Rong ruổi cùng Pre 2013

a Tủn

Binh Nhì
Sáng nay mình theo chân mấy hảo hữu cùng đến VĂN THÁNH xem trận BỒ CÂU F1 vs HOÀNG HOA THÁM .
Bồ Câu với Huỳnh Thái Quang , Lê Duy Thanh , Bùi Tuấn Anh , Thành Lâm đồng vào trận sức trẻ sung mãn toàn thắng từ đầu giải ,
nhưng phía bên HOÀNG HOA THÁM cũng toàn tay cứng cựa Tiến lực sỹ , Hòa ,Tuấn gỗ , Lượng , Hiếu ...
Và trận đấu chuyển ưu thế qua lại chóng mặt , phải đến set 5 trận 7 mới ngã ngũ . BỒ CÂU thua 3/4 .

Sau trận đấu , các thành viên BỒ CÂU than thở với mình << vậy là tụi con mất jin rồi chú Sơn ơi >>, mình hoảng hồn
tưởng tụi nhỏ sa ngã bậy bạ nên hỏi kỹ lại thì ra là lâu nay giữ jin thành tích toàn thắng , nay là chiến bại đầu tiên của đội .
Đội Bồ câu hôm nay cho thấy 1 hình ảnh rất chuyên nghiệp khi đồng lòng ủng hộ đồng đội đang chiến đấu ,
và đoàn kết 1 lòng , ko ai thốt lời trách móc nhau , không bị lủng củng khi thất trận ...
và khi thua trận thì các thành viên nói 1 câu nghe rất cầu tiến <<lâu lâu thua 1 trận để biết mình đang ở mặt đất chứ không phải trên mây >>
Hôm nay có lẽ Bùi Tuấn Anh là tiếc nhất , khi dẫn trước Lượng 2/0 , set 3 lại lên trước 5/1 ,
vậy mà trùng xuống , lùi xa bàn và bị khoét sâu , thua ngược 2/3 .

Lâu lắm mới thấy Tiến lực sỹ chơi hay đến vậy , chắc hôm nay chơi cốt vợt HÙNG CA nên đã đổi vận chăng ?
Vào trận bị Thành Lâm Đồng dẫn 2/0 , Tiến đã lội ngược thành công 3/2
và chốt trận luôn 4/3 . Chúc mừng HOÀNG HOA THÁM , chia buồn cùng các chú BỒ CÂU dễ thương .

Vâng, với truyền thống "rùa mẹ đẻ rùa con" của đội HHT chúng cháu, liên tiếp 2 trận bị dẫn 2 nho của Lượng và bác đội trưởng đã lội ngược thành công, qua đó cho thấy thần Kim Quy đang đứng đằng sau giúp đội, thật là một vinh hạnh không gì bằng chú Sơn ạ!
Cũng may vào trận thứ 7 cháu và thầy Hiển đã làm lễ triệu tập khẩn cấp thần rùa thành công..haha
Bên cạnh cuộc đua tranh khốc liệt pre 2013, đội HHT đang treo giải cho cháu và bác Tiến cạnh tranh nhau ngôi vị Thần Đèn của đội, sau vòng 5 vừa rồi, tạm thời cháu đang có chút lợi thế trong cuộc đua với thành tích "ra là đốt" còn bác Tiến đã bị thắng trận đầu tiên nên có giảm chút lợi thế, chú Sơn tích cực ủng hộ đội cháu các vòng tiếp nhé...!
 

Drhongson

Đại Tá
Chiều nay mấy hảo hữu rủ mình lên VĂN THÁNH xem trận đôi đấu bù vòng 1
Xiom - Cà rốt .
15h30 bóng lăn ,mình làm trọng tài luôn .
Đội Độc Tú- Chiến Bách khoa chơi đều tay ăn ý hơn nên vượt qua đôi Hòa , Hồng khá nhẹ nhàng với tỉ số 3/0.
 

Drhongson

Đại Tá
Vừa kết thúc trận Cà rốt Bình dương - Hoàng Hoa Thám với tỉ số 2/5.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỉ số thì rất dễ bé cái lầm .
Hôm nay mình thấy mấu chốt là ở 2 trận đầu . Hòa Đại Lượng xuất quân trận đầu ,
thua liền 2 set đầu trước Hòa gỗ Cà rốt , nhưng Hòa Vàng đã bừng tỉnh , kịp thay đổi chiến pháp hợp lý ,
múa trái quạt phải tưng bừng làm Hòa gỗ bị ngộp và lội ngược 3/2 .

