Rượu thịt chó, chém gió, luận anh hùng!

Dũng Gai

Moderator
Độc Cô Cầu Bại Mr Yên - Chủ tịch CLB bóng bàn Cty Apatit sau nhiều năm tung hoàng ngang dọc trên các xới bóng bàn của Lào Cai, càng về sau lòng càng cảm thấy e ngại sẽ bị người khác trả thù nên lui về ở ẩn. Hàng ngày lấy thú xem mấy trang web hay hay làm vui, chơi game online làm sở thích, lập trang bóng bàn Facebook để tiêu khiển...ngay đến đồng nghiệp thân cận của bác Yên cũng lấy làm lạ đánh liều hỏi :
-Anh là anh hùng bóng bàn trong thiên hạ, sao lại đóng cửa hàng ngày tiêu khiển bằng mấy trò hạ đẳng này ?

Mr Yên mỉm cười :
-Các em sao hiểu được ý anh ! Chim Chích sao hiểu được chí khí của Đại Bàng?

Vừa lúc đó Thỏa Gấu mang vào thiệp mời của câu lạc bộ bóng bàn Bia - Gạch (Giờ là câu lạc bộ BBC), nội dung thiệp có ý mời anh Mr Yên cùng các cao thủ bóng bàn Cty đến quán Việt trì một chuyến để nhậu thịt chó
Mr Yên nghi hoặc chưa hiểu lý do, xong trên thiệp mời có ghi 2 chữ "PHẢI ĐẾN" nên không biết từ chối thế nào. Đúng hẹn, Mr Yên vội sang quán Việt trì để nhậu rượu thịt chó...
Các chi tiết màu mè khác bạn đọc vui lòng tự tưởng tượng, tôi xin đi vào nội dụng chính của buổi nhậu tại quán Thịt chó Việt trì thơ mộng :

Mr Biên - Chủ tịch câu lạc bộ Bia - Gạch thủng thẳng :
-Tôi nghe nói dạo này bác Yên ở nhà làm nhiều việc hay lắm, phải không? Lại lập ra trang bóng bàn yêu thích trên Facebook chiêu mộ nhân tài, quần hùng tứ xứ?

Mr Yên giật mình, thầm nghĩ không lẽ đã cố tình ẩn đật để tránh ân oán giang hồ mà vẫn bị đôi mắt tinh anh, cái đầu thông minh của chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn bia - gạch nhìn ra hay sao. Dân chuyên uống bia và đóng gạch quả thực không thể coi thường. Bèn trả lời :
- Không dám, tôi gần đây thấy tuổi cao, bụng béo nhiều mỡ , nên gác vợt về nhà vui thú điền viên. Ngày cày game lên Top, đêm xem các trang web người đẹp nghiền ngẫm sự đời. Lúc nào phê rượu thì vô Facebook chém gió cùng mấy vài mỹ nữ...Âu toàn chuyện bình thường có gì đâu mà Chú Biên quan tâm.

Cả hai cùng cười, chén chú chén anh một thoáng đã làm gần hết mâm cầy tơ 7 món. Rượu đã ngà ngà, bỗng Mr Biên hỏi anh Mr Yên béo :
-Theo bác, trong khắp Thiên Hạ bóng bàn tại Lào Cai này có xới nào nổi tiếng nhiều ANH HÙNG ?

Mr Yên lòng đầy nghi hoặc, trả lời thăm dò :
- Xới câu lạc bộ Duyên Hải, số thành viên trên hai chục, có cao thủ Hải ga là xới nhiều anh hùng không ?

Mr Biên gắp ngay một miếng dồi chó, lắc đầu :
- Xới Duyên Hải có tiếng mà không có miếng, nhiều thành viên mà không đều tay. Sức mạnh chỉ tập trung vào lão tướng Hải Ga, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, xới như thế sao gọi là lắm anh hùng được.

Yên lại nói :
- Xới Nhà thi đấu tuy non trẻ nhưng số thành viên phát triển không ngừng, lại chịu khó đánh màu và cá độ, có cao thủ Bình Lô ngày đêm hoành hành rất được lòng dân...Thế lực này không thể xem thường, được như vậy có xứng làm anh hùng ?

