Tâm sự ! Vì sao tôi làm trưởng BTC giải !

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Tuổi trẻ nhiều đam mê, nhiều khi nhìn lại thấy mình phung phí sức khỏe quá !
Bước ngoặt là năm 1999 ở cái tuổi cuối cùng mà mình đã đặt ra là chậm nhất 29 tuổi là phải lấy vợ và thế là đặt vấn đề với các Cụ " Con muốn cưới cô ấy làm vợ ! "
Lấy vợ rồi ý tưởng về một môn thể thao phù hợp tăng cường sức khỏe, giải quyết thời gian rảnh rỗi lại được giao lưu với anh em bạn bè . Và thế là tôi đến với bóng bàn.

Chỉ đơn giản có vậy mà bỗng chốc trở thành đam mê ! cái nhân văn là cái khó chinh phục , lại nhiều mầu sắc ! Nhưng !!! chơi mãi mấy năm mà chẳng thấy mình đánh ra hồn gì cả lên được mấy bóng rồi lại mất đi mấy bóng. Và rồi 5 năm trôi qua cũng tìm được cho mình một lối chơi phù hợp đó là : "Gò - Công " thời bấy giờ làm gì có sách vở, làm gì có diễn đàn đâu, internet thì mình biết lâu rồi từ năm 1992 cơ nhưng chẳng làm gì liên quan đến bóng bàn cả.

Đến bây giờ khi đã đến với diễn đàn tự nhiên mình lại thích bóng công. Đơn giản vì nó đẹp nó cống hiến hơn ! bản chất mình là vậy chỉ thích cái " Đẹp " thế là luyện bóng công không hiểu sao thắng ầm ầm đối thủ ngang tầm cứ giật mình U40 rồi mà công đẹp nghê - heheeehe !

Ngẫm lại ! thấy những anh em mới chơi, những anh em đã gặp thiệt thòi quá giống như mình ngày xưa. Cái anh em thiếu là thiếu cọ xát với bóng lạ, chỉ quanh quẩn ao nhà. Mà cái ao nhà thì cổ lắm cữ miễn vào bàn là được , cũng cố gắng luyện lắm nhưng chớm ra ngoài, gặp người lạ là xuống vài bóng. Nhìn người chơi hay là sợ không dám cầm vợt thử sức.

Sẵn thời gian, sẵn máy tính, sẵn mạng lại bị cái đam mê ngấm vào máu rồi. Ra ngoài giao lưu Nam, Bắc,... Coi diễn đàn Hà Nội, TP HCM, Hải Dương,... vui quá được sự khích lệ của anh em nhân bữa liên hoan giao lưu đầu Xuân.

Thế là làm ! Ai bầu đâu, ai khiến đâu,... ấy thế mà gặp ngay Mạnh thường quân ! Chú làm đi anh tài trợ. Tài liệu ở đâu ? ai giúp ? .. không cần mình vốn là bạn thân của Google.com.vn mà copy chỉnh sửa tự nhận,... cái gì khó, cái gì sai nói bừa các địa phương khác làm thế mình cứ làm , làm rồi thì mới biết. Sai đâu sửa đấy miễn là anh em có chỗ chơi, có giao lưu, bóng lên, tình bạn gắn kết là được !

Thế là Bắc Ninh premiership 2013 ra đời và thành công rực rỡ !

Áp lực cũng từ đây ! Quả chấp không công bằng - Cần chỉnh sửa - Vậy sửa thế nào cho chọn vẹn - Không tưởng !
Kinh phí ở đâu ? ai lo ? Ai sẽ làm, ai sẽ nói, toàn tự nguyện làm thôi mà ! làm gì có quyền gì đâu ? Gửi giấy mời ai làm ? Gửi giấy báo, cập nhập kết quả, soạn thảo giấy tờ, in ấn tài liệu ,.. mà trình độ hiểu biết, vốn văn từ, vốn sống ,... chỉ có vậy - Ước gì mình là vỹ nhân, văn võ song toàn ???