Trận thứ 2 Tuấn gỗ đại chiến với Vững cà rốt . Thật là hiếm có tay vợt hạng C nào có lối đánh
dũng mãnh , 2 càng cực bén , BH tuyệt luân , giao bóng sốc rất hay nhu Vung... Vững dẫn 2/0 ,
Tuấn gỗ thay đổi chiến thuật , tận dụng cú giao bóng hiểm , cú giật cực xoáy dị dạng , và cũng ăn lại 3/2 .
Sau 2 trận lội ngược thì tinh thần lên hẳn và HH Thám ăn luôn trận đôi cùng trận đơn của Lượng trước Tiến .
Tỉ số ngã ngũ 0/4 , Nhưng hai đội vẫn quyết chiến máu lửa và kết quả cuối cùng là 2/5 .

Đội CÀ RỐT có Hòa , Vững , Thịnh dày kinh nghiệm , giàu bản lãnh ,lối đánh hiệu quả , đẹp mắt , bén nhọn ,
có thể thắng bất cứ đối thủ nào cùng hạng .
Nhưng quả thật với 3 C1 ,2C2 , nên đội khá lúng túng trong việc xếp đội hình .
Chúc mừng đội Hoàng Hoa Thám đã có thắng lợi trong trận <<làm khách >> ngay trên sân nhà .
Đặc biệt đội có mấy cặp đôi Hieu-Lượng , Tuấn -Lượng hình như vẫn đang là bất bại từ đầu giải đến giờ .
Hom nay cac chien tuong doi HHT chien dau voi tinh than rat qua cam . Cam on 2 doi da cong hien 1 tran dau hap dan
va ket thuc khuya nhat .
 
Last edited by a moderator:

saridao

Super Moderators
Vừa kết thúc trận Cà rốt Bình dương - Hoàng Hoa Thám với tỉ số 2/5.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỉ số thì rất dễ bé cái lầm .
Hôm nay mình thấy mấu chốt là ở 2 trận đầu . Hòa Đại Lượng xuất quân trận đầu ,
thua liền 2 set đầu trước Hòa gỗ Cà rốt , nhưng Hòa Vàng đã bừng tỉnh , kịp thay đổi chiến pháp hợp lý ,
múa trái quạt phải tưng bừng làm Hòa gỗ bị ngộp và lội ngược 3/2 .

Trận thứ 2 Tuấn gỗ đại chiến với Vững cà rốt . Thật là hiếm có tay vợt hạng C nào có lối đánh
dũng mãnh , 2 càng cực bén , BH tuyệt luân , giao bóng sốc rất hay nhu Vung... Vững dẫn 2/0 ,
Tuấn gỗ thay đổi chiến thuật , tận dụng cú giao bóng hiểm , cú giật cực xoáy dị dạng , và cũng ăn lại 3/2 .
Sau 2 trận lội ngược thì tinh thần lên hẳn và HH Thám ăn luôn trận đôi cùng trận đơn của Lượng trước Tiến .
Tỉ số ngã ngũ 0/4 , Nhưng hai đội vẫn quyết chiến máu lửa và kết quả cuối cùng là 2/5 .

Đội CÀ RỐT có Hòa , Vững , Thịnh dày kinh nghiệm , giàu bản lãnh ,lối đánh hiệu quả , đẹp mắt , bén nhọn ,
có thể thắng bất cứ đối thủ nào cùng hạng .
Nhưng quả thật với 3 C1 ,2C2 , nên đội khá lúng túng trong việc xếp đội hình .
Chúc mừng đội Hoàng Hoa Thám đã có thắng lợi trong trận <<làm khách >> ngay trên sân nhà .
Đặc biệt đội có mấy cặp đôi Hieu-Lượng , Tuấn -Lượng hình như vẫn đang là bất bại từ đầu giải đến giờ .
Hom nay cac chien tuong doi HHT chien dau voi tinh than rat qua cam . Cam on 2 doi da cong hien 1 tran dau hap dan
va ket thuc khuya nhat .
Đội CRBD chỉ có 2 C1 là Hòa và Thịnh thôi a Sơn ơi.
CRBD mà ra quân với đội hình A. Thịnh, B. Vững, C. Hòa ,2 đôi Vững - Tiến, Thịnh-Hồng thì cũng thật đáng gờm cho các đội.
Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Đội CRBD chỉ có 2 C1 là Hòa và Thịnh thôi a Sơn ơi.
CRBD mà ra quân với đội hình A. Thịnh, B. Vững, C. Hòa ,2 đôi Vững - Tiến, Thịnh-Hồng thì cũng thật đáng gờm cho các đội.
Bia
Ôi , Vững chơi quá hay , kỹ thuật quá ghê gớm toàn diện , nên mình cứ tưởng ...
 