Mr Biên cười :
- Xới đó không chăm lo tập luyện, suốt ngày đánh màu, cá độ ăn tiền, các cao thủ chỉ lo "lừa tình" đánh 3 thắng 2 kiếm ít phục vụ cho mấy bàn lô đề, xới đấy thì làm nên trò trống gì.

Mr Yên lại nói :
- Xới Phố Lu thành viên không đông, nhiều cao thủ toàn người tài ba xuất chúng. Võ có thể một địch trăm người, Văn có thể thu phục cả thiên hạ như Tuấn Gà tre, Long Dao Phay. Âu Biên tiên sinh thấy sao ?

Mr BIÊN phá lên cười, vỗ đùi đánh đét một cái :
-Chỉ là xương khô trong mả, nay mai là ta dẫn quân thu phục hết số thành viên đó sang câu lạc bộ bia gạch !

Mr Yên béo toát mồ hôi hột :
- Xới phố Tèo xưa nay lấy đức thu phục lòng người, tuy thành viên chưa giỏi như các xới khác nhưng nội bộ trên dưới một lòng, đồng thanh nhất khí-đồng khí tương cầu, cũng có thể là xới lừng lẫy thiên hạ chăng ?

Mr Biên tức khí tợp thêm 1 chén rượu, xua tay :
-Xa thơm gần chán. Lối đánh bóng toàn cắt chuyên thủ lừa người ta đánh hỏng ấy, không thể xem là xới đệ nhất thiên hạ được!

Mr Yên Béo gạt tay lau mồ hôi trên trán, hỏi liều :
-Vậy xới huyện Sa pa, bến xe khách, Bảo Yên... thì sao ?

Mr Biên đỏ mặt phẩy tay :
- Các xới ít giao lưu ấy hà tất phải nói làm gì nữa.

Mr Yên béo không biết phải nói sao, đành hỏi Mr Biên :
-Vậy theo Chú, trong tỉnh Lào Cai này xới nào mới xứng là ANH HÙNG ?

Mr Biên mỉm cười, lấy tay chỉ vào mình, sau đó chỉ vào bác Yên nói :
- Xới ANH HÙNG bá chủ trong thiên hạ tại Lào Cai này không có ai khác ngoài xới của tôi và ông !

Mr Yên sợ rụng rời đánh rơi cả đôi đũa trên tay, đã tìm cách ở ẩn đật tránh oan kiếp mà còn bị Mr Biên chỉ đích danh ANH HÙNG thiên hạ thì làm sao thoát nạn.
Cũng may đúng vào lúc Mr Yên rụng rời đánh rơi đũa, bên ngoài quán có 03 cao thủ Dũng Gai, Giang Còi, Long Dao Quoắm người thì gạt bóng, người thì phát bóng, kẻ thì giật bóng làm trò tiêu khiển. Tiếng rít quả gạt, giật vang lên cùng lúc Mr Yên đánh rơi đũa, rất nhanh trí, Mr Yên giơ tay xoa tim, vờ than thở :
-Tiếng gì rít nghe ghê thực !

Mr Biên phá lên cưới :
-ANH HÙNG mà cũng phải sợ tiếng rít gió đó hay sao ? Bên ngoài đó Dũng Gai, Giang Còi và anh hùng trẻ Long Dao Quoắm đang vận nội lực “chém gió” VỜN BÓNG thôi mà, có gì mà ông phải kinh sợ toát cả mồ hôi ra thế!

Từ ấy Mr Biên không còn bụng nghi kỵ gì Mr Yên, có lẽ cũng vì vậy mà đến nay lần lượt các thế lực như xới Trung tâm thi đấu thể thao, Phố Tèo, các xới xung quanh thành phố Lào Cai, sa Pa… đều đã bị tiêu hao lực lượng chuyển sang đầu quân cho xới Bia Gạch.

