Run khi lâm trận

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Đánh giải nó ke lắm, lơi khuyên thì vô kể nhưng thực sự em không đồng tình với những người khuyên đánh độ để củng cố tâm lý. Bảo rằng chỉ 10k để mình đánh có trách nhiệm với quả bóng của mình hơn thì tại sao cứ phải 10k mới có trách nhiệm. Nhiều người đánh độ rồi đâm ham đến sát phạt nhau, rồi khi phải giao hữu với người khác mà không có độ thì đánh cợt nhả, không hết sức rồi nhiều khi còn vì đánh độ mà mất cả bạn bè nữa. Và đâu phải ai cũng có tiền mà đánh độ, nhất là sinh viên. Nhiều bạn lần đầu ra các sới lớn, lớ ngớ chưa biết gì đã bị mấy bác già ra gạ đánh độ chai nước chưa gặp nhau đã bắt chấp này nọ và đương nhiên là nộp :D
 

Duc_NM

Đại Tá
Đánh giải nó ke lắm, lơi khuyên thì vô kể nhưng thực sự em không đồng tình với những người khuyên đánh độ để củng cố tâm lý. Bảo rằng chỉ 10k để mình đánh có trách nhiệm với quả bóng của mình hơn thì tại sao cứ phải 10k mới có trách nhiệm. Nhiều người đánh độ rồi đâm ham đến sát phạt nhau, rồi khi phải giao hữu với người khác mà không có độ thì đánh cợt nhả, không hết sức rồi nhiều khi còn vì đánh độ mà mất cả bạn bè nữa. Và đâu phải ai cũng có tiền mà đánh độ, nhất là sinh viên. Nhiều bạn lần đầu ra các sới lớn, lớ ngớ chưa biết gì đã bị mấy bác già ra gạ đánh độ chai nước chưa gặp nhau đã bắt chấp này nọ và đương nhiên là nộp :D
Chuẩn chuẩn chuẩn !!!

Cứ đánh vài giải đi rồi cảm giác ke cứng khắc hết ấy mà, ai chả có lúc chập chững.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Chuẩn chuẩn chuẩn !!!

Cứ đánh vài giải đi rồi cảm giác ke cứng khắc hết ấy mà, ai chả có lúc chập chững.

Hồi đầu tiên em ra Duy Hưng chơi, chả biết đánh với ai thì có 1 chú ra bảo khởi động cùng, thấy nhiệt tình nên em vui vẻ vào bàn, ai ngờ khởi động xong ông chú bảo: "Làm trận 2 chai nước nhé?" :D Chả lẽ lại từ chối :))))))))
Ông kia đánh anti nữa chứ, mình thì lúc đấy chưa đánh với gai và anti bao giờ :))))))
Thế là nộp, từ lần sau cạch đến già với mấy ông chú ông bác già đời ngoài CLB lạ luôn :D
 

Duc_NM

Đại Tá
Hồi đầu tiên em ra Duy Hưng chơi, chả biết đánh với ai thì có 1 chú ra bảo khởi động cùng, thấy nhiệt tình nên em vui vẻ vào bàn, ai ngờ khởi động xong ông chú bảo: "Làm trận 2 chai nước nhé?" :D Chả lẽ lại từ chối :))))))))
Ông kia đánh anti nữa chứ, mình thì lúc đấy chưa đánh với gai và anti bao giờ :))))))
Thế là nộp, từ lần sau cạch đến già với mấy ông chú ông bác già đời ngoài CLB lạ luôn :D
Mình cũng thế, có vài ông vừa đánh với mình xong thì quay ra gạ đánh nước là mình từ chối khéo ngay. Đánh giải quen rồi nhưng cứ nói đến độ là...chạy :D
 

Duc_NM

Đại Tá
Hồi đầu tiên em ra Duy Hưng chơi, chả biết đánh với ai thì có 1 chú ra bảo khởi động cùng, thấy nhiệt tình nên em vui vẻ vào bàn, ai ngờ khởi động xong ông chú bảo: "Làm trận 2 chai nước nhé?" :D Chả lẽ lại từ chối :))))))))
Ông kia đánh anti nữa chứ, mình thì lúc đấy chưa đánh với gai và anti bao giờ :))))))
Thế là nộp, từ lần sau cạch đến già với mấy ông chú ông bác già đời ngoài CLB lạ luôn :D
Mà bác chơi ở DH có thường xuyên không, thỉnh thoảng chiều làm về mình có ra đó, có gì inbox tên tuổi số liên lạc anh em biết nhau còn giao lưu :D
 

Duc_NM

Đại Tá
Kiên định, tỉnh táo, ko mắc bẫy. Like.
Nói vậy chứ cũng tùy tình hình bác ạ. Em đã từng rủ một bạn trong nhóm oánh thua trả Lẩu khao cả nhóm, mà mình chấp 2 dây hẳn hoi, hẹn lên hẹn xuống họp báo chém gió trước trận, thế mà cuối cùng ngta không dám, hehe vui vẻ thì ok.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Chán lắm mấy bác ạ, em quen 1 thanh niên đẹp trai, đi Vespa, iPhone iPad đủ bộ mà đi đánh bóng chả bao giờ tự trả tiền bàn, cứ nhằm mấy ông gà gà lạ lạ để gạ độ tiền bàn rồi tiền nước :D
 

Bình luận từ Facebook

Top