[Polish 2015 Open] Mã Long: Chúng tôi không có bí mật gì không thể nói

Vận động viên Mã Long trả lời phỏng vấn truyền thông Ba Lan sau giải Ba Lan mở rộng 2015

Nguồn: http://bongbanviet.com/index.aspx?p...ng-chung-toi-khong-co-bi-mat-gi-khong-the-noi


Phóng viên:
Tại giải đấu vừa qua, anh đã phải rút lui ngay sau một trận thắng, điều gì đã xảy ra?
Mã Long: Tôi đến Ba Lan từ ngày 19/10, lúc đó cổ của tôi đã có vấn đề, tôi cảm thấy rất đau. Sau đó ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị, hy vọng có thể sớm khắc phục để thi đấu. Tuy nhiên sau khi thi đấu trận đầu tiên, tôi cảm thấy chấn thương có vẻ tiến triển nặng hơn và đành bỏ lỡ vòng đấu thứ 2.

Phóng viên: Đối thủ của anh là Harimoto Tomokazu, một cậu bé mới 12 tuổi đến từ Nhật Bản, anh có nghĩ là cậu ta có thể giành được chức vô địch Olympic trong tương lai không?
Mã Long: Rất khó để nói về tương lai cậu bé này sẽ phát triển đến trình độ như thế nào, vì dù sao cậu ấy vẫn chỉ là một VĐV nhí. Trước khi trở thành một VĐV chuyên nghiệp thực thụ, Harimoto sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn nữa cho luyện tập và thi đấu. Tất nhiên ở lứa tuổi này cậu ta đã rất xuất sắc rồi. Khi tôi bằng tuổi cậu ta hiện nay, trình độ của tôi cũng không được như vậy.

Phóng viên: Anh nghĩ thế nào về các VĐV bóng bàn Ba Lan
Mã Long: Tôi đã từng thi đấu với nhiều tay vợt Ba Lan như Wang Zeng Yi,thậm chí đã từng thua tay vợt Daniel Gorak năm 2006. Tôi cũng rất thích lối chơi của Jakud Dyas (vô địch U21 Ba Lan mở rộng 2015). Đây là một tay vợt rất có tiềm năng.

Phóng viên: Hiện nay các tay vợt châu Âu rất khó giành chiến thắng trước các tay vợt Trung Quốc. Những năm 90 của thế kỷ trước, có Grubba của Ba Lan, Waldner , của Thụy Điển, Gatien của Pháp, Saive của Bỉ đều là những VĐV có khả năng tranh chấp với tuyển TQ. Anh nghĩ sao về điều này?
Mã Long: Quả thực hiện nay đội tuyển Trung Quốc quá mạnh. Tôi còn nhớ khi Waldner còn thi đấu, lúc đó trình độ của các tay vợt Trung Quốc và thế giới còn không có sự chênh lệch. Hiện nay thì khác, ở các giải đấu lớn, trận chung kết thường là cuộc đấu nội bộ của các VĐV Trung Quốc. Thêm vào là sự phát triển của các môn thể thao khác ở TQ, số lượng người xem bóng bàn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Phóng viên: Hiện nay tay vợt châu Âu nào có thể gây khó dễ cho anh, Zhang Jike, Xu Xin và Fan Zhendong?
Mã Long: Có lẽ hiện nay trình độ của các VĐV tuyển Đức là gần với tuyển TQ nhất, đặc biệt là Ovcharov. Ngoài ra còn có VĐV mà trong giải này Xu Xin đã gặp là Franziska. Có cả Timo Boll nữa. Tôi biết là hiện nay anh ta đang gặp một số vấn đề về sức khỏe, nhưng tôi tin rằng đến Giải bóng bàn Đồng đội thế giới năm sau cũng như Olympic sắp tới anh ấy sẽ lấy lại được phong độ cao nhất và làm hết sức để chiến thắng chúng tôi.

Phóng viên: Ưu thế của các VĐV Trung Quốc so với các nước khác là gì?
Mã Long: Các VĐV tốt nhất của chúng tôi khi giải nghệ thường tiếp tục lựa chọn công tác huấn luyện. Từ xưa đến nay vẫn như vậy. Lấy ví dụ như Liu Guoliang và Kong Linghui, khi trở thành HLV, họ có thể chỉ bảo cho chúng tôi nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thành công quý báu. Một nguyên nhân khác là hệ thống luyện tập-thi đấu của các VĐV châu Âu khác xa so với chúng tôi. Các VĐV châu Âu chủ yếu luyện tập ở câu lạc bộ, trước các giải đấu lớn thì cùng lắm tập trung huấn luyện không quá 1 tháng.

