Table Tennis - Rio 2016 Summer Olympics

ga mo

Đại Tá
Sao Olympic 2008 ở Bắc Kinh thì Trung Quốc được cử tới 3 VĐV đánh đơn nhỉ? Ma Lin, Wangliqin, Wang Hao
Lạy các thánh, các thánh toàn ngồi đoán mò không à, không chịu đọc tài liệu về Olympic 2008. Theo quy định của IOC, Olympic 2008 mỗi NOC được cử Max 03 vđv tham dự, không phải riêng CHN, quan trọng là có vượt qua được vòng loại không thôi. Kết quả cuối cùng là có 09 quốc gia có đủ 03 vđv được tham dự đánh đơn. cụ thể:
1. CHN: Wang Hao, Ma Lin (Direct Qualifier by World ranking) và Wang Liqin (Continental qualifier)
2. GER: Boll Timo, Ovtcharov (Direct Qualifier by World ranking) và Suss Christian (Continental qualifier)
3. KOR: Ryu Seungmin, Oh Sangeun (Direct Qualifier by World Ranking) và Yoon Jae Young (continental qualifier)
4. JPN: Kan Yo (Direct Qualifier by World Rranking) và Mizutani, Kishikawa Seiya (Continental qualifier).
5. POR: Monteiro Joao (Continent qualifier), Freitas Marcos và Apolonia Tiago (Additional Final World qualifier)
6. FRA: Chila Patric, Legout Cchristophe (Continental qualifier) và Eloi Damien (Additional Final World qualifier)
7. HKG: Li Ching, Ko Lai Chak (Direct Qualifier by World Ranking) và Cheung Yuk (Final World qualifier)
8. AUT: Schlager Werner (Direct Qualifier), Gardos Robert và Chen Weixing (Continental qualifier)
9. PRK: Kim Hyok Bong, Ri Chol Guk và Jang Song Man (Continental qualifier)
 

ga mo

Đại Tá
ku Padasak, thần đồng Thái Lan cũng đc đánh Rio 2016 luôn à?
Đúng vậy, ku này đánh vòng loại không đạt, chỉ được xếp dự bị No 2 thôi, tuy nhiên bọn HKG cử đội hình đểu đánh vòng 2 và kết quả là ku Ho Kwan Kit giành được vé, Jiang Tianyi gành được suất dự bị No 1 khu vực châu Á. Nếu vậy thì cả 2 ku Tang Peng và Woong Chun Ting sẽ mất vé, vì vậy ku Ho Kwan kit bị NOC HKG reject, tiếp theo Jiang Tianyi là dự bị số 1 được đề xuất thay thế cũng bị NOC HKG reject tiếp, vậy là ku Padasak được đôn lên nhận vé châu Á. Còn Tang Peng và Woong nhận được vé theo suất TOP 22.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thằng nào vào CK cũng sẽ bị Malong luộc chấm nước mắm hết :D :D :D
Xem lại trận MALONG - XUXIN trong Korea Open, nhận thấy:

Nếu 2 thằng CNT chơi với nhau, thằng nào được LQL ủng hộ, sẽ thắng

Trong trận đó, XX ăn trước 3-0, nhờ lối chơi khác hẳn ngày trước (BH hoàn thiện hơn, FH hướng đến đánh ác, không đánh an toàn vào bàn nữa, ...), nhưng sau đó, MALONG tinh quái đọc được vị (XX: BH trong bàn flick gần như 0, FH chân né không chịu được bóng nhẽo, rơi, ...) nên áp dụng chiến thuật đúng đắn (Giao ngắn 2 nẩy thấp, trong bàn, FH nhẽo, bắt XX tăng xoáy nâng bóng rồi cứ thế ép FH chiến liên tiếp, đỡ tấn công an toàn, nhưng không tăng xung, nhẽo bóng, ...) ăn lại 3-3

Đầu séc 7, LQL xuống nói với XX vài câu, trước khi xịt giảm đau bả vai, thế là séc 7 XX ăn thẳng 1 lèo 7-2, ML chán nản luôn.
Chém gió là, XX áp dụng triệt để lối đánh giao dài, ngắn thì ngang lên, chấp nhận để ML đánh, nhưng đã kịp phòng bị, giao xong lao ra ngoài chờ đánh ác luôn, không thủ, không đánh an toàn, khiến ML hoàn toàn mất phương hướng sau khi đánh BH, vì không thể thủ BH được với các cú đánh cực kỳ ác bằng FH và BH của XX,

Sau ML chơi bài GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, cũng giao xốc bóng, dài rồi chủ động đôi công ác liệt, không đánh an toàn nữa, giật lên 9-10 từ 5-9, XX xuất sắc mới có cú BH bất ngờ vào thời điểm quyết định Matchpoint ăn 11-9 đấy.

