Thách đấu Triết gai

BigBigBog

Hạ Sỹ
Bít bốp quy ẩn giang hồ đã lâu, nay cày cuốc cho "đế quốc" mai cấy hái ruộng vườn kiếm chút cơm sống đặng qua ngày.
Trí giang hồ chưa thỏa mà ngày thì quá ngắn, chẳng đặng đừng cũng đành buông vợt cầu an, làm người Việt trầm lặng.
Nay, Hanoi Open 2013 vừa mở, giang hồ rộn ràng quy tụ, cao thủ thấp thủ đông như lá rụng mùa thu, người người ra sức đấu đá, nhà nhà cổ vũ trống chiêng. Tiếc thay tráng trí thì có mà tài chưa đủ cao, Bít bốp một mình một hạng MC, không giải nào chứa chấp, ôm hận một cõi.

Kiếm cũ lâu dùng gai cũng mẻ, bóng cũ lâu dần bóng tàn phai.

Nhưng, lòng người là ko tưởng, có động lực là có vận động, quyết chí cầu danh : ).

Lai nghe dậy sông dậy núi, cao thủ Triết gai nổi danh lôi đài Migati đã lâu, đánh đâu thắng đấy, gai dài gai ngắn, cán cong cán thẳng đều một trận ba bát, thật là oai chấn. Bít bốp vốn đi theo tà đao gai giáo đã lâu, thật tâm ngưỡng mộ mà chưa dám bày tỏ.
Nay kính cẩn xin một trận 5 séc, mỗi séc 6 quả, mong Triết gai đặng xá chỉ giáo.

Kính thư

Bít bốp
 

BigBigBog

Hạ Sỹ
Bít bốp xin đa tạ anh chị em thập phương đã quan tâm ưu ái, trận đả lôi đài này hiện thời chưa thể thực hiện do hai đối thủ đang âm thầm (bao gồm cả mua chuộc đối thủ để thắng một trận lấy danh - Bít bốp em) nghiên cứu lỗi đánh của đối phương, đúng sách Bíêt người Bíêt ta, ko đánh chưa thắng : )
Dự là ko sớm thì muộn, trận đả lôi đài này sẽ được bố cáo rộng rãi cho anh chị em diễn đàn được biết.
Ngoài ra, Bít Bốp cũng xin cầu viện sự trợ giúp của các anh chị em về chiến lược để quyết trận này chiến thắng sẽ về ta.
Biết người:
- Triết gai (C1): nổi danh Gai thủ lôi đài Migati đã lâu, giao bóng cơ bản, ít chiêu trò, lối đánh xa bàn phòng thủ dẻo dai, chực chờ đối thủ bạt giật mệt nghỉ chưa tự chết thì quất cho một phát BH hoặc FH cháy bàn.
Biết ta:
- Bít Bốp (hạng MC): xông pha gai giáo đã lâu nhưng chưa thành danh trên giang hồ, hiện lún sâu gai giáo, BH Dawei 388 B, FH Dawei 388D, lối đánh thiên về cắt điểm rơi và bạt, đang tầm sư học đạo xứ Hà Thành.

Lạ kỳ thay, Triết gai hiện đang dùng Hảo kiếm: TSP Defensive, Bít bốp tài hèn sức mọn lại dụng kiếm TSP Offensive. Thế kiếm thật như nước với lửa ngặt nỗi đường xa vạn dặm chưa có cơ hội được so kiếm.

Kính báo với các anh chị em quan tâm được biết, ngày ấy giờ ấy nếu được xác định nhất định sẽ loan tin rộng rãi cho anh chị em gần xa được biết.
 

tuyetvu79

Đại Tá
chẳng pít trận thư hùng này diễn ra lúc nào?????
chẳng hay đọ kiếm so tài nơi chốn đâu???
mãi tận đỉnh Hoa Sơn...hay xuốnh tận đáy..Tuyệt Tình cốc...?
:eek::eek::eek:
Hồ mỗ ngóng tin trận chiến này...lòng nôn nao khó tả..
nếu pít thời gian và địa điểm....sẽ lo hành trang ..từ lúc này để chuẩn bị lặn lội ..mong được rửa mắt...trông gươm báu ra tuyệt chiêu..
....nếu trận này ...diễn ra âm thầm lặng lẽ...cũng mong ...trong quần hùng có ai chứng kiến..hãy quay lại posst lên YOU TUBE...cho AE thưởng lãm..
Hồ mỗ xin đa tạ người đó ...1 thùng ...24 lon...con cọp nhá..:cool:
 

BigBigBog

Hạ Sỹ
Bít Bốp ba lần vượt trùng xa ngàn dặm thách đấu Triết gai

Hồi 1, Tuyệt Tình cốc, Bít Bốp ngộ ra gai lý

Mưa xuân lâm thâm, chỉ đủ làm mái đầu vẫn còn xanh và phủi bụi trên cây kiếm quý, Bít bốp vừa đi vừa lần theo dấu hạc chân mây của bậc đại cao thủ gai giáo mong có ngày hạnh ngộ, cuối cùng cũng nghe nói Joo Triết đang tu tập công lực nơi Tuyệt tình cốc. Đường xa, đường xa, bóng người như gió thổi mây trôi, chưa thấy tăm tích.