Phóng viên: Thế ở Trung Quốc thì sao?
Mã Long: Giải đấu của chúng tôi diễn ra trong thời gian ngắn. Trong một năm, chúng tôi rất ít khi mất công sức cho việc di chuyển, chủ yếu thời gian là luyện tập ở tuyển quốc gia. Chúng tôi chú trọng đến việc luyện tập và nghiên cứu kỹ thuật.

Phóng viên: Thế nên các VĐV TQ như anh không cần tốn thời gian làm quen lẫn nhau?
Mã Long: Tôi đã lên tuyển quốc gia được 10 năm rồi, giờ đã rất quen.

Phóng viên: Rất nhiều VĐV đẳng cấp của châu Á đã từng thi đấu ở giải vô địch Ba Lan, anh sẽ đến Ba Lan thi đấu chứ?
Mã Long: Tôi không thể trả lời bạn chắc chắn về điều này. Ngay cả khi tôi nhận lời mời đến thi đấu, tôi cũng sẽ phải được phép của liên đoàn bóng bàn TQ.

Phóng viên:Anh đã từng vô địch World Cup, năm nay lại mới vô địch WTTC, như vậy anh sẽ được chọn đến tham gia Opympic Rio chứ?
Mã Long: Bây giờ vẫn chưa thể nói lên điều gì. Được đi hay không còn phụ thuộc vào giải đấu nội bộ vào năm sau.

Phóng viên: Là một VĐV xuất sắc nhất thế giới, một ngày của anh diễn ra như thế nào?
Mã Long: Hàng ngày tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng và sau đó ăn sáng cùng đồng đội. 9 giờ sáng bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên, buổi luyện tập này sẽ kéo dài đến 10:40. Tiếp đó là các bài luyện tập về thể lực trong khoảng 40-60 phút. Sau đó là thời gian dành cho ăn trưa và nghỉ ngơi. 15:15 bắt đầu buổi luyện thứ 2 trong ngày. Thông thường chúng tôi luyện đến 18:00, đôi khi chúng tôi cũng tăng thời gian luyện tập. Sau đó là các bài tập có tính hỗ trợ, phục hồi đến khoảng 19:00. Sau giờ ăn tối là thời gian tự do của chúng tôi. Thông thường HLV yêu cầu chúng tôi trở về phòng nghỉ trước 22:30, tuy nhiên chúng tôi thường về nhà trước 21:00.

Phóng viên: Uống rượu và hút thuốc có bị nghiêm cấm tuyệt đối không?
Mã Long: Đôi khi chúng tôi có uống một chút rượu, nhưng đây thường là những dịp đặc biệt. Những lúc bình thường chúng tôi đều không sử dụng rượu. Không kể VĐV trẻ hay VĐV đã có thâm niên ở tuyển, nếu vi phạm nội định cũng đều bị phạt nặng.

Phóng viên: Anh có bao giờ đi dạo ở Bắc Kinh không?
Mã Long: Rất khó để không bị phát hiện khi đi dạo ở những nơi đông người, nhưng có lẽ các VĐV bóng rổ hoặc bóng chuyền sẽ thu hút người hâm mộ hơn. Chắc tại họ cao hơn người bình thường nhiều (cười)..

Phóng viên: Anh có hay trả lời phỏng vấn của truyền thông Châu Âu không?
Mã Long: Đây là lần đầu tiên. Tôi không có gì là bí mật cả, nên ngay cả trong thời gian luyện tập, tôi cũng không tìm cách né tránh các phóng viên. Tuy nhiên trước các giải đấu như WTTC hay Olympic, chúng tôi sẽ tập kín 1 tháng, sẽ rất khó để phỏng vấn trong giai đoạn này.

Phóng viên: Anh có biết VĐV nào khác của Ba Lan không?
Mã Long: Tôi có hứng thú với hầu hết các môn thể thao, ví dụ như bóng đá, tennis, bóng rổ. v.v Hè năm nay tôi cũng có đi xem giải điền kinh thế giới và theo dõi VĐV Ba Lan giành HCV môn ném búa. Trong các VĐV Ba Lan thì người quen thuộc với tôi nhất có lẽ là cầu thủ Lewandowski.
 
