Tâm sỰ cỦa ngƯỜi làm trong bch liên Đoàn bóng bàn quẢng ninh

nguyenminh

Đại Uý
Cảm ơn tác giả của bài viết " Thực trạng bóng bàn Quảng Ninh ". Đó là những điều trăn trở và day dứt của những người yêu thích và đam mê môn bóng bàn. Tôi là Vũ Minh chủ nhiệm CLB Bóng Bàn Tiên Yên, người số 29 nằm trong danh sách BCH liên đoàn . Gọi chúng tôi là bù nhìn cũng đúng thôi, bởi vì từ khi thành lập Liên Đoàn Bóng Bàn Quảng Ninh đến nay tôi chưa một lần được họp với BCH, chưa biết hết những thành phần chủ chốt của liên đoàn, chỉ biết qua quyết định thì tại sao BCH chúng tôi không phải là bù nhìn. Thôi ta tạm bỏ qua liên đoàn đã. Để đánh giá thực trạng bóng bàn Quảng Ninh, tôi đồng ý với một số ý kiến của người trong cuộc nói phong trào Quảng Ninh vẫn mạnh nhưng ở dạng phong trào còn ở đỉnh cao thì không có. Kể cũng đúng thôi, trên có đầu tư có nuôi dưỡng đâu mà có kết quả được. QN từ trước tới nay đều tự thân lo, tự thân vận động, những cá nhân có thành tích cao trong giải tỉnh thì chủ yếu là gia đình đầu tư cho ăn học + tính tự giác và nhiệt huyết với bộ môn bóng bàn nên mới có được thành tích như ngày hôm nay. Khi chưa thành lập liên đoàn bóng bàn QN, thì QN vẫn có các CLB bóng bàn mạnh như CLB Trần Hưng Đạo, CLB Vườn Đào, CLB Cọc sáu, CLB Cẩm Phả..v..v..Ngoài ra còn một số CLB tự phát khác như Hoành Bồ, Hà Khẩu, Chu Văn An Móng Cái, Ka Long, Hải Hà, Tiên Yên, tất cả đều là tự phát. Có điều các CLB có mạnh hay không phụ thuộc vào những yếu tố hạt nhân nòng cốt mạnh thì CLB đó mạnh. Có một điều chúng ta không thể phủ nhận các CLB luôn hoạt động cá hiệu quả. Các CLB luôn tăng cường giao lưu học hỏi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Thậm chí như CLB bóng bàn Tiên Yên đã để lại dấu ấn trên thành phố Lạng Sơn, được rất nhiều CLB Lạng Sơn kính nể. CLB Tiên Yên nhỏ thôi nhưng từng để lại ấn tượng tốt với các CLB ngoại tỉnh như Cao Bằng, Việt Trì, Lạng Sơn và Hòa Bình. Còn ở trong tỉnh thì cũng giao lưu với nhiều CLB.
Chúng ta phải tạm hài lòng với hiện tại và phải sống với phong trào ta yêu thích và phải biết tự liên kết lại đẻ tạo sân chơi mới cho bóng bàn tỉnh nhà. Mà nét đột phá mới là giải bóng bàn nghiệp dư năm 2013 do Mai Võ cùng một số người đứng ra tổ chức. Tiếc rằng giải năm nay một số đội còn hơi bỡ ngỡ và chưa nắm rõ điều lệ cộng với thời gian thi đấu lại kéo dài nên nhiều CLB không đủ điều kiện để tham gia. Nếu chúng ta gửi điều lệ giải đến từng CLB thì tôi tin rằng giải sẽ đông đội tham gia hơn. Nếu giải này thành công thì giải lần 2 sẽ có giá trị thuyết phục hơn, đông đội tham gia hơn và đó cũng là một sân chơi lành mạnh cho những người hâm mộ môn bóng bàn. QN chúng ta không có phong trào đỉnh cao vậy ta phải tự hài lòng, tự nuôi cấy những mầm non từ các giải phong trào vậy. Để một vài năm sau biết đâu đó nẩy lên mọt vài hạt giống đỏ sẽ làm rạng danh cho tỉnh nhà.
 
Last edited:

bongbanQN

Moderator
Cháu đồng tình với những ý kiến của chú và tâm sự của chú cũng là tâm sự của chung anh em đam mê bóng bàn trong tỉnh Quảng Ninh thôi . ai cũng nhiệt tình và tâm huyết như chú chắc vài năm sau phong trào Tỉnh mình cũng mạnh mẽ ko kém các tỉnh khác đâu . cháu luôn quyết tâm và công hiến hết mình vì phong trào bóng bàn của Tỉnh, nếu như mọi người đều ủng hộ thì chắc chắn phong trào sẽ đi lên mà ko cần Liên đoàn BB Quảng Ninh đâu chú ah. hì
 

nguyenminh

Đại Uý
Cháu đồng tình với những ý kiến của chú và tâm sự của chú cũng là tâm sự của chung anh em đam mê bóng bàn trong tỉnh Quảng Ninh thôi . ai cũng nhiệt tình và tâm huyết như chú chắc vài năm sau phong trào Tỉnh mình cũng mạnh mẽ ko kém các tỉnh khác đâu . cháu luôn quyết tâm và công hiến hết mình vì phong trào bóng bàn của Tỉnh, nếu như mọi người đều ủng hộ thì chắc chắn phong trào sẽ đi lên mà ko cần Liên đoàn BB Quảng Ninh đâu chú ah. hì