Sau lần đàm đạo rượu thịt chó về ANH HÙNG trên, thiên hạ đã ưu ái phong tặng cho Mr Biên danh hiệu : Biên Nổ To.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Bác Mr Yên - Chủ tịch CLB bóng bàn Cty Apatit sau nhiều năm tung hoàng ngang dọc trên các xới bóng bàn của Lào Cai, càng về sau lòng càng cảm thấy e ngại sẽ bị người khác trả thù nên lui về ở ẩn. Hàng ngày lấy thú xem mấy trang web hay hay làm vui, chơi game online làm sở thích, ngay đến đồng nghiệp thân cận của bác Yên cũng lấy làm lạ đánh liều hỏi :
-Anh là anh hùng bóng bàn trong thiên hạ, sao lại đóng cửa hàng ngày tiêu khiển bằng mấy trò hạ đẳng này ?

Mr Yên mỉm cười :
-Các em sao hiểu được ý anh !

Vừa lúc đó anh Việt Lùn mang vào thiệp mời của câu lạc bộ bóng bàn bia - gạch, nội dung thiệp có ý mời anh Mr Yên cùng các cao thủ bóng bàn Cty đến quán Việt trì một chuyến để nhậu thịt chó
Mr Yên nghi hoặc chưa hiểu lý do, xong trên thiệp mời có ghi 2 chữ "PHẢI ĐẾN" nên không biết từ chối thế nào. Đúng hẹn, Mr Yên vội sang quán Việt trì để nhậu rượu thịt chó...
Các chi tiết màu mè khác bạn đọc vui lòng tự tưởng tượng, tôi xin đi vào nội dụng chính của buổi nhậu tại quán Thịt chó Việt trì thơ mộng :

Mr Biên - Chủ tịch câu lạc bộ bia - gạch thủng thẳng :
-Tôi nghe nói dạo này bác Yên ở nhà làm nhiều việc hay lắm, phải không?

Mr yên giật mình, thầm nghĩ không lẽ đã cố tình ẩn đật để tránh ân oán giang hồ mà vẫn bị đôi mắt tinh anh, cái đầu thông minh của chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn bia - gạch nhìn ra hay sao. Dân chuyên uống bia và đóng gạch quả thực không thể coi thường. Bèn trả lời :
-Không dám, tôi gần đây thấy tuổi cao, bụng béo nhiều mỡ , nên gác vợt về nhà vui thú điền viên. Ngày cày game lên Top, đêm xem các trang web người đẹp nghiền ngẫm sự đời. Âu toàn chuyện bình thường có gì đâu mà Chú Biên quan tâm.

Cả hai cùng cười, chén chú chén anh một thoáng đã làm gần hết mâm cầy tơ 7 món. Rượu đã ngà ngà, bỗng Mr Biên hỏi anh Mr Yên béo :
-Theo bác, trong khắp Thiên Hạ bóng bàn tại Lào Cai này có xới nào nổi tiếng nhiều ANH HÙNG ?

Mr Yên lòng đầy nghi hoặc, trả lời thăm dò :
- Xới câu lạc bộ Duyên Hải, số thành viên trên hai chục, có cao thủ Hải ga là xới nhiều anh hùng không ?

Mr Biên gắp ngay một miếng dồi chó, lắc đầu :
- Xới Duyên Hải có tiếng mà không có miếng, nhiều thành viên mà không đều tay. Sức mạnh chỉ tập trung vào lão tướng Hải Ga, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, xới như thế sao gọi là lắm anh hùng được.

Yên lại nói :
- Xới Trung tâm thể dục thể thao tuy non trẻ nhưng số thành viên phát triển không ngừng, lại chịu khó đánh màu và cá độ, có cao thủ Bình Lô ngày đêm hoành hành rất được lòng dân...Thế lực này không thể xem thường, được như vậy có xứng làm anh hùng ?

Mr Biên cười :
- Xới Trung tâm thể thao không chăm lo tập luyện, suốt ngày đánh màu, cá độ ăn tiền, xới đấy thì làm nên trò trống gì.

Mr Yên lại nói :
- Xới Phố Lu thành viên không đông, nhiều cao thủ toàn người tài ba xuất chúng. Võ có thể một địch trăm người, Văn có thể thu phục cả thiên hạ như Tuấn Gà tre, Long Dao Phay. Âu BiÊN tiên sinh thấy sao ?