tran thanh van

Binh Nhì
Sự căng thẳng của Pre 2013

Phải nói rằng: mùa giải năm nay rất hay và rất căng thẳng cho đến vòng cuối. Chỉ có 1 số thắc mắc về vấn đề BTC trong việc xếp hạng VDV, nhưng làm sao mà tránh khỏi cho 1 giải rộng khắp TP được. Riiêng phần mình thì rát thông cảm cho BTC và cũng thành thật khen ngợi tinh thần yêu mến BB của các anh em trong BTC vì phong trào để phục vụ và theo sát quá trình thi đấu suốt mùa giải. 1 lần nữa xin thành thật cám ơn BTC.
Lập lại 1 điều của Bình Ni là giải năm nay thực hiện theo cách sếp mới đã đem lại những trận cầu hay và căng thẳng, khó dự đoán trước kết quả như những năm trước. Trong thể thao yếu tố bất ngờ là quan trọng, chính vì những yếu tố đó đã làm say mê lòng người hâm mộ BB cũng như các AE VDV tham gia giải.
Sự căng thẳng của mùa giải năm nay ở các đội cho đến giờ phút chót, đã thể hiện lên phần nào sự phấn đấu và quyết tâm luyện tập để tranh chấp của các đội.
- Hang C vẫn còn đang tranh chấp ngôi đầu bảng của FT 1 và Xiom, còn tranh vé vào vòng 2 hiện vẫn còn rất quyết liệt của các đội Paloma. Giờ thú 9, Liên quân HHT.
- Hạng D : bảng A : Tấm vé số 1 thuột về Thiên Thanh , còn lại sự quyết liệt tranh nhau của các đội Tám râu, Bình Dương và H&T nhưng vé thứ 2 chắc là 95 % thuột về Tám râu. Bảng B: từ đầu giải cứ bình bình nhưng vào vòng cuối lại cũng phải trở thành bàng tử thần với sự tranh chấp của Nét Việt. Bằng hữu và Takumi. Bảng C : thoạt đầu cứ tưởng Thanh Đa là đội ứng cử, nhưng bây giờ thì phải hì hụt đi tìm may mắn để có mặt tại vòng 2, còn Văn Thánh thí sáng hơn nhưng phải cần đến bản lĩnh của mình tại vòng chót mới mong tìm được vé. Bảng D: Chắc chắn tấm vé thứ 1 đã có chủ là XNDM, còn tấm vé thứ 2 còn phải đang quyết liệt tranh chấp giữa các đội HHT 1, và BV 175, Thông tin THDS. Phải đến hết vòng chót mới biết được vé còn lại thuột về ai....... Đó là cái hay và đầy kịch tính của giải mà có nhiều kịch tính thì khả năng giành giải của mọi người càng cao - càng luyện tập - phong trào sẽ càng đi lên.
Đây là suy nghỉ riêng của mình, nói lên những gì mình cảm nhận từ đam mê BB. nếu anh em nào không thích xin thông cảm và bỏ qua dùm nhé.
 

