Oanh kích CLB 150 Nguyễn Trãi vào chiều 5/9/2012

tuấn số 7

Thiếu Uý
Anh Tuấn khỏe chứ ạ, anh đã lấy lại được phong độ ngày nào chưa vậy :|
Chắc dạo này anh thắng bị anh đánh cho tả tơi quá, híc.
Phong độ mình càng ngày càng kém chứ như xưa LLTT nhẹ cũng phải 3 viên. LLTT dạo này thua anh suốt làn anh cũng nản vì không có đối thủ. Haizzz
 

dung_linh

Đại Tá
Những khúc mắc kiểu như thế này nên giải quyết trên bàn bóng và bàn bia là thoả đáng nhất. Hôm nào HR vào Huế gặp Dung_Linh để oanh kích thì hợp lý hơn, xin 3 viên trước cho lành.
Xin chào, anh HR cùng nghề với vợ Dung_linh Hy vọng sẽ sơm có dịp được giao lưu học hỏi với anh HR!
Trân trọng!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Xin chào, anh HR cùng nghề với vợ Dung_linh Hy vọng sẽ sơm có dịp được giao lưu học hỏi với anh HR!
Trân trọng!

Giữa tháng 12 tôi sẽ vào, găm thêm ít polyme làm phí nộp bia và ở thêm để giao lưu các xới ở Huế cho vui!!! Hẹn gặp anh dung_linh. Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Xin chào, anh HR cùng nghề với vợ Dung_linh Hy vọng sẽ sơm có dịp được giao lưu học hỏi với anh HR!
Trân trọng!

Tay Hangruoi này trình Excel cỡ giáo sư viết được sách nhưng trình bóng bàn chỉ I tờ thôi không có gì để học hỏi Dung_linh à. HR dạo này toàn lấy cớ ốm đau với đi công tác để tránh nộp bia cho Spy thôi chán lắm.
 

dung_linh

Đại Tá
Tay Hangruoi này trình Excel cỡ giáo sư viết được sách nhưng trình bóng bàn chỉ I tờ thôi không có gì để học hỏi Dung_linh à. HR dạo này toàn lấy cớ ốm đau với đi công tác để tránh nộp bia cho Spy thôi chán lắm.
Xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và luôn đam mê bóng bàn. Hy vọng sẽ sơm có dịp được giao lưu với anh SPY!
 

dung_linh

Đại Tá
Báo cáo anh tuấn. CLB vừa gửi VĐV là THTQD ra Hà Nội, có gì anh liên lạc anh ấy làm vài banh nhé
Bia Bia Bia
Anh Lâm CN CLB Quảng Bình Dạo này không lên mạng nhỉ......Cho vợ chồng Dung-linh gởi lời thăm nhé cám ơn anh rất nhiều khi anh ở Huế......Có dịp em đi công tác anh Lâm nhớ bố trí vài trận nhé!
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Tối hôm qua (28/7/2014) bác hangruoi đã đến CLB Bà Triệu giao lưu rất khí thế và vui vẽ, không khí CLB vui lên hẵn. Do "tuổi cao, sức yếu" + đi du lịch mệt mỏi nên HR đã nộp toàn tập. Sau buổi giao lưu ACE kéo nhau ra quán họp báo rất làm mấy chai Huda rất vui.
HR nhớ post mấy ảnh lên nhé ! Thanks.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Rút kinh nghiệm lần trước, Hr đã đánh nhẹ tay hơn :D
Đánh 4 trận thì Hr trận đầu không thắng, trận thứ 2 thì Hr xin hòa nhưng đối phương không cho, trận thứ 3 thì Hr buông xuôi :v, trận thứ 4 Hr quyết chiến nhưng đối phương quyết thắng! :rolleyes:

Thôi, đã nát hàng rồi thì nát thêm tý nữa cũng không sao! :) Cám ơn anh hungbongban đã tổ chức buổi giao lưu vui vẻ! :p
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Rút kinh nghiệm lần trước, Hr đã đánh nhẹ tay hơn :D
Đánh 4 trận thì Hr trận đầu không thắng, trận thứ 2 thì Hr xin hòa nhưng đối phương không cho, trận thứ 3 thì Hr buông xuôi :v, trận thứ 4 Hr quyết chiến nhưng đối phương quyết thắng! :rolleyes:

Thôi, đã nát hàng rồi thì nát thêm tý nữa cũng không sao! :) Cám ơn anh hungbongban đã tổ chức buổi giao lưu vui vẻ! :p

ha ha ha, đường nào bác HR cũng nộp cả, hy vọng sẽ có dịp khác giao lưu tiếp với HR, mặc dù không phải là VĐV chuyên nghiệp nhưng cách chơi rất chuyên nghiệp, cũng đã gây ấn tượng đẹp đến với ACE bb Huế !
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Rất vui là đã được giao lưu với anh em bóng bàn Huế, toàn những người đam mê trái bóng tròn. Dù Sở TDTT đã bỏ môn này cách đây 10 năm, không còn thế hệ được đào tạo chuyên nghiệp môn bóng bàn ở Huế. Ngồi nói chuyện với anh Hungbongban, asvn, TienPCT... mới thấy được những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở với trái bóng tròn này. Tiềm năng bóng bàn của Huế là có, nhưng quan trọng là có tổ chức nào vực dậy hay không?
 

TiếnPCT

Thượng Sỹ
Rất vui là đã được giao lưu với anh em bóng bàn Huế, toàn những người đam mê trái bóng tròn. Dù Sở TDTT đã bỏ môn này cách đây 10 năm, không còn thế hệ được đào tạo chuyên nghiệp môn bóng bàn ở Huế. Ngồi nói chuyện với anh Hungbongban, asvn, TienPCT... mới thấy được những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở với trái bóng tròn này. Tiềm năng bóng bàn của Huế là có, nhưng quan trọng là có tổ chức nào vực dậy hay không?
Còn đam mê sẽ còn hy vọng anh à, cứ sống " bàn bóng" , vui " bàn bia" , buồn có " bạn bè ". Nói chung là cứ "bb" là vui rồi, đánh mệt thì bye bye về ngủ :p
 

Bình luận từ Facebook

Top