BIÊN phá lên cười, vỗ đùi đánh đét một cái :
-Chỉ là xương khô trong mả, nay mai là ta dẫn quân thu phục hết số thành viên đó sang câu lạc bộ bia gạch !

Mr Yên béo toát mồ hôi hột :
- Xới phố Tèo xưa nay lấy đức thu phục lòng người, tuy thành viên chưa giỏi như các xới khác nhưng nội bộ trên dưới một lòng, đồng thanh nhất khí-đồng khí tương cầu, cũng có thể là xới lừng lẫy thiên hạ chăng ?

Biên tợp thêm 1 chén rượu, xua tay :
-Xa thơm gần chán. Lối đánh bóng toàn cắt ấy ấy không thể xem là xới đệ nhất thiên hạ được!

Mr Yên Béo gạt tay lau mồ hôi trên trán, hỏi liều :
-Vậy xới huyện Sa pa, bến xe khách... thì sao ?

Mr Biên đỏ mặt phẩy tay :
- Các xới ít giao lưu ấy hà tất phải nói làm gì nữa.

Mr Yên béo không biết phải nói sao, đành hỏi Mr Biên :
-Vậy theo Chú, trong tỉnh Lào Cai này xới nào mới xứng là ANH HÙNG ?

Mr Biên mỉm cười, lấy tay chỉ vào mình, sau đó chỉ vào bác Yên nói :
- Xới ANH HÙNG bá chủ trong thiên hạ tại Lào Cai này không có ai khác ngoài xới của tôi và ông !

Mr Yên sợ rụng rời đánh rơi cả đôi đũa trên tay, đã tìm cách ở ẩn đật tránh oan kiếp mà còn bị Mr Biên chỉ đích danh ANH HÙNG thiên hạ thì làm sao thoát nạn.
Cũng may đúng vào lúc Mr Yên rụng rời đánh rơi đũa, bên ngoài quán có hai cao thủ Dũng Gai và Trung Cộc dùng trò gạt và ve bóng tiêu khiển. Tiếng rít quả ve và gạt vang lên cùng lúc Mr Yên đánh rơi đũa, rất nhanh trí, Mr Yên giơ tay xoa tim, vờ than thở :
-Tiếng gì rít nghe ghê thực !

Mr Biên phá lên cưới :
-ANH HÙNG mà cũng phải sợ tiếng rít gió đó hay sao ? Bên ngoài đó Dũng Gai, Trung Cộc và tiên sinh Khao bia đang vận nội lực “chém gió” VỜN BÓNG thôi mà, có gì mà ông phải kinh sợ toát cả mồ hôi ra thế!

Từ ấy Mr Biên không còn bụng nghi kỵ gì Mr Yên, có lẽ cũng vì vậy mà đến nay lần lượt các thế lực như xới Trung tâm thi đấu thể thao, Phố Tèo… đều đã bị tiêu hao lực lượng chuyển sang đầu quân cho xới bia gạch.