Ngày ấy, Bít bốp không cam phận nữ nhi thủ thường, bỏ nhà vào giang hồ, bôn ba ngàn dặm tìm thầy tầm sư học đạo, ngặt nỗi trời phú tài năng không có, vẫn chỉ là hạng tiểu yêu tép riu, từ xa bái vọng các bậc đại cao thủ hành đạo trên giang hồ. Lại nói khi rời nhà, trong mình chỉ dắt theo con dao thái cá (Song ngư) phòng thân, dần dà cũng học hỏi được vài ba chiêu thức để trước là phòng thân sau là cầu chút tiếng tăm. Sau dần cũng bon chen theo chúng bạn, thấy cao thủ các phái dụng kiếm là quyết tâm đua theo ko tiếc ngân lượng, từ Andro đến Stiga rồi Xiom, AVX, không hãng nào ko tìm đến, tiếc thay kiếm quý thì nhiều, mà người tri kỷ còn chưa thấy.

Bỗng nhiên, một ngày lạc vào Tàu cốc, lại được Vodanh đại sư khai tâm chỉ giáo, Bít bốp như lạc vào bến mê giữa muôn ngàn trùng gai. Gai dài gai ngắn, gai thấp gai cao, gai công gai thủ….Bít bốp dần dà dấn thân gai đạo, công lực cũng có chút tiến bộ, cứ ngỡ đã vượt qua cảnh giới, đã thấu hiểu hết đạo lý gai giáo. Lại được trời ban tuyệt kiếm TSP Offensive, như sinh ra để cho và chỉ cho gai giáo, Bít bốp như hổ thêm cánh, càng tiến càng ham, càng ham càng cầu danh lợi. Bít Bốp học theo giới ca kỹ, quyết đu theo một bâc gai giáo để lấy tiếng còn đi lại với đồng đạo giang hồ. Lại được danh y Sơn Đốc cổ vũ hết sức, các đại ca đại tỷ đồng thanh trợ hứng, Bít Bốp gửi thiệp thách đấu Joose Triết – trấn thủ đỉnh Migati quanh năm gai phủ.

Bít Bốp lần theo dấu vết vượt đường xa vạn dặm đến chốn Sài Thành nhưng bóng người như nước chảy mây trôi, chưa có duyên hạnh ngộ Joo Triết.

May thay được Hồ ca chốn BRVT chỉ điểm mới biết Triết gai đang tu tập nơi Tuyệt tình cốc. Nhưng Joo Triết đã rời đi, đáp lại thiệp thách đấu, chỉ để lại một dòng tin nhắn khắc trên đá. "Gai trước hết là để hộ giá phòng thân, sau để vui vầy giao lưu với anh em đồng đạo, ko phải để mưu cầu danh lợi".
Vài dòng nhắn gửi mà như hòn đá tảng ném vào mặt hồ thu, ngỡ được ban khẩu quyết, Bít Bốp sững sờ buông kiếm, buông bỏ cuồng vọng cầu danh, lưu lại chốn Tuyệt tình cốc ngộ đạo. Tuyệt tình cốc cứ ngỡ là nơi tuyệt đạo, ko ngờ lại là nơi ngộ đạo.

Hết hồi 1.
 

tuyetvu79

Đại Tá
hồi 1 mở màng ....wa xá tuyệt, đọc nghe ..nhức cái nách lun....:cool:
người mộ (gai) đạo.....đã ngộ ra chân lý..
Joo Triết...lời nhắn nhủ quá thâm thúy...
.....:mad::mad:
.......nhưng trong lòng Hồ mỗ còn chút nghi hoặc
họ Joo kia bỏ đi là để tránh cuộc thư hùng -mà theo ý y là không đáng phải có??? hay chăng trong lòng y đã bắt đầu lo sợ trước khát khao của một cánh đại bàng mún vượt cả trời cao??? hay bấy lâu nay y lo đắm chìm trong tửu sắc nên đao đã cùn, công lực đã cạn ..??
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
vậy là 24 lon Hổ Tửu này của Hồ mỗ biết cạn cùng ai
 

Bình luận từ Facebook

Top