Last edited:

aunhh

Đại Tá
Vận động viên Mã Long trả lời phỏng vấn truyền thông Ba Lan sau giải Ba Lan mở rộng 2015

Nguồn: http://bongbanviet.com/index.aspx?p...ng-chung-toi-khong-co-bi-mat-gi-khong-the-noi


Phóng viên:
Tại giải đấu vừa qua, anh đã phải rút lui ngay sau một trận thắng, điều gì đã xảy ra?
Mã Long: Tôi đến Ba Lan từ ngày 19/10, lúc đó cổ của tôi đã có vấn đề, tôi cảm thấy rất đau. Sau đó ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị,hi vọng có thể sớm khắc phục để thi đấu. Tuy nhiên sau khi thi đấu trận đầu tiên, tôi cảm thấy chấn thương có vẻ tiến triển nặng hơn và đành bỏ lỡ vòng đấu thứ 2.

Phóng viên: Đối thủ của anh là Harimoto Tomokazu, một cậu bé mới 12 tuổi đến từ Nhật Bản, anh có nghĩ là cậu ta có thể giành được chức vô địch Olyimpic trong tương lai không?
Mã Long: Rất khó để nói về tương lai cậu bé này sẽ phát triển đến trình độ như thế nào, vì dù sao cậu ấy vẫn chỉ là một VĐV nhí. Trước khi trở thành một VĐV chuyên nghiệp thực thụ, Harimoto sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn nữa cho luyện tập và thi đấu. Tất nhiên ở lứa tuổi này cậu ta đã rất xuất sắc rồi. Khi tôi bằng tuổi cậu ta hiện nay, trình độ của tôi cũng không được như vậy.

Phóng viên: Anh nghĩ thế nào về các VĐV bóng bàn Ba Lan
Mã Long: Tôi đã từng thi đấu với nhiều tay vợt Ba Lan như Wang Zeng Yi,thậm chí đã từng thua tay vợt Daniel Gorak năm 2006. Tôi cũng rất thích lối chơi của Jakud Dyas (vô địch U21 Ba Lan mở rộng 2015). Đây là một tay vợt rất có tiềm năng.

Phóng viên: Hiện nay các tay vợt châu Âu rất khó giành chiến thắng trước các tay vợt Trung Quốc. Những năm 90 của thế kỷ trước, có Grubba của Ba Lan, Waldner , của Thụy Điển, Gatien của Pháp, Saive của Bỉ đều là những VĐV có khả năng tranh chấp với tuyển TQ. Anh nghĩ sao về điều này?
Mã Long: Quả thực hiện nay đội tuyển Trung Quốc quá mạnh. Tôi còn nhớ khi Waldner còn thi đấu, lúc đó trình độ của các tay vợt Trung Quốc và thế giới còn không có sự chênh lệch. Hiện nay thì khác, ở các giải đấu lớn, trận chung kết thường là cuộc đấu nội bộ của các VĐV Trung Quốc. Thêm vào là sự phát triển của các môn thể thao khác ở TQ, số lượng người xem bóng bàn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Phóng viên: Hiện nay tay vợt châu Âu nào có thể gây khó dễ cho anh, Zhang Jike, Xu Xin và Fan Zhendong?
Mã Long: Có lẽ hiện nay trình độ của các VĐV tuyển Đức là gần với tuyển TQ nhất, đặc biệt là Ovcharov. Ngoài ra còn có VĐV mà trong giải này Xu Xin đã gặp là Franziska. Có cả Timo Boll nữa. Tôi biết là hiện nay anh ta đang gặp một số vấn đề về sức khỏe, nhưng tôi tin rằng đến Giải bóng bàn Đồng đội thế giới năm sau cũng như Olympic sắp tới anh ấy sẽ lấy lại được phong độ cao nhất và làm hết sức để chiến thắng chúng tôi.

Phóng viên: Ưu thế của các VĐV Trung Quốc so với các nước khác là gì?
Mã Long: Các VĐV tốt nhất của chúng tôi khi giải nghệ thường tiếp tục lựa chọn công tác huấn luyện. Từ xưa đến nay vẫn như vậy. Lấy ví dụ như Liu Guoliang và Kong Linghui, khi trở thành HLV, họ có thể chỉ bảo cho chúng tôi nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thành công quý báu. Một nguyên nhân khác là hệ thống luyện tập-thi đấu của các VĐV châu Âu khác xa so với chúng tôi. Các VĐV châu Âu chủ yếu luyện tập ở câu lạc bộ, trước các giải đấu lớn thì cùng lắm tập trung huấn luyện không quá 1 tháng.

Phóng viên: Thế ở Trung Quốc thì sao?
Mã Long: Giải đấu của chúng tôi diễn ra trong thời gian ngắn. Trong một năm, chúng tôi rất ít khi mất công sức cho việc di chuyển, chủ yếu thời gian là luyện tập ở tuyển quốc gia. Chúng tôi chú trọng đến việc luyện tập và nghiên cứu kỹ thuật.