Sau lần đàm đạo rượu thịt chó về ANH HÙNG trên, thiên hạ đã ưu ái phong tặng cho Mr Biên danh hiệu : Biên Nổ To.
Ta nay: cơm ăn 3 bát, rượu uống 3 ly, tối ngủ 3..., đang sử một cây đại vợt đấu với 100 người trăm thắng !... , nay tuy sức ta có yếu, mắt ta có mờ, chân ta có chậm nhưng xung trận vẫn lấy đầu các tiểu tưởng dễ như móc một vật gì đó từ trong túi mình ra vậy, làm cho các tiểu tưởng trẻ tiếng tăm lẫy lừng các sới đều phải khiếp sợ ( nhà ngươi ko tin cứ hỏi các tướng trẻ như: Long Dao phay sới Lu, Dương Hạnh. Giang Còi sới Bia & Gạch, Bình Lô sới NTĐ... thì biết nhé ) vậy mà nhà ngươi bảo ta già béo, tim đập chân run là cớ làm sao ? Nay Ta: ngày quên ăn, đêm quên ngủ cùng các Bộ tướng bàn mưu tính kế để chém đầu các tướng các sới để thu phục giang sơn Bóng bàn. Chú đúng là La Quán Dũng cháu 3 đời La Quán Trung người đã viết 13 tập Tam quốc diễn nghĩa nổi tiếng bên Tàu khi xưa rồi phải ko ?. Đúng là Lào Cai chỉ có 2 CLB APT & Gạch Bia hiện nay còn tập trung nhiều cao thủ phong trào tương đối mạnh mà thôi còn các CLB khác có nhưng ko đều, giá như có một cuộc thư hùng đồng đội giữa 2 CLB này để xác định ANH HÙNG nhất khoảnh nhỉ ? Bóng bàn Lào Cai chuyên nghiệp chẳng có, được cây vợt trẻ nào hay hay một tý thì mới xanh đã tưởng là chín và đều chìm vào dĩ vãng theo thời gian, còn lại mấy ông bà trung cao tuổi thì chém gió có hạng và đều Mèo khen Mèo dài đuôi thôi. Ko biết những nhà quản lý thể thao tỉnh nhà nghĩ và làm gì để XD phong trào thể thao ngày một phát triển nhỉ ? Nếu ko phát triển được chuyên nghiệp, đỉnh cao thì XD phong trào Bóng bàn thông qua các CLB như thế này nhỉ ?
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Cảm ơn và bái phục bác Dũng Gai, vẽ nên bức tranh lý thú, đầy màu sắc của bóng bàn Lào Cai bằng ngòi bút của La Quán Trung.

Quả chém gió này, thể nào cũng có người tức đây. Hì.
@ Bác yên: Em mượn ngòi bút của La Quán Trung để khái quát "nền" bóng bàn Lào Cai cho vui là chính. Hy vọng đọc xong không ai để bụng.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
hì, anh nói kháy chú Yên quá, đáng tội chết
Không có gì đâu, mình biết Dũng gai chém gió thôi mà ( Dũng Gai có năng khiếu... chém lắm đấy nhé ) thời tiết năm nay chưa rét mấy nên chém nhè nhè thôi, chờ lúc nào rét đậm thì chém mạnh cho nóng người lên thì đỡ rét hơn ?
 

Dũng Gai

Moderator
Không có gì đâu, mình biết Dũng gai chém gió thôi mà ( Dũng Gai có năng khiếu... chém lắm đấy nhé ) thời tiết năm nay chưa rét mấy nên chém nhè nhè thôi, chờ lúc nào rét đậm thì chém mạnh cho nóng người lên thì đỡ rét hơn ?

Hì, thực ra diễn đàn em quản lý là 1 diễn đàn công nghệ IT: www.forum.bkav.com.vn. Hiện em đã có 12.000 bài viết. Thế là bác biết em chém gió ác rồi đúng không.
Ví dụ đây là 1 bài viết, em chém gió với nick Duymeo, anh em đọc thử cho vui:
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?23415-Fix-loi-winXP-va-win7-

Cứ ko có việc gì hoặc đi họp hành xong là em vào các diễn đàn chém gió xả stress. Không ai nghĩ rằng một ông Phó giám đốc sở như em lại đam mê quản lý 1 diễn đàn IT nổi tiếng (Bkav Forum) và 1 diễn đàn bóng bàn nổi tiếng không kém (Đều là Smod và Mod - riêng từ này có thể có một số người chưa hiểu nghĩa của Smod và Mod trên diễn đàn là gì). Và ít ai nghĩ rằng lúc nhàn nhã mình vẫn bán thẻ Bkav và sửa máy tính do lỗi phần mềm và HĐH win cho người khác để kiếm sống và làm vui...
Có lẽ trời phú cho mình sức khỏe là do luyện môn phái yoga + bóng bàn. Anh em nào mệt mỏi, sức khỏe kém, ăn biếng ngủ ít, mắt mờ, ko thích chị em thì theo hướng dẫn này của mình mà tập. Đảm bảo tập đúng cách sau 1 tháng, hễ nhìn thấy chị em là thích liền:
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?49730-Vai-dong-tac-yoga-can-ban
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Nghe tin giới giang hồ sới Lu ( xương khô trong mả ) cử Long dao phay và Tuấn Gà tre lên lấy thủ cấp Dũng gai vào chủ nhật này đấy, liệu liệu mà tránh kẻo BBC mất thành viên thì nguy to ?
 