Niềm vui cũng từ đây ! Trân trọng kính mời MOD, Trưởng BTC giải đến dự lễ, giải, buổi,... xúc động và yêu các bạn quá ! Giá như . .. đôi lúc tự an ủi là 90% những việc mình làm, 90% những người tham gia, những người biết đến đều quí mến , ngay cả cả bậc trưởng lão cũng động viên ! Thật không uổng phí.

Tự ái, tự trọng ! khác nhau lắm đã làm thì nhiều cái phải rắn , phải nghiêm nhưng nhất quyết không được tự ái ! vận động anh em tham gia, vận động CLB tham gia nhận ngay câu " ối giời tham gia làm gì ?" ; " sao không nói rõ " ; " sao không bảo, không nhờ " ; " Có được gì không ? " ; " Thế là không được !" ; "..." Vì đâu ? chỉ biết rằng từ BTC đến các cố vấn, lãnh đội - đều là "mang cơm nhà vác tù và hàng tổng ".

Nhìn lại một mùa giải thành công ! thật vui khi thấy ý nghĩa của " Mở rộng tình bạn , kết nối đam mê " ngấm vào rất nhiều anh em, không ngại trình độ thấp, sẵn sàng giao lưu, mới đầu mà giải còn là E nay đã lên D1, ... vui thật. Mình đang chấp 3 mà hôm nay mình đã phải nộp nước khi đánh bằng ! huhuhu

rồi CUP, rồi huy chương ! bao nhiêu năm chơi bóng từ giải tỉnh, thành phố,... chưa bao giờ được nay có CUP vàng , mới hôm nào chưa ai biết mình chơi ra sao, nay đi giao lưu biết ngay tên này hay đó !

,...

Cứ làm đi đừng lo phản biện, chỉ cần biết rằng nó là một phần trong sự đam mê ! cuộc sống có đam mê thì bạn sẽ trẻ mãi ! đừng hỏi tại sao diễn đàn mình tồn tại, đừng hỏi tại sao NTBB, DrHongSon, cuongphong_nitaku , hangruoi, hunghanoi,... tốn công sức đến vậy ? chỉ biết rằng ! Bác dạo này khỏe không ? ; Hôm nào rảnh lên em giao lưu nhé ; em kết anh rồi đấy ; Có dịp vô đây cứ gọi điện nhé ; ...
 

phungducthang

Đại Tá
Tuổi trẻ nhiều đam mê, nhiều khi nhìn lại thấy mình phung phí sức khỏe quá !
Bước ngoặt là năm 1999 ở cái tuổi cuối cùng mà mình đã đặt ra là chậm nhất 29 tuổi là phải lấy vợ và thế là đặt vấn đề với các Cụ " Con muốn cưới cô ấy làm vợ ! "
Lấy vợ rồi ý tưởng về một môn thể thao phù hợp tăng cường sức khỏe, giải quyết thời gian rảnh rỗi lại được giao lưu với anh em bạn bè . Và thế là tôi đến với bóng bàn.

Chỉ đơn giản có vậy mà bỗng chốc trở thành đam mê ! cái nhân văn là cái khó chinh phục , lại nhiều mầu sắc ! Nhưng !!! chơi mãi mấy năm mà chẳng thấy mình đánh ra hồn gì cả lên được mấy bóng rồi lại mất đi mấy bóng. Và rồi 5 năm trôi qua cũng tìm được cho mình một lối chơi phù hợp đó là : "Gò - Công " thời bấy giờ làm gì có sách vở, làm gì có diễn đàn đâu, internet thì mình biết lâu rồi từ năm 1992 cơ nhưng chẳng làm gì liên quan đến bóng bàn cả.

Đến bây giờ khi đã đến với diễn đàn tự nhiên mình lại thích bóng công. Đơn giản vì nó đẹp nó cống hiến hơn ! bản chất mình là vậy chỉ thích cái " Đẹp " thế là luyện bóng công không hiểu sao thắng ầm ầm đối thủ ngang tầm cứ giật mình U40 rồi mà công đẹp nghê - heheeehe !