Có thể chém gió là, nếu LQL mà không tư vấn, chắc chắn XX đại bại dưới tay ML vì bị lội ngược dòng, hoàn toàn bế tắc, không tìm ra lối chơi để giải thoát trận đấu.

LQL vẫn là hạng cao thủ về thế trận, điểm mạnh yếu của các CNT hiện tại, đúng không hổ danh là ĐẠI NGUYÊN SOÁI LƯU MANH
 

gachip

Đại Uý
Xem lại trận MALONG - XUXIN trong Korea Open, nhận thấy:

Nếu 2 thằng CNT chơi với nhau, thằng nào được LQL ủng hộ, sẽ thắng

Trong trận đó, XX ăn trước 3-0, nhờ lối chơi khác hẳn ngày trước (BH hoàn thiện hơn, FH hướng đến đánh ác, không đánh an toàn vào bàn nữa, ...), nhưng sau đó, MALONG tinh quái đọc được vị (XX: BH trong bàn flick gần như 0, FH chân né không chịu được bóng nhẽo, rơi, ...) nên áp dụng chiến thuật đúng đắn (Giao ngắn 2 nẩy thấp, trong bàn, FH nhẽo, bắt XX tăng xoáy nâng bóng rồi cứ thế ép FH chiến liên tiếp, đỡ tấn công an toàn, nhưng không tăng xung, nhẽo bóng, ...) ăn lại 3-3

Đầu séc 7, LQL xuống nói với XX vài câu, trước khi xịt giảm đau bả vai, thế là séc 7 XX ăn thẳng 1 lèo 7-2, ML chán nản luôn.
Chém gió là, XX áp dụng triệt để lối đánh giao dài, ngắn thì ngang lên, chấp nhận để ML đánh, nhưng đã kịp phòng bị, giao xong lao ra ngoài chờ đánh ác luôn, không thủ, không đánh an toàn, khiến ML hoàn toàn mất phương hướng sau khi đánh BH, vì không thể thủ BH được với các cú đánh cực kỳ ác bằng FH và BH của XX,

Sau ML chơi bài GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, cũng giao xốc bóng, dài rồi chủ động đôi công ác liệt, không đánh an toàn nữa, giật lên 9-10 từ 5-9, XX xuất sắc mới có cú BH bất ngờ vào thời điểm quyết định Matchpoint ăn 11-9 đấy.

Có thể chém gió là, nếu LQL mà không tư vấn, chắc chắn XX đại bại dưới tay ML vì bị lội ngược dòng, hoàn toàn bế tắc, không tìm ra lối chơi để giải thoát trận đấu.

LQL vẫn là hạng cao thủ về thế trận, điểm mạnh yếu của các CNT hiện tại, đúng không hổ danh là ĐẠI NGUYÊN SOÁI LƯU MANH
Theo e đoán chắc chia giải hết r, 2 ông ko có xuất chính thì chia nhau japan vs korea, còn 2 ông đ xuất chính thì tranh nhau thôi ạ :D
 

Cachua

Thượng Tá
Xem lại trận MALONG - XUXIN trong Korea Open, nhận thấy:

Nếu 2 thằng CNT chơi với nhau, thằng nào được LQL ủng hộ, sẽ thắng

Trong trận đó, XX ăn trước 3-0, nhờ lối chơi khác hẳn ngày trước (BH hoàn thiện hơn, FH hướng đến đánh ác, không đánh an toàn vào bàn nữa, ...), nhưng sau đó, MALONG tinh quái đọc được vị (XX: BH trong bàn flick gần như 0, FH chân né không chịu được bóng nhẽo, rơi, ...) nên áp dụng chiến thuật đúng đắn (Giao ngắn 2 nẩy thấp, trong bàn, FH nhẽo, bắt XX tăng xoáy nâng bóng rồi cứ thế ép FH chiến liên tiếp, đỡ tấn công an toàn, nhưng không tăng xung, nhẽo bóng, ...) ăn lại 3-3

Đầu séc 7, LQL xuống nói với XX vài câu, trước khi xịt giảm đau bả vai, thế là séc 7 XX ăn thẳng 1 lèo 7-2, ML chán nản luôn.
Chém gió là, XX áp dụng triệt để lối đánh giao dài, ngắn thì ngang lên, chấp nhận để ML đánh, nhưng đã kịp phòng bị, giao xong lao ra ngoài chờ đánh ác luôn, không thủ, không đánh an toàn, khiến ML hoàn toàn mất phương hướng sau khi đánh BH, vì không thể thủ BH được với các cú đánh cực kỳ ác bằng FH và BH của XX,

Sau ML chơi bài GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG, cũng giao xốc bóng, dài rồi chủ động đôi công ác liệt, không đánh an toàn nữa, giật lên 9-10 từ 5-9, XX xuất sắc mới có cú BH bất ngờ vào thời điểm quyết định Matchpoint ăn 11-9 đấy.

