán một thân, giá nhiễu điều
Những tưởng đá bia, đời ghi tạc
Ai dè vôi bạc, vỏ phù điêu ...
 
Last edited:

Heo con

Đại Tá
Sửa lại cho chuẩn ạ

Bấy lâu tôi tưởng, thế là yêu
Ôn lại trong tôi, những buổi chiều
Nắm tay ai ấy, tôi phiêu lãng
Gởi cả hồn tôi, như khách phiêu
đau khổ mình tôi, đời đen bạc
Ai oán một thân, giá nhiễu điều
Những tưởng đá bia, đời ghi tạc
Ai dè vôi bạc, vỏ phù điêu ...
Anh xuất bản thơ đi, em vận động mấy em gái nó mua ủng hộ nhé @Trạng .... CÁ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ra đây, sẵn sàng mỗi ngày 1 em bà giá, anh chịu hơm @Trạng .... CÁ
GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG ... HAY

BỠN CỢT ĐÂU RẰNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA
ÔM GIÀ NHIỀU THỨ LẮM HAY HO
NHỮNG TIẾNG TRINH NGUYÊN, HƠI LẦM LỚN
GIÃI ĐẦY KHÚ ĐẾ, VƯỠN LỜI TO
BỎ VỢ BỎ CON, MÊ CÁI SẮC
ẤM BỒ ẤM BỊCH, CHẾT DUYÊN THƠ
NGHỆT CHỊ KHÔNG XINH NHƯNG DUYÊN THẮM
ĐÂM XE VÌ, CHỊ LƯỚT QUA ... HỜ ...
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
GỬI MẸ NƠI SUỐI VÀNG

Bao vất vả- vì chúng con

Ơn Mẹ con đã sắt son một lòng

Những mất mát - những lo toan

Gồng lưng gánh chịu, nặng đau cõi lòng

Bây giờ, MẹSuối Vàng

Ân tình nghĩa nặng, chỉ còn hư vô

Nhân nhân - quả quả - đời đời
******************************
Con xin khắc dạ những lời, Mẹ yêu!

Quảng Nam, ngày 8/6/2015
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top