Ngẫm lại ! thấy những anh em mới chơi, những anh em đã gặp thiệt thòi quá giống như mình ngày xưa. Cái anh em thiếu là thiếu cọ xát với bóng lạ, chỉ quanh quẩn ao nhà. Mà cái ao nhà thì cổ lắm cữ miễn vào bàn là được , cũng cố gắng luyện lắm nhưng chớm ra ngoài, gặp người lạ là xuống vài bóng. Nhìn người chơi hay là sợ không dám cầm vợt thử sức.

Sẵn thời gian, sẵn máy tính, sẵn mạng lại bị cái đam mê ngấm vào máu rồi. Ra ngoài giao lưu Nam, Bắc,... Coi diễn đàn Hà Nội, TP HCM, Hải Dương,... vui quá được sự khích lệ của anh em nhân bữa liên hoan giao lưu đầu Xuân.

Thế là làm ! Ai bầu đâu, ai khiến đâu,... ấy thế mà gặp ngay Mạnh thường quân ! Chú làm đi anh tài trợ. Tài liệu ở đâu ? ai giúp ? .. không cần mình vốn là bạn thân của Google.com.vn mà copy chỉnh sửa tự nhận,... cái gì khó, cái gì sai nói bừa các địa phương khác làm thế mình cứ làm , làm rồi thì mới biết. Sai đâu sửa đấy miễn là anh em có chỗ chơi, có giao lưu, bóng lên, tình bạn gắn kết là được !

Thế là Bắc Ninh premiership 2013 ra đời và thành công rực rỡ !

Áp lực cũng từ đây ! Quả chấp không công bằng - Cần chỉnh sửa - Vậy sửa thế nào cho chọn vẹn - Không tưởng !
Kinh phí ở đâu ? ai lo ? Ai sẽ làm, ai sẽ nói, toàn tự nguyện làm thôi mà ! làm gì có quyền gì đâu ? Gửi giấy mời ai làm ? Gửi giấy báo, cập nhập kết quả, soạn thảo giấy tờ, in ấn tài liệu ,.. mà trình độ hiểu biết, vốn văn từ, vốn sống ,... chỉ có vậy - Ước gì mình là vỹ nhân, văn võ song toàn ???

Niềm vui cũng từ đây ! Trân trọng kính mời MOD, Trưởng BTC giải đến dự lễ, giải, buổi,... xúc động và yêu các bạn quá ! Giá như . .. đôi lúc tự an ủi là 90% những việc mình làm, 90% những người tham gia, những người biết đến đều quí mến , ngay cả cả bậc trưởng lão cũng động viên ! Thật không uổng phí.

Tự ái, tự trọng ! khác nhau lắm đã làm thì nhiều cái phải rắn , phải nghiêm nhưng nhất quyết không được tự ái ! vận động anh em tham gia, vận động CLB tham gia nhận ngay câu " ối giời tham gia làm gì ?" ; " sao không nói rõ " ; " sao không bảo, không nhờ " ; " Có được gì không ? " ; " Thế là không được !" ; "..." Vì đâu ? chỉ biết rằng từ BTC đến các cố vấn, lãnh đội - đều là "mang cơm nhà vác tù và hàng tổng ".

Nhìn lại một mùa giải thành công ! thật vui khi thấy ý nghĩa của " Mở rộng tình bạn , kết nối đam mê " ngấm vào rất nhiều anh em, không ngại trình độ thấp, sẵn sàng giao lưu, mới đầu mà giải còn là E nay đã lên D1, ... vui thật. Mình đang chấp 3 mà hôm nay mình đã phải nộp nước khi đánh bằng ! huhuhu

rồi CUP, rồi huy chương ! bao nhiêu năm chơi bóng từ giải tỉnh, thành phố,... chưa bao giờ được nay có CUP vàng , mới hôm nào chưa ai biết mình chơi ra sao, nay đi giao lưu biết ngay tên này hay đó !