Triet gai

Thượng Sỹ
Sự căng thẳng của Pre 2013

Phải nói rằng: mùa giải năm nay rất hay và rất căng thẳng cho đến vòng cuối. Chỉ có 1 số thắc mắc về vấn đề BTC trong việc xếp hạng VDV, nhưng làm sao mà tránh khỏi cho 1 giải rộng khắp TP được. Riiêng phần mình thì rát thông cảm cho BTC và cũng thành thật khen ngợi tinh thần yêu mến BB của các anh em trong BTC vì phong trào để phục vụ và theo sát quá trình thi đấu suốt mùa giải. 1 lần nữa xin thành thật cám ơn BTC.
Lập lại 1 điều của Bình Ni là giải năm nay thực hiện theo cách sếp mới đã đem lại những trận cầu hay và căng thẳng, khó dự đoán trước kết quả như những năm trước. Trong thể thao yếu tố bất ngờ là quan trọng, chính vì những yếu tố đó đã làm say mê lòng người hâm mộ BB cũng như các AE VDV tham gia giải.
Sự căng thẳng của mùa giải năm nay ở các đội cho đến giờ phút chót, đã thể hiện lên phần nào sự phấn đấu và quyết tâm luyện tập để tranh chấp của các đội.
- Hang C vẫn còn đang tranh chấp ngôi đầu bảng của FT 1 và Xiom, còn tranh vé vào vòng 2 hiện vẫn còn rất quyết liệt của các đội Paloma. Giờ thú 9, Liên quân HHT.
- Hạng D : bảng A : Tấm vé số 1 thuột về Thiên Thanh , còn lại sự quyết liệt tranh nhau của các đội Tám râu, Bình Dương và H&T nhưng vé thứ 2 chắc là 95 % thuột về Tám râu. Bảng B: từ đầu giải cứ bình bình nhưng vào vòng cuối lại cũng phải trở thành bàng tử thần với sự tranh chấp của Nét Việt. Bằng hữu và Takumi. Bảng C : thoạt đầu cứ tưởng Thanh Đa là đội ứng cử, nhưng bây giờ thì phải hì hụt đi tìm may mắn để có mặt tại vòng 2, còn Văn Thánh thí sáng hơn nhưng phải cần đến bản lĩnh của mình tại vòng chót mới mong tìm được vé. Bảng D: Chắc chắn tấm vé thứ 1 đã có chủ là XNDM, còn tấm vé thứ 2 còn phải đang quyết liệt tranh chấp giữa các đội HHT 1, và BV 175, Thông tin THDS. Phải đến hết vòng chót mới biết được vé còn lại thuột về ai....... Đó là cái hay và đầy kịch tính của giải mà có nhiều kịch tính thì khả năng giành giải của mọi người càng cao - càng luyện tập - phong trào sẽ càng đi lên.
Đây là suy nghỉ riêng của mình, nói lên những gì mình cảm nhận từ đam mê BB. nếu anh em nào không thích xin thông cảm và bỏ qua dùm nhé.

Zậy là a ho theo dõi hạng C, rồi anh ơi... Xiom đứt gánh òi... Tính đến thời điểm hiện tại : khả năng vô địch của các đội lần lượt như sau :

FT 1: 90% ... với việc 2 vòng cuối chỉ cần 2 chiến thắng nhẹ nhàng trc 2 đối thủ hầu như ko còn khả năng tranh giải là CRBD và HHT

G9 : 70% Khả năng vô dịch vẫn có nếu như thắng tất cả các trận còn lại với tỉ số cách biệt và mong cho FT1 xẩy chân 1 trận...

Paloma : 65 % khi thắng tất cả các trận còn lại và FT1 xẩy chân 1 trận

Xiom : 45% khi thắng tất cả các trận còn lại với tỉ số 6-1 hoặc 7-0 và mong cho FT1 , G9, Paloma phải thua..
 

Harry Potter VN

Binh Nhất
Zậy là a ho theo dõi hạng C, rồi anh ơi... Xiom đứt gánh òi... Tính đến thời điểm hiện tại : khả năng vô địch của các đội lần lượt như sau :

FT 1: 90% ... với việc 2 vòng cuối chỉ cần 2 chiến thắng nhẹ nhàng trc 2 đối thủ hầu như ko còn khả năng tranh giải là CRBD và HHT

G9 : 70% Khả năng vô dịch vẫn có nếu như thắng tất cả các trận còn lại với tỉ số cách biệt và mong cho FT1 xẩy chân 1 trận...

Paloma : 65 % khi thắng tất cả các trận còn lại và FT1 xẩy chân 1 trận

Xiom : 45% khi thắng tất cả các trận còn lại với tỉ số 6-1 hoặc 7-0 và mong cho FT1 , G9, Paloma phải thua..

Vậy nếu đội Paloma xẩy chân trên thánh địa của Đạt Đức thì sao nhỉ???
 

Bình luận từ Facebook

Top