Duongapaco

Đại Tá
Quán thịt chó Mẹt ( gần viện 1 cũ ) có nhiều món mới và rất rẻ, tiếp viên phục vụ trẻ đẹp ưa nhìn đi nhẹ nói khẽ cười duyên . Chủ quán có lời mời các CLB Bóng bàn đến nhậu và chém gió nhé ( có ưu đãi giảm giá )
 

meoden82

Thượng Sỹ
bác khơi mào cái chủ đề cần chém đi...................

các bác lẽ ra phải luận các a hùng bb vn và thế giới mới phải chứ!
Việt nam:
1/Đoàn kiến quốc, hôm rồi đánh giải Đà nẵng, khi đánh với Lâm gai, liệu đã đánh hết sức chưa? và có thể gác Lâm gai mấy quả vậy?
2/ các thành viên Đội tuyển bóng bàn VN hiện nay chắc khó có giải khi đánh seagame sắp tới phải k?
3/ Tại sao k học tập Tàu khựa trong đào tạo bb nhỉ?????????????????
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Khả năng chém gió tạo bão của các bác ấy thật kinh khủng, bão giật cấp 10 , cấp 11, biển động dữ dội, gần tâm bão sức gió giật mạnh thừ 120km/h-150km/h
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhân ngày thể thao Việt Nam mình xin góp một câu chuyện bên lề thể thao để mọi người cùng nghe nhé

Mình nghe nói có một tỉnh hàng năm thường xuyên tổ chức giải vô địch Bóng bàn, năm 2011 là lần tổ chức thứ 6 năm 2012 lần thứ 7. Đội bóng của một cơ quan trong tỉnh đã 2 năm liền đoạt cúp
Khi trao cúp năm 2011 thì dòng chữ khắc lần thứ VII, không ai để ý giải năm ấy là lần thứ mấy, nhưng đến năm 2012 trao cúp thì dòng chữ khắc lần thứ VI
Đội bóng đoạt cúp năm 2012 về xếp hai cái cúp gần nhau mọi người đọc mới phát hiện ra:
+ Giải năm 2011 thì cúp ghi lần thứ VII ( 7 )
+ Giải năm 2012 thì cúp ghi lần thứ VI ( 6 )
Hiện tượng nhầm lẫn trên là như thế nào xin các bác cho ý kiến
 

dragonlinh

Thượng Sỹ
Nhân ngày thể thao Việt Nam mình xin góp một câu chuyện bên lề thể thao để mọi người cùng nghe nhé

Mình nghe nói có một tỉnh hàng năm thường xuyên tổ chức giải vô địch Bóng bàn, năm 2011 là lần tổ chức thứ 6 năm 2012 lần thứ 7. Đội bóng của một cơ quan trong tỉnh đã 2 năm liền đoạt cúp
Khi trao cúp năm 2011 thì dòng chữ khắc lần thứ VII, không ai để ý giải năm ấy là lần thứ mấy, nhưng đến năm 2012 trao cúp thì dòng chữ khắc lần thứ VI
Đội bóng đoạt cúp năm 2012 về xếp hai cái cúp gần nhau mọi người đọc mới phát hiện ra:
+ Giải năm 2011 thì cúp ghi lần thứ VII ( 7 )
+ Giải năm 2012 thì cúp ghi lần thứ VI ( 6 )
Hiện tượng nhầm lẫn trên là như thế nào xin các bác cho ý kiến

Vụ này giới chuyên lông gọi là tiến dần lùi bác ợ.
 

Duongapaco

Đại Tá
Nếu không có gì thay đổi, thứ 7 ngày 26/4/2014 sới Bảo Yên sẽ gương cờ khởi nghĩa, uống rượu ăn thề ra mắt các hảo thủ, nghe đâu đã chiêu mộ được một vài thành viên trẻ có lối chơi vũ bão tương đương Đức Kon và Long dao quoắm, chuyến này sới Bia - Gạch hãy dè chừng, dè chừng
 

Bình luận từ Facebook

Top