,...

Cứ làm đi đừng lo phản biện, chỉ cần biết rằng nó là một phần trong sự đam mê ! cuộc sống có đam mê thì bạn sẽ trẻ mãi ! đừng hỏi tại sao diễn đàn mình tồn tại, đừng hỏi tại sao NTBB, DrHongSon, cuongphong_nitaku , hangruoi, hunghanoi,... tốn công sức đến vậy ? chỉ biết rằng ! Bác dạo này khỏe không ? ; Hôm nào rảnh lên em giao lưu nhé ; em kết anh rồi đấy ; Có dịp vô đây cứ gọi điện nhé ; ...
Bác nghiên cứu xem có thể kết hợp Bóng Bàn với Quan Họ không bác?
 

vietyen82

Binh Nhì
Mình sn 1982 tên là Minh. Sdt 0986727182. Trước đây mình cũng rất ham mê bóng bàn nhưng vì công việc nên đã nghỉ hơn 10 năm rồi giờ công việc đã ổn định nên muốn chơi lại môn này vừa là rèn sức khỏe và được sinh hoạt giao lưu với anh em cho vui vẻ.rất mong đc các bạn giúp đỡ để có thể tham gia sinh hoạt trong hội
 

Thanh Long GB

Đại Uý
Ho
Tuổi trẻ nhiều đam mê, nhiều khi nhìn lại thấy mình phung phí sức khỏe quá !
Bước ngoặt là năm 1999 ở cái tuổi cuối cùng mà mình đã đặt ra là chậm nhất 29 tuổi là phải lấy vợ và thế là đặt vấn đề với các Cụ " Con muốn cưới cô ấy làm vợ ! "
Lấy vợ rồi ý tưởng về một môn thể thao phù hợp tăng cường sức khỏe, giải quyết thời gian rảnh rỗi lại được giao lưu với anh em bạn bè . Và thế là tôi đến với bóng bàn.

Chỉ đơn giản có vậy mà bỗng chốc trở thành đam mê ! cái nhân văn là cái khó chinh phục , lại nhiều mầu sắc ! Nhưng !!! chơi mãi mấy năm mà chẳng thấy mình đánh ra hồn gì cả lên được mấy bóng rồi lại mất đi mấy bóng. Và rồi 5 năm trôi qua cũng tìm được cho mình một lối chơi phù hợp đó là : "Gò - Công " thời bấy giờ làm gì có sách vở, làm gì có diễn đàn đâu, internet thì mình biết lâu rồi từ năm 1992 cơ nhưng chẳng làm gì liên quan đến bóng bàn cả.

Đến bây giờ khi đã đến với diễn đàn tự nhiên mình lại thích bóng công. Đơn giản vì nó đẹp nó cống hiến hơn ! bản chất mình là vậy chỉ thích cái " Đẹp " thế là luyện bóng công không hiểu sao thắng ầm ầm đối thủ ngang tầm cứ giật mình U40 rồi mà công đẹp nghê - heheeehe !

Ngẫm lại ! thấy những anh em mới chơi, những anh em đã gặp thiệt thòi quá giống như mình ngày xưa. Cái anh em thiếu là thiếu cọ xát với bóng lạ, chỉ quanh quẩn ao nhà. Mà cái ao nhà thì cổ lắm cữ miễn vào bàn là được , cũng cố gắng luyện lắm nhưng chớm ra ngoài, gặp người lạ là xuống vài bóng. Nhìn người chơi hay là sợ không dám cầm vợt thử sức.

Sẵn thời gian, sẵn máy tính, sẵn mạng lại bị cái đam mê ngấm vào máu rồi. Ra ngoài giao lưu Nam, Bắc,... Coi diễn đàn Hà Nội, TP HCM, Hải Dương,... vui quá được sự khích lệ của anh em nhân bữa liên hoan giao lưu đầu Xuân.

