Nhật ký luyện tập

Mình xin mạn phép mở topic này ghi lại quá trình luyện tập của mình với anh em ở Clb Chiến Thắng trong năm 2013. Để xem mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể vượt qua được chú Thanh - chủ nhiệm Clb Chiến Thắng. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh em trong xới. :D

Khởi điểm: Ngày 11 tháng 2 năm 2013

- Chú Thanh chấp 8 bóng
- Chú Tuấn "lục quân" chấp 6 bóng
- Tuấn_CTXM chấp 8 bóng
 
Last edited:

vanuc

Đại Tá
Kinh quá nhỉ lập cả một topic về quá trình tập luyện của bản thân thì hành tráng quá.....................
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Hay ! đây là 1 cách hay để tập luyện bạn sẽ có bước tiến rõ , từ 8 xuống 6 thì chỉ cần 1 tháng thôi, từ 6-4 thì cần 3 tháng từ 4 xuống 3 cần 6t-1 năm còn về 2 quả thì cần từ 2-3 năm , sau đó thì bạn có thể sẽ tiến rất nhanh có thể chấp lại họ được nếu không thì mãi mãi bạn vẫn bị họ bỏ 2 quả. Chúc thành công
 
Kinh quá nhỉ lập cả một topic về quá trình tập luyện của bản thân thì hành tráng quá.....................

Em phải tích cực luyện tập, hy vọng cuối năm nay có thể cầm vợt cùng anh vanuc đi giao lưu Clb mặt Tàu chứ.. Hi!
 
Hay ! đây là 1 cách hay để tập luyện bạn sẽ có bước tiến rõ , từ 8 xuống 6 thì chỉ cần 1 tháng thôi, từ 6-4 thì cần 3 tháng từ 4 xuống 3 cần 6t-1 năm còn về 2 quả thì cần từ 2-3 năm , sau đó thì bạn có thể sẽ tiến rất nhanh có thể chấp lại họ được nếu không thì mãi mãi bạn vẫn bị họ bỏ 2 quả. Chúc thành công

Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Lúc nào bạn có dịp qua Xuân Mai, ghé vào Clb Chiến Thắng nhé. !
 
Thế mấy hôm nay tình hình có biến chuyển gì không Phong ơi?
Mấy hôm nay các chú ở Clb toàn bận chúc Tết không đến, chú Tuấn "to" bị cao huyết áp, em chỉ tập đôi công với Tuấn_CTXM. Tập mãi mà em chưa đỡ giao bóng được, toàn bị bung ra ngoài, đưa bóng vào bàn lại nảy cao & gần lưới quá, đối phương đập 1 cái hết bóng luôn. Hix,

Anh Văn với anh Chính ăn hết Tết chưa, qua Clb tập cho vui, share cho em ít kinh nghiệm đỡ giao bóng với.. Hi hi
 
Topic rất hay anh a, mấy ông ở clb cũng chấp em sâu lắm, a có thể share kinh nghiệm cho e với dc k ? Tks a

Mình mới tập khoảng gần 5 tháng, chưa có kinh nghiệm nhiều, chủ yếu là tập đôi công & chặn đẩy, thỉnh thoảng tập Gò bền, đỡ giao bóng kém quá nên lúc vào trận toàn bị thua & tâm lý còn non, hoang mang khi đỡ hỏng giao bóng nhiều quá, dẫn đến đánh hỏng rất nhiều bóng ... Hi

Anh em trong clb khuyên cứ tập cơ bản tốt, phát triển cảm giác bóng, đòn đánh tròn rồi mới tập đánh trận; . Ko tập cơ bản, đánh trận luôn động tác rất xấu dễ bị lôi kéo theo còn đường "tà đạo". Mình lại ưa hình thức thích lối đánh đẹp hơn..
 
Hôm nay bận gì mà không đến tập Phong ơi?...................

Hôm qua nhà em có khách, em phải ở nhà thịt mấy con gà.. Hi,
Chiều nay lại có đám hiếu của 1 đồng chí trong Khoa em, Hi vọng sẽ được về sớm.

Anh Chính có qua chơi CLB ko anh, anh Văn động viên anh ấy rảnh qua CLB kèm cặp, chỉ bảo thêm cho mọi người với. Mấy khi đã có cao thủ về làng... :)
 
Last edited:

TUẤN_CTXM

Binh Nhì
hnay chơi đến mấy giờ thế ! tớ dnày tâm trạng đang chán bóng nên toàn về sớm cậu giờ lên đc 2 bóng rồi đấy cố gắng tập đi hi
 

vanuc

Đại Tá
Mình xin mạn phép mở topic này ghi lại quá trình luyện tập của mình với anh em ở Clb Chiến Thắng trong năm 2013. Để xem mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể vượt qua được chú Thanh - chủ nhiệm Clb Chiến Thắng. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh em trong xới. :D

Khởi điểm: Ngày 11 tháng 2 năm 2013

- Chú Thanh chấp 8 bóng
- Chú Tuấn "lục quân" chấp 6 bóng
- Tuấn_CTXM chấp 8 bóng
Dạo này mấy em còn chơi bóng không thế?
 

Bình luận từ Facebook

Top