Sưu tầm Những mẩu chuyện Cười vãi !

xukaka

Đại Tá
Sưu tầm :

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông."
...................
TB/Ông nhớ nhé kẻo.
Công ông đắp đập be bờ?
Để cho hàng xóm đem lờ đến đơm.

- Đông Lâm St -
 
LÝ DO TẶNG KIM CƯƠNG CHO HÔN THÊ.
Chàng trai khoe với bạn chiếc nhẫn kim cương to tướng mà anh mới mua để tặng vị hôn thê.
Nghe vậy người bạn góp ý:
- Tặng một chiếc nhẫn kim cương thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta chiếc xe mà cô ta thích có phải là rẻ tiền hơn không?
Anh bạn liền thở dài:
- Tôi cũng biết thế, nhưng mà làm sao tìm ra chiếc giả đây?
- !?!
 

xukaka

Đại Tá
Tuyển tập truyện cười chảy nước mắt về “cái ấy”

1. Đêm tân hôn, cô dâu trách móc chú rể ” cái ấy” quá nhỏ, chú rể nói : ” Em không biết đâu, cái ấy của thằng nào cũng to bằng anh thôi”. Cô dâu bĩu môi : ” Anh đừng có lừa em, cái ấy của anh rể to hơn anh nhiều “.
2. Chồng và vợ cãi nhau xong, chuẩn bị ra khỏi nhà, người chồng soi gương thấy lông mũi hơi dài, liền lấy kéo ra cắt, cắt xong lại buồn tiểu, đang trong lúc cấp bách, trên tay vẫn đang cầm kéo chưa kịp cất đi. Vợ đi ngang qua nhà vệ sinh nhìn thấy chồng, liền lao vào cướp lấy kéo trên tay chồng, quỳ xuống khóc lóc vật vã : ” Anh đừng làm thế, em biết sai rồi, em xin anh”.
3. Sơ suất y tế , một người đàn ông bị cắt bỏ mất tinh hoàn. Anh ta yêu cầu bệnh viện bồi thường, tòa án kết án bệnh viện phải bồi thường cho anh ta 250 triệu đồng. Sau khi kết thúc xét xử, bước ra khỏi tòa án, anh bật khóc trước một đám đông các phóng viên và nói: ” Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng đáy quần của tôi mỗi ngày kẹp 250 triệu tài sản cố định !”


4. Anh chồng đi siêu thị mua sắm , tình cờ nhìn thấy một kiểu bao cao su mới, quảng cáo nói rằng nó có thể khiến người phụ nữ tăng cường khoái cảm. Anh chồng do dự không biết có nên mua hay không, nên gọi điện thoại và hỏi vợ, cô vợ nghe xong buột miệng: ” Đừng mua anh ơi, em thử rồi không có tác dụng gì đâu”
5. Chàng trai lần đầu tiên dẫn bạn gái về ra mắt, cô gái thể hiện được công dung ngôn hạnh , bố mẹ anh chàng vô cùng hài lòng. Sau bữa ăn tối, cả nhà cùng xem album gia đình, nhìn thấy bức ảnh chàng trai lúc nhỏ , cô gái chỉ vào ” cái ấy” của chàng trai trong bức ảnh và thốt lên: ” Lúc bé chỉ to như thế này, tại sao bây giờ nó to hơn người khác nhiều vậy hả anh ? ”
6. Một ngày, một vài đồng nghiệp nữ đến nhà một đồng nghiệp nam chơi, nhìn thấy cậu bé- con trai của đồng nghiệp nam không mặc quần trông rất dễ thương, họ trêu chọc cậu bé : ” Cái ấy của cháu nhỏ xinh dễ thương quá”. Cậu bé ôm cô gái và nói: “Bố cháu còn có một cái to hơn cơ ”
7. Hội chợ triển lãm các tác phẩm điêu khắc, người công nhân không cẩn thận làm gãy “cái ấy” của bức tượng David, người phụ trách vội vàng bảo nữ thư ký dùng keo dán gắn lại như cũ. Sau khi được gắn lại” cái ấy”, bức tượng gây xôn xao cả buổi triển lãm, người phụ trách thấy vậy thắc mắc hỏi: ” Sao cô lại gắn “nó” hướng lên trên vậy”. Nữ thư ký oan ức nói: ” Tôi thấy những người đàn ông tôi gặp đều như vậy cả.”
8. Hai vợ chồng đang xem tivi, người chồng nói với vợ: ” Em có thể nói một câu gì đó khiến anh vừa hạnh phúc vừa tức giận không ?”. Vợ nghĩ một lúc sau đó nói: ” Em phát hiện ra trong số những người bạn của anh, ” cái ấy” của anh là lớn nhất !”.
9. Một vị cảnh sát đến Thái Lan điều tra vụ án, đến đêm anh ta gọi một cô gái đến khách sạn, sau một đêm mây mưa, cô nằm trong vòng tay anh và không ngừng sờ soạng ” cái ấy” của anh ta, vị cảnh sát là rất hưng phấn và hỏi: ” Em có muốn thêm lần nữa không? “. Cô buồn bã nói : ” Không, em đang nhớ lại trước kia em cũng có một cái như thế này ”
 
1. THỬ LÒNG.
Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi:
- Nếu em là con thuyền thì anh là gì ?
-Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.
Cô gái lại hỏi: – Nếu em là dãy núi thì
sao?
- Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.
Cô gái lại hỏi: – Nếu em là cái cầu kia?
- Anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua.
Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: – Nếu em đi tu thì sao?
- Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.
Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi:
-Em là chú bé chăn bò kia?
- Thì … anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.
Một người đi cùng nói chen vào:
- Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!

2. CHẤP NÓ LÀM GÌ.
Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh :
Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi,
chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn… còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng…cụ, chấp nó làm gì !!

3. AN ỦI.
- Cô: Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho 1 em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc òa lên, vậy em có tiêm không?
- Bé: Không ạ!
- Cô: Vậy em có an ủi bé không ?
- Bé: Thưa cô, em sẽ an ủi là : “thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho 1 mũi bây giờ!”

4. CÓ ĐÁNG ĐỂ NUÔI?
Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng: "Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?".
- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - Ông chồng hậm hực.
- Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không.
- ???!!!

®NGUYÊN NHÂN BỆNH BÒ ĐIÊN.
Trong lúc biên giới Mỹ đóng chặc cấm cửa bò nhập từ Canada, một nữ phóng viên phỏng vấn chú Hai Già, chủ một trại bò.
- Thưa chú Hai từ đâu mà có bịnh bò điên?
- Một con bò cái mỗi ngày được người ta vắt sữa
- Thưa chú Hai, tôi chỉ hỏi bịnh bò điên từ đâu mà ra thôi
- Thì con bò cái mỗi ngày người ta vắt sữa sáu lần
- Thưa chú, con bò được vắt sữa mấy lần kệ nó đi, tôi chỉ hỏi bịnh bò điên từ đâu mà ra.
- Một con bò cái mỗi ngày được vắt sữa sáu lần nhưng sáu tháng mới đượcnhảy một cái đấy cô ạ.
- Chú Hai Già à, tôi nghĩ là chú hiểu lầm câu hỏi của tôi. Việc vắt sữa sáu lần một ngày và nhảy sáu tháng một lần đâu có liên quan.
- Sao không liên quan chớ. Tôi hỏi cô, nếu một ngày tôi vắt sữa cô sáu lần nhưng sáu tháng cô mới được… nhảy một cái thì thử hỏi cô có điên không!?
 

Bình luận từ Facebook

Top