Thế là làm ! Ai bầu đâu, ai khiến đâu,... ấy thế mà gặp ngay Mạnh thường quân ! Chú làm đi anh tài trợ. Tài liệu ở đâu ? ai giúp ? .. không cần mình vốn là bạn thân của Google.com.vn mà copy chỉnh sửa tự nhận,... cái gì khó, cái gì sai nói bừa các địa phương khác làm thế mình cứ làm , làm rồi thì mới biết. Sai đâu sửa đấy miễn là anh em có chỗ chơi, có giao lưu, bóng lên, tình bạn gắn kết là được !

Thế là Bắc Ninh premiership 2013 ra đời và thành công rực rỡ !

Áp lực cũng từ đây ! Quả chấp không công bằng - Cần chỉnh sửa - Vậy sửa thế nào cho chọn vẹn - Không tưởng !
Kinh phí ở đâu ? ai lo ? Ai sẽ làm, ai sẽ nói, toàn tự nguyện làm thôi mà ! làm gì có quyền gì đâu ? Gửi giấy mời ai làm ? Gửi giấy báo, cập nhập kết quả, soạn thảo giấy tờ, in ấn tài liệu ,.. mà trình độ hiểu biết, vốn văn từ, vốn sống ,... chỉ có vậy - Ước gì mình là vỹ nhân, văn võ song toàn ???

Niềm vui cũng từ đây ! Trân trọng kính mời MOD, Trưởng BTC giải đến dự lễ, giải, buổi,... xúc động và yêu các bạn quá ! Giá như . .. đôi lúc tự an ủi là 90% những việc mình làm, 90% những người tham gia, những người biết đến đều quí mến , ngay cả cả bậc trưởng lão cũng động viên ! Thật không uổng phí.

Tự ái, tự trọng ! khác nhau lắm đã làm thì nhiều cái phải rắn , phải nghiêm nhưng nhất quyết không được tự ái ! vận động anh em tham gia, vận động CLB tham gia nhận ngay câu " ối giời tham gia làm gì ?" ; " sao không nói rõ " ; " sao không bảo, không nhờ " ; " Có được gì không ? " ; " Thế là không được !" ; "..." Vì đâu ? chỉ biết rằng từ BTC đến các cố vấn, lãnh đội - đều là "mang cơm nhà vác tù và hàng tổng ".

Nhìn lại một mùa giải thành công ! thật vui khi thấy ý nghĩa của " Mở rộng tình bạn , kết nối đam mê " ngấm vào rất nhiều anh em, không ngại trình độ thấp, sẵn sàng giao lưu, mới đầu mà giải còn là E nay đã lên D1, ... vui thật. Mình đang chấp 3 mà hôm nay mình đã phải nộp nước khi đánh bằng ! huhuhu

rồi CUP, rồi huy chương ! bao nhiêu năm chơi bóng từ giải tỉnh, thành phố,... chưa bao giờ được nay có CUP vàng , mới hôm nào chưa ai biết mình chơi ra sao, nay đi giao lưu biết ngay tên này hay đó !

,...

Cứ làm đi đừng lo phản biện, chỉ cần biết rằng nó là một phần trong sự đam mê ! cuộc sống có đam mê thì bạn sẽ trẻ mãi ! đừng hỏi tại sao diễn đàn mình tồn tại, đừng hỏi tại sao NTBB, DrHongSon, cuongphong_nitaku , hangruoi, hunghanoi,... tốn công sức đến vậy ? chỉ biết rằng ! Bác dạo này khỏe không ? ; Hôm nào rảnh lên em giao lưu nhé ; em kết anh rồi đấy ; Có dịp vô đây cứ gọi điện nhé ; ...
hôm nào Bác mang quân về Gia Bình giao lưu buổi nhé,ở dưới e trình độ có hạn. Đam mê thì có thừa bác Hiệp ạh
 

tich tu son

Binh Nhì
IMG_20151109_223423.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top