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Để đưa được sân chơi bóng bàn lành mạnh và có chiều sâu đó là niềm trăn trở, dau dứt của những người yêu bóng bàn. Mình luôn muốn các CLB phải liên kết lại, giao lưu nhiều, thi đấu nhiều để qua đó thấy được thang điểm của mình ở đâu và phải phấn đấu như thế nào?
Tôi thật sự tâm huyết với giải của Mai Võ, tiếc rằng CLB Tiên Yên còn bỡ ngỡ và chưa biết mình đánh ở hạng nào nên không dám tham gia. Nếu được tư vấn đầy đủ chắc bọn mình đã đăng ký tham gia hai đội. Thôi để năm sau vậy.
Căm ơn bạn đã hiểu và cùng tôi chia sẻ thực trạng này!
 

napoleong389

Trung Sỹ
Cảm ơn tác giả của bài viết " Thực trạng bóng bàn Quảng Ninh ". Đó là những điều trăn trở và day dứt của những người yêu thích và đam mê môn bóng bàn. Tôi là Vũ Minh chủ nhiệm CLB Bóng Bàn Tiên Yên, người số 29 nằm trong danh sách BCH liên đoàn . Gọi chúng tôi là bù nhìn cũng đúng thôi, bởi vì từ khi thành lập Liên Đoàn Bóng Bàn Quảng Ninh đến nay tôi chưa một lần được họp với BCH, chưa biết hết những thành phần chủ chốt của liên đoàn, chỉ biết qua quyết định thì tại sao BCH chúng tôi không phải là bù nhìn. Thôi ta tạm bỏ qua liên đoàn đã. Để đánh giá thực trạng bóng bàn Quảng Ninh, tôi đồng ý với một số ý kiến của người trong cuộc nói phong trào Quảng Ninh vẫn mạnh nhưng ở dạng phong trào còn ở đỉnh cao thì không có. Kể cũng đúng thôi, trên có đầu tư có nuôi dưỡng đâu mà có kết quả được. QN từ trước tới nay đều tự thân lo, tự thân vận động, những cá nhân có thành tích cao trong giải tỉnh thì chủ yếu là gia đình đầu tư cho ăn học + tính tự giác và nhiệt huyết với bộ môn bóng bàn nên mới có được thành tích như ngày hôm nay. Khi chưa thành lập liên đoàn bóng bàn QN, thì QN vẫn có các CLB bóng bàn mạnh như CLB Trần Hưng Đạo, CLB Vườn Đào, CLB Cọc sáu, CLB Cẩm Phả..v..v..Ngoài ra còn một số CLB tự phát khác như Hoành Bồ, Hà Khẩu, Chu Văn An Móng Cái, Ka Long, Hải Hà, Tiên Yên, tất cả đều là tự phát. Có điều các CLB có mạnh hay không phụ thuộc vào những yếu tố hạt nhân nòng cốt mạnh thì CLB đó mạnh. Có một điều chúng ta không thể phủ nhận các CLB luôn hoạt động cá hiệu quả. Các CLB luôn tăng cường giao lưu học hỏi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Thậm chí như CLB bóng bàn Tiên Yên đã để lại dấu ấn trên thành phố Lạng Sơn, được rất nhiều CLB Lạng Sơn kính nể. CLB Tiên Yên nhỏ thôi nhưng từng để lại ấn tượng tốt với các CLB ngoại tỉnh như Cao Bằng, Việt Trì, Lạng Sơn và Hòa Bình. Còn ở trong tỉnh thì cũng giao lưu với nhiều CLB.
Chúng ta phải tạm hài lòng với hiện tại và phải sống với phong trào ta yêu thích và phải biết tự liên kết lại đẻ tạo sân chơi mới cho bóng bàn tỉnh nhà. Mà nét đột phá mới là giải bóng bàn nghiệp dư năm 2013 do Mai Võ cùng một số người đứng ra tổ chức. Tiếc rằng giải năm nay một số đội còn hơi bỡ ngỡ và chưa nắm rõ điều lệ cộng với thời gian thi đấu lại kéo dài nên nhiều CLB không đủ điều kiện để tham gia. Nếu chúng ta gửi điều lệ giải đến từng CLB thì tôi tin rằng giải sẽ đông đội tham gia hơn. Nếu giải này thành công thì giải lần 2 sẽ có giá trị thuyết phục hơn, đông đội tham gia hơn và đó cũng là một sân chơi lành mạnh cho những người hâm mộ môn bóng bàn. QN chúng ta không có phong trào đỉnh cao vậy ta phải tự hài lòng, tự nuôi cấy những mầm non từ các giải phong trào vậy. Để một vài năm sau biết đâu đó nẩy lên mọt vài hạt giống đỏ sẽ làm rạng danh cho tỉnh nhà.

Bác lại hiểu nhầm. em là tác giả nhưng cũng chả làm được gì nên chẳng trê chách ai. bác nên gửi tâm sự nài cho mấy thầy chém mạnh mồm mạnh miệng ấy chứ em chỉ biết giật thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top