Có thể chém gió là, nếu LQL mà không tư vấn, chắc chắn XX đại bại dưới tay ML vì bị lội ngược dòng, hoàn toàn bế tắc, không tìm ra lối chơi để giải thoát trận đấu.

LQL vẫn là hạng cao thủ về thế trận, điểm mạnh yếu của các CNT hiện tại, đúng không hổ danh là ĐẠI NGUYÊN SOÁI LƯU MANH
"Thằng nào được LQL ủng hộ, sẽ thắng" - như vậy có thể xem cửa Song đại mãn quan của ZJK là rất sáng?
 

fairplay83hp

Đại Uý
Rio training
 

Attachments

  • 16994611_980x1200_292.jpg
    16994611_980x1200_292.jpg
    45.1 KB · Đọc: 0
  • 16994612_980x1200_292.jpg
    16994612_980x1200_292.jpg
    42.3 KB · Đọc: 0

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Theo mình , chiến thuật và đấu pháp mà XX áp dụng hiệu quả ở trận này đó là .
Thực mà hư - hư mà thực . Không đau cũng giả bộ làm đau ... gây ức chế ... Xịt xịt ... Xịt kiểu đó thằng nào mà chịu nổi .
Cũng như Ma Long , rất nhiều lần bị trọng tài rút thẻ với tiểu xảo > Vào những tình huống giằng co ở cuối các séc đấu , hoặc séc quyết định . Ma Long cầm giao bóng , sau một hồi chuẩn bị , đứng vào vị trí ... Bắt đầu > p . h . á . t > dừng lại , tiến lên giữa bàn , cạnh lưới , làm động tác lau tay xuống bàn , sau đó mới trở về vị trí và PHÁT thật .
 

aunhh

Đại Tá
quá hay, để xem ovcharov có ở cùng nhánh với Zhang k, hi vọng cùng nhánh còn có cơ hội vào CK, nhỡ rủi cùng nhánh với ML thì toi
Theo mình khó có khả năng ZJK và ML cùng nhánh vì đây là 2 cây vợt có thứ hạng "nhất" và "nhì" tính theo bảng xếp hạng ITTF các cây vợt tham gia Rio 2016
 

Trainee

Đại Tá
Theo mình khó có khả năng ZJK và ML cùng nhánh vì đây là 2 cây vợt có thứ hạng "nhất" và "nhì" tính theo bảng xếp hạng ITTF các cây vợt tham gia Rio 2016
Vì nhất và nhì nên đương nhiên họ ở 2 nhánh # bác ui!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
tao lại thấy flick bh XX chả thua mẹ j thằng vợt ngang nào, còn giật bóng rơi rồi thì chả thằng vợt ngang nào bằng được XX cả :eek::eek::eek:
Vốn quả Flick trái là học từ vợt dọc ra mà bác Cá lại bảo XX vậy thì hơi kỳ kỳ!
Lịch sử là như vậy, có thể, nhưng trận đấu, thì không hề diễn ra như vậy.

Theo em quan sát, thì cú flick của XX khá tệ, flick lên không khác gì nạp đạn, có thể tầm hiểu biết của em chưa đủ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
"Thằng nào được LQL ủng hộ, sẽ thắng" - như vậy có thể xem cửa Song đại mãn quan của ZJK là rất sáng?
Em mong ZJK bị đứt ở vòng ngoài, chứ nó mà vào CK, nếu phải đặt cửa, em đặt cửa ZJK vô địch.

Vì sao thì nhiều lắm, và cũng nhiều phản bác, nhưng mà em thì tin nếu ZJK vào CK, thì LQL sẽ diệt ML để ZJK lên SONG ĐẠI MÃN QUAN

Nếu ZJK lập SONG ĐẠI MÃN QUAN, thì tên tuổi không phải chỉ của ZJK, mà LQL sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn, trong tất cả các tượng đài của BB thế giới, Gia Cát Dự
 

quan221212

Đại Uý
Theo mình khó có khả năng ZJK và ML cùng nhánh vì đây là 2 cây vợt có thứ hạng "nhất" và "nhì" tính theo bảng xếp hạng ITTF các cây vợt tham gia Rio 2016
Bó tưy zhang vơi ML k cùng nhánh là chuẩn rồi, tôi đang nói ovcharov của đức mà, a này đang đung thú 5 thế giới và là tay vợt số 3 ơ kỳ olimpic rio 2016 này, tôi chỉ đặt câu hỏi a ta sẽ cùng nhánh ML hay zhang thôi
 

Bình luận từ Facebook

Top