Phóng viên: Thế nên các VĐV TQ như anh không cần tốn thời gian làm quen lẫn nhau?
Mã Long: Tôi đã lên tuyển quốc gia được 10 năm rồi, giờ đã rất quen.

Phóng viên: Rất nhiều VĐV đẳng cấp của châu Á đã từng thi đấu ở giải vô địch Ba Lan, anh sẽ đến Ba Lan thi đấu chứ?
Mã Long: Tôi không thể trả lời bạn chắc chắn về điều này. Ngay cả khi tôi nhận lời mời đến thi đấu, tôi cũng sẽ phải được phép của liên đoàn bóng bàn TQ.

Phóng viên:Anh đã từng vô địch World Cup, năm nay lại mới vô địch WTTC, như vậy anh sẽ được chọn đến tham gia Opympic Rio chứ?
Mã Long: Bây giờ vẫn chưa thể nói lên điều gì. Được đi hay không còn phụ thuộc vào giải đấu nội bộ vào năm sau.

Phóng viên: Là một VĐV xuất sắc nhất thế giới, một ngày của anh diễn ra như thế nào?
Mã Long: Hàng ngày tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng và sau đó ăn sáng cùng đồng đội. 9 giờ sáng bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên, buổi luyện tập này sẽ kéo dài đến 10:40. Tiếp đó là các bài luyện tập về thể lực trong khoảng 40-60 phút. Sau đó là thời gian dành cho ăn trưa và nghỉ ngơi. 15:15 bắt đầu buổi luyện thứ 2 trong ngày. Thông thường chúng tôi luyện đến 18:00, đôi khi chúng tôi cũng tăng thời gian luyện tập. Sau đó là các bài tập có tính hỗ trợ, phục hồi đến khoảng 19:00. Sau giờ ăn tối là thời gian tự do của chúng tôi. Thông thường HLV yêu cầu chúng tôi trở về phòng nghỉ trước 22:30, tuy nhiên chúng tôi thường về nhà trước 21:00.

Phóng viên: Uống rượu và hút thuốc có bị nghiêm cấm tuyệt đối không?
Mã Long: Đôi khi chúng tôi có uống một chút rượu, nhưng đây thường là những dịp đặc biệt. Những lúc bình thường chúng tôi đều không sử dụng rượu. Không kể VĐV trẻ hay VĐV đã có thâm niên ở tuyển, nếu vi phạm nội định cũng đều bị phạt nặng.

Phóng viên: Anh có bao giờ đi dạo ở Bắc Kinh không?
Mã Long: Rất khó để không bị phát hiện khi đi dạo ở những nơi đông người, nhưng có lẽ các VĐV bóng rổ hoặc bóng chuyền sẽ thu hút người hâm mộ hơn. Chắc tại họ cao hơn người bình thường nhiều (cười)..

Phóng viên: Anh có hay trả lời phỏng vấn của truyền thông Châu Âu không?
Mã Long: Đây là lần đầu tiên. Tôi không có gì là bí mật cả, nên ngay cả trong thời gian luyện tập, tôi cũng không tìm cách né tránh các phóng viên. Tuy nhiên trước các giải đấu như WTTC hay Olympic, chúng tôi sẽ tập kín 1 tháng, sẽ rất khó để phỏng vấn trong giai đoạn này.

Phóng viên: Anh có biết VĐV nào khác của Ba Lan không?
Mã Long: Tôi có hứng thú với hầu hết các môn thể thao, ví dụ như bóng đá, tennis, bóng rổ. v.v Hè năm nay tôi cũng có đi xem giải điền kinh thế giới và theo dõi VĐV Ba Lan giành HCV môn ném búa. Trong các VĐV Ba Lan thì người quen thuộc với tôi nhất có lẽ là cầu thủ Lewandowski.
cảm ơn Hoả Châu đã thông tin cho mọi người trên diễn đàn những bài viết rất hay như thế mà. Hi vọng Hải Châu có thời gian mang đến cho người hâm một những bài tin như thế này. Cá nhân mình cũng rast thích những bài phỏng vấn như thế này.:)
 
cảm ơn Hoả Châu đã thông tin cho mọi người trên diễn đàn những bài viết rất hay như thế mà. Hi vọng Hải Châu có thời gian mang đến cho người hâm một những bài tin như thế này. Cá nhân mình cũng rast thích những bài phỏng vấn như thế này.:)
Cảm ơn bạn đã động viên. Sắp tới Hỏa Châu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho ra những bài viết chất lượng và có chiều sâu về mọi mặt của bộ môn bóng bàn :)
 

Bình luận